Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Thơ vui


Old 08-28-2008, 02:58 PM   #1 (permalink)
meo_moon
Senior Member
 
Join Date Aug 2008
Posts 100
Credits 745
Default Tim Rụng Sau Hè

Tim ai rụng dưới cây đa
Mầu hồng mầu đỏ lại pha chút vàng
Tim này chọn chỗ mà sang
Rơi ngay vào xó hàng lang sau hè

Sáng dậy ra nhặt tim về
Đem ươm vào sách cổ để vấn vương
Khi nào nhớ đến mùi hương
Lấy ra để ngắm mà thương với sầu

Đêm nằm nghe tiếng mưa ngâu
Rộn ràng êm dịu như hầu nhịp tim
Bùm bụm tai ghé tai tìm
Nhip tim ai rụng đã chìm trong mơ ....


  Reply With Quote

Old 08-28-2008, 05:51 PM   #2 (permalink)
meo_moon
Senior Member
 
Join Date Aug 2008
Posts 100
Credits 745
Default

Tim ai rụng dưới chân đồi
Nhìn tim khô héo thấy tội nghiệp ghê
Đem về ướp mật ê hề
Cho tim sống lại tràn chề tình thương

Tim thường cười dưới trăng sương
Mộng mơ đan áo sao vươn sáng ngo*`i
Tim om toi that bui` ngui`
Khong con` kho heo' ben doi hoang kia
  Reply With Quote
Old 08-28-2008, 06:21 PM   #3 (permalink)
Uot Mi
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 6,237
Credits 40,288
Default

Tim Mèo rụng ở sau hè
Tôi tìm tôi lượm đêm về rô ti
Mua thêm rượu đỏ whisky
Mời thêm bạn hữu nâng ly giải sầu

Phá Mèo chút nha! chúc Mèo tìm được niềm vui nơi đây
__________________
The best way out is always through

  Reply With Quote
Old 08-28-2008, 09:34 PM   #4 (permalink)
truc_dieu
Senior Member
 
Join Date Feb 2008
Posts 507
Credits 390
Default

Quote:
Originally Posted by Uot Mi View Post
Tim Mèo rụng ở sau hè
Tôi tìm tôi lượm đêm về rô ti
Mua thêm rượu đỏ whisky
Mời thêm bạn hữu nâng ly giải sầu

Phá Mèo chút nha! chúc Mèo tìm được niềm vui nơi đây
Trùi ui, UM ghê nha, dám "sát mèo" nữa, ghê quá đi à. Thôi TD hông dám dòm đâu
  Reply With Quote
Old 08-28-2008, 10:31 PM   #5 (permalink)
meo_moon
Senior Member
 
Join Date Aug 2008
Posts 100
Credits 745
Default

chòi oi .... tim mèo có chút nị hà ... rô ti sao đủ cho cả nhà ăn hả .... hay la sắn thêm chút tim của TD va UM nha .... mới đủ cho mọi người thưởng thức đó ...hehe
  Reply With Quote
Old 08-28-2008, 10:50 PM   #6 (permalink)
meo_moon
Senior Member
 
Join Date Aug 2008
Posts 100
Credits 745
Default

Menu:

Ước Mi tim đặt trong tô
Mang chai nước mắm đổ vô quậy đều
Bằm chút tỏi trộn cho nhiều
Thêm vô vài muỗng tiêu bột cho cay

Truc Diêu tim mỏng mảnh thay
Nhẹ nhàng lấy cái rổ mây đặt vào
Rắt tiêu muối đặt lên chảo
Xào qua xào lại ngọt ngào mùi tim

Mang chai rượu đế mới tinh
Rót ra vài cái shot mình uống say
Mời bạn bè đến sum vầy
Cùng nhau say sẩm mặt mày mới vui

Xong rồi mời mọi người chui
Vô trong mền ấm cong lưng ngủ vùi
Đừng giành nhau nhé mọi người
Hãy cùng khò giữa rừng trời mêng mông ...



ps ...an xong nhớ đánh răng nhé
  Reply With Quote
Old 08-28-2008, 11:43 PM   #7 (permalink)
truc_dieu
Senior Member
 
