| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
![]() Đã bao năm anh không hề thay đổi Vẫn nụ cười vẫn nét mặt nghiêm trang Vai kề vai dắt diều em dưới nắng Ánh mùa hạ lẫn ánh nắng mùa xuân Như thuở nào anh vẫn luôn thành ý Vẫn thương em lo lắng mọi điều nhau Luôn cạnh em an ủi vơi nỗi sầu Bao điều đó em sao đành quên nổi Nhưng anh ơi chuyện đời luôn bất trắc Nó không theo hạnh phúc ấm trong ta Dù bên anh hay dưới vòng tay lạ Vẫn trong em một cuộc tình triều mến NTH |
| ||||
| Hơi ..........................nhớ cái chi muh biếng tỉnh người dữ dzạ ??? |
| ||||
![]() Em ở tận xa ..... anh hỡi anh Chuyện tình tan vỡ .... duyên không thành Em quay gót bước .... xin chào biệt Lòng xót xa buồn .... sao nỡ đành Em tận chân trời .... không định hướng Chỉ mình em khổ .... nơi tha hương Còn anh duyên mới .... bao đầm ấm Hạnh phúc bên mình .... đầy mến thương Anh đừng tiết rẻ .... chuyện đôi ta Dĩ vãng chúng mình .... trôi gío mưa Theo tháng năm dài ... kỷ niệm cũ Chỉ trong tâm trí .... mối tình xưa Đoạn tuyệt nợ tình .... lòng khổ đau Tim tan nức vỡ .... bao u sầu Kim đâm xát thịt .... tận xương tuỷ Để vết thẹo tình .... về mãi sau NTH ------- To Love: Nhớ người ta lúc làm biếng đó .................... ![]() |
| ||||
![]() Đừng giận .... anh đừng hờn giận mà Đừng la .... anh hãy đừng rầy nha Yêu em .... cho chút tự do nhỏ Nên biết .... tánh tình em phách phá Anh Yêu .... đừng giận hờn buồn nữa Giận tiếp .... nếp nhăn càng khó ưa Tóc bạc .... thêm vài cọng trắng ngắn Thôi mình .... hoà giải vui như xưa Đời sống .... chứa nhiều tâm với sự Không gian .... cho một tí riêng tư Tình yêu .... ít kỷ bực mình lắm! Ganh tị .... phải là cách đúng ư? Anh mà quá .... giận thiệt anh đó Dễ dãi nhưng .... em đôi lúc khó Chịu hết nổi .... lòng nhất quyết định Tình yêu trao .... sẽ nhạc phai mờ Mình bắt tay .... rồi hoà chặt lại Mời trà anh .... ngát thơm Hoa Lài Nóng hờn chi .... chuyện lớn cho nhỏ Thôi nựng nhe .... hôn anh triệu cái ![]() NTH ------- To Love: Ừa Love ui ........... làm biếng có cái gì ......... lèm thí thương thương .......... ![]() |
| ||||
![]() Lãng Tử ơi, nếu anh là Cát Bụi Em thề làm gió thoảng đưa anh bay Về khung trời tận xa mãi chân mây Lòng vơi nhẹ hoài mơ mộng ước mới Lãng Tử ơi, anh hãy làm Mưa Hạt Em mơ làm hoa lá cỏ xanh tươi Như Nụ Hồng vừa hé nở đón cười Chờ anh rơi những giọt hôn tình ái Lãng Tử ơi, xin làm Phi Công Trưởng Em mong làm lữ khách chuyến bay xa Đi đó đây khắp chốn vắng quê nhà Qua không gian phiêu lãng cảnh Thiên Quốc Lãng Tử ơi, phải anh là Hoàng Tử Em ước thành Cô Bé Lọ Lem yêu Giây phút ngắn em cao sang diễm kiều Hồn say mê mắt nhìn em đắm đuối Lãng Tử ơi, chính anh là Bạch Mã Em nguyện làm yên nhỏ kề cạnh anh Cùng vượt qua trắc trở cuộc trình hành Đồi núi cao gian nan nhiều thử thách ./. NTH |
| ||||
![]() Phút giây lần đầu Gặp anh chốn nhỏ Anh biết không anh Để em bày tỏ Mắt to mắt liếc Lòng thấy xôn xao Phải chăng anh đó Người giấc chiêm bao Chắc anh chẳng màng Chẳng nhìn chẳng ý Em vơi lý trí Theo gót chân anh Anh quay lại cười Tim em đập mạnh Anh hỡi anh ơi Chính là anh đó NTH |
| ||||
![]() Đừng quay lại đừng quay Đừng nhìn em mắt cở Ngượng ngạo đôi má đỏ Em quýnh cả chân tay Anh thiệt tình sơ ý Em dõi bước theo anh Hãy làm lơ không biết Để em ngắm dáng đi Vô tình anh mỉm cười Gương mặt thiệt vui tươi Sao em lại ái ngại Miệng chẳng nói lên lời Nụ cười ấy mãi ghi Gặp nhau không nói gì Anh yêu anh yêu hỡi Một khoảng khắc mê si NTH |
| ||||
![]() Có phải chăng em đã làm gì lỗi? Anh không hỏi không nhắn lời ấm hơi Chỉ lặng im đế lại một bầu trời Không chút nắng chỉ mây đen tăm tối Phải chăng em lại làm gì anh hỡi? Anh không lời không giải thích một câu Có tâm sự lại có chút buồn sầu Đừng cứ thế em thật tình không hiểu ..... NTH ----- PS. Những bức tranh đẹp .... đã làm cho Nụ càng thương càng mến vần thơ của chính mình trong bao ngày tháng qua ![]() |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Tranh Thêu Việt Nam | Uot Mi | Hình ảnh | 17 | 09-16-2008 11:31 PM |
| 1 túp lều tranh,2 wả tim zàng là nó đây ! | le hen | Hình ảnh | 0 | 01-29-2008 06:29 PM |
| Tranh Chú Tiểu và Thư Pháp | Uot Mi | Phật giáo - Hòa hảo | 7 | 01-22-2008 01:24 AM |
| Tu Ðạo Không Nên Tranh Hơn | hien nhan | Phật giáo - Hòa hảo | 0 | 01-11-2008 11:39 AM |
| Tranh Ghép | Uot Mi | Hình ảnh | 0 | 01-03-2008 01:48 AM |
















Linear Mode
