| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| Mời bà con nghe lại hai bản nhạc hay nói về chuyện ngoại ô 1/ Ngoại ô buồn http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=71 2/ Căn nhà ngoại ô http://www.yeunhacvang.com/?pg=play&song=749 VỀ THĂM XỨ VIỆT (Tết 2009) (theo song thất lục bát ) Sáng tinh sương thấy lòng trống trải (ý là không có bận bịu) Viết vài câu chuyện của quê hương Tuần qua đã vội lên đường Đi về xứ Việt nước mình Tết chơi . Nơi đất mẹ đã lâu không gặp Những người thân bạn cũ xa xôi Thương nhau mới thấy bồi hồi Xa nhau mới thấy tình người cần khi . Suốt cả năm sống nơi hải ngoại Mãi âu lo chuyện kẻ đi xa Mùa đông lạnh giá ...không nhà ????( mùa đông mà không nhà là chết nên phải lo ) Chớ đâu ấm áp như là xứ ta (( hải ngoại còn một cái lo nữa là cái lo mùa đông bị cơn lạnh dữ dội tấn công ta ...không khéo sẽ bị chết cống đâu dễ như quê nhà xứ ta ấm nóng chỉ cần bốn cây cọc và mái che là nằm ngủ được đâu .)) Ngoài cái sống còn lo cái rét Xứ người to cần có xe nhanh ((nên phải tốn tiền mua xe ,tiền xăng và bảo hiểm nhiều vì đường quá dài làm gì mà đi xe đạp được nổi )) Nó hư gặp chuyện không lành Nhứt là hừng sáng ra đề nó không đi (( nhứt là sáng sớm đang tuyết băng mà ra đề xe để đi làm thì nó su xị cán cuốc không nổ máy được là chết mất ...)) Nên Tết đến đôi khi quên mất Quên mùa xuân của kẻ tha hương Bởi vì xứ Mỹ bình thường Tết ta ta biết họ nào biết chi . (( ngày Tết mình nhưng đám hãng Mỹ họ vẫn đi làm bình thường vì có phải tết của họ đâu mà để ý làm gì )) Trở lại chuyện anh về Xứ Việt Hai tuần qua tại xứ quê hương VUI XUÂN VUI THÉT ANH GHIỀN (vui thét = vui riết ) GHIỀN CÔ BẠN GÁI GHIỀN MÙA XUÂN XA (( hi..hi... cô bạn gái này phải có tiền cổ mới chịu làm bạn à nghe ! ha...ha...khổ lắm thân phận đàn ông ..hi...hi... )) LY RƯỢU NÓNG MÙA XUÂN ẤM ÁP LY TRÀ KHUYA ĐÀM ĐẠO PHƯƠNG XA ( ý là tại xứ Viẹt) ĐÀN KÊU TÍT TỊT QUÊN NHÀ ANH ĐÀN TÔI HÁT CỒN GÌ VUI HƠN . Xứ bạn anh nghèo anh không chấp Anh làm người tuỳ cảnh an cư Chỉ cần có một tấm lòng Nhà tranh nhà gạch tối trời giống nhau . (( hi...hi..không biết ...còn phần nghĩa đen có giống nhau không à nghe ??? hi..hi..chớ nhà tranh thì vài năm phải lợp lại chớ còn nhà gạch dùng hoài mãi gần suốt đời nó còn cứng ngắt hà !...hi...hi....) Bạn có chi anh vui cái đó Điếu Melia cùng gắn lên môi ( Melia =là thuốc thơm có bạc hà menthol làm tại Vietnam ) Quê hương nước mắt xa vời (ý là rượu trắng ) Cùng xoài tượng ổi ta hoài có nhau .((hi..hi.không dám hoài đâu vài tuần là anh lên máy bay bay về USA mất rồi hi..hi... )) Hỏi vui không xin thưa vui lắm Cái vui này ba chục năm qua BÂY GIỜ ÔN LẠI GẦN GIÀ ( câu này ai có cùng tâm sự thì rất có ý nghĩa cho đời mình ) CÁI THỜI NGHÈO KHÓ TA CÙNG CHUNG VUI .. Về Cái Răng Thăm người thân thích (bà con) Đã một đời lâm nạn bẫm sinh (( Hồi mới sinh ra cha mẹ trong quê không biết chích ngừa chống vi trùng bại liệt trẻ em ....và đây là cái hại không biết cái lợi của một ngành khoa học (y học) để theo ) ...ở Vietnam hình như dân chúng trong miền quê phần đông họ không biết sự khác biệt xa vời học hỏi của một ý tá và một vị bác sĩ về y học phương tây nên họ thường coi ông y tá như là bác sĩ hộ mạng ....bên Mỹ trị bệnh ra quyền hạn y học trị vì ...thì là chỉ có bác sĩ trường lớp đại học ra mà thôi ..chớ y tá chỉ là để phụ việc cho bác sĩ )) Cô em bị tật cái giò (đi bị cà què nặng ) Nên đi không tiện suốt đời cô đơn ( nên không có lấy chồng được ) Anh thấy thương một đời con gái Bao nhiêu người chồng lấy (còn)mình không (ý là bị chê vì tật nguyền ) Tuổi cho thân phận má hồng Người con gái Việt xứ nghèo Cái Răng ( Cái Răng thuộc tỉnh Cần Thơ ) Nên anh thăm cốt lòng an ủi Trong chuyến về không được ở lâu Một đêm cũng tạm âu sầu Sáng mai anh lại lên đường rời quê . Kế anh nhớ thú vui điền dã Dụ rô đồng cho nó cắn câu (đi câu cá rô bờ ruộng nước ) Hầu cho gỡ được mối sầu Rô đâu không thấy nỗi sầu còn nguyên (ý nói cá không ăn câu nên thất vọng ) Chắc có lẽ tại anh hải ngoại Nên cá rô cũng kỵ Tự Do (ha..ha..) Không ăn mồi của ngoại trào Thích ăn đồng nội lúa mùa thơm ngon . ((bà nó mấy con cá rô này ...hi...hi....chơi anh hen ...làm ngồi nắng gần chết luôn hà ..ha..ha...thật ra câu cá thì phải bền chí để ngâm cần câu cho nó lâu lâu mới được ....còn anh câu cá gì mà mới đê xuống chưa nóng đít là đã giựt lên rồi nên cá nào mà ăn cho kịp ...ha...ha....hồi nhỏ anh Toàn câu giỏi nhất à nghe.. ..không biết tại sao mấy chục năm lưu vong bây giờ lại câu dở quá vậy không biết nữa. ...hi...hi....chọc giận anh mua một mẻ lưới liệng xuống là bắt trọn ổ nội ngoài đám cá hết à nghe ..lúc này mầy muốn ăn cũng dính mà mầy không muốn ăn cũng dính ...hi...hi...)) . (Thôi thì) Rô thiệt không ăn anh câu (con) rô giả (ha..ha..cái này chắc là hấp dẫn à nghe ..hi..hi..) Chỉ cần có tiền và đêm đến là xong Có gì phải bận trong lòng Một lần bắt được ngàn lần nhớ nhung ...hi...hi.... (chỗ này ai hiểu sao đó thì hiểu ) Nếu không nhớ bắt thêm con nữa (ha..ha..) Tới chừng nào nhớ được mới thôi Sợ chưa nhớ được khổ đời Mà nhớ cái cổng ghi đề Công An . Vui cho lắm đâu qua con vợ Hay con đào xứ Mỹ xa xôi Vô đây ăn chắc mặc đời Coi chừng nó giận (nó) không cho về Vietnam ...( hi...hi..mấy ông ham vui coi chừng là chết lớn à nghen ...ha..ha..) Thơ tơi đây anh xin tắt lưỡi Để còn chừa hơi thở đời anh Viết hoài khổ cực không đành ( Trời ! ngồi viết hoài không lương không bổng khổ lắm chớ bộ....hi...hi...) Viết lui viết tới cũng là Việt nam ...hi..hi... Tác giả phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 2:15 chiều ngày thứ hai March 09-2009 Tại USA |
| |||
