| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| Vì giận nhau nên mấy ngày nay hai vợ chồng họ không ăn cơm chung. Chiều về anh chồng tự làm cơm ăn một mình chứ không đợi vợ về rồi cùng ăn như mọi bữa . Để cho không khí trong nhà được vui vẽ trở lại và vì nghĩ "chìu chồng không lỗ," chị vợ đã chủ động làm hòa . Sáng nay, trước khi đi làm, chị ghi vào mãnh giấy: "Em không muốn ăn cơm một mình. Chiều nay anh nhớ đợi em về rồi mình cùng ăn nha." Xong chị cẩn thận dán cái note đó vào phía bàn, nơi mà chồng chị vẫn ngồi uống coffee mỗi buổi sáng. Về phía anh chồng, mấy ngày nay anh cũng thấy băn khoăn khó chịu . Vợ chồng giận nhau vì chuyện không đâu vậy mà anh lại bày đặt làm eo, tự làm cơm ăn một mình. Nghĩ cho cùng thì trong chuyện bất đồng vừa rồi, anh cũng không hoàn toàn đúng và vợ anh không hẳn là không có lý. Anh muốn làm hòa với vợ nhưng chưa nghĩ ra cách. "Năn nỉ vợ ư? Không được!" Anh nghĩ nếu làm như vậy sẽ mất đi cái "thể diện đàn ông" của anh. Hơn nữa nếu anh năn nỉ lần này e rằng vợ anh sẽ "được nước" cho những lần tới . Trong lúc anh đang nặn óc suy nghĩ phương cách làm hòa với vợ, thì khi ngồi vào bàn để uống café, trước khi đi làm, anh đọc thấy cái note của vợ. “Phew, what a relief!" Anh cảm thấy như mở cờ trong bụng vì vợ chồng anh sẽ vui vẻ trở lại mà người đứng ra làm hòa không phải là anh. "Có thế mới được chứ — "Nhất Vợ, nhì Trời, thượng hạng là TA mà!" — Anh nghĩ thầm, rồi cười một cách khoái chí . |
| The Following 2 Users Say Thank You to VanHac For This Useful Post: |
| |||
| Mấy đêm liền không được ôm vợ, anh chồng cảm thấy thiếu thiếu thứ chi đó rất khó ngủ. Song vì anh đã lỡ làm eo với vợ nên anh đành phải chịu "ôm cây đợi thỏ". Nghĩ đến chuyện tối nay được ngủ với vợ, người anh cảm thấy rạo rực. Anh vui vẻ đứng lên xách cặp đi làm, trong đầu anh vẽ ra một chương trình để đáp ứng cái request của vợ anh về bữa cơm chiều naỵ Anh định bụng chiều đi làm về anh sẽ nấu một bữa cơm thật ngon đợi vợ về cùng ăn. Để tạo sự bất ngờ cho vợ, anh đã đánh lạc hướng chị vợ bằng cái email message: "Em nhớ ghé đón con sau khi tan sở. Chiều nay anh bận chút công chuyện phải về trể." Thường ngày chị vợ vẫn dậy sớm sửa soạn cho hai con rồi đưa tụi nó đến trường cùng lúc chị đến sở làm. Anh chồng có nhiệm vụ đón các con sau khi tan sở. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp ngoại lệ. Hôm nay nếu chị phải đi đón các con sau giờ làm thì chẳng có chi là lạ. Điều làm chị thắc mắc là tại sao trong email chồng chị không hề nhắc tới chuyện cơm nước tối naỵ Chị nghĩ, "không lẽ chồng chị không thấy cái note chị viết cho anh ấy?" Sáng nay chị đã cẩn thận dùng miếng Scotch tape dán nó vào phía bàn nơi mà chồng chị vẫn ngồi uống café mỗi ngày cơ mà. "He