 | Moderator Rep Power: 5 | | Posts: 1,720 Thanks: 3
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Dec 2006 Location: Up in wonderland .... | |
Mồ Côi
12 tuổi, tai nạn cướp đi lấy người thân, không nhà cửa, nó sống lây lất với những miếng ăn dư thừa của những người hàng xóm .
13 tuổi , nó bước vào trại trẻ mồ côi , để thấy đời còn những kẻ đáng thương hơn mình ...
18 tuổi, nó bước vào đời với con mắt ngông cuồng, vừa tự đi làm, tự đi học . Sáng, tối, giờ giấc thất thường .
22 tuổi, mảnh bằng loại A đi xin việc ... Chẳng có chỗ nào nhận, nó tức tưởi chửi thầm :"Mắc dịch " ...
Rồi tự an ủi : " Ngày mai trời lại sáng " .... When you find peace within yourself, you become the kind of person who can live at peace with others ...... |