Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Tiếu lâm hội quán
Reload this Page Tập Truyên Cười -- Tài Nói Láo
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
GIÀN HOA LÝ SẮP ĐỔ



Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:

- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?

Thầy đề thưa:

- Bẫm chiều hôm qua, con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.

Quan không tin, hỏi lại:

- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì. Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ lôi cổ vào đây. Cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì được đằng chân lân lên đằng đầu cho mà xem.

Không ngờ, quan bà đứng trong tư thất nghe thấy quan ông nói vậy giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:

- Thôi ... thầy ... tạm lui ... giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ!




Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
THỢ CẠO


Anh thợ cạo mới ra nghề, cạo đầu cho người khách kia, phạm một dao thì anh lấy ngón tay đậy lại cho máu đừng chảy, đập hết một bàn tay năm ngón mà hãy còn phạm. Anh ta ngừng lại mà nói với khách rằng: Cái đầu của anh coi vậy mà còn non quá, nên cạo bây giờ chưa được. Để đợi ít năm nữa cho nó già rồi tôi sẽ cạo hết cho.





Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
LÂU QUÁ



Người ta đang xét xử người vợ về tội giết chồng.

Quan toà hỏi bị cáo:

- Trước khi thực hiện giết người bà có nghĩ rằng có thể đơn giản hơn là ly dị chồng bà không?

- Ông nói gì lạ vậy? Để làm việc đó phải mất hàng tháng trời!




Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
ĐÒI HỎI QUÁ ĐÁNG



Cho tiền một thanh niên đi xin, người phụ nữ trách:

- Trông anh cũng khỏe mạnh bình thường như bao người khác. Sao lại đi xin như vậy, không ngượng à?

- Thế thì bà muốn tôi què chân, cụt tay, đui mù, sức mẻ chứ gì? Hứ, cho có hai trăm mà bà đòi hỏi quá đáng.




Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
BUỒNG VỢ CHỒNG MỚI


Một cậu bé mới độ mười hai tuổi còn ngây thơ lắm mà cha mẹ đã hỏi vợ cho con. Ngày cưới vợ về, tối cứ quanh quẩn bên cạnh bố mẹ. Bố mẹ bảo:

- Con bây giờ vào buồng mà nằm, đừng có quen như trước đây nữa.

Cậu ta nghe lời, vào buồng một tí rồi lại ra ngay. Bố mẹ hỏi:

- Tại sao con không nằm luôn trong đó?

- Trong ấy chỉ có một cái giường mà đã có chị ấy nằm rồi, con không có nơi nằm nữa.




Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
hailanha's Avatar
hailanha hailanha is offline
Senior Member
Rep Power: 4
hailanha is on a distinguished road
 
Posts: 1,204
Thanks: 6
Thanked 532 Times in 39 Posts
Join Date: Aug 2007
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
Thằng cha này hay thiệt .....
kiểu này hợp làm chồng của chị nụ quá nha !!
:l augh3:
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Yếu tố di truyền có ảnh hưởng tới mập không ? le hen Hình ảnh 1 03-08-2008 02:19 PM
Truyện Cười Nhà Heo vitcon Tiếu lâm hội quán 2 03-07-2008 02:27 AM
Xem Truyền Hình Trực Tiếp Từ Việt Nam noilongvienxu Tin tức thường nhật 0 01-16-2008 11:20 AM
Truyện Hay hailanha English & short stories 7 10-24-2007 07:43 AM
Đại Ưng Anh Hùng Truyền (35 Tập-US Lồng Tiếng) vivianvivinguyen Phim Bộ Các Loại 0 03-06-2007 10:43 AM