Quote:
Originally Posted by nick lãng = lãng-xẹt
tử = ngủm-cù-tèo |
Lại thông dịch nữa ... ghéttt lãng tử ở đây có nghĩa là anh chàng lãng tử trong bài thơ Lãng Tử của chị Nụ áh và cũng là "S"
Quote:
nhóc mít ướt nì ấm ức gì mà muốn nick chết lãng xẹt vậy ?! |
Lại thêm một người gọi UM là nhóc ... nhưng chỉ có một người gọi UM là em bé thôi ! em bé đâu có muốn Nick chết lãng xẹt đâu ... và cũng hông có ấm ức gì hết ... chẳng qua là em bé bị một người chọc tức cho nên "chợt nhớ" chứ hông phải "luôn nhớ" như em bé đã nói đâu ... hahahaha
Quote:
sao, dạo này vẫn nhè đều chứ huh ?? cố nhè nhiều-nhiều tí nhá; Hè nóng wá, cần nước áh !!  |
Nếu Nick cần nước cho mát thì em bé sẽ nhè nhiều hơn

không cần vậy chứ nếu Nick cần nước cho mát thì Nick chịu khó chạy qua miền trung tây Hoa Kỳ thì sẽ có nhiều nước vì đang bị lụt ở đó áh
