| Hello bà con ĐN!
Vì lý do kỹ thuật, những truyện posted trong ĐN đều bị mất sạch. Út có save lại mấy truyện của Út, KieuNinh và sis XanhXanh. {có nhiều sách đã gởi trả lại cho KieuNinh và sis XanhXanh nên Út sẽ repost những truyện mình đang giữ} Đã có nhiều anh chị em khác phụ type và post lên nên Út không nhớ hết tên mọi người. Nếu Út bỏ sót tên ai, xin PM cho Út, để Út bỏ tên vào nhé. Thank you.
Còn một số truyện khác do members sưu tầm và post trong ĐN {không phải sách của ĐN} thì Út xin lỗi là đã không có lưu giữ. Nếu anh chị nào đã post và còn giữ thì hãy repost chia sẻ với mọi người ĐN nhé. {nếu có thể được}
Cám ơn các members đã giúp đỡ đánh máy, bỏ dấu, post truyện:
{sis bebe, chị meogay, sis ThanhNghi, chị lan, cục cưng Pooh, sis timaido, Mắt Hí cưng, chị ChauPha, chị MiNa, chị moon, NhanDuyen cưng, sis Little Missle, chị Linnie, chị YenNhi, sis bethany, chị HT, anh pingpong, chị YeuTinh, chị NhatHa, chị longlanh, chị vomngoc, sis citronvn, chị XX, cục cưng KieuNinh (dt) và nhiều người nữa ...v..v.}
Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?
^_^ TP ^_^ 
Last edited by TuyetBang : 01-02-2007 at 02:11 AM.
|