| Mời bà con vào links dưới đây nghe nhạc : ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGA http://yeunhacvang.com/index.php?pg=play&song=109 TUÝ CA : http://www.video4viet.com/music.html...c69257966dce57 CHUYẾN VỀ XỨ VIỆT TẾT 2009 ( bài thứ 4) ( theo thơ bảy âm ) Viêtnam xứ Việt có gì vui ? Sao anh cứ mãi lại nhớ mùi (hay : nhớ ngậm ngùi) Một lần về Tết ham lần nữa BIẾT RẰNG MÒ TIẾP HẾT TIỀN TUI . ((hi...hi...mà thật sự hết tiền thật đó nghe ...chớ không phải chơi à ...nó giống như bạn vô tiệm giá rẻ nhứt 99 cents bên Mỹ vậy.... cứ bị rẻ thuý chia uyên mua tùm lum tà la do mất khả năng tự chủ hướng dẫn tiền nông ...hi..hi...)) Về tết thăm quê mới buồn hiu (( Cha Toàn sạo đó bà con ! hổng dám buồn hiu đâu ...bị lưu vong nhớ nhà thấy mẹ hà ! hi..hi... trở về vui gần chết này ! ..có buồn chăng là lúc trở về tiền túi trống bóc không có nặng như hồi mới qua mà thôi..hi...hi....)) Bữa anh qua bển trúng một chiều Mồng một tối trời không ai đón (..Trời ! về kỳ trước cố ý thử không cho tiền họ bây giờ họ không ra đón mình hen ..hi...hi....nói đùa thôi ! chớ thật ra thì Toàn tôi đâu có báo cho ai biết đâu mà ra đón ...hi...hi...cố ý tạo ngạc nhiên đó mà ! hi..hi...) Báo hại kẹt bề mướn xe con . (xe con = ý là Honda ôm ) Nhà cửa từ lâu chẳng còn tôi (Trời đất ! bản thân anh còn không còn nữa thì nhà cửa làm sao còn ) Từ khi xa xứ bán mất rồi Giờ về xứ Việt ai cho ở Như người ngoại quốc thiếu gia cư . ( gia cư cái gì ? .. hotel thì có ...thì là đi hotel nhắm mắt qua đêm thôi ) Về quê vui cả lẫn trầm tư ( trầm tư = buồn là vì như có vài người bạn qua đời hay tiền tài cứ bị hao nhiều) Gặp ba ông bạn uống quá chừ Toàn là rượu trắng quê hương ấy Quên cả đời mình Mỹ hay Ta . (ha..ha...say quặp cần câu mẹ rồi ...mình còn hổng biết mình là ai nữa chớ đừng nói chi là cái khác ...hi...hi...) CHÉN TẠC CHÉN THÙ CHÉN CƯA ĐÔI ( Trời ! thằng bạn uống hết nổi rồi thì phải giúp cưa hai với nó chớ bộ ) MẦY HAM XA XỨ SƯỚNG GÌ RỒI ???? (lời của thằng bạn hỏi) CÒN TAO Ở LẠI NGHÈO MỤC XÁC ( Trời ! thằng bạn này ! nhà nó có tới 3,4 chiếc Honda mà nó dám nói nó nghèo ...nghèo là chừng nào đi xe đạp như tôi ngày xưa ở Vietnam kìa chớ bộ ) ĂN MÀI THEO MÃI BƯỚC CHÂN TAO . ( không biết phải ăn mài không à nghe !,chớ tao thấy nhà mầy có 3 tầng lầu ...tầng dưới thì gia đình ở còn 2 tầng trên thì cho việt kiều hay Pháp về mướn đó ....trong đó có cả Toàn tôi cũng về mướn phòng nhà nó ...hi..hi...) Ở Mỹ xem ra kỵ chữ Poor Nghèo người là khá ở xứ dừa ( xứ mình) Trừ khi bài bạc ,ham phim sex ( mê bài bạc và đĩ điếm ) Chữ nghèo mới thật sự phá gia . Tôi kể anh nghe chuyện ngoài hương ( ngoài hương=ý là ở xứ ngoài ) Xe hơi hải ngoại chuyện là thường (( Về Vietnam có ông bạn quá ham mùi quốc ngoại gả con gái qua Pháp theo diện lên giường với thằng Tây già còn lớn tuổi hơn ông bạn tôi nữa (cái này là thuộc hệ bất thường cha lấy con rồi ..hi..hi...chắc có người bảo là :thằng Tây nó già chớ tiền nó đâu có già ...hi...hi...hơn nữa chủ nghĩa tự do mà đâu có biên giới ...hi...hi..cứ miễn nó còn thở là được ...hi..hi...) ...vì thật ra gia đình anh ta không tìm thấy có lý do gì chính đáng để được đi .....thì chỉ còn hạ cán xuống nước này mà thôi .....( trước đó có vài lần hỏi Toàn tôi nhờ tìm diện lên giường cho con gái anh ta qua Mỹ nhưng khổ nỗi vì con gái anh ta không có sắc đẹp nên Toàn tôi ngại giới thiệu sợ bị mấy thằng con trai bên Mỹ nó từ chối ...hi..hi....) Con gái anh ta sau khi lấy thằng Tây già về Vietnam mua được chiếc xe hơi cũ và ông bạn tôi khoe với tôi và có ý muốn chở tôi đi chơi ...tôi mới nói : Trời ! ở Mỹ nhà tao xe hơi 4,5 chiếc ....tao đi xe hơi thét chán thấy mẹ muốn đứt hơi rồi ...về đây còn xe hơi gì nữa cha ? thôi cho tao đi Honda lạng vòng vòng thành phố để có cảm giác lạ mới hơn )) Như chiếc Honda đời nước Việt Lương tuần tối thiểu có thể mua ( ít tiền thì mua xe cũ cũng xong thôi chừng nào nằm đường thì tới đó sẽ tính sau ) Hải ngoại chia hai Nhiệt và Âm Tuỳ theo bạn bị ở vùng nào ( bị = là nhiều khi do công việc làm mà mình phải ở ) Đất ấm Cali không có khổ (không có quá lạnh ) Bởi thiên nhiên cảnh lạnh cóng sương . Chẳng may lưu ải tận miền đông Tiểu bang Newyork thử một lần Giặc ăn giặc uống còn Giặc Lạnh Không nhà vô nghiệp chết như chơi . Tôi kể anh nghe chuyện người ta Còn quê xứ Việt đáng nhớ là ?(hay gì ) Ở đây chắc chắn nhiều nhung nhớ Nhưng mà một cái sẽ nhớ dai .. Vé số ngồi đâu cũng mời mua Làm anh cứ mãi lắc cái chùa ( í lộn là lắc cái đầu ..hi..hi...) Muốn không đầu lắc đừng ra quán Nhứt là quán phở quán cà phê ( Trời ! mấy cái quán này có dịp nhiều chuyện vui gần chết luôn hà ..làm sao mà không ra cho được ..hi..hi...) Tuy khổ nhưng anh vẫn thèm theo ( lắc đầu nhiều ý là khổ..hi..hi..mà khổ thiệt à nghe ... ) Cà rem ,vé số giúp người nghèo ( ở Vietnam xứ mình nếu không có vốn hay nghề chuyên nghiệp thì bán cà rem ,bánh mì ,vé số có lẽ là phương thức tạm sống kiếm cơm qua ngày ,thôi thì nếu không muốn mua cứ mua giùm cho họ một tấm vé số là họ sẽ đi chỗ khác không làm phiền nữa chớ gì ) Không nghề không nghiệp sinh nhai đỡ Là đời kẻ khó tạm qua cơn . Viết mãi 7 âm cũng là thơ Tứ tuyệt nhân sinh gọi mấy lời Thế gian nhiệm mầu con số 7 7 màu , vồng mống , 7 ngày đêm . Lời kẻ xa xôi viết gì đây Từ khi về xứ cho tới rày Cái nhớ cái không ghi tất cả Chuyện mình về xứ thích Hư Hao. Ká-ra-ô-kê mấy ngày xuân Mấy em bị bận đi hết rồi (mấy em phục vụ đã về quê ăn Tết hết rồi). Còn lại có chăng thằng cha chủ Thôi đành bắt ổng hát đỡ hơi Mồng một ra phố Saigon chơi Mấy căn tiệm bán đóng sạch trời ! (mùng một mà ! tiệm tùng nào mà chịu mở cửa ) Mãi khi trưa đói tìm đâu quán MỘT ĐỜI KHÔN DẠI CHẾT NHƯ CHƠI (hi..hi...) Bến nước Bạch Đằng chắc còn đây Không ai mua bán uống (đỡ)nước này Cho lỡ một thời mình bê bối Ra đường không tính chết không hay ... (hi..hi...