could not miss it!" chị vợ nói làu bàu chỉ đủ cho chính chị nghe - "Người gì đâu mà giận dai như đỉa. Người ta đã xuốnng nướ c làm hòa rồi mà còn lên mặt làm eo." Bực mình, chị replied cộc lốc "Will do!" Sau khi đọc email của chồng, chị vợ cứ suy nghĩ miên mang. Nghĩ tới cái cảnh phải ăn cơm một mình lần nữa, chị thấy ngao ngán! Suốt cả buổi sáng hôm đó ngồi trong office, chị vợ cứ chăm chăm nhìn vào màng ảnh computer với hy vọng sẽ nhận được một message khác trong đó chồng chị sẽ nhắc tới bữa cơm chiều naỵ Trong lúc thẫn thờ chờ đợi email cuả chồng, bỗng dưng nét mặt chị vợ tươi hẳn ra…À há! mấy bữa nay chồng chị về sớm, tự làm cơm ăn mình chứ không đợi chị, nhưng hôm nay chị về sớm hơn (Chị vẫn cả tin là chiều nay chồng chị về trể ) vậy thì chị sẽ làm cơm đàng hoàng và đợi chồng về cùng ăn. Với cách đó thì sỏi đá cũng biết cảm động chứ nói chi là chồng chị. Chị mĩm cười với dự định của mình, rồi vui vẻ bắt tay vào cái project chị còn để lỡ dỡ mấy bữa naỵ Trưa đó ở sở, chị chỉ ăn qua loa mấy thứ snacks chứ không lấy giờ lunch. Chị muốn chiều về sớm để đón con và để lo cơm nước . (còn tiếp) |
| |||
| Cám ơn LittleMissLe đã ghé đọc truyện VH viết truyện mà có độc giả ủng hộ cũng thấy vui lắm á ![]() Quote:
Chào anh bạn vong niên NTH, Dạ đúng như anh nói, vợ chồng họ sống rất hạnh phúc . Họ luôn cố gắng lấy câu châm ngôn "phu phụ tương kính như tân" để áp dụng hàng ngày . Tất nhiên trong đời sống vợ chồng, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tránh được những lúc giận hờn . Nhưng nếu biết cương nhu đúng lúc, thì ngay trong lúc giận hờn vẫn thấy hạnh phúc ![]() VH |
| |||
| Hôm đó tới sở, anh chồng cũng chẳng màn chi đến công việc của mình. Anh muốn gọi để nói chuyện với vợ lắm nhưng đành nhịn, vì anh muốn dành cho vợ anh sự bất ngờ chiều naỵ Thường ngày, vào giờ trưa, anh chồng vẫn gọi để nói chuyện năm ba phút với vợ trước khi anh đi ăn lunch. Hai ba ngày nay vì giận nhau nên họ ở trong tình trạng "chiến tranh lạnh", làm hai cái phone cũng buồn lây. Suốt buổi anh chồng cứ mãi lo nghĩ tới mấy món ăn mà anh sẽ nấu chiều naỵ Dĩ nhiên là anh sẽ làm những món mà vợ anh thích. Hồi mới qua Mỹ, anh từng làm phụ bếp cho một nhà hàng Tàu, anh có học được chút đỉnh, nên việc nấu nướng một bữa cơm gia đình đối với anh chẳng có gì là khó. Hơn nữa những món mà vợ anh thích ăn cũng không cầu kỳ. Vợ anh, không hiểu vì có căn tu hay vì muốn giữ eo, mà hàng ngày chị chỉ ăn rau cải, cá, tàu hủ tươi, and trái câỵ Năm thì mười hoạ mới thấy chị ăn thịt. Tuy vậy bữa ăn nào chị cũng lo thịt cá tươm tất cho chồng. Hai nhóc con của họ chỉ chịu ăn đồ ăn Mỹ thôi . Ăn cơm đối với tụi nó là một cực hình! |
| |||
