Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Truyện > Truyện sáng tác
Reload this Page Những Kỷ Niệm Đầu Đời (TB)
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#1 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=

"TÌNH KHUẤT TẦM TAY"



Trong một "Cuộc Tình Không May", tôi đã "Yêu Trong Mù Lòa", yêu tha thiết một người có "Tâm Hồn Dối Gian". Mặc cho "Ngàn Lời Từ Chối" thì tôi vẫn thích làm "Người Tình Lạc Lối". Tôi bám theo những "Nỗi Đau Dịu Dàng". Tôi níu kéo những "Nỗi Đau Ngọt Ngào" dù lòng vẫn biết "Yêu Nhiều Khổ Nhiều". Tôi cứ thích nghe "Lời Tình Trong Đêm" với những "Nụ Hôn Vụng Về" và những "Giấc Mơ Anh và Em Bên Nhau".


Tôi biết "Không Ai Không Có Lỗi Lầm" vì tôi và anh "Mỗi Người Một Quá Khứ". Nhưng tôi ghét anh "Dối Lòng". Tôi ghét anh "Bạc Tình". Tôi tự trách mình sao tin "Kẻ Bướm Hoa", sao yêu "Kẻ Đa Tình". Có lẽ bởi vì tôi quá "Đam Mê" nên... "Tôi Đã Lầm". Tôi biết "Lại Một Lần Nữa Tôi Bị Lừa" khi anh nói "Xin Em Thứ Tha". Anh hứa "Không Có Lần Thứ Hai" và van "Xin Một Lần Thứ Tha". Anh thề rằng "Trái Tim Khắc Tên Anh và Em". Anh năn nỉ "Xin Em Cho Tôi Một Cơ Hội" vì thật lòng thì anh "Yêu Thiệt Mà" ... chỉ yêu em thôi.


Anh chấp nhận anh là "Người Tình Lạc Lối". "Anh Đâu Có Say" nhưng vì vây quanh "Chuyện Đời" là những "Lưới Tình". Mà anh lại là "Con Trai" nên anh không thể tránh xa "Kiếp Đỏ Đen", "Kiếp Xì Ke" và một "Chiều Biển Vắng Thênh Thang" anh "Chạy Theo Cô Bé Yêu" kia .... mặc dù sự thật thì anh "Vẫn Mãi Yêu Em". Đêm đêm "Anh Mơ Về Em". "Hãy Về Đây Bên Anh" nghe em. Với anh "Tình Em Là Đại Dương. Tất cả tình yêu anh "Dành Cho Em Hết". Đó là những gì "Lời Trái Tim Nói".


"Về Đây Nghe Em" anh thì thầm. "Anh Không Tin" bản thân "Anh Là Người Có Lỗi". Anh xin em hãy nghĩ lại đi. "Vì Sao Không Tha Thứ Cho Nhau"?? Chúng ta hãy "Quay Lại Từ Nơi Bắt Đầu". "Tình Yêu và Thời Gian" qua mau và anh tin rằng "Em Sẽ Cố Quên"... "Em Sẽ Hiểu Cho Anh" .... Vì "Từ Ngày Gặp Em" thì anh đã "Khổ Vì Yêu Nàng". Em hãy xem đây như là "Chuyện Một Người Điên". "Hỡi Người Tình" anh "Xin Lỗi Em Nhiều".


"Lời Nói Vô Tình" đã khiến cho em rớt không biết bao nhiêu "Giọt Nước Mắt Cho Đời". "Nếu Có Yêu Tôi" thì anh đâu chà đạp "Trên Những Niềm Đau" của tôi??


Bao lần tôi thầm nghĩ "Chắc Anh Có Yêu Em" và tin "Vì Đời Còn Tình Yêu" nên tôi mới mở rộng "Đại Lộ Tình Yêu" để chấp nhận anh trở lại. Tôi vẫn "Thầm Mong" anh "Vượt Qua" những cám dỗ với "Vị Ngọt Đôi Môi" của các cô "Bé Xinh".


Anh "Tạ Ơn Em" đã tha thứ cho anh nhưng rồi "Định Mệnh Cay Đắng" khi em biết anh có "Trái Tim Màu Vàng". "Ba Thằng Bạn" của anh và "Người Ta Cứ Nói" em "Mãi Là Người Đến Sau" nên tốt nhất là "Mỗi Người Một Nơi".


Vâng. "Em Sẽ Là Người Ra Đi" vì em không muốn mình làm "Người Thứ Ba". "Con Gái Khi Yêu" thì "Tình Ngỡ Là Mơ". Nhưng giờ đây thì "Đã Xa Cuộc Tình" khi tình yêu của chúng ta đã "Vỡ Tan".


Những "Đóa Hồng Tặng Em" và "Ngày Xưa Hai Đứa" bây giờ "Xin Được Hoài Mong". "Anh Không Còn Gì Cho Em" dù chỉ là một "Lời Cuối Cho Cuộc Tình".


Em thóang "Chạnh Lòng" nhưng "Thà Một Lần Đau" ... "Đau Một Lần Rồi Thôi" chứ em không muốn "Yêu Người Vô Tâm" nữa. Em ghét anh lúc nào cũng phân vân "Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người"?? Những lúc ấy em hiểu rằng "Người Tôi Yêu Chưa Từng Yêu Tôi".


"Đành Thôi Mất Nhau" anh ạ. Vì em đã hiểu không có "Nơi Nào Tinh Yêu Là Mãi Mãi" và quen anh, em nghiệm ra rằng anh là "Người Đàn Ông Tham Lam". Dù cho đôi lúc em tự dối lòng "Giận Nhau Để Yêu" và tự an ủi rằng "Em Sẽ Không Buồn" trong cơn đau tưởng chừng như "Xẻ Đôi Trái Tim".


"Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì"? Anh "Hứa Thật Nhiều, Thất Hứa Thật Nhiều". Có lẽ điều này đã biến anh thành "Vầng Trăng Cô Đơn" còn em "Chim Trắng Mồ Côi".


"Vì Sao Chẳng Nói"? Em hỏi anh như muốn nghe một lời minh bạch nào đó. Nhưng không. "Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc" mà không nói một lời dù chỉ là "Baby, I Love You". "Và Như Thế Em Đi".


Vâng. "Thà Rằng Như Thế" anh nhỉ? Còn hơn là "Em Vẫn Yêu Trong Đợi Chờ". Có đôi lúc em nghĩ ta "Hãy Như Là Tình Nhân" khi anh năn nỉ "Xin Em Đừng Khóc". Nhưng giờ thì em biết "Hạnh Phúc Mong Manh" nên "Thôi Anh Cứ Đi". Em "Đành Nói Lời Chia Tay" khi "Dường Như" "Tình Đắng" .... "Biển Cạn".... "Thu Sầu" ....... "Phượng Buồn". Vâng. Có lẽ "Đời Là Như Thế".


"Vì Em Là Con Gái" nên "Giọt Đắng" cứ rơi dài trong "Giây Phút Chia Xa". "Em Về" nhưng "Biết Về Đâu"? ....... và "Ai Đưa Em Về"?? Từ nay không còn những "Đêm Tình Yêu" cho em đợi chờ "Đơn Phương Một Cuộc Tình" với lý do anh "Trễ Hẹn Nữa Rồi".


"Con Gái Khi Yêu" thừơng nghĩ "Phải Chăng Yêu Là Hững Hờ"?? Thật buồn cười khi em đã từng bảo "Hứa Đi Anh" đừng "Để Cho Em Ra Đi", đừng "Để Lại Thương Đau Chính Mình".


Bản thân "Tôi Là Người Đáng Thương" nhưng "Tôi Là Tôi". Em "Thà Cô Đơn" còn hơn làm "Cánh Chim Trên Sông" mà "Tình Xa Ngàn Khơi". Em chấp nhận làm "Người Tình Cô Đơn" khi "Ngày Mai Anh Đi". Vâng. "Em Buồn Nhưng Sẽ Không Khóc" vì "Đã Quá Nhiều Nỗi Đau" rồi anh.


Vì em ngây thơ tin vào "Ảo Ảnh Sa Mạc" nên giờ đây "Tình Như Chiếc Lá". "Người Đi Ngang Đời Tôi" cho tôi "Giọt Đắng Cuối Chiều". Em thì "Chạy Trốn Kỷ Niệm" trong khi anh thì "Kỷ Niệm Bỏ Quên" tự bao giờ.


Cũng có thể nơi phương xa anh nghĩ rằng em cũng vậy ... "Em Đến Bên Tôi" là "Vì Sao Trong Lòng Tôi" rồi "Một Ngày Không Em" .... "Phương Xa Mình Anh".

Anh ân hận, anh gọi điện bảo bây giờ "Anh Đã Hiểu Tình Em". Anh "Nuối Tiếc" "Tình Đầu" "Thóang Ngày Xưa" hai ta bước bên nhau trên "Đôi Chút Lá Khô". Chẳng hiểu sao em lại "Lạnh Lùng" và "Vô Tình" với anh khi đáp tình mình chỉ "Còn Lại Xót Xa Thôi" vì "Tình Theo Ngọn Gió". Nét buồn thóang hiện ra trên gương mặt anh nhưng "Anh Không Thể Khóc Trứơc Mặt Em".


Phải chăng "Khi Tình Yêu Đã Xa" anh mới hối hận khi cảm thấy "Cô Đơn Một Vì Sao"?? Có lẽ anh thấm thía khi phát hiện rằng trong "Vòng Tròn Tình Yêu" có "Em, Khỏang Trống, và Tôi". Còn em ... em học một điều rằng "Em Chưa Biết Yêu".



August 8, 2007

Tuyết Băng










Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#2 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,299
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
bé TB, mèn ....... đọc câu chuyện này Ái thấy cay cay khóe mắt ....... sao nó giống chiện của Ái wớ chời lun áh ....... muahhhhhhhhhh bé TB nhiều, mần thêm dzài câu nữa cho Ái đọc nhen cưng !



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#3 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
kaka chòy ...... khổ thiệt có nhiều bài hát tựa dài lòng thòng nên ghi vài hàng hù bòn ka chơi



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#4 (permalink))
Old
thanh mai's Avatar
thanh mai thanh mai is offline
Senior Member
Rep Power: 3
thanh mai is on a distinguished road
 
Posts: 390
Thanks: 19
Thanked 37 Times in 25 Posts
Join Date: Jul 2007
Woah .........TM đọc 1 hơi thấy đã thiệt ...........toàn văn chương loẽng mẹn ướt át hôn à ..........TM bái fục TB .............còn nữa hôn TB ........TM ngồi chờ đó .....


Hãy dành thời gian để vui sống
Vì thời gian qua rất mau .........
........và không bao giờ trở lại .......
Reply With Quote
(#5 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
hihihi bùn bùn hỏng bít mần gì nên ghi nhảm nhí cho dzui thui sis TM ui....... toàn là tên bài hát mà út ghép dzô đó chứ ........ còn nhìu kỷ niệm khác .... sợ ghi ra rùi ai cũng bít hít trơn ......... rủi ấy ấy đọc được ấy ấy bít rùi đi dép lào trong bụng út sao hihih



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On