đùa cùng bà con cho vui chớ cái gì mà tệ dữ vậy..mà thật sự mồng một Tết tiệm quán nào cũng đóng cửa hết ...đúng vậy ..Trời ! mình mà có tiệm thì mình cũng đóng như vậy thôi ...ai bán mồng một Tết bao giờ ) Anh lái Honda lạng vòng quanh Đi buôn ban tối lẫn ban ngày (đi buôn = ý là đi chơi) Đố ai biết được mình người Việt Từ nước ngoài về khoái vui say . Có biết hoạ chăng mấy thằng Tây Mặt nó trông sao giống cái chày ( đùa cùng bà con thôi ! chớ mặt mấy thằng Tây thì làm gì mà giống cái chày được .....nhưng mà mặt tụi nó thì có phần giống mặt mấy con sư tử đực lông vàng nhiều hơn nên đập chai (đẹp trai )..ha..ha......có chuyện đùa nói ngày đầu tiên mà dân da vàng Á đông gặp mặt mấy thằng Tây lần đầu thì gọi họ là người Hầu Sư (loài khỉ có mặt lông vàng giống con sư tử) NHÌN THOÁNG BIẾT NGAY MÙI XÂM LƯỢC ( hi..hi...ý là tổ tiên ông bà của mấy thằng Tây thời trước xâm lược đô hộ nước Vietnam ta ) hay là :NHÌN THOÁNG BIẾT NGAY NGƯỜI XỨ LẠ Việt kiều nhập đám đố ai hay . Chỉ bậy miệng quen nói Ô KÊ. Yes yes Nô nô mới lộ dè (vè) Đám Việt Mỹ,Tây về thăm xứ Bán hàng em chặt đứt con chim (í lộn là đứt con tim....hi..hi................) ( Bộ cha là Việt Kiều hả cha ! Trời ! hồi nãy em hổng hay à nghen ! em mà biết trước anh là kiều Việt em kê giá cao chặt cho anh một mẻ tới xương luôn ..hi..hi...( cái câu này anh Toàn mấy năm trước có gặp một lần khi rời quán karaoke ...không biết là bà chủ quán karaoke nói thiệt hay đùa giỡn ..hi..hi.....: .em mà biết trứơc anh là việt kiều hả ! em âm thầm chơi giá cao cho anh một mẻ để anh tởn khi về khỏi có dám đi rong luôn. đó .hi..hi..). THƠ VIẾT TỚI ĐÂY THẤY CHƯA NGUÔI ( chưa nguôi = chưa đã sướng ) VIẾT SAO CỨ MÃI THẤY NGẮN CÙI (HAY NGẮN HOÀI) VIẾT NỮA TƯỞNG ĐÂU MÌNH CHƯA VIẾT (ha...ha...chết anh mất ! hi...hi...) VIẾT LẠI KHỔ ĐỜI PHẢI NGƯNG NGAY .....HI....HI...tạm chào bà con Tác giả phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 9:25 sáng chủ nhật March 22-2009 Tại USA RE: THƠ HÀI TÂM SỰ ĐỜI PHANDINHTOAN - 3/28/2009 9 19 AM anhvy New Member Posts: 6 Joined: 3/26/2009 Status: offline anh Tòn sắp lên hàng lão ( ông ngoại ngừ ta) rùi mờ còn ham dzui quá hén em học hỏi anh mần đại mấy câu góp dzui nghen dziệt kiều dzìa nước dzui chơi mười ngài chắc cũng một, hai hơi đần níu chịu khó dzề dần dần từ từ rồi sẽ hết đần thành ngu ( ý lộn....hết đần thành khôn) ...mà thôi, câu này nghe hông hay... để em xữa lại hén : từ từ rồi xẽ lấy đần... làm khôn ! ================================================ Vui vẻ nick anhvy cùng xin chào bà con và mời vào nghe nhạc theo các links dưới đây : 1/ Lá thư đô thị : Bản nhạc Lá Thư Đô Thị này có một câu rất là ý nghĩa khi ai đó có dịp gặp lại người tình cũ mà lỗi chia tay không phải ở thái độ cư xử của ta mà do vì ta nghèo ..v..v...đó là câu : " HÔM QUA DẠO PHỐ GẶP HUYỀN BÊN CHỒNG VÒNG TAY ÂU YẾM THẤY MÌNH NÀNG NGỜ CHẲNG QUEN " .....cái chỗ : " NÀNG NGỜ CHẲNG QUEN " NÀY NGHE SAO NÓ ĐAU LÒNG LÀM SAO ÂÝ! http://www.esnips.com/doc/15c2eb58-e...-5791061012%5D 2/Lời kẻ đăng trình : http://www.video4viet.com/watchvideo...+Ke+Dang+Trinh Do nick anhvy post vào nói chuyện trên một mạng liên hệ đến tuổi tác nên Toàn tôi nảy sinh ý viết ra bài thơ hài dưới đây : TUỔI ĐỜI VÀ NẰM YÊU Rảnh rang anh kể chuyện đời NGÀY XƯA KHÔNG ĐI LÍNH BÂY GIỜ CŨNG KHÔNG ĐI (HA...HA...) Đoán chi lứa tuổi đôi mươi Tuổi anh anh còn không biết huống là chi em ( phải không nick anhvy) Ở đây xứ Mỹ nghe em Kỵ hỏi tuổi tác chớ nào xứ ta Anh đây chưa muốn kết hoa (hết hôn) Đinh đoán tuổi tác của anh làm gì ? (ha..ha..) Đoán nhiều càng trật thêm nhiều (Bởi) chim bay biển bắc em tìm biển đông Lên mạng là chuyện mênh mông Thế giới ảo tưởng hư thường thật ca Bởi đang ở đậu người ta (ngoại bang) Sợ nói tuổi tác dân Huê Kỳ nó không cho (hi..hi...) Chờ khi anh định kết mo (hết hôn) (Mới) cần biết tuổi tác đường về gần xa Sợ yêu nhầm phải mụ già Một đời ôm hận thôi rồi còn chi Bởi yêu bỡ ngỡ đôi khi KÊU MẸ THÌ LỞ KÊU CHA THÌ KỲ Nếu mà nhắm mắt yêu lì THEO KIỂU LOẠN GỐI CHỒNG GIÀ VỢ NON ( ý là vợ tuổi đáng con của chồng ) Chẳng qua cái nghĩa duyên bòn (bòn tiền bòn lợi ) Lời ích thế chước đường cờ em đi Chồng già tiền nó mê ly (có người bảo như vậy ) Còn hơn chồng trẻ suốt đời em nuôi (hi...hi...) Chuyện anh rồi đến chuyện tôi Chồng cao vợ thấp trong ngoài bất cân Đi đường chập chững chập chưng NHƯ ĐÔI ĐŨA LỆCH GẮP THỜI NÀO XONG(hay : MẮT NHÌN XỐN XANG) ( trường hợp này là vợ chống không xứng đôi đi đứng như vợ thì đứng thấp chỉ tới vai chồng hoặc còn thấp hơn tới cả nách thằng chồng chẳng hạn ....vụ này mỗi lần hôn chắc phải bắt ghế cho bả vợ đứng quá hà ..ha..ha....) Bởi em hốt đại qua đồng Sợ tuổi chiều ế kiếm tìm khó ra Chồng già vợ trẻ là duyên Vợ gìa chồng trẻ như tiên ba đời TUỔI ANH DÙ LỚN HƠN TRỜI (ý là tuổi chồng lớn hơn tuổi cha mình) VẬY CHỚ MẤY THẰNG CHA VUA THỜI CỔ CÓ THẰNG NÀO KHÔNG CÓ VỢ NON (ý vợ tuổi nhỏ hơn con mình) ...HA..HA... Tác gỉa phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 1:32 am khuya chủ nhật rạng ngày thứ hai Chủ nhật April 05-2009 Tại USA ========================================== Xin chào lại bà con mời vào links nghe nhạc 2/lÍNH THÍCH 33 (khi link hiện ra thì nhìn bên phải kéo lên lựa tên nhạc Lính Thích 33 vì bài này nằm thứ tự phía dưới các nhạc khác ) http://music.forvn.com/show/450033/l...-le-huyen.html 2/ DUYEN VỢ TÌNH CHỒNG http://music.forvn.com/show/450033/l...