Join Date Feb 2008
Posts 507
Credits 390
Default

Quote:
Originally Posted by meo_moon View Post
Menu:

Ước Mi tim đặt trong tô
Mang chai nước mắm đổ vô quậy đều
Bằm chút tỏi trộn cho nhiều
Thêm vô vài muỗng tiêu bột cho cay

Truc Diêu tim mỏng mảnh thay
Nhẹ nhàng lấy cái rổ mây đặt vào
Rắt tiêu muối đặt lên chảo
Xào qua xào lại ngọt ngào mùi tim

Mang chai rượu đế mới tinh
Rót ra vài cái shot mình uống say
Mời bạn bè đến sum vầy
Cùng nhau say sẩm mặt mày mới vui

Xong rồi mời mọi người chui
Vô trong mền ấm cong lưng ngủ vùi
Đừng giành nhau nhé mọi người
Hãy cùng khò giữa rừng trời mêng mông ...



ps ...an xong nhớ đánh răng nhé

haha... bữa nay lần đầu tiên trúc_điệu được dzô thơ đó nghen Mà sao mèo ko bỏ chút xíu đường vô cho TD???? Tim của TD chỉ thích những điều ngọt ngào hà Nhưng mà ngọt ít ít thôi chứ ngọt quá cũng ngán lắm đó
  Reply With Quote
Old 08-29-2008, 02:43 AM   #8 (permalink)
Uot Mi
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 6,237
Credits 40,288
Default

Quote:
Originally Posted by meo_moon View Post
Menu:

Ước Mi tim đặt trong tô
Mang chai nước mắm đổ vô quậy đều
Bằm chút tỏi trộn cho nhiều
Thêm vô vài muỗng tiêu bột cho cay

Truc Diêu tim mỏng mảnh thay
Nhẹ nhàng lấy cái rổ mây đặt vào
Rắt tiêu muối đặt lên chảo
Xào qua xào lại ngọt ngào mùi tim

Mang chai rượu đế mới tinh
Rót ra vài cái shot mình uống say
Mời bạn bè đến sum vầy
Cùng nhau say sẩm mặt mày mới vui

Xong rồi mời mọi người chui
Vô trong mền ấm cong lưng ngủ vùi
Đừng giành nhau nhé mọi người
Hãy cùng khò giữa rừng trời mêng mông ...



ps ...an xong nhớ đánh răng nhé
Tàn lờ cay dzới đắng hông hà ... còn gì là cái ... miệng nữa mà đánh răng đây Mèo
__________________
The best way out is always through

  Reply With Quote
Old 09-01-2008, 04:09 PM   #9 (permalink)
meo_moon
Senior Member
 
Join Date Aug 2008
Posts 100
Credits 745
Default

Tim ai rụng dưới cây đào
Đem về đặt sẵn hàng rào quanh tim
Sáng ra lấy xuống mà nhìn
Tim ai tròn trĩnh trông thật xinh xinh

Tự nhiên nhớ đến người tình
Miệng cười thơ thẩn chạm hình bóng xưa
Tim đập nhẹ mắt lưa thưa
Như là thầm gọi người ơi ... hỡi người

Mây kéo đến tim ngừng đợi
Có ai thơ thẩn suốt đời không tim
Nhớ ai tim mãi lặng thinh
Nhớ ai ai nhớ chính mình cũng ... quên

  Reply With Quote
Old 09-03-2008, 11:28 AM   #10 (permalink)
Lida
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 649
Credits 10,781
Default

Tim mèo ăn cũng mềm mềm
Ướt mi tim ướt phải thêm bột vào
Trúc điệu đăng nghét hổng sao
Thêm vào chút mật ta ngào ngọt ngay

Ba tim ...uống rượu thật say
Vô Forum ngủ suốt ngày yên tâm
Chẳng lo mưa bão rầm rầm
Vì có Đi Nét (dnet) chuyên tâm đạo hành* hehehe

* hehehe "đạo hành " ở trong ni có nghĩa là lảnh đạo và điều hành á
__________________
http://www.talkvn.org/Lida
  Reply With Quote
Reply
Page 1 of 2 1 2 >




Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes