Go Back   Discussion Forums > Khu Giải Trí > Tiếu lâm hội quán
Reload this Page Khi Bác Sĩ ăn Vụng !
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#1 (permalink))
Old
Sóng Triều's Avatar
Sóng Triều Sóng Triều is offline
Moderator
Rep Power: 5
Sóng Triều is on a distinguished road
 
Posts: 1,035
Thanks: 152
Thanked 37 Times in 29 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Sydney - AUSTRALIA
Ngài BS nọ có cô receptionist xinh hơn mộng, xin được "dốp"chẳng cần chiên môn .
Ngày lại ngày, em "hot"chịu hông nổi nên BS nhà mình rốt cuộc cũng bị nàng thiêu đốt cháy luôn bờ lau sậy . Chiện gì đến phải đến, cô nường mún chiếm luôn ngài BS nin có cho ngài bận áo mưa đâu ! Đêm bảy ngày ba, vào ra chẳng tính ........Nên khi về nhà trả bài, ngài phải dùng Viagra lẫn Cialis mí chịu nổi bà nội tướng .

Ngày kia thấy trong mình khó ở, thèm chua, nôn oẹ, cô nường bèn khai thiệt dí ngài BS . Ngài vốn sợ bà lớn, bèn tất tả lo khăn gói quả mướp sang tận Italy để chờ đập chum . Trước khi lên đường, ngài dặn ẻm phải viết thư về nhưng thật khéo kẻo bà nhà biết tông tích sự thật phủ phàng:Cưng hãy viết tấm postcard gởi về, duy nhất chỉ 1 chữ "mì spaghetti"là anh hiễu rồi.

6 tháng sau, vị BS phu nhân điện thoại cho chàng ở phòng mạch: Anh à, em nhận được tấm thiệp từ bên Italy mà chẳng hiễu gì hết á !
Biết rằng, kết quả đã nhãn tiền, ngài nói với vợ để tối về xem.

Tối về, liếc qua tấm thiệp, ngài BS bỗng lăn đùng ra xỉu . Bà vợ vội chở vào nhà thương cấp cứu . BS trưởng ôn tồn hỏi bà vợ xem việc gì xãy ra. Bà rằng ngài BS đọc tấm postcard có nguyên văn như sau:
""mỳ spaghetti, mỳ spaghetti, mỳ spaghetti, mỳ spaghetti ! Hai với súc xích và thịt viên, còn hai thì không".
Reply With Quote
(#2 (permalink))
Old
Giotphudu's Avatar
Giotphudu Giotphudu is offline
Senior Member
Rep Power: 2
Giotphudu is infamous around these parts
 
Posts: 216
Thanks: 19
Thanked 6 Times in 5 Posts
Join Date: Jun 2008
Quote:
Originally Posted by Sóng Triều View Post
Ngài BS nọ có cô receptionist xinh hơn mộng, xin được "dốp"chẳng cần chiên môn .
Ngày lại ngày, em "hot"chịu hông nổi nên BS nhà mình rốt cuộc cũng bị nàng thiêu đốt cháy luôn bờ lau sậy . Chiện gì đến phải đến, cô nường mún chiếm luôn ngài BS nin có cho ngài bận áo mưa đâu ! Đêm bảy ngày ba, vào ra chẳng tính ........Nên khi về nhà trả bài, ngài phải dùng Viagra lẫn Cialis mí chịu nổi bà nội tướng .

Ngày kia thấy trong mình khó ở, thèm chua, nôn oẹ, cô nường bèn khai thiệt dí ngài BS . Ngài vốn sợ bà lớn, bèn tất tả lo khăn gói quả mướp sang tận Italy để chờ đập chum . Trước khi lên đường, ngài dặn ẻm phải viết thư về nhưng thật khéo kẻo bà nhà biết tông tích sự thật phủ phàng:Cưng hãy viết tấm postcard gởi về, duy nhất chỉ 1 chữ "mì spaghetti"là anh hiễu rồi.

6 tháng sau, vị BS phu nhân điện thoại cho chàng ở phòng mạch: Anh à, em nhận được tấm thiệp từ bên Italy mà chẳng hiễu gì hết á !
Biết rằng, kết quả đã nhãn tiền, ngài nói với vợ để tối về xem.

Tối về, liếc qua tấm thiệp, ngài BS bỗng lăn đùng ra xỉu . Bà vợ vội chở vào nhà thương cấp cứu . BS trưởng ôn tồn hỏi bà vợ xem việc gì xãy ra. Bà rằng ngài BS đọc tấm postcard có nguyên văn như sau:
""mỳ spaghetti, mỳ spaghetti, mỳ spaghetti, mỳ spaghetti ! Hai với súc xích và thịt viên, còn hai thì không".
cí câu chót nghĩa lờ gì mờ PD kô hiểu gì hít áh ST ui .....ST khỏe hun???? en Tết có dzui hun nè ....


Tôi vẫn yêu và tôi vẫn nhớ
Dù biết rằng tình chỉ là mơ
Con tim ơi, đừng quá thẩn thờ
Yêu chi lắm vẫn là thương với nhớ
Reply With Quote
(#3 (permalink))
Old
Sóng Triều's Avatar
Sóng Triều Sóng Triều is offline
Moderator
Rep Power: 5
Sóng Triều is on a distinguished road
 
Posts: 1,035
Thanks: 152
Thanked 37 Times in 29 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Sydney - AUSTRALIA
4 đứa, 2 trai 2 gái
Reply With Quote
(#4 (permalink))
Old
Lida's Avatar
Lida Lida is offline
Moderator
Rep Power: 4
Lida is on a distinguished road
 
Posts: 757
Thanks: 10
Thanked 2 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
hahahahaha đáng đời


http://www.talkvn.org/Lida
Reply With Quote
(#5 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 10 Times in 10 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
mà chẳng có dĩa mì nào có sốt cà hít ta



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#6 (permalink))
Old
darkangel darkangel is offline
Junior Member
Rep Power: 0
darkangel is infamous around these parts
 
Posts: 4
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Dec 2009
Con quỳ lạy Chúa trên trời

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
Con cày hai jobs hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén, bị đòi… tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân?
Chúa ơi! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu…

(Ai là tác giả xin lên tiếng nhận trách nhiệm đi…)
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On