-le-huyen.html MẤY CHỤC NĂM QUA MỸ (chỉ có tấm thẻ xanh và bằng lái xe ) Mấy năm qua Mỹ anh đây luôn tính kỹ Sống vậy hoài chớ không chịu vô dân Có phải chăng anh đây thuộc loại đần HAY KHÔN LẤN SỢ VÔ DÂN ĐI LÍNH . (cái này hơi có lý à nghe ...hi...hi....) Phần đời anh từng hiến dâng tổ kính ( hay tổ quốc) Bởi sinh thời nước Việt lúc binh đao Nay sinh sau nơi hải ngoại phong trào DẠI GÌ ĐI LÍNH BỘ NGU SAO ĐI NỮA( HA..HA...) Anh không phải là ông hoàng bà lửa (hay bà lớn) Ngồi văn phòng làm việc các cơ quan ( vì các cơ quan quan trọng của Mỹ đòi hỏi phải có quốc tịch mới cho vô làm ) Chỉ tấm thẻ xanh và bằng lái là đủ hàng (hay là đủ dùng) Việc gì phải nhập dân bang lân quốc . Ai đưa đón bằng cấp cao Mỹ cốc CÒN ANH ĐÂY CHỈ MỖI MỘT CÁI E.S.L ( tấm chứng chỉ học tạm xong anh văn cho mấy người nhập cư ) CỘNG THÊM CHO BẰNG CẤP LÁI XE NGHÈO ( xe nghèo = xe hơi cũ )nói lén bà con nghe chơi nghe ! ...cả cái bằng lái xe hơi này là cũng nhờ người ta thi giùm đó ....mới đậu được đó ...ha...ha....chết anh mất ..hi...hi...) Cứ đóng thuế đủ thì không ai làm phiền đến . Có người nói sợ về già Mỹ không cho cơm nước (ý là sợ không cho tiền trợ cấp già ,medicare khi về già ) Bởi mình còn đượm quốc tịch ngoại bang (ý là còn thẻ xanh chưa vô dân Mỹ) Chớ phải đâu quốc tịch Mỹ qua càn Vậy chớ mấy người già Nhập Tự nó đâu có bỏ đói .(nhập tự = là nhập cư ...hi..hi...) Anh là kẻ bôn ba đầy hương khói (hi...hi...) Mỹ nó cần dân (thêm)thì cứ đến gặp anh Dám năn nỉ vô dân thì anh suy nghĩ lại cần Còn tốn bạc phải học thi thì anh đây nói : " NO " với nó . (hay : anh đây xin từ chối ..hi...hi...) Vô dân hay không cũng là Viẹt- nam-mít NHÌN KHÔNG BIẾT HÀNG NÓ CÒN LỘN CẢ CHINESE (gặp cứ hỏi : are you chinese ? ) Bởi Mỹ nó thường ăn chinese food không hà (vì tiệm tàu chinese food nằm khắp nơi trên đất Mỹ hầu như thành phố nào cũng có ) Chớ nó đâu có ngày ngày ăn phở Việt . Ai còn giữ thẻ nhập cư thì cho biết Để làm bản phong thần thuộc dạng quá yêu ta Dù sợ đi thi hay là lười tắt da gà ( ha..ha..) Đều cũng đậu bởi phe ta là trước . Mấy chục năm anh vui cười khóc mướn KHÓC MƯỚN XỨ NGƯỜI NHƯNG LẠI LÀ CƯỜI Ở XỨ TA Nên hôm nay anh ghi lại đậm đà Một trong tâm sự kẻ từng đi viễn xứ ..... Tác giả phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 5:57 pm chiều ngày thứ ba May 26-2009 Tại USA |
| |||
| Tin bất ngờ từ email du ca vietnam ở hải ngoại gởi tới cho Toàn tôi về tin nhạc sĩ phong trào du ca vietnam : NGUYỂN ĐỨC QUANG vừa giải phẩu thành công về bệnh tim . Nhạc sĩ NGUYỂN ĐỨC QUANG (phong trào du ca ) đã từng cho ta một bản nhạc hùng ca thật là hay và rất có ý nghĩa hồi thời nền đệ nhị cộng hoà đó là bản : VIETNAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ mà Toàn tôi cũng từng phổ lại thành thơ . Đây là nội dung bức email gởi cho tôi : " Thursday, April 30, 2009 1:31 AM From: "ducavn" <ducavn@hotmail.com>Add sender to Contacts To: "Thanh Nhan Nguyen" <nhan_nguyen64@yahoo.com> Kính gởi các bạn Du Ca , và thân hữu bốn phương Ngày 19-04-2009 vừa qua , nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng lập viên Phong Trào Du Ca Việt Nam khả kính của chúng ta đã trải qua một cơn động tim và đã đưa vào bệnh viện kịp thời . Ngày thứ hai 27-04-2009 , anh đã trải qua một cuộc giải phẫu tim tại đây với kết qủa khả quan , hiện anh đang còn nằm tại phòng hồi sinh ( ICU : intensive care unit ) để theo dõi , tuy nhiên bác sĩ mổ cho biết ông ta hy vọng và tin tưởng sẽ không có một biến chứng nào khác xẩy ra. Trong thời gian qua, chúng tôi không tiện thông báo đến các anh chị và các bạn về bản tin này , bởi vì lời đề nghị của bác sĩ cũng như thân nhân gia đình nhạc sĩ Nguyẽn Đức Quang , là phải để anh được hoàn toàn yên tĩnh tránh mọi thăm viếng đông đảo , khiến có thể làm nhịp tim anh bị xáo trộn trong lúc chờ đợi cuộc giải phẫu , Chúng tôi chân tình xin cáo lỗi cùng các bạn Du Ca và thân hữu bốn phương về sự chậm trễ này. Mến chúc anh chị và các bạn một ngày an vui và hạnh phúc. Qúi mến Fa Thăng www.ducavn.com Các bạn vào link sau đây để biết mặt nhạc sĩ NGUYỂN ĐỨC QUANG ,ông đang hát và đàn bản nhạc chính ông sáng tác đó là bản : " Vietnam Quê Hương Ngạo Nghễ " .Ở đây tôi chỉ đề cập tới cái hay của bản nhạc bao gồm cấu tạo trầm bổng của nốt nhạc và ý nghĩa của lời nhạc mà thôi chớ không bàn về ai ca . http://www.youtube.com/watch?v=demX6wk_pSg Và sau đây là bài thơ tôi phổ lại từ bản nhạc này : Tôi phổ bản nhạc VIÊTNAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ ra thành thơ VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ Ta như nước trên sông gằm biển cả Luôn dâng tràn không giây phút nào nguôi Đường ta đi dài dặm bước non ngàn Tim ta vẫn mang trận cười vang tiếng . Lê sau gót gông xiềng thời xa cổ Bàn chân nào từng ghi đậm đau thương(ý nói một thời nô lệ do đô hộ) Đôi mắt ta từng rực ánh lửa hồng Theo tiếng thép gông xiềng loang xoang bước. Ta khua xích kêu vang trời đất nước Trước (mặt) mọi người vì tình nước Vietnam Nụ cười ta không tươi thắm muôn đời Nụ xuân tiết xa vời lòng câm uất.. Bước chân tiến ta tràn vô hư giới Tới tung xiềng vào mặt thế nhân gian Hỡi những ai còn đọng giống Lạc Hồng Hãy khơi dậy chữ tự do bác áị Máu ta thắm từ Van Lang dồn tới Xương thịt này triền miệt gốc cha ông Từng giờ qua ta ngạo nghễ nhìn đời Nghe đau xót mỗi bước đi chưa dứt . Chúng ta kết thành đoàn người lịch sử HIÊN NGANG LÀM NGƯỜI GÌN GIỮ QUÊ HƯƠNG Trên bàn chông tiếng ca hát cười đùa Còn Việt Quốc còn triệu người vang tiếng . Ta tin chắc ngày nào còn đất nước TRIỆU TẤM LÒNG LÀ TRIỆU KHỐI KIÊU VANG TRIỆU CON TIM LÀ TRIỆU KHỐI KIÊU HÙNG Còn thế giới còn Vietnam mãi mãị Ta như giống dân hiền từ bất khuất Lò lửa hồng ta tràn ngập bước đi Mặt lạnh căm xa xăm mãi tận nhìn Mồ hôi đổ cuộn quanh chân nhê nhại . Dưới dương ánh ta cười vang lên tiếng Ôm vết chân rỉ máu đoạn hờn căm Khuyên cháu con (ta)nếu(còn) tiếp tục làm người Thì hãy chọn làm dân Nam Việt Quốc. Để được có huy hoàng vào lẽ sống Hay ngang tàng điểm mặt thế nhân gian Hỡi những ai gục xuống cố lên đàng Hãy ngồi dậy hùng cường đi lên mãị............................. Tác giả : phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 2:10 pm chiều ngày chủ nhật April 24-2005 Tại tiểu bang Newyork ,USA |
