Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Thơ tình
Reload this Page Biển - Em và Anh
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
thanh mai's Avatar
thanh mai thanh mai is offline
Senior Member
Rep Power: 3
thanh mai is on a distinguished road
 
Posts: 390
Thanks: 19
Thanked 37 Times in 25 Posts
Join Date: Jul 2007
Woah.......thơ hay wá ......thêm 1 ngừ có mối tình dìa biển nữa gùi .......Welcome cafenho nhe ............TM ngồi chờ đọc tiếp hén .....


Hãy dành thời gian để vui sống
Vì thời gian qua rất mau .........
........và không bao giờ trở lại .......
Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Thanks CD đã mách cho cafenho về cafe Đại Nam, sẽ bay qua đó thưởng thức cafe NTH & UM nhớ ghé nhe .

Mến,
Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Hi thanh mai Thanks thanhmai đã lang thang dạo biển cùng cfn. Chúc thanhmai vui nhiều, và thường xuyên ghé về biển vói cfn nhen.


=============


Không có anh biển cồn cào kêu sóng
Khói lam chiều hiu quạnh bãi cát buồn
Một ô vuông ta cuộn mình trăn trở
Nơi góc nào ghi dấu vết tình ta

Không có anh mưa giạt rào đầy phố
Nước cuốn trôi tắm gội từng sợi mong
Đường phố biển ai sẽ sùng em bước
Ướt tóc mềm còn ai ngồi hong khô

Không có anh gió êm , lòng giông bão
Sóng trùng dương đưa niềm nhớ mênh mông
Lòng biển sâu xanh đen tím ngút ngàn
Nhưng không đủ em ngâm cuộc tình nhớ
Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Ta lang thang phố biển
Lần tìm dấu chân xưa
Thả trôi niềm thương nhớ
Giữa biển tình mênh mông

Ta ngập ngừng lê bước
Góp nhặt ốc vỏ, sao
Kết tên anh trên cát
Sóng vỗ về anh xa

Chiều ánh tà dương đổ
Tình nhân giờ nay đâu
Lăn tăn cơn sóng sầu
Thấy đâu giọt nước mắt

Chiều nay biển thật lặng
Im lìm đến tàn canh
Tha thiết gọi tên anh
Giữa ngàn trùng con sóng ..
Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Âm thầm nơi con sóng
Tình anh đó bồng bềnh
Ngày nào em lê bước
Sóng vỗ về nơi em

Mắt xa xăm ngóng đợi
Cánh buồm xưa phải không
Em ơi ! nước ngược dòng
Anh thành người bội bạc

Em đâu buồn tiếc nhớ
Người tình bỏ quay lưng
Em chỉ thấy nỗi lòng
Quặn đau nhìn sóng vỗ

Một chiều buồn năm đó
Gạt lệ lòng tiễn đưa
Người ta đã sang đò
Câu hò tôi ngân giữ

Tình đau hồn tan vỡ
Đón đợi nắng mai không
Nước chảy đá cũng mòn
Tình xưa sao hoài đậm
Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Biển tình ta nay vỡ
Sóng bạc đầu lạnh câm
Tình chìm theo cơn xoáy
Yêu tan vào hư không

Biển tình nay biển cạn
Cô đơn nỗi chất chồng
Bước hoài không bờ bến
Thuyền sóng sánh ngoài khơi

Biển tình ơi có biết
Em bên này vẫn mong
Chờ gió lặng bão ngưng
Ta về bên nhau nhé
Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
hoadiepvang` hoadiepvang` is offline
Junior Member
Rep Power: 0
hoadiepvang` is infamous around these parts
 
Posts: 25
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Sep 2007
CỔ TÍCH BIỂN VÀ TÌNH YÊU

Em biết không biển ngày xưa buồn lắm
Nước trong xanh và không mặn thế đâu
Sóng chửa hình thành hai bờ sát gần nhau
Gió dịu dàng mơn man đôi bờ cát

Rồi một ngày biển không còn ca hát
Nước đẩy lùi hai bờ cát ra xa
Chia tay là điều không muốn xảy ra
Hai bờ lặng nhìn nhau trong xa tắp

Biển gào thét khóc hai bờ xa cách
Nước mắt hòa thành nước biển hôm nay
Gió giận hờn thổi làn nước mắt bay
Biến thành sóng gửi hai bờ thương nhớ

Bãi cát trắng cũng hình thành từ đó
Nhớ thương nhiều thành hạt cát long lanh
Lúc êm đềm biển trở lại màu xanh
Vẫn ấp ử mong manh niềm hy vọng
Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Hi HoaDiepVàng Bài Thơ "CỔ TÍCH BIỂN VÀ TÌNH YÊU" hay va dễ thương quá . Thanks HDV


Rằng từ đó tình yêu chia đôi bờ
Sóng chập chùng chuyển đưa lời thương nhớ
Và từ đó duyên tình mình dang dở
Đại dương sầu trùng trùng mặn tình thơ
Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Ngày yêu nhau sóng biển vui đùa hát
Vỗ âm thầm trên bờ cát thênh thang
Đôi bàn chân ta lê bước nhẹ nhàng
Nay bỗng lạnh từng ngón chân trên cát

Tình vỡ nát có phải vì cơn sóng
Đã chôn vùi ký ức thuở chung đôi
Hay đại dương đã ngăn đôi tình rồi
Cuốn xa mãi một trời yêu , tiếc nuối

Con sóng về riêng một người ngóng đợi
Xa tít mờ thăm thẳm nhạt nhớ thương
Cuối chân mây một kẻ khóc đoạn trường
Tình tan vỡ ... biển tình ai đã lỡ ?.
Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Em rong rêu anh là bờ đá rộng
Mãi muôn đời em quấn quít bên anh
Sóng vỗ về từng đêm ôm bờ đá
Biển có gầm mong đá hoài bên rong

Chợt một ngày đá về miền nước ngọt
Để lại rong nơi biển mặn lạnh câm
Rồi một ngày anh xa em vĩnh viễn
Rong rêu buồn em biết đi về đâu

Sóng biển dâu cũng có ngày êm dịu
Bão cuộc đời làm gì đây hỡi anh
Một ngày đó anh không là bờ đá
Em rong rêu sóng giạt không lối về
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On