| ||||
| UM hông phải “chằng” hahahaha nên UM hông chịu những kiểu “nịnh” như trên! Còn với UM thì Nắng không cần phải “nịnh” mà phải thật tâm thương, yêu và hiểu để chia sẻ! Như vậy trừu tượng quá … thôi để UM kể ra sơ sơ cho Nắng biết nha! Nhưng Nắng đừng có … có bỏ chạy nha Nắng! Này nhé! - Khi UM buồn thì biết an ủi - Khi UM khóc thì biết dỗ dành (“Vai Nắng nè … UM tựa lên mà khóc cho đã đi” rồi UM sẽ để nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên vai, trên áo … nói túm lợi là Nắng bị ướt tùm lum …hahahaha) ![]() - Khi UM nghõng nhẽo khóc nhè thì biết chiều chuộng - Khi UM đau bịnh thì biết hỏi thăm và chăm sóc - Khi UM hờn giận thì biết bắt đền - Khi UM nấu đồ ăn khó ăn thì cũng phải ráng cong miệng lên mà nuốt (hahahaha cái chuyện này chắc Nắng phải khổ dài dài áh!) Còn gì nữa ta … tạm thời bao nhiêu đó trước đi nha Nắng! Còn về phần Nắng phải như dzầy nè! - Không được hút thuốc, uống rượu chỉ một chút khi phải giao thiệp chứ không phải là “nhậu” - Ra đường thấy gái đẹp thì Nắng cũng được quyền ngắm chứ không được “rờ” hahahaha. Nhưng (quan trọng là ở chỗ này) Nắng chỉ được quyền làm như vậy khi UM không có ở bên cạnh hahahaha ![]() - Đi làm thì được quyền đi ăn trưa nhưng không được ăn “phở” hahahahaha ![]() ![]() ![]() - Khi đi làm về thì không được quẹo dzô nhà ai mà phải chạy thẳng dzìa nhà Còn gì nữa ta … hahaha có rồi tại đang nghĩ đến người ngang như cua - Không được chọc tức UM ![]() Sao ít qua Nắng hén … thôi thì bao nhiêu đó trước đi mai mốt kể tiếp vì còn phải tùy ở Nắng nữa … ![]() |
| ||||
| Quote:
Mà hiền như vậy thì đâu còn tới phần Nắng ... Thiên hạ lanh chân lanh tay chộp UM về nhà mất lâu rồi còn gì phải không ..????? Vần gieo đừng ngỡ tiếng tim reo |
| ||||
| Quote:
![]() Nắng, đâu phải thiên hạ chọn UM ... mà là UM mới là người chọn thiên hạ áh Nắng ... hahahaha té cái rầm ![]() |
| ||||
| Quote:
![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hahaha nịnh kiểu này ..........chắc có ngày bị ăn .............. đó hahaha Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
![]() Hello chào AiTinh !!! Vần gieo đừng ngỡ tiếng tim reo |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Cali: Sẽ Cắt Medical, Tăng Thuế Hàng Loạt Để Cứu Ngân Sách; Cali Xin Tăng Thuế Xăng, Tiền Đăng Bộ Xe, Cắt 2.5 Tỉ Từ Trường Học... | MotViSaoLac | Tin tức thường nhật | 0 | 11-06-2008 10:06 PM |
| Tự chữa đau lưng không dùng thuốc | NuTinhHong | Sức khỏe là vàng | 0 | 01-29-2008 05:48 PM |
| Cho Em Được Mãi Yêu Anh - Ngọc Thuý | XOXOXO | Direct downloads | 1 | 12-23-2007 11:37 PM |
| Xảo thuật nhờ máy điện toán | Sóng Triều | Hình ảnh | 33 | 11-06-2007 02:47 PM |










Linear Mode