| |||
| Xin chào lại bà con (lúc này hình như xã hội ai cũng tốt hết nên Toàn tôi chưa tìm được đề tài gì để viết ..hi..hi...thôi thì ta rên rỉ một phen đi ..hi..hi..móc đời hoài coi kỳ quá ..hi..hi.. Theo links sau đây :xem video các tài năng đã quá vãng trình diễn 1/ Elvis presley : http://video.search.yahoo.com/video/...=0001543742062 2/ John lennon ở Anh quốc)http://video.search.yahoo.com/video/...=0001534320260 3/ Michael Jackson : Beat it: http://www.youtube.com/watch?v=ETdckEXiPAU Billy Jean : http://www.youtube.com/watch?v=uzYhacSjWEU Michael đang xem ca sĩ khác hát : http://www.youtube.com/watch?v=bqa38zGZt6s&NR=1 Earth song : http://www.youtube.com/watch?v=KOnL5c8LMqM Các tài năng gia đình của Michael Jackson http://www.youtube.com/watch?v=W0Wa9TgiubQ&feature=fvw Michael xem ca sĩ khác nữa trình diễn http://www.youtube.com/watch?v=15H44...eature=related NUỐI TIẾC NGƯỜI RA ĐI (MICHAEL JACKSON) Viết gì đây cho người đi vội vã Không một lời nhắn nhủ với thế nhân Anh tội chi khi giúp ích cho đời Hay mưu chước làm tiền anh giàu có . Quê hương tôi có câu thường pha gởi Cho hậu nhân ráng giữ lấy tấm thân " CÓ TÀI MÀ CẬY CHI TÀI CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TAI MỘT VẦN (càng cao danh vọng càng dài gian nan vì làm tiền nhiều thì đã khó nhưng mà quản lý nó thì không phải dễ ) ĐÃ MANG LẤY NGHIỆP VÀO THÂN CŨNG ĐỪNG TRẤCH LẪN TRỜI GẦN TRỜI XA " Hai câu trên tôi cho là chí lý Còn phần sau thì thực tế phân vân (vì chuyện Trời Đất không thực tế ...,có chăng là mình tin đại theo kiểu thành kiến ) Đúng hay sai thì cũng đã lắm lần Nhiều tiền của thì nặng bề gối chiếc (có nhiều thì xài nhiều nội mấy người gạt -đờ -co theo anh ta mỗi khi xuống xe thì nội trả tiền lương cho đám này cũng khẳm ,rồi nào vùng đất giải trí Neverland ..nghe nói chi phí mỗi năm tới hàng triệu ...ôi ! tiền bay hết mất ...nào ly dị hai ba lần thì phải trả cho mấy bà vợ đó tiền mất mát tuổi ôm của mấy bả ...khổ lắm ...) Tuổi 30 nhìn anh trông hiền đức Đẹp trai hơn lúc hồi thuở thanh niên Bởi khi xưa anh đen quắc đen quằn (..ha..ha ) Chớ không phải đổi trắng da,như xứ khác . Ai nói GAY tôi không tin anh mắc Chỉ ai Gay thì mới biết được căn Kẻ bàng quan biết đếch chất gì mần (mò) Cứ thân mật (cùng phái) thì cho là Gay vậy . (ý là vụ bán nam bán nữ thì có cái đoán được cũng có cái không được mà chỉ nói càn ...bên Mỹ này họ hay lạm dụng chữ GAY cũng như chữ HERO vậy ...hở một chút lạ là gay hoặc hero ..bởi anh đi ra đường có lúc anh chọc họ chơi ...anh làm bộ ôm eo ếch hoặc nắm tay ông bạn anh làm mấy đám Mỹ nó trố mắt nhìn thò lõ ra ...mà ông bạn anh cũng mắc cỡ quá trời rồi cứ gạt tay anh ra bảo : " Thôi tía ! đừng làm vậy họ nghĩ mình Lại Cái đó ...ha...ha....) Ta cũng biết nghệ nhân hay thích chế ( không phải là ai cũng vậy ) Động nhân từ để thế giới biết tên ((như là tự sơn phết cho hay thí dụ như quay phim đi uỷ lạo viện mồ côi v..v...mà cũng có thể là lòng họ cố ý tốt thật ...)) Hầu (diễn) lần sau được khán giả mến hoài Chắc Michael cũng thế NEVERLAND ..v..v... là lý ấy. Mến người nhỏ tuổi nằm chung giường có thể Tình anh em ta mến ngủ chung nhau ( nằm chung nhau thôi cũng có thể cũng đâu có hành động tình dục gì ? thí dụ như ta nằm ngủ với anh trai hay em trai ta vậy mà thôi vì lâu năm ta về thăm xứ thì có thể đêm đó ta nằm chung tâm sự tình anh em xa cách mấy chục năm dài đó mà ...na ná là vậy ...bởi phải cẩn thận ...) Chớ nào GAY hay lại cái nói lào Nghe phát chán hởi đám dân Mỹ quốc . Má thằng nhỏ ham tiền ai cũng biết Thưa Michael về cái vụ Molestation ( Vậy thì đi nhà thờ làm chi ? không hiểu Chúa dạy ta cái gì tha được thì tha cho được thì cho .....trường hợp này đem con trai mình về là hết chuyện nó có mất trinh tiết gì đâu ...tại sao phải làm rùm lên ảnh hưởng đến tương lai ca hát của người ta vậy chớ) Ai cũng rõ ngay là họ muốn làm tiền Chỉ có kẻ mù mắt mới tin là sự thật . Đây cũng giống vụ làm tiền công ty MC Donald Về ly café làm phỏng vế bắp chân Ly café không nóng đâu mà bắp vế ả nóng rần Vì nhìn thấy có cơ hội làm tiền phi nhân cách . ((Đồng ý lỡ phỏng chân thì lấy chút tiền nhà thương thời gian là được rồi ...làm chi một vố lớn giựt tiền như vậy vì công ty nào cố ý làm phỏng chân ta đâu hơn nữa kỹ thuật làm là ở các công ty ly giấy cấp cung từ nơi khác )) Đám dân Mỹ hay làm tiền mất nết Đi nhà thờ lời Chúa để quá tai Chớ thực thi đâu ai thích bao giờ (có lẽ cũng có người ngoạn đạo ...nhưng đếm được bao nhiêu) Gặp cơ hội thì hốt quơ cho đã . Hôm nay viết anh thấy hơi vất vả Vì nặng lời cùng đồng loại thở phao Nhưng ít ra cũng cảnh tỉnh phần nào Đừng làm quá vì ta đâu sống mãi . (nghe nói sau khi chết còn phải đi gặp Chúa đó ..hi..hi...) Thí dụ tuyết họ đi qua nhà bạn Bị trợt chân họ có thể kiện thưa Vì chẳng qua là cơ hội hốt vùa (làm tiền) Cho giang quá (quá giang)họ trở cờ thưa bạn ( thí dụ bị đụng xe nhẹ ngay cả không có trầy trụa chi thì họ làm bộ nói là họ nhức đầu v...v.. để thưa công ty bảo hiểm hầu làm tiền ..anh Toàn không cho ai có giang hết anh cho đi bộ thấy mộ nội nhứt là mấy thằng Mỹ đứng đường xin có giang xe..ha...ha....) Nhiều khi anh nghĩ : Không biết đám anh chị đâu không thực thi hết ý Đến nhà dạy cho đám này những bài học thích nghi ( Họ làm tiền người ta bao nhiêu ...các đại ca cứ đến nhà họ hốt lại hết mớ tiền đó rồi nhớ làm luôn gắp đôi cho anh Toàn nha ....ha...ha...ghét quá mà ! hi...hi....) Hầu ít ra cũng làm được điều gì Để bù đắp những khi mình quấy quá . Ai cũng biết quan tòa nào đúng hết Bởi lỗi lầm đầy dẫy khắp nơi nơi Kẻ tinh ranh dụng khe hở luật đời Làm tiền sái được cho là hợp pháp . Viết gì đây tiếc thương người đã thác Một tài năng thế giới mãi nhớ tên Hay mất anh thế giới đã ngậm ngùi Nghe lại mãi bài ca anh đã hát . (ngày mà đài phát thanh cho biết Michael Jackson chết đi đâu anh Toàn cũng nghe mọi người vặn nhạc anh ta lên để nghe lại bài ca anhđã hát hầu tưởng nhớ thì phải ) Anh là ai sao giống như Thiên Sứ Tổng thống Hoa Kỳ chết chưa chắc nhớ bằng anh Có phải anh đem tột hạnh phúc cho đời Trong đám thiểu số dân da đen Mỹ quốc . Tôi cũng nhớ một Elvis Presley thuở trước Một John Lennon của bang the Beatles Nhưng không nhớ ai bằng anh người xứ Mỹ lạ Kỳ Đó là cái lạ anh nhảy hay và hát giỏi . Cùng sáng tác với Lionnel bài quốc tế " WE ARE THE WORLD " ai qua Mỹ học ESL cũng biết tên Gây quỹ cứu sinh dân Phi Châu cả triệu đồng Cùng thâu bản có các tài năng cả xứ. Tôi người Việt từng mang ơn quí quốc Xin chia buồn niềm mất mát lớn lao Cũng như thế gian đang thương tiếc ngậm ngùi Vì từ sẽ không còn nghe anh nữa ................................... Nói đến đây tôi nhớ trong tang lễ Anh ruột Michael có than thở đôi câu " Tôi biết Chúa Ta ngài công ái tuyệt vời (công ái =công bằng và bác ái ) Chỉ không hiểu sao ngài làm như vậy . (( Trong buổi tang lễ có một người anh em cùng dòng máu của Michael than như vầy : " Tôi biết Thượng Đế ngài công bằng nhân ái và đôi khi ngài làm điều mà sức ta không hiểu nổi ...chỉ có điều là tôi không biết tại sao Thương Đế kết thúc đời người anh em tôi sớm như vậy " .......Nghe cảm động phải không quí vị ? Advertisement Chi co ch Chỉ có chữ Vào thẳng nội dung Chuyển qua địa phương Chuyển qua bbc.co.uk Chuyển tìm trên bbc.co.uk Giúp đỡ Trợ giúp truy cập Giải thích ký hiệu truy cập BBC Vietnamese Cập nhật: 09:34 GMT - thứ sáu, 26 tháng 6, 2009 Gửi cho bạn bè In trang này Huyền thoại nhạc pop Michael Jackson Michael Jackson là thiên tài âm nhạc nhưng cuộc đời riêng gây nhiều tranh luận Khó hình dung có một ca sĩ nào có thể khiến người hâm mộ yêu mến đến cuồng nhiệt và lâu dài như Michael Jackson – và cũng gây nhiều tranh cãi lớn. Trên thế giới, Michael đã là siêu sao với các bản nhạc như Billie Jean, Beat It và Thriller. Nhưng với nhiều người khác, thành tựu âm nhạc của ông bị phủ mờ vì những tin tức đề cập sự kỳ dị, những lần thay đổi da thịt và đau đớn nhất là những cáo buộc lạm dụng trẻ em. Sao thiếu nhi 50 năm trước, Michael Jackson ra đời trong một gia đình đầy ắp tài năng và tham vọng âm nhạc. Ông là con thứ sáu trong gia đình chín anh em và khi chỉ mới 4 tuổi thì đã vào ban nhạc Jackson Five. 7 năm sau, nhóm có ca khúc đứng số một đầu tiên, I Want You Back. Sang tuổi thiếu niên, Jackson đã kịp trở thành ngôi sao, đưa nhịp điệu disco và funk vào dòng nhạc soul cổ điển Motown. Jackson trên show Top of the Pops của BBC năm 1972 Đến giữa thập niên 1970, sự nghiệp của Michael và các anh chị bắt đầu bế tắc. Nhưng trong lúc Michael đang làm bộ phim âm nhạc The Wiz, ông gặp được người đàn ông sẽ đưa anh thành siêu sao. Soạn nhạc gia và là nhà sản xuất, Quincy Jones, đã từng tạo dựng nhiều sản phẩm thành công cho Frank Sinatra, Aretha Franklin và George Benson. Cơn sốt Album solo của Michael, Off the Wall (1979), bán được hàng triệu đĩa nhờ công của ông Jones. Đĩa nhạc tiếp theo, Thriller, thậm chí trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại – với ít nhất 55 triệu đĩa đã được mua. Không chỉ các ca khúc mà cả video clip cũng tạo nên cơn sốt. Chúng định hình hình ảnh của Michael: găng tay, chiếc mũ phớt, quần âu ngắn lộ tất trắng, giầy đen. Tạp chí Time giữa thập niên 1980 mô tả chàng trai là “nhóm một người duy nhất giải cứu cho cả ngành âm nhạc”. Năm 1985, bản nhạc lừng danh do Jackson và Lionel Ritchie viết chung, We Are The World, ra đời để giúp châu Phi. Thriller là album bán chạy nhất mọi thời đại Hiện tượng Jackson tiếp tục tỏa sáng khi năm 1987, anh phát hành album thứ ba, Bad. Đây cũng là album cuối cùng do nhà sản xuất Quincy Jones thực hiện cho anh. Đĩa nhạc Dangerous (1991) đem lại những bản hit như Heal the World, Black and White. Tuy vậy, album năm 1995, HIStory – tập hợp ca khúc mới và cũ – lại không làm công chúng tán thưởng như trước. Bất chấp chiến dịch quảng cáo đắt tiền nhất cho một album, lên tới 30 triệu đôla, HIStory chỉ nằm trong các bảng xếp hạng thời gian ngắn. Không rõ đây là do hành vi ngày càng khó hiểu của người ca sĩ, những đồn đoán về cuộc sống riêng tư hay chỉ vì quần chúng nay thích nhạc rap và hip-hop. Tranh cãi Nhưng riêng một bài trong đĩa - They Don't Care About Us với lời ca "Jew me, sue me" – làm nhiều người, gồm cả bằng hữu lâu năm là đạo diễn Steven Spielberg, xem nó mang tính bài Do thái. Album cuối cùng của Michael Jackson, Invincible (2001), có nghĩa tiếng Việt là “Vô địch” nhưng ra mắt vào thời điểm tệ hại trong đời ông. Sang năm 2003, ông bị cáo buộc lạm dụng một bé trai 14 tuổi. Phiên tòa 2005, kéo dài sáu tháng, xử anh trắng án. Tin đồn phá sản lan rộng sau phiên xử, và Jackson chuyển sang Trung Đông sống một thời gian. Ở đó ông kết bạn với con trai nhà vua Bahrain, Sheikh Abdulla Bin Hamad Bin Isa Al-Khalifa, người bảo trợ cho cuộc sống xa hoa của người nghệ sĩ. Nhưng chính ông này sau đó kiện Jackson để đòi 7 triệu đôla, nói rằng ngôi sao không tuân thủ hợp đồng âm nhạc vốn dùng để trả nợ. Hai người giải quyết ngoài tòa hồi năm ngoái. Michael Jackson kiếm được hàng trăm triệu đôla nhờ sự nghiệp kéo dài 40 năm. Nhưng thu nhập của ông cũng thâm hụt vì cuộc sống mà nhiều người cho là lập dị và hoang phí. Người hâm mộ nhớ mãi những buổi diễn của Michael Jackson Chuyện