Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Thơ tình
Reload this Page Vần Thơ Tranh Trong Kỷ Niệm
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006


Có đôi khi em cần bờ vai tựa
Cho tâm hồn được thanh thản thả buông
Cho nước mắt tuôn rơi những nỗi buồn
Cứ đắm chìm trong lòng sâu thăm thẳm

Có đôi khi chỉ cần bờ vai ấm
Chan chứa lòng bao rộng tình yêu thương
Ngồi lặng im để em dựa lệ thường
Không cần nói chỉ nghe em nức nở

Trong cuộc đời lắm nhiều gian nan khổ
Có mật ngọt có vị đắng chua cay
Mỗi con người riêng số mệnh an bày
Đều do trời đã định một phương hướng

Em tự hỏi nếu mình như loài bướm
Liệu có đi theo tiếng gọi con tim
Tới những nơi hoa thơm cỏ lạ tìm
Hạnh phúc mà em luôn hằng mong mỏi ?

NTH


Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006


Một khắc trong đêm một khắc vàng
Dáng anh mờ ảo hiện hoang mang
Ngạc nhiên với nụ cười vui vẻ
Chợt nói với em giọng nhẹ nhàng

"Anh hỏi em nhe sao lạ vậy
Đi đâu bay lạc tới nơi đây
Đường xa mệt mỏi cho em lắm
Phải nhớ anh không tâm sự đầy?"

Lệ ướt mi em chẳng nói gì
Chỉ ôm anh chặt biết làm chi
Em cần cảm giác được bên cạnh
Bao tháng mỏi mong thiệt lạ kỳ

Ấp ủ nụ hôn mang kỷ niệm
Ái ân nóng bỏng khó sao quên
Giật mình thức tỉnh lòng xao xuyến
Một giấc chiêm bao chút lạ điềm ....

NTH


Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
nick nick is offline
Senior Member
Rep Power: 3
nick is on a distinguished road
 
Posts: 505
Thanks: 3
Thanked 31 Times in 19 Posts
Join Date: Jun 2007
Em đừng có chìm mãi trong cơn mê
mặt trời đã lên rồi
tỉnh dậy đi nào
nắng mai đã luồn qua khe cửa
em nhìn kìa, đang sưởi ấm từng giọt sương khuya

Dậy đi em nhé
xem đàn chim sẻ hớn hở đón Hè
hót líu lo
tung tăng cả mẹ và con
vui lắm, như chợ hoa mùa Tết hàng năm

Dậy đi em nhé, anh sẽ đưa em đi thăm
một khoảng trời không lần bão tố
vang vảng tiếng cười trên các hè phố
từ những trái tim
non trẻ ấu thơ

Đừng sợ
anh sẽ không để em bơ vơ
không phút ngóng chờ
dậy đi em nhé
kết thúc rồi, chỉ là một giấc mơ thôi..!!

Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,068
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
hehehe chị Nụ, bé chúc mừng chị nha ... lãng tử của chị đã xuất hiện

Nick, khỏe chứ lâu lắm ... lắm rồi hông gặp chúc Nick vui nhé! tất cả đều là anh chị em bạn mà!


The best way out is always through

Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
nick nick is offline
Senior Member
Rep Power: 3
nick is on a distinguished road