Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Thơ vui
Reload this Page Thơ Hài Tâm Sự đời Phandinhtoan
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#71 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Cám ơn nick Le Hen đã có lời thăm hỏi ...Toàn tôi khoẻ đã lâu rồi nhưng vì có thằng bạn lười nên đi chơi với nó một thời gian thật quá sướng vì cuối tuần chủ nhật khỏi phải lo viết bài mới đó mà ...hi...hi...


Hi ! xin chào mừng lại bà con đã một thời vắng tanh ..í lộn là một thời vắng xa ..hi..hi..Trời nghỉ được lâu thật đã quá đi bà con không bị trách nhiệm tìm thơ mới ở những ngày chủ nhật ..thiệt ! đã thiệt ! quá mạng à nghe ! hi..hi...

Trước khi đọc thơ dưới đây xin bà con vào các link sau đây xem video nhạc hay kích động hần bản nhạc thứ hai chắc ai cũng biết ngoài Michael Jackson thì phải nói đến Mc Hammer là người có một lối nhảy hay kỳ lạ và hai bản nhạc việt chậm tình cảm rất hay cuối cùng nhất là bản cuối là do 2 ca sĩ cổ nhạc ca nhưng rất là hay và tiếu lâm pha trò cười vui .

[media]http://www.youtube.com/watch?v=0nbMLOr0tHU[/media]


http://www.youtube.com/swf/l.swf?vid...6-c&rel=1&eurl


http://www.youtube.com/swf/l.swf?vid...6-c&rel=1&eurl


[media]http://www.youtube.com/watch?v=hRjFMB55Qbo[/media]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=8EN2O_m1L4M&feature=related[/media]




QUÊN VIẾT CHUYỆN CƯỜI

Đã lâu quên viết chuyện cười
Nên giờ anh viết anh cười mình anh (ha ..ha..nghỉ lâu quá bị mất mẹ khách hết rồi ..chơi âm kiểu này lâu ngày lỗ dữ dội à nghe bà con ..hi..hi...)(âm= ý là âm thầm)

Khách quen vắng bóng làm lành
Bởi anh thế sự một thời vắng xa .
Trông anh như kẻ phong ba
Nay rày mai đó biết thời nào nguôi
Tìm anh như thể tim chui (tìm đi chui vượt biên= tìm ra cái này thì khó )
ANH ĐI ĐÂU ANH CÒN KHÔNG BIẾT HUỐNG LÀ CHI EM (ha..ha...)
Chừng nào ngã quị say mềm
Bước thêm BƯỚC NỮA (í lộn là )Bước Thêm Chẳng Được bước lùi sướng hơn .

(( hi..hi..làm gì mà có vụ " Bước Thêm Bước Nữa " nói nghe sao giống mấy lão ông anh hay bà chị nào đó muốn ham kiếm thêm tình mới khi chồng vợ mình mới chết quá trời hà ...hi...hi....))

Về đâu thân nẻo đường xưa
Tình làng xóm cũ lúc đời mình nguy
NÓI NGAY ANH THẤY HƠI KỲ
NHƯNG MÀ NÓI THẬT NÓ CÒN KỲ HƠN (NGAY).(
hưm ! hai câu này tôi nói tôi còn không biết gì chớ đừng nói ai ..hi..hi...)

Thôi thì nữa tỉnh nữa say (ý là nữa thật nữa ngay)
Cái nào có lợi ta lời cho xong
Bởi anh cái tính lòng vòng
Viết hoài không hết sự đời nhà ta .
Hôm nay trở lại sân ga
Nói vài lời giỡn chào mừng bà con
Hẹn thơ kế tiếp anh Toàn
KỂ ĐỜI TÂM SỰ VUI CÙNG THẾ NHÂN .
HÔM NAY LỤC BÁT ANH CẦN
MAI NÀY TÁM CHỮ KHÔNG CHỪNG CÂN HƠN
MỐT KIA ANH CHÁN SỰ ĐỜI
THẤT SONG LỤC BÁT ANH THỜI TRÁM VÔ .
NẾU CẦN TỨ TUYỆT BỎ BỒ
CÓ KHÔ CÓ NƯỚC MỚI LÀ NIỀM VUI

Làm trai cho đáng nên trai (hay như tui)
Không phì điếu thuốc cũng bài vắt lưng
Chớ đừng cái kiểu lưng chừng
Chơi đàn không biết thơ cần không quen .
Đã qua mấy cuộc đỏ đen (bể dâu)
Ai sao tôi vậy hại thời tôi dong . (có lợi thì nhào tới chớ nếu có hại thì phải vọt đi mất chớ bộ ..hi..hi...)
Làm trai phải biết đàn ông
Khi cần lắm chuyện cũng là thú vui
Giờ thì good luck mình tui (í bậy nè ..hi..hi...là good luck bà con ..hi..hi..)
Hẹn lại thơ tới anh thời nghỉ thêm ....hi...hi...

(bộ muốn bị sạt nghiệp sao mà cứ định nghỉ hoài nè Trời ! hi..hi..)
xin chào bà con bye bye

Last edited by phandinhtoan : 08-13-2008 at 10:52 AM.
Reply With Quote
(#72 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Mời các bạn vào link dưới xem video nhạc kích động hay vô tiền khoáng hậu của Michael jackson


[media]http://www.youtube.com/watch?v=Uqxo1SKB0z8[/media]


TRẺ KHÔNG CHƠI GIÀ HỐI TIẾC (có sửa)

Có nhiều lúc nghĩ đời như có thật
Chuyện đã qua sửa cái được cái không
Chuyện yêu đương là chuyện khoái lòng vòng
Vì sự thật cần ngoại hình để kết
Lúc trẻ trung trên người chi cũng mết
Lực mê tâm tự dư dả tiềm năng
Rồi một hôm tuổi nẻo lộ về chiều
Mất sức hút phao xệp chìm tuốt đáy
Làm bao kẻ đêm ngày la ái ái
Cho cuộc đời ế độ tuổi về khuya
Khổ thân teo nhưng yêu độ vẫn nhiều
Mới có cảnh ngựa già ham mạ mới
Ai cũng biết ngựa già ham gặm cỏ
Nhất là loài mạ cỏ hãy còn non
Để vơi đi tồn động tuổi xuân tròn
Mong được kiếp ăn nằm như LÃO ĐẾ
Mấy bọn trẻ phàn nàn giành chiếc ghế
Xong hệ rồi mà không chịu yên thân
Còn phạm qua thế hệ mới sau nầy
Chơi luôn kiếp ân tình hai thế kỷ
Làm nhớ tới mấy nội già bên Mỹ
Về hưu rồi lãnh trợ cấp không yên
Còn kiếm thêm vô xí nghiệp làm tiền
Bộ định hốt hết tiền bầy bọn trẻ
Hình như thấy một đời chơi chưa khoẻ
Xong đời mình còn lém tiếp đời sau
Viết lên đây vài câu chuyện về chiều
Của các lão còn đông đầy mong muốn.................