Michael mua đồ chơi và đồ cổ đã trở thành huyền thoại, chưa kể chi phí chăm sóc lãnh địa Neverland khổng lồ ở bang California. Có tin đồn nói rằng Michael Jackson hiện mắc nợ tới 500 triệu đôla. Nhưng dẫu vậy, tài chính của ông cũng có thể không quá bi quan. Ngoài khoản nợ, Michael Jackson cũng vẫn còn một số tài sản có giá trị ít nhất một tỉ đôla. Trước hết là bản quyền các tác phẩm của chính ông. Nhưng ông cũng có một quyết định đầu tư sáng suốt – năm 1985, Michael trả 47.5 triệu đôla để mua ATV Music Publishing, nơi sở hữu bản quyền của 251 ca khúc của ban nhạc Beatles. Nó sau đó trở thành liên doanh với hãng Sony – giá trị hiện nay là vô cùng lớn. Những năm sau này khi sự nghiệp ca hát đi xuống, Michael Jackson đã vay nhiều khoản tiền với thế chấp là dinh thự Neverland và ca khúc Beatles, nghe nói lãi suất rất cao. Như vậy, ông để lại một di sản tài chính đầy rắc rối của những khoản nợ và tài sản đan xen nhau. Năm nay, Jackson gây bất ngờ khi hứa sẽ diễn 50 buổi tại London từ tháng Bảy. Nhiều người xem đây là biện pháp khẩn cấp để kiếm tiền trả nợ: nhà của ông ở California đang sắp bị lấy mất. Mùa hè 2009 tưởng như sẽ là lời tạm biệt sau chót của Ông Vua nhạc Pop. Hơn một triệu vé đã bán sạch. Nhưng nay không còn cơ hội để nhìn thấy Michael Jackson trên sàn diễn. Dẫu sao danh tiếng của ông sẽ còn mãi, nhờ một sự nghiệp phi thường có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc toàn thế giới. Bấm Mời quý vị chia sẻ suy nghĩ về Michael Jackson tại đây. Gửi cho bạn bè |
| |||
| Xin chào lại bà con Tưởng nhớ đến Michael Jackson thì cũng không quên tới những tài năng âm nhạc quá vãng của ta Ca sĩ mà dù hay thế mấy nhưng mà cứ hát hoài thì người nghe cũng cảm thấy chán cái lỗ tai nhưng sự yêu mến thần tượng thì vẫn âm thầm mãi trong lòng khán giả bởi hễ nếu nghe tin gì không tốt cho người âý thì khán giả hối tiếc tội nghiệp cho một tài năng (như bên ta thì có hối tiếc tài năng như Hùng Cương,Nhật Trường ,Duy Khánh , nhạc sĩ Trúc Phương v..v.... Nói tới nhạc sĩ Trúc Phương làm anh nhớ tới một bản nhạc mang tên " CHUYỆN ĐÊM MƯA " do Trang Mỹ Dung ca mà trong đó có vài câu làm cho người Việt Kiều đi xa quê thấy động tâm vì cùng tâm trạng người xa nhà xa quê đó là : TAY KHÔNG MÀ MƠ ƯỚC ĐI VÀO ĐỜI .....ĐỂ RỒI BAO NĂM TRÔI THÊNH THANG ĐƯỜNG KHÔNG LỐI .... NHỚ CỐ HƯƠNG MUỐN VỀ RỒI LẠI THÔI Mời bà con vào link dưới đây nghe bản nhạc hát gốc hồi thời trước 1975 (bản này sau này tôi nghe bị sai lạc thiếu phần này http://mp3.baamboo.com/d/1/1483605/Chuyen-dem-mua Còn một bản viết về mưa của nhạc sĩ Trúc Phương nữa đó là : " MƯA NỬA ĐÊM " Có một người làm một bài thơ cũng tựa là " MƯA NỬA ĐÊM " đọc khá hay tôi sẽ để vào cho bà con đọc chơi phần dưới này Ta nghe bản nhạc MƯA NỬA ĐÊM theo link dưới đây : http://www.youtube.com/watch?v=gnjfl7W_Q6o http://www.video4viet.com/watchvideo...sZlQ&title=Mua Nua Dem - Cam Ly Live Show 2008 1. Thơ : MƯA NỬA ĐÊM Mưa đêm tí tách hiên nhà iGật mình trở giấc tưởng là năm xưa Nhớ xưa trời cũng đổ mưa Áo Anh che vội cho vừa lòng em. Sợ rằng áo mỏng người xem ... Áo dài chẳng đủ che em với đời. Chuyện tình mười tám duyên ơi. Ba mươi năm thoảng tuổi đời chất cao. Ba mươi năm cách xa nhau. Bây giờ hội ngộ lòng đau chín lòng. Anh đi mang chí tang bồng. Em mười năm đợi lấy chồng có con. (( ha..ha..Trời em ơi ! đã nhịn chờ không nổi phải đi lấy chồng thì được rồi ..sao lại có con làm chi không biết nữa à ! hi..hi... làm cho kẻ khổ người đau ..hi..hi...)) Yêu em khi ấy tình son. Hồng nhan giờ đã héo hon phận mình. Đêm mưa em khóc duyên tình. Nhớ lần mưa ấy đôi mình yêu nhau... Giờ mưa khơi nỗi niềm đau. Mưa ơi đừng gợi tình vào cố nhân. Nguyên Thạch Sẵn vào tâm sự cùng các bạn nam giới thích mộ đá banh chuyện lạ vài tuần qua về soccer Hôm qua xem trên cable đội banh soccer Mỹ bất ngờ thua đội banh Mexico tới 5-0 thật không ai ngờ được vì đội soccer Mỹ nay là thuộc hàng top ten của thế giới chớ không phải vừa bởi họ đá rất hay ngang ngửa 8,9 với Brazil ...làm nhớ lại đội banh Pháp có lần hên hết ý ăn đội đệ nhất ,nhì thế giới là Brazil ...và ăn Ba Tây tới 3 -0 luôn ai cũng không ngờ được(và không ai tin là Pháp có hên được lần thứ hai ) .Bởi vậy chuyện hên xui khó nói .Còn vài tuần trước đây suýt đội banh Mỹ tưởng đâu thua đội quốc gia Haiti 2-1 ...không ngờ còn năm ,3 phút chót đội Mỹ đá vô được một trái làm thành huề với Haiti ...đội banh haiti có một anh chàng chạy gốc đá banh kỹ thuật cá nhân lừa gạt banh qua mặt địch thủ rất là hay ...anh ta lừa banh qua mặt mấy cầu thủ Mỹ như là lấy cam trong túi..làm cầu thủ Mỹ ngất ngư con tàu ...(anh chàng này có thể gọi là hậu nhân của PELE ngày xưa )...người ta cho là đội Mỹ cho là mình khá nên coi thường Mexico và Haiti nhưng không ngờ bất ngờ bị thua nên từ đó đội Mỹ bị loạn mất tinh thần ngăn nấp giao banh và thủ vệ tốt nên nhiều sơ hở ... Foot ball của Mỹ (có lẽ nên gọi là hands ball thì đúng hơn) và foot ball hay soccer của thế giới ...cái nào anh cũng coi nhưng anh thích soccer hơn vì lý do 1/ dùng chân chớ không dùng tay vì sanh ra ai cũng biết dùng tay 2/ Trong thân thể chân là phần mạnh nhất chớ tay thì liệng được bao xa 3/ Foot ball Mỹ mang nón áo bảo vệ nhiều quá làm anh mất hứng tưởng rằng họ sợ bị đau sợ chết ...hi..hi...bởi vì không có đau thì không có game đó mà (no pain no game ) 4/ Chơi soccer 10 trận đụng thế giới với nhau thì hình như gần 10 trận có cầu thủ bị thương vì nếu bị chận lại đôi chân thì chắc chắn bị té nhaò không lọi tay cũng hư chân (băng ca khiên vô là chuyện thường và giày đá banh có đóng đế sắt nếu bị trúng cú đá nặng có thể mất thở,hoặc hư sương chân ,dành đội đầu banh với nhau mặt đầu có thể bị va chạm mạnh đến bất tỉnh .......nên coi đá banh khác nào coi đánh boxing . Bởi vậy các môn chơi bằng tay thì anh không thích coi có thể là tự mình chơi thì mới thấy thú theo kiểu tập thể dục cho thân thể như : foot ball Mỹ ,bóng rô (basket ball),bóng bàn ,quần vợt tennis ,(nhứt là chạy bộ maraton cái này ôi chán chết ! hi..hi..) Chúc bà con vui vẻ ..bye ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.youtube.com/watch?v=vHWaN...eature=related XIN CHỌC BÀ CON ...