| Để hoàn thành kế hoạch "Bất Ngờ", xế trưa anh chồng báo với xếp lớn rằng anh có chuyện cần phải leave earlỵ Trên đường về nhà, đầu óc anh chứa đầy những ý nghĩ mông lung…Chưa bao giờ anh thèm được hôn vợ anh như lúc này! Đã mấy ngày rồi anh không được gần vợ! Phải! anh đang nhớ mùi da thịt của vợ anh lắm! Nghĩ đến cảnh vợ chồng cùng hai con vui vẽ trong bữa cơm chiều, và những giây phút mặn nồng ân ái sắp đến, lòng anh tràn đầy hạnh phúc … Về đến nhà, anh đi thẳng ra vườn cắt mấy nhánh bông hồng đem cắm vào cái bình nhỏ đặt ngay giữa bàn ăn. Thường ngày, khi dọn dẹp trong vườn, anh cũng cắt hoa vào nhà, nhưng việc cắm hoa chưng hoa đều do vợ anh đảm trách. Hôm nay anh làm luôn cả việc đó . Anh đang muốn lấy điểm với vợ anh ấy mà! Sau khi cởi bỏ quần áo đi làm và thay vào bộ đồ ngắn thoải mái hơn, anh chồng bắt tay ngay vào việc. Anh mở tủ lạnh đưa mắt đảo một vòng. Anh nghĩ rau cải xào là món không thể thiếu cho bữa ăn chiều naỵ Đó là "món ruột" của vợ anh mà lị! "Okay, bông cải xanh, cải trắng + nấm rơm xào dầu hào—one down, check. Canh tàu hủ tươi nấu với hẹ, thêm một món mà vợ anh thích." Anh vừa lẩm nhẩm các món ăn vừa lấy các thứ cần dùng ra khỏi tủ lạnh. Hên cho anh là trong đó cũng có một mớ thịt cốc lết and hai lác cá thu, vợ anh đã ướp sẵn. Sau một hồi lưỡng lự, anh quyết định chọn món cá thu chiên. Như vậy là chiều nay anh sẽ nấu cả ba món ăn mà vợ anh thích—PERFECT! Anh vừa làm, miệng huýt sáo những bài hát vui, trông anh rất yêu đời! |
| |||
| Trên đường đi đón con, trong đầu chị vợ cũng nghĩ tới những món mà chị sẽ nấu chiều naỵ Chị sẽ nướng thịt cốc lết—Chị thấy chồng chị thường ăn ngon miệng khi chị làm món nàỵ Chị còn định nấu thêm canh. Đi làm về mệt, phải có canh, ăn cơm nuốt mới trôi! Và tất nhiên là phải có rau cải — Dĩa xà lách trộn ăn chung với thịt nướng cũng hợp lắm. Chị định sẽ cho hai nhóc của chị ăn pizza. Trên đường về nhà, mấy mẹ con chị nói chuyện liếng thoắng với nhau. Hai nhóc của chị rất happy khi nghe chị hứa sẽ order pizza for dinner. Riêng chị cũng cảm thấy sung sướng vô ngần khi nghĩ đến bữa cơm chị sắp nấu để đợi chồng chị về cùng ăn. Mãi miết chuyện trò với con, về tới xóm hồi nào chị chẳng haỵ Từ xa, thoáng thấy xe của chồng trong garage, mặt chị biếng sắc! Chị lo lắng tự hỏi không biết chồng chị có bị gì không? Hồi nào giờ, chồng chị vẫn gọi điện thoại or email cho chị hay mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra mà. Vào đến nhà xe, mùi thơm của thức ăn từ trong nhà bay ra, làm chị vợ giật mình. "Không lẽ chồng chị lại làm cơm ăn trước chứ không đợi chị?" Nghĩ tới đó, chị thấy như có cái chi đang nghèn nghẹn ở cổ và nước mắt của chị cũng như chực để trào ra. Vì hơi mất bình tĩnh, chị phải loay hoay một hồi lâu mới mở được seatbelt cho con. Chị vợ cố lấy lại bình tĩnh trước khi