Tác giả ..........phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong 7:50 am sáng ,ngày thứ hai 23 tây tháng Feb ,năm 2004
tại tiểu bang Newyork ,USA




--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Chào lại bà con vui vẻ

Trước khi vào thơ kể chuyện mời bà con vào link sau đây nghe nhạc hay : Sau bài BEAT IT hay ...có lẽ là bài sau này cũng do Michael Jakson hát

[media]http://www.youtube.com/watch?v=En-cHBv7UpA&feature=related[/media]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=LCorREO7Pw8[/media]



Chú ý kịch hài sau đây hình như chỉ hay phần đầu chỗ ông già bắt đầu nói chuyện về tờ báo quảng cáo liệng vào nhà ông ;thôi thì hay khúc nào ta vui khúc đó ấy mà ..ban đầu tôi tưởng ông già này là Nguyen Dương đóng nhưng mà không phải .

[media]http://www.youtube.com/watch?v=ENXgjKlRgIA&feature=related[/media]


( Tôi viết bài thơ dưới này lấy theo ý một phim tình cảm Hàn Quốc trong đó có đoạn đầu chiếu cảnh này thấy tức cười chuyện tình ân ái của anh bán thịt ...nên tôi viết lại đọc chơi ..hi..hi.. )




VỢ CHỒNG ANH BÁN THỊT (hài )

Vừa hôm thứ bảy đã qua
Bây giờ chủ nhật ngà ngà ta say
Say xong kế lại đi cày
Tuần cày năm bữa 2 ngày xả hơi .
Giờ xong rảnh rỗi ta chơi
Viết vài mẫu chuyện ân tình thế gian (hưm ! viết một chuyện thôi là muốn ná thở rồi làm gì mà có tới hai , ba ..hi...hi...)

Chuyện can anh bán thịt này
Mới xong việc đã gợi tình thế cao
Liền bèn bảo vợ anh vào
Phòng sau để kiếm chút đời riêng tư .
Tay chân còn đọng mùi dư (ý là mùi hôi thịt heo )
Cửa hàng bán thịt anh vừa tiết xong .
Vợ rằng thiếp đã có chồng
Muốn sao em vậy thoả lòng tình ai
Nhưng mà có nghĩ cho vài
Cớ đâu sướng tật chỉ thời mình thôi
Mặc cho kẻ đợi người coi
Đau lòng ai biết sầu lòng ai thương
Khi yêu phải biết vấn vương (khi yêu = ý nói trước khi làm tình ân ái)
Nhắc vài kỷ niệm thời nào ta quen
Hoặc chăng một đoá hoa mềm
Mang mùi kỷ niệm ân tình chúng ta
CỚ ĐÂU NHƯ CHIẾC HONDA
ĐỔ XĂNG THÌ CHẠY RỒ GA THÌ PHÌNH
(phình = vọt )
Ví đời ai lý giùm mình
Có chồng phát chán ở mình sướng hơn
Leo lên giã gạo nàng thơm
Như máy xay lúa xùng xình suốt đêm
LÀM XONG CHẢ TÉ LĂN MỀM (hi ..hi...)
Miệng thở hổn hển như người trở cơn
(( hi..hi..không biết thằng cha nào mà kỳ vậy không biết nữa ...bậy quá mà ....ha...ha...))

Mặc cho ai đó cô đơn
Miễn là anh được mọi điều sẽ xong ......

( bà vợ than như vầy này ) :

(( Trời ơi ! Ai ngó xuống mà coi thằng chồng tôi kia chớ ! Trước khi dẫn tôi vào làm tình ân ái thì ít ra nó cũng phải biết điệu nghệ thỏ thẻ đôi lời ngọt ngào ,nhắc lại cho tôi một vài kỷ niệm êm đềm nào đó của nhau hay tặng cho tôi một đóa hoa hồng gì đó chớ có đâu mà mình mẩy còn hôi hám mùi thịt lại không chịu đi tắm gội ...mà vội vã kéo tôi vô đó rồi nhảy lên làm sùng sục như một cái máy xay lúa ....kế rồi ngả lăn ra thở ....mặc cho đối tác mình có buồn lòng hay không cũng đặng....thật chán chết ! yêu ơi là yêu ! )) HA...HA....

Tác gỉa : phandinhtoan@yahoo.com

Làm xong lúc lúc 9:50 sáng ngày chủ nhật August 17 - 2008
Tại tiểu bang Newyork USA

Last edited by phandinhtoan : 08-17-2008 at 01:09 PM.
Reply With Quote
(#73 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Xin chào lại bà con

Mời bà con vào vài links dưới đây nghe nhạc và kịch

Cái bản nhạc kích động hot stuff dưới đây ở hải ngoại này có Ca sĩ Carol Kim ca và diễn rất hấp dẫn ,Carol Kim tuy lão thành nhưng tiếng hát và diễn xuất còn rất hấp dẫn cùng khả năng hài hước của chị ta
http://www.youtube.com/watch?v=G8_lJ2GG57E

http://www.youtube.com/watch?v=GtZb2QIyUEQ



http://www.youtube.com/watch?v=N0zlM...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mRwjY...eature=related


http://www.youtube.com/watch?v=PgSGJ...eature=related


Kịch vào link dưới đây chọn tựa : cuộc gặp bất ngờ (hàng bên trái cuối cùng ở dưới hết ,khi page phụ hiện ra chú ý gặp menu thì ấn vào link

http://www.vietsun.com/haikich_vn.asp







KỶ NIỆM VỀ MIỀN TÂY (hài)