( í lộn ..ha..ha..là : XIN CHÀO BÀ CON ...HI...HI...) CHỦ NHẬT HOÀI VẬY Hôm nay chủ nhật viết gì đây Mấy chục năm qua ở xứ này ( hay mấy chục năm qua chủ nhật hoài) Lúc còn trong nước giờ hải ngoại Chủ nhật lúc nào cũng thấy vui . CÓ LẼ TA VUI BỞI (TẠM) THOÁT THÂN CÁI KHỔ ĐAU THƯƠNG KIẾP HỒNG TRẦN SANH RA LÀM NGƯỜI PHẢI LÀM VIỆC TUẦN CÀY 5 BỮA MÃI CHÁN CHÊ . Hải ngoại ít hơn cũng còn chê ( luật lao động làm việc có 5 ngày trong tuần,bên Mỹ có chỗ chỉ làm có 4 ngày một tuần mà thôi nhưng làm 10 tiếng đồng hồ một ngày ) Việtnam lao động tới 6 ngày Tha hồ ngoại quốc vào lợi dụng Bắt dân làm việc(muốn) hết tuần chơi (( làm việc nhiều tới 6 ngày cực nhọc ngủ tối thứ bảy ẩm ê mình mẩy đến khi giật mình thức dậy có khi là muốn hết chiều chủ nhật rồi bởi khổ đời làm sao cho luật lao động 6 ngày trong tuần ,sống trăm năm thôi rồi cũng phải chết tại sao cần khổ lao động nhiều vậy chớ ! Nghe nói Trung Quốc theo thế giới nay cũng làm việc có 5 ngày trong tuần)) Anh thấy thương dân viết vài câu Ngày xưa anh khổ làm việc ngầu ( ngầu = ý là làm việc nhiều giờ ) Nhớ (hồi)còn trong nước tu 6 bữa ( tu= là làm việc) (lúc đó là hồi thời chế độ cũ quốc gia đệ nhị cộng hoà ) Chủ nhật (nội)giặt đồ (là ) hết SUNDAY ( hi..hi...) Hôm nay sung sướng cái đời MOI ( MOI= tiếng Pháp nghĩa là TÔI) Không phải như TOI mãi nhạt nhoà (TOI= tiếng Pháp nghĩa là ANH)(mãi nhạt nhoà = ý làm việc nhiều tới 6 bữa mỗi tuần ) Chỉ khổ đôi khi hơi nhớ nhớ (không biết phải vậy không ...không biết nữa ..hi...hi...) Phong trần hải xứ lặng tiếng vui . ( (như những lúc về đêm khuya khi mà hấp dẫn vật chất hải ngoại tạm lặng yên trong lòng người viễn xứ ...bởi vì thật ra nếu có gia đình người thân bên cạnh ở hải ngoại thét lâu rồi cũng không có nhớ gì quê hương bởi ở đâu cũng vậy cũng phải bận khi thì làm việc này khi thì làm việc nọ ..v..v.....có lẽ chỉ mỗi khi hay xuân về trên đất mẹ hơi nhớ thì phải ......còn mấy người mới qua đây đâu có nhớ con mẹ gì đâu có khi cố ý quên đi nữa là khác ..hi...hi...bởi vì họ qua được họ mừng gần chết hà ...giỏi cỡ nàochớ ???? không dám đâu ! cũng cỡ ấy thôi hà ???? hi..hi...thì cỡ giống anh Toàn ngày xưa hồi mới ra hải ngoại đó ..hi..hi..)) Đi đâu cũng nhớ nồi CA RI (hi..hi..) Cộng thêm anh chấm chút bánh mì Đừng quên cho chúng vào dĩa bún Trật đời ngây ngất hết con tim . Đám cưới quê ta khoái CÀ RI Đi đâu cũng thấy đớp thứ này Đâu phải quê ta gần ẤN ĐỘ Sao mà mãi mết food INDIA ( hi..hi...) Hôm nay anh hứng viết vài câu Cứ viết theo tim bắt nhịp sầu Nó lắc thì tay anh cứ viết Nó ngừng thì tay nghỉ viết thôi ....hi..hi...xin hẹn gặp lại ..bye bye ... Tác giả phandinhtoan@yahoo.com Làm xong lúc 4:21 PM chiều chủ nhật August 02-2009 Tại USA Nói tới đá banh làm anh nhớ lại VIETNAM thắng được Thái Lan lấy cúp ở ASIA 2008 ..thôi thì cũng một vui mừng cho người Việt dân ta ( tính ra bốn mươi mấy năm mới thắng nổi anh THÁI LAN này ...ngày ăn mừng có đám trẻ nữ nó khoe hàng .....thiệt hết nói chơi tới nơi luôn...có cần phải vui mừng rồi mất trí mất kiểm soát như vậy không chớ ... (anh gặp bất ngờ cái vụ này khi lướt net ) mời bà con vào link dưới đây : http://www.youtube.com/watch?v=V7E1N...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=mnHEU...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=hRL4R...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=N2vZr...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=emAvL...eature=related KHINH ĐỊCH LÀ KỴ TRONG BINH ĐAO ( VÌ ĐỊCH NÓ CŨNG LÀ CON NGƯỜI NÓ CÓ CÁI HAY CÁI DỞ NHƯ TA ) http://www.youtube.com/watch?v=zgGy7rSl324 Lấy cái câu châm ngôn trên trong quân đội ta nhận xét coi đội tuyển quốc gia Mỹ tại sao lại thua đội tuyển quốc gia Mexico tới nhiều trái như vậy Đá banh cũng như ra trận ta tìm sơ hở của đối phương .....anh thâu băng video rồi cứ coi lại coi tới coi lui trận đá USA-MEXICO thì mới tìm ra là tại sao đội Mỹ giỏi thuộc hàng đầu thế giới mà lại thua đậm như vậy : Thứ nhứt : là khinh địch Thứ hai : huề hiệp đầu với địch nhưng lại là bị lọt lưới trái đầu vào hiệp hai nên mất tinh thần ( vì hiệp hai mà bị lọt lưới là phải sợ vì còn có 45 phút có thể không đủ thời gian để lấy lại ngang hàng tỷ số Thứ ba : Đội Mexico đá banh có kỷ thuật ăn khớp với nhau biết đánh vào chỗ hở của đối phương thí dụ như : Đội Mỹ thì tướng tá lớn con hơn Mexico ....mà cầu thủ Mexico thì cứ quyết bất cứ giá nào thì cũng phải bám chặt phá chọt bạnh cho được dù bị té lên té xuống ibị thương như thế nào mà ta gọi là gan lì .....kỹ thuật cá nhân thì khó có qua đôi chân anh Mỹ nên Mexico chơi theo kỹ thuật truyền banh cho nhau theo lối dài .......anh này cứ đưa qua cho anh kia rồi có khi đưa về cứ thế rồi chờ cho đám hộ vệ gần khung thành bên phía Mỹ sơ ý còn ít người bảo vệ thì anh cầu thủ Mexico bắn một trái tuốt lên trên cho đồng bọn cận khung thành của địch mà có cơ hội đá vô ....còn mấy anh Mỹ thì cứ tiến tới tấn công cậy thân ta to gió ta lớn ỷ thế mình to con cứ tới tấp tấn công không thủ cung điện nên bị thua COI TRẬN ĐÁ BANH BẰNG TIẾNG TÂY BAN NHA NÀY ANH KHÔNG HIỂU NHƯNG NHỚ LẠI LỜI ÔNG BẠN CÓ NÓI NHƯ VẬY : COI ĐÁ BANH CŨNG NHƯ LÀM TÌNH VẬY VÌ LÀM TÌNH CŨNG ĐÂU CÓ CẦN NÓI CHUYỆN VỚI NHAU ĐÂU NÊN NÓ NÓI GÌ MẶC KỆ NÓ ...HA..HA... |






19 AM
ở Anh quốc)
Linear Mode