vào nhà. Chị cũng đang nghĩ những điều mà chị sẽ nói với chồng nếu cái simple request sáng nay của chị không được chồng chị đáp ứng. Nhưng thật là một điều bất ngờ …Chị vừa mở cửa, thì chồng chị đã chờ sẵn ở đó. Anh dang rộng vòng tay ôm lấy hai con rồi cưng lên đầu mỗi đứa một cái thật kêu . Quay nhìn vợ, anh vui vẽ nói: -Em với con đi tắm cho mát rồi ra ăn cơm. Chiều nay anh nấu nhiều món ngon lắm! Niềm vui đến bất ngờ khiến chị vợ không nói nên lời. Chị muốn chạy lại bá cổ chồng để "cắn yêu" một cái cho bỏ ghét, bởi cái tội anh ấy làm chị sắp đứng tim! Kẹt là hai nhóc của họ đang có mặt ở hiện trường, nên chị đành hoản lại việc "tra tấn tội phạm." Song, để cho bớt ấm ức, chị đưa mắt nhìn chồng, rồi nói với giọng hờn giỗi: -Em sợ chiều nay anh không đợi em về ăn chung, nên em đã hứa order pizza, mấy mẹ con cùng ăn. Anh chồng đến bên, vuốt nhẹ tóc vợ, anh dịu dàng lên tiếng: -Anh xin lỗi, thôi đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Anh sẽ order pizza cho con. Còn em thì sao nè? anh năn nỉ để được ăn cơm chung với em chiều nay, chiều mai và những chiều kế tiếp nữa, bằng lòng chưa bà xã của anh? Chị vợ ngước mặt lên cười và âu yếm nhìn chồng, mặc kệ những giọt nước mắt vui của chị chảy dài trên má … |
| |||
| Sau khi tắm rửa cho con, chị vợ cũng freshened herself up. Nước ấm từ vòi sen tưới xuống người, làm chị thấy thoải mái chi lạ. Ra khỏi phòng tắm, chị lau khô mình rồi cẩn thận thoa body lotion từ cổ đến chân. Chị cũng không quên thoa một lớp mỏng kem dưỡng da lên mặt. Mùi thơm của baby fresh powder từ lotion toả ra thật dễ chịu. Chị bước vào closet, chọn cái dress tay cánh, bằng vải satin, màu ánh bạc, mặc vào. Chị còn nhớ, khoảng hơn tháng trước đây, lần đầu tiên thấy chị trong chiếc áo này, chồng chị cứ tặc lưỡi khen hoài. Bữa đó anh còn pha trò bảo rằng vợ anh trông "HOT" quá chắc anh phải cancel buổi cơm tối với mấy người bạn, để hai vợ chồng anh ở nhà làm việc yêu. Hôm nay chị mặc lại chiếc áo đó trong buổi ăn cơm tối với chồng vì chị cố tình "hành tội" chồng chị thêm vài tiếng đồng hồ nữa cho anh biết tay. Cho anh ấy chừa cái tật làm eo với vợ. Như thể việc để lộ hai cánh tay trần mát rượi của chị chưa đủ để "lem thèm" chồng, chị còn cột tóc cao kiểu pony tail, khoe thêm cái cổ trắng ngần cho đủ bộ. Chị đứng ngắm mình trước gương. Chị rất bằng lòng với diện mạo của chính mình. Chị càng sung sướng hơn khi biết rằng, tuy chị đã hai con, nhưng dưới ánh mắt của chồng, chị vẫn còn rất "HOT!" Phòng ăn của gia đình họ như sáng hẳn lên khi chị vợ xuất hiện. Hai nhóc con của chị nhìn mẹ chăm chăm and hỏi một cách ngây ngô, -You look nice, Mommy! Where are you going? Chồng chị cũng phụ hoạ vào -Wow! Mommy hôm nay pretty quá hả con! Anh vừa nói với hai con, vừa đưa mắt cười tình với vợ. Chị vợ cảm thấy hai má của chị như đỏ hẳn lên vì sung sướng pha lẫn chút thẹn thùng khi được chồng và các con khen. May thay chị đã được giải vây bởi tiếng doorbell do người đưa pizza vừa kêu cửa. Hai đứa nhỏ lúc này chẳng còn để ý tới mom and dad; tụi nó đang tranh nhau để được lấy pizza trước. Trong khi chị vợ lo cho hai con, anh chồng từ từ bày thức ăn ra bàn. Hôm nay anh thật bận rộn, anh vừa là chef, vừa là hầu bàn, và anh còn kiêm luôn việc dating với vợ. Anh rất vui khi được giữ những chức vụ "quan trọng" nàỵ Song, điều làm anh vui nhất đó là anh đang được ngồi ăn chung với vợ và hai con trong không khí gia đình ấm cúng. Trước khi ngồi vào bàn, anh đến vò đầu hai nhóc con, rồi nói, nửa như năn nỉ, nửa như ra lệnh, "Tối nay hai đứa nhớ đi ngủ sớm đó nha ." Xong anh đưa mắt đá lông nheo với vợ. Chị vợ liếc chồng một cái sắc lẽm, rồi chị cũng cười như tỏ ý đồng tình với chồng. Cả nhà họ ăn uống chuyện trò rất vui vẻ. Trong thâm tâm, anh chồng vẫn cho rằng anh là bậc "Thượng hạng" trong nhà, nhưng hôm nay anh không muốn qua mặt vợ, nên anh sẽ trở lại để nói câu đó khi vợ anh đi vắng. |
| |||
| Thường ngày, sau bữa cơm tối, chị vợ lo việc rửa dọn rồi chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Phần anh chồng thì lo coi lại bài vở của các con và đọc sách dỗ hai nhóc ngũ. Chiều nay, sau khi ăn xong, anh chồng tình nguyện dọn dẹp và rửa chén bát. Nhà họ cũng có máy rửa chén, nhưng anh muốn ra tay làm việc đó để chứng tỏ anh cũng đảm đang công việc nhà lắm! Hơn nữa anh đang muốn lấy thêm điểm với vợ đó mà! Tối đến, chị vợ thay chồng kiểm soát bài vở cho con and đọc sách dỗ con ngủ. Mấy ngày nay vì trong lòng không được vui, nên chị mất ngủ. Hôm nay phần vợ chồng vui vẻ trở lại, phần do chồng chị nấu ăn ngon, chị ăn hơi quá chén, sau khi đọc sách cho con, chị vợ cũng đã ngủ luôn bên cạnh con. ******** Sẵn đang nói tới việc anh chồng tình nguyện rửa chén bát, VH xin mở ngoặc ở đây để đưa ra một interesting info… -Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có một người đàn ông nào bị ám sát trong lúc đang rửa chén bát [or đang làm các việc lặt vặt trong nhà]. Bởi vậy, để tránh bị chét bất đắc kỳ tử, các đấng mày râu nên giúp vợ rửa chén bát [and làm các việc vặt trong nhà] thường xuyên hơn! VH đọc thấy cái fact trên từ một báo nào đó, quên tên rồi! Hôm nay VH ghi lại đây để mách nước cho các đấng nam nhi (coi như là làm phước vậy mà!) chứ không phải VH tự bày điều để "dụ dỗ" mấy anh tranh giành việc rửa chén với vợ đâu à nhen. Nói cho đúng, đàn ông biết rửa chén bát and làm các việc vặt trong nhà, thấy dễ cưng ghê lắm. ![]() ********** |









VH viết truyện mà có độc giả ủng hộ cũng thấy vui lắm á 
Linear Mode