Hôm nay đây ta như không ngủ được
Có phải chăng lo lắng chuyện riêng tư
Hay ta đây lầm lỗi với cuộc đời
Hoặc gỉa nữa ta mừng vui duyên mới .
Các thứ ấy cần chi đâu màng tới
Bởi lầm rồi thì nghĩ cũng vậy thôi
Còn duyên yêu đâu tới đến phiên mình ( hay = ta đòi )
Bởi thế hệ ta trường khai nắng mới (ý là thế hệ mới tuổi trẻ ra đời sóng sau dồn sóng trước )

Nói cho vui chớ anh đây CŨNG biết (cái gì mà "cũng" ...quá biết đi chớ bộ ..hi..hi..)
Sớm ngủ nhiều nên giờ giấc lộn cơm (ấy là mới chiều chạng vạng chưa tối hẳn là tôi đi ngủ theo giờ ngủ của mấy con gà về chuồng rồi ...nên khuya không còn ngủ nữa được )

RÁNG LA LÊN CHO NÓ ĐƯỢC OM SOM
Bởi cháy tỏi cũng cần nghe tiếng nổ .(mấy cái vụ này hỏi mấy bà làm bếp thì biết ..hi..hi.)
Bắt đầu vui anh sợ anh thua lỗ
Viết chuyện hài không cười mới khổ anh
Coi playboy không có hình bậy mới lạ cành
Đọc kinh kệ mà lộn Tình trang mới chết .
Nói tới đâu chẳng qua là nhập hết (ý là nhập đề )
Thôi vô đề cho kịp chuyến tàu đêm
Hôm nay êm anh viết chuyện êm đềm

(hi..hi..không biết có thiệt êm đềm không không biết nữa ? sao lạ mấy cái âm " êm ,êm " vần nhiều quá không biết ...hi...hi...)

Ngày mất hút bóng đêm dài hiu hắt .
Nhớ ngày xưa anh (hay) đi qua Cầu Bắc
Mỗi lần về thăm lại xứ miền tây (quê nội và quê ngoại của tôi)
Độ cuối năm ngày tết nước Việt mình (ý là tôi sống ở Saigon)
Ôi ! Đâu đó chuyến đò qua kỷ niệm .
Mấy lần về thăm quê anh trớt quớt (không dê được cô nào hết hà ! ha..ha...)
Có bao giờ diễm phúc được em yêu
Lúc trên xe hay cập bến Ninh Kiều
Họ nhiều lắm (nhưng hễ) gặp anh (thì) nhìn chỗ khác .

.((Trời đất ơi ! bà con biết không ? Toàn tôi đây cũng chuẩn bị tâm lý qua sách vở , phòng kiến thức đài phát thanh Saigon dữ dội lắm chớ bộ ....liếc mắt đưa tình cùng mấy cổ dữ lắm ! nhưng mà nó không có bắt chút nào hết hà ! Trời ơi ! tôi luôn luôn cố ý nhìn thẳng trực diện mấy cô miền quê không chớp mắt hầu cho mấy cổ để ý biết là mình thích yêu mấy cổ nhưng mà mấy cổ nhìn lại tôi rồi kế " háy " với " nguýt " mắt không hà ! hi..hi...chớ đâu có giống thằng cha thầy giáo nào đó trong bản nhạc đâu ..bởi mới nói ....))

Có phải chăng anh hay mùi gian ác ?
Không hiền lành như thằng cha thầy giáo viếng Vĩnh Long
Thương cô bán chôm chôm (rambutan)làm náo động Saigon
Qua ca khúc " TÌNH MÙA CHOM CHOM ĐẸP " ( ha ..ha..)

(( Bài ca của người ta tựa là :TÌNH ĐẸP MÙA CHOM CHOM mà không biết tại sao tôi viết thét làm sao mà thành ra là " Tình Mùa Chom Chom Đẹp "... bà vật nó mấy cái âm luật nhạc thơ nó hại tôi ..hi..hi...)) .

Tôi cũng được người yêu quê mời thỉnh
Nào mua cam ,mua quýt đến chôm chôm .v..v..
TÔI MÊ EM CHƠI HẾT MẸ TÚI TIỀN
MÀ CHẲNG ĐƯỢC CÔ EM NÀO NÊN CHUYỆN
.(..hi..hi..)
Thế còn phải mang gông xiềng kỷ niệm
Nem thấy to chỉ được lớp vỏ không
Còn ruột gan bằng chấm đôm đốm đèn
Vậy mà bảo cô gái quê chất phác ...

(ha ..ha...Cha Toàn định về quê dụ gái quê không ngờ bị nó dớt lại te tua ..hi..hi...)

Bởi giờ muốn về Saigon anh muốn
CHỚ Ở QUÊ NHIỀU LÁ KHÔNG THẤY NHÂN
(CHẲNG LẼ) BẢO VẠCH RA TẠI CHỖ SỢ EM BUỒN
NÊN MUA ĐẠI (BÁO HẠI ) GIỜ ANH MANG KỶ NIỆM

....hi..hi...xin chào bà con

(( nói tới đây làm tôi nhớ tới cái câu : " ĐẮT ĐỒNG RẺ CHỢ "

" Có lần về Vietnam đi Lái Thiêu chơi ngồi nghỉ mệt quán nước mua trái cây mắc thấy mẹ luôn hà .(.ha ..ha..) .cũng không rẻ hơn saigon bao nhiêu ...Trời ! Vùng quê thuộc thế kỷ 21 này cũng theo đà khôn lanh tân tiến lắm chớ bộ ..hi...hi...CHẤT PHÁC không dám đâu ! PHÁT CHẤT THÌ CÓ ...hi..hi.... "

Bài viết trên chỉ là đùa đừng nghỉ bậy miền quê nghèo nhiều mà tội nghiệp nghe bà con ..hi..hi...

Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 1:00 pm chiều chủ nhật ngày August 24-2008
Tại tiểu bang Newyork USA

Last edited by phandinhtoan : 08-29-2008 at 06:45 AM.
Reply With Quote
(#74 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Xin tái ngộ lại bà con

Thật ra tôi chỉ tìm gom góp làm một niềm vui nho nhỏ này mà mất có khi hơn 5,6 tiếng đồng hồ ..bởi mới nói thông cảm cho các trung tâm làm video nhạc nhọc đến chừng nào .


Trước khi đọc thơ xin vào các links dưới đây xem nhạc :

[media]http://www.youtube.com/watch?v=hdQhQJLwdIE[/media]


Những ca sĩ có giọng ca đặc biệt rất hay làm ta để ý nhất hay ta gọi là hiện tượng lạ... thì có thể nói như Trường Vũ ,Duy Khánh ,Hùng Cường v...v...và ta cũng không quên hiện tượng lạ giọng ca của Tuấn Vũ .Mời nghe video link : Người phu kéo xe mo một trong bản nhạc mà tôi yêu thích sau đây :

[media]http://www.youtube.com/watch?v=mGHNS2856LE[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=aqMRVkCve2U&feature=related[/media]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=csIjdXlDT_Q[/media]

[media]http://www.youtube.com/watch?v=AEAyL_uNPWo&feature=related[/media]



TIỀN TIỀN TIỀN

Hôm nay anh viết một chữ Tiền
Cho người khách lạ kém triền miên
Thế gian hay nói tiền vô nghĩa

(( hi..hi...ai đâu dám nói vô nghĩa anh Toàn thấy nó giúp anh đậm đà ý nghĩa quá trời luôn mặc dầu không phải muốn cái gì cũng được ...ha...ha...))

Thiếu nó đời mình chắc yểu niên .
Thiên hạ quy tâm bởi chữ tiền (quy tâm = cùng ý nghĩ như nhau đi làm việc vì ích lợi của tiền )
Biết rằng không chắc thể tìm tiên
Ít ra cũng giúp ngày 2 buổi (gặp anh anh biến chén cơm thành 3 chén cháo giải quyết luôn 3 cơn đói chớ bộ ..hi..hi...)

Cân bằng giải quyết nỗi thê lương (thế lương= ý là cơn đói khác) .
Lập quốc yêu quê cũng phải tiền
GIÚP ĐỜI TẾ ĐỘ THIẾU CHỮ TIÊN ??????
Đi đâu cũng phải tiền tất cả
Chữ tình chỉ phụ thuyết yêu thôi .
Thiên cổ hậu nhân đã lỗi thời (hay lỗi rồi )
Đâu còn cái vụ đổi đầu chơi
Gà anh tôi vịt cùng trao đổi
BUÔN BÁN KIỂU NÀY KHÓ GẠT GHÊ . (hi..hi...)

((hi..hi...bởi gì tiền tôi chia ra được nhiều phần nhỏ cố ý chơi nâng giá anh đâu có biết ..ha..ha...))

(( Nói tới đây làm tôi nhớ lại hồi thời đám Miên diệt chủng Ponpot khmer đỏ lật chính phủ Miên của tổng thống Lon Nol thân Mỹ ...khi họ lên cầm quyền thì bỏ chế độ xài tiền mà theo kiểu tiền cổ mà mua bán trao đổi với nhau trong nước Miên trực chỉ bằng hiện vật ...chớ không có dùng tiền để mua ...như anh có gà mà muốn mua gạo thì dùng gà để đỏi mấy lon gạo chẳng hạn ..))

Anh nói tới đây nhớ chữ DÊ
Tham sinh ham lạc thế tiền đề
Nghèo khó không tiền sao DÊ hử ?
ÔM ẤP HÔN nhờ cũng phải " PAY " .

(( Chữ PAY ở đây mang nhiều ý nghĩa về hoàn cảnh như là dụ em vào yêu dẫn em đi chơi lần đầu lòng có thiệt trăm năm hay không thì không biết nhưng cũng phải có tiền mua nước cho em uống ...thử không mua một chuyến coi bảo đảm hết kiếm có chuyến sau ...hi..hi...Trời ơi ! thấy thằng chả nghèo mà còn làm biếng nữa gặp một lần là hoảng kinh tâm rồi ai mà dám HÔN ..))

Nói tới nói lui nhớ chữ ÔM
Anh ôm con vợ mấy năm rồi
Hôm qua anh nghèo không (cho) ôm nữa ((cái gì mà hôm qua ...anh nghèo từ lâu rồi hi..hi.)))
LƯỜI BIẾNG VÔ THƯỜNG ( TAO ĐỂ )THẰNG KHÁC ÔM ....

(( hi..hi...Trời ơi ! không nuôi tôi tiếp nữa thì thôi ...làm gì mà dữ vậy em tới mức xưng " mầy tao mây tớ " ....không nuôi thì tôi để con khác nuôi có gì đâu mà phải sợ ! Nói thì nói với nó cho oai vậy chớ tuổi bậy giờ như chiếc xe Honda xuống cấp rồi không biết có còn kiếm được mối khác không ..cũng hơi lo à nghen ! ha..ha....

(( Trời ơi ! hồi ở Vietnam nhờ dáng đẹp trai vạm vỡ anh cố ý không thèm đi làm từ sau ngày đám cưới cứ bắt con vợ nó đi buôn bán làm nuôi anh suốt năm đã quá trời luôn hà !...ha ..ha...ngày ngày anh cứ ăn rồi nhậu vui quá xá quà xa..hi...hi...mà sao không nghe nó phản ứng gì hết trọi hà còn giúp anh đẻ cả bầy con phòng hậu thế nữa ..ha..ha......anh âm thầm nghĩ : " Thấy hình như bộ nó thật khoái mình sao đó mà ,CHẮC THIẾU MÌNH NÓ SỐNG KHÔNG ĐƯỢC nên anh tiếp tục đầu cơ tích trữ yên lặng cho nó nuôi ...hi..hi.." Nói thật với bà con nghe : Làm như là ở không thét rồi mình BỊ MẤT KHẢ NĂNG SINH TỒN sao ấy ! Bởi hễ ai đó mà nhắc tới đi làm là tự nhiên anh sợ khổ vậy ..ha..ha... "


Thơ viết tới đây thấy hơi thơm ( thơm = ở đây là nghịch từ có nghĩa là không thơm )

Viết thêm chút nữa chắc anh khòm
Good bye mái đời hẹn thơ khác
Viết dài thêm nữa đọc hoảng hơn ...hi..hi....

Xin tạm dạng bà con hẹn lại khi khác ...

Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 3:37 pm chiều chủ nhật ngày August 31-2008
Tại tiểu bang Newyork ,USA

Last edited by phandinhtoan : 09-01-2008 at 05:22 PM.
Reply With Quote
(#75 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Một lối khác trình diễn : người phu kéo xe mo

[media]http://www.youtube.com/watch?v=APXDXdRpN6Q&feature=related[/media]
Reply With Quote
(#76 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Xin chào lại bà con vui vẻ


Mời bà con vào các links sau đây nghe nhạc và clip kịch hài :

http://vodpod.com/watch/544659-scott...-san-francisco

http://www.youtube.com/watch?v=9ygkDa2kTzw

http://www.youtube.com/watch?v=YFOgg...eature=related

Tôi đề nghị nếu có thể được thì các bạn thích làm thơ vui trong này cũng theo đà cái ý khôi hài "" tác hại xăng lên giá mắc này " của nick MUATHUCHET post vào mà viết ra thành thơ khác nữa như 7 chữ hay song thất lục bát ..v...v....vì mỗi loại thơ nó có âm giọng thơ khác nhau nên cũng tạo được hơi lạ thêm chút ít dù là vẫn giữ ý chính gốc . Đại ý là những trở ngại thêm cho cuộc đời ta do giá xăng tăng lên .


Bài thơ dưới đây là chỉ viết lại thành thơ 8 chữ đổi lạ dòng nhạc thơ một chút từ toàn ý của một bài thơ lục bát do nick MUATHUCHET post vào net có tên là XĂNG ƠI LÊN GIÁ MẦN CHI ..Vì âm nhạc của thơ tám âm nên từ có thay đổi chút ít cho phù hợp âm giọng thơ tám chữ ....nhưng còn ý nguyên bản thì vẫn giữ nguyên vì ý của tác giả này rất là hay vui mà lại linh động kết ý trên dưới rất ăn .Tôi có paste vào đây bài thơ lục bát ở phần dưới hết .


CHUYỆN ĐỜI XĂNG LÊN GIÁ hay xăng ơi lên giá làm chi (hai)


Anh là kẻ quên lời hay vấp ngã ( lời= ý là lời dặn làm điều phải của các bậc cha anh )
Một chữ tình chưa trọn vẹn trăm năm ( ý là lập gia đình nhiều năm mà chưa đạt được trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc bản thân thật )

THẬT LÀ CHI MÀ GIẢ NGHĨA LÀ GÌ
CÓ PHẢI THÍCH LÀ ĐIỀU TA LO LẮNG .(ý là thích coi như là chân lý )

Ăn cắp thơ thì anh đây không dám
Học theo lời, ý đẹp chắc đôi khi


( không dám đôi khi đâu ! làm hoài chớ đôi khi gì ? hi..hi....Trời ơi ! khi cha mẹ sanh ra mình thì là trong đầu óc trống rỗng không có gì trong đó cả..vô trường học là đã ăn cắp kiến thức ý tưởng của kẻ khác rồi chớ bộ ...)

Bởi anh đây cũng thuộc dạng ly kỳ
Hầu đạt đến ít bao điều mong ứơc .
Mấy hôm nao anh xui thuyền cất bước
Ngang dọc đều trên các mạng vietnam
Đọc thơ anh rồi lại đọc thơ người
Hầu cho thoả chữ tình chàng ý thiếp . ( biết được cái hay của người và ta)

Để hôm nay anh vội vàng viết tiếp
Ghi chuyện đời của kẻ thích đổ xăng (hi..hi..ai mà thích đổ xăng bị đổ thì có ...)
Giá bốn đô gallon Mỹ nặng đàng
Chưa cộng khoảng tiền Toll tiền bảo hiểm .
Giá xăng lên ào ào như nước Mỹ
Đánh giặc hoài hay anh khoái viễn chinh
(ha ..ha...câu này chỉ là ý đùa hi..hi..)

Chọc đến anh là anh dớt đẹp vành (anh = ý là nước Mỹ )
Mặc quốc tế (la làng )quê hương ta là trước . ( quốc tế = ý ở đây không phải là liên hiệp quốc mà là một vài nước cùng ý với nhau nào đó như vài nước hồi giáo thì họ thích bênh vực nhau chẳng hạn và ý sau an toàn quốc gia Mỹ là trên hết )

Xăng ơi xăng thôi xin dừng cất bước (ý là lên giá)
Nuốt lệ dòng mỗi khi phải ra đi
Xăng ơi xăng mi tăng giá làm gì
Làm thương tổn tiền già hưu cấp dưỡng .
Nói đến đây anh nhớ người yêu thứ ( ý nói lén có bà hai )
Xa dặm đàng ở tiểu ngoại khác nhau
Anh Newjersey em ở Át-lan-tà
Xa thấy ngoại xăng cao sao thăm đặng .
Nhìn viễn cảnh thấy tình ta có nạn
Chúc em nhiều may mắn kiếp yêu trai
Quên anh đi cứ hốt đại thằng nào
Có tiền bạc giàu sang hai ba họ .(hay xăng không sợ )
Còn anh đây đời anh buồn gác trọ
CHỈ CÓ TÌNH MÀ CHẲNG ĐẶNG CÓ TIÊN (tiên= muốn nói là tiền tài )
Chỉ xăng thôi mà anh thấy đoạ đày (hay bị phiền )
Chớ đừng nói chi lều building lý tưởng (hi..hi...)
Số của anh chữ nghèo theo đêm tối (hay theo nham nhở )
Đã đen rồi thì có gì khác hơn đen ( ý là đen hơn màu đen )
" MORTGAGE " mang thai (í lộn là cưu mang ..hi..hi...) " LOAN " khác chưa hoàn
Mà còn phải hoang mang tình thứ nữa (ý nói là đào nhí ) .
Hôm nay đây anh viết lên trang lửa (ý tờ trang viết này đáng chú ý )
Ghi lại điều hằng ôm ấp trong tim
Tánh của anh hay phiêu bạt im lìm

( hi..hi...Cha Toàn phiêu bạt thì có chớ .....hổng dám im lìm đâu ..ồn ào thấy mẹ hà ..ha..ha...quen thằng chả một lần thì chán rồi ..hè..hè...)

Nhưng nay một bữa (anh) la lên cho đã ..ha...ha....

có phần lớn ý chánh : của nick mua thu chet paste vào .
Phandinhtoan thêm vào chút ý phụ và đổi dòng thơ ra 8 chữ

Tác giả post MUATHUCHET và ( phandinhtoan@yahoo.com) diễn ra thành thơ 8 chữ cho vui thêm.....Dù sao cũng thành thật cám ơn nick MUẠTHUCHET gợi ý vui này ...tôi cũng chờ bạn nào đó làm ý này ra lại thơ 7 chữ v..v....đọc thêm cho vui trong những giờ buồn nơi xứ lạ . Thơ của Toàn tôi cũng vậy các bạn thấy cái tựa nào mà có hứng thú thì cứ lấy viết nó ra lối khác để đọc cho vui .....xin chào bye bye

Làm xong lúc 2:53 pm chiều chủ nhật
Ngày tháng Sept 07-2008
Tại tiểu bang Newyork ,USA
================================================== =====


MuaThuChet

vbmenu_register("postmenu_57402", true);
Junior Member

XĂNG ƠI LÊN GIÁ MẦN CHI


Bốn đô một gé lồng (gallon) xăng
Bốn trăm miles chẵn tốn bằng trăm đô.
Còn chưa cộng thứ tiền toll,
Tiền mua bảo hiểm, ô tô bảo trì.

Xăng ơi, lên giá làm chi!
Cho tôi nuốt lệ mỗi khi ra đuờng
Tiền xăng giết chết tiền lương
Giết luôn tiền thuởng, tổn thương tiền già.

Ngậm ngùi, nhung nhớ tình xa,
Tơ duyên mai lỡ, lỗi là xăng cao.
Chúc em hốt đuợc thằng nào,
Tiền vô như nuớc, xăng cao không tè.

Còn anh tài sản vài que,
Nợ nhà chưa hết, nợ xe chưa hoàn.
Nợ tình xưa vẫn còn mang,
Hận xăng tăng giá, hoang mang chữ tình.

Anh vốn không thích lặng thinh,
Ngắm mây phiêu lãng tạo hình nên thơ.
Hôm nay không thể làm ngơ,
Thấy xăng cao giá, ngu ngơ ... chửi thề.
__________________
http://www.talkvn.org/MuaThuChet



phandinhtoan

vbmenu_register("postmenu_59146", true);
Member
Join Date
Jan 2007

Posts

Bài này vui ghê .....Thôi thì cho biết luôn tên tác giả đi nào ! hầu có ít nhiều nhớ nhung mến cảm công lao..vui vẻ

Last edited by phandinhtoan : 09-08-2008 at 05:26 PM.
Reply With Quote
(#77 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
xin chào lại bà con

Trứoc khi đọc thơ kèm dưới đây mời bà con vào các links sau đây :

Bản San francisco được viết ra lời Pháp (ca sĩ Pháp hát nghe ngộ ngộ )

[media]http://www.dailymotion.com/video/x2ya2d_san-francisco-palais-des-sports-196_events[/media]

http://video.google.com/videosearch?...8&sa=N&tab=wv#

[media]http://www.youtube.com/watch?v=3yXFoKaCLjw[/media]

http://music.vietfun.com/view.php?ID=8200&cat=3


TỪ DẠO XĂNG LÊN ANH LÀM THƠ

Từ dạo xăng lên anh làm thơ
Cho tới hôm nay mới (có)2 tờ
Viết hoài viết quỉ không ra chữ
Vô hứng tình nào chẳng thấy ê .
Từ dạo xăng lên anh nằm mê
THẤY QUÊ XỨ VIỆT KHÓ VÔ BỜ ( hay KHÓ ĐI VỀ)
MÁY BAY LÊN GIÁ 2000 VÉ (mắc thấy mẹ hà ..ha..ha...hông dám cười đâu ! )
HƠN BỐN LƯỢNG VÀNG THẤY PHÁT MÊ

( hông dám mê đâu ! PHÁT GHÊ thì có ! Cỡ việt kiều ham vui yếu yếu lương bổng thì khỏi đi về luôn chớ đừng có ở đó mà mơ ...)

Ai nói Mỹ quân đánh giặc ghê
Kéo quân đi khắp chốn hoàn cầu
Chơi toàn các nước Trung Đông ấy
BỞI KHOÁI GIẾNG DẦU ĐÁM Muslim .(đám muslin họ nói là lý do như vậy mới tới nước họ)
Đánh giặc thắng nhanh cũng thấy ham
CỚ SAO THẾ SỰ CHẲNG ĐỔI NGÀM
GIÁ XĂNG CỨ TIẾN NHANH LÊN MÃI
CÀNG THẮNG CÀNG TĂNG THẾ MỚI HAY.
Mang tiếng vượt biên đã bỏ quê
Bỏ xa gần hết quả địa cầu
Chớ nào gần gũi bơi đâu chớ
Có phải đi Lào ,Thái hay Kampuchea .
Xăng khoái lên cao để làm chi
Hết cha tiền thưởng nướng tiền gì ? (tiền già chớ tiền gì ..ha..ha...)
Xưa chạy tám xy -lanh giờ 4 máy ( về xe hơi 8 xy-lanh = ý là 8 máy )
CUỐI CÙNG KHÔNG CÓ " VÉ " THĂM QUÊ ...

(cái gì mà không có bán tại mắc quá không dám mua chớ bộ ...hi...hi....thôi thì 10 năm về một lần là vừa cho dễ ...hi..hi..về kiểu này lâu quá mọi thứ đều thay đổi bị lạc đường là cái chắc ...hi..hi...)

Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 4:30 chiều ngày chủ nhật 9-14-2008
Tại tiểu bang Newyork ,USA

Last edited by phandinhtoan : 09-14-2008 at 05:34 PM.
Reply With Quote
(#78 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Hello lại bà con
Trước khi đọc thơ thì vui trước với vài links sau đây :

1/Bản nhạc hay lồng trong link " The fall of Saigon "
[media]http://www.youtube.com/watch?v=mcQoQDkhbYw&feature=related[/media]

2/Tổng thống nền đệ nhị Cộng Hoà NGUYÊN VĂN THIỆU nói ngoại ngữ tiếng Pháp hay hết biết luôn .Ông tổng thống Thiệu nhìn vẻ mặt thì thấy người ông rất hiền hoà điềm đạm dễ mến

http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf...6Q&rel=1&eurl=

3/Đám tang lễ của vị một thời làm chủ quốc gia Nuyên văn Thiệu

[media]http://www.youtube.com/watch?v=hhqmTzFFzE4&feature=related[/media]

4/Bản nhạc kích động :Biết yêu khi nào

[media]http://www.youtube.com/watch?v=Hg2lefhEcXQ&feature=related[/media]

5/ hài hước rất là tức cười

[media]http://www.youtube.com/watch?v=TbZ5cAigMww&feature=related[/media]




TÂM TÌNH NGƯỜI TRAI XA XỨ

Khi lấy vợ (anh)tìm người cùng xứ
Chớ người ngoài (anh)không đủ khả năng (người ngoài = ý là con gái ngoại quốc )
Tiếng Anh chỉ đủ lằng nhằng
Vô sầu tình cảm sao bằng tiếng ta .
Lại hơn nữa Mỹ hoa kỳ chủng
Gái Âu Tây chỉ thích Âu Tây
Chừng nào mới tới phiên mầy
Ăn nhờ ở đậu còn đòi háo yêu .
Nói như thế phải đâu anh yếu
Không dám yêu gái ngoại Tây Nga
Chỉ cần họ dám ta bà
Anh đây xả láng u sầu một phen .
Nơi đất khách biết thân chùm gởi
(đậu)Quốc tịch người nhưng nói tiếng Vietnam
Canh chua kho tộ vẫn càn
Phim Tàu vẫn cán ngàn đêm tu hành .(ý là hàng đêm luyện coi phim bộ )
Nói tới đây thấy mình khiếm khuyết
10 năm rồi quên coi hát Ăng- Lê (ý nói là không có coi tivi Mỹ hay phim Mỹ )
Chỉ coi phim Việt thôi hà
Nhứt là phim bộ mới là ngất ngư .
Còn phim Mỹ sao anh thấy dở
Thử coi hoài không thấy nó hay
Tại anh bị hỏng dạ dày (ý là khả năng nghe tiếng Mỹ không đủ sức )
Hay là tại nó với mình vô duyên .
Sống hải ngoại Anh Tôi vẫn rõ (Anh= là người ngoại quốc)
Nói không kỳ không thị ai tin ( phần tối thiểu về kỳ thị ...thì người dân tộc nào cũng có giữ chút ít tối thiểu)

Nếu không sao biết anh là :
Người Mỹ đen trắng (còn)tôi là vietnam .
Gặp hữu sự (người)vietnam tôi bênh vực (hữu sự = ý là xảy chuyện tranh chấp với người ngoai quốc chẳng hạn )

Còn ngoại nhân thì mặc xác bây
Sao bằng người Việt giống này
Thù nhau cỡ mấy cũng là tình quê .

Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 9:10 sáng ngày chủ nhật Sept -21-2008
Tại tiểu bang Newyork ,USA

Last edited by phandinhtoan : 09-21-2008 at 11:40 PM.
Reply With Quote
(#79 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Xin chào lại bà con

Vào các links sau đây xem nhạc :

1/

http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf...rwQ&rel=1&eurl


2/
[media]http://www.youtube.com/watch?v=DwNsoi-iask&feature=related[/media]

3/ Tưởng nhớ lại người danh hài đa năng tiếng tăm (đã qua đời) hải ngoại một thời .Đó là : LA THOẠI TÂN

[media]http://www.youtube.com/watch?v=Src_akBLiZ8&feature=related[/media]



ANH ĐÂY HAM MÃ VIỆT KIỀU

NGƯỜI TA NÓI :

Anh đây ham mã Việt kiều
Ham chơi ít (lao) động khoái về quê hương
Một tuần chỉ mấy ngày thương (Ý là 5 ngày lao động theo luật )
Còn 2 ngày nghỉ sao bằng quê ta .

((hông dám thương đâu ,lao động phiền thấy mồ hà ! hi..hi...
ý nói ở Vietnam lao động tới 6 ngày tới thứ bảy còn làm ,cái này cũng còn tuỳ Vietkiều gặp mấy người có tiệm buôn bán họ làm hết bảy ngày bảy đêm luôn chớ đừng nói ..ha..ha...sao có vụ bảy đêm nữa ..hi..hi...))

Anh đây cũng thích làm ra (ý là ham lao động )
Khổ rằng luật Mỹ vô tình sướng anh (luật lao động 5 ngày làm mà thôi )
Ở đâu cũng số thôi em
Càng cao danh vọng càng nhiều đô la (í lộn ! là càng cao danh vọng càng dài gian nan hi..hi..)

Xềnh xoàng chỏng gọng như Qua (Qua= ý là tôi)
Bằng lòng nay đã mai này tính sau .
Bởi anh không thích binh đao ( binh đao = chịu cực khổ để tìm danh lợi )
Hay là cầu lợi miễn là đủ no ( phải vậy không ?..hi..hi...sao nghi quá hà ! )
Rằng mai ai biết mô cho
Thế sự vô thường tình sự đổi thay .
Anh theo đám trẻ thời nay
Yêu nhau TÍNH ĐẠI TÌNH LIỀN chắc ăn

(( Tình Liền = ý là bọn trẻ thực tế hơn chắc ăn hơn hôm nay yêu nhau là có đứa mai lên giường với nhau rồi vì anh Toàn thấy cũng khôn đáo để có lý à nghe !...ha ..ha...ai biết mai này ra sao ..ý lòng người nam hay nữ thay đổi bất chợt ..cha mẹ ngăn cản ...tại nạn bất ngờ tử vong ...nếu mà đợi lâu ngày theo kiểu mấy ông ngoại bà ngọại trật tự luật lễ rủi ro có một bên một người trong 2 người tình nhân vì lý do gì đó mà mất dạng thì bên kia còn lại đâu có work ,làm việc tình tang được là vì nhờ có 2 bên âm dương hợp tác nhau mà ...mà trên đời cái khổ nhứt là không ân ái được với người mình yêu mà lại để cơ hội cho người khác ân ái ..hi..hi...Xem thời nghĩ lại mình thấy biết bao nhiêu chuyện tình bà ngoại ông ngoại cứ chờ đợi theo luật lệ để rồi không mai rủi ngày mai ông ngoại hay ông nội bị cái gì đó chết bất đắc kỳ tử để lại bà ngoại và bà nội tương lai một đời ân hận là không bao giờ gặp được ân ái với người mình mơ ước nữa ...thấy khổ nguy chưa vì thế sự vô thường mà ai biết mai ra sao ..đất lở ,bệnh chết ,bão lụt ,nói chung là tại nạn bất ngờ ,))..Bởi thế cho nên :


Phòng mai này có lăng nhăng ? (vì là tương lai đâu ai biết chắc ra sao )
Rủi còn có một lên giường cùng ai !
Bởi tình cần phải có hai
Âm dương đấp bột mới toàn hậu nhân .(ý là sanh thế hệ đời sau )
Coi chừng không kịp trở cần
Để người khác vớt khổ đời nào hơn
Anh người xa xứ nhiều năm
Ở đâu cũng vậy không gì đổi thay
CÓ CHĂNG CHỈ TẤM ĐÔ LA
ĐỔI RA TIỀN VIỆT CÓ PHẦN NHIỀU CHĂNG (ha..ha..vụ này nghiêm trọng nha !)
Chớ còn tính nết Trời ban
Xuyên qua cha mẹ dại gì sửa wrong
Nhất là mấy vụ lòng vòng
Good wrong có lợi mới là khổ qua (khổ qua = ý là khó vượt qua được ý muốn xấu )
Sai ai chuyện của người ta (ý là ai đó cho là sai )
Chuyện anh bất hại từ từ tính sau
Hôm nay anh thấy hơi say
Thôi thời stop lại bởi đời còn xa
Thiếu gì lắm chuyện phong ba
Nhứt là chuyện của Việt kiều như anh ....hi..hi...

Tác gỉa phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 6:50 tối ngày chủ nhật Sept 21-2008
Tại Newyork USA
Reply With Quote
(#80 (permalink))
Old
phandinhtoan phandinhtoan is offline
Member
Rep Power: 4
phandinhtoan is on a distinguished road
 
Posts: 92
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Jan 2007
Xin chào lại bà con :vào các links vui vẻ dưới đây

http://www.youtube.com/swf/l.swf?swf...ahU&rel=1&eurl

[media]http://www.youtube.com/watch?v=wpCROv34za4&feature=related[/media]

http://fun.igala.net/content/view/18706/495/





LỜI THƠ VIẾT VỘI


Hôm nay anh bí làm thơ
Viết hoài viết quỷ lờ đờ chẳng ra
Làm sao tính chuyện phong ba ..( thôi thì : làm sao tính chuyện đa đa đi )( = ý nói là tìm niềm vui )
Loài chim kỳ lạ thấy là muốn yêu .
Nhứt là anh gã việt kiều
Ham yêu đáo để bù trừ ngày xưa
Ngày xưa anh đốt củi thưa (Trời ơi ! nghèo đến nỗi mà củi cũng mua không đủ nữa )
Cái ngày nghèo khó tuổi đời còn thơ
Giữa lòng đất mẹ anh nhờ
Nhưng không nhờ được bởi mình thiếu duyên (chắc tiền kiếp anh có từng làm ác dữ lắm hay sao nên kiếp này không giàu được..hi..hi..)

Giận đời anh lén vượt biên (ha ..ha..phải lén chớ nói thật vượt biên ra bị mấy ổng bắt thấy mộ nội sao ? hi..hi..)

Hầu tìm cho đặng chữ TIỀN mới hay
Ai ngờ làm gỉa thành ngay
Làm chơi thành thật thế là khổ thân (khổ thân = đây là nghịch từ ý là sướng thân )
Ở đời phải biết chi cần
Thiếu thân thiếu Thế lấy gì làm nên
Tình đời THÂN THẾ xây đền (đền= ý là nền tảng )
Thiếu hai khó được vẹn toàn bước đi ....


( có một bản nhạc kích động tựa là " Tình yêu và thân thế " như sau : Có kẻ nhờ THÂN mới được làm giàu
Có người nhờ THẾ nên mới làm cao
Anh với em lận đận lao đao v...v...

Đúng vậy sự thân thiện và lợi thế rất cần trong mưu tìm tương lai sáng lạng vì không thân thiện ai giúp đỡ mình hết lòng ...không bề không thế làm sao đặt nền tảng leo lên kinh doanh nó sập thấy mộ ngoại ..... ha..ha...)

Cho nên là :

Làm người khó hiểunhiều khi
Hoạ vô đơn chí phước nào trùng lai
Cần tu để khỏi bị ngài (ngài= ý nói là thượng đế)
Khai trừ tài sản lúc còn làm thân (làm thân= lúc còn sống )
Vô chùa anh thấy hơi cần
Chỉ sợ quét lá chết đời còn chi

( đúng vậy ! mới vô làm chú tiểu chớ bộ thành được hoà thượng chủ trì chùa liền đâu mà sung sướng ra tay năm ngón chỉ huy .Nên quét lá đa ,gánh nước giếng ,bửa củi thấy mộ nội là cái chắc chạy đâu cho khỏi hi..hi...)

Thấy không tu cũng khổ ghê
Chớ đâu phải dễ nhứt là chúng sanh
Chúng sanh cái kiểu như anh
Ở đâu cũng bất tiện thôi ở ngoài cho chắc ăn ..ha..ha...

Tác giả phandinhtoan@yahoo.com
Làm xong lúc 5:55 pm ngày Oct -06-2008
Tại tiểu bang Newyork ,USA

Last edited by phandinhtoan : 10-06-2008 at 08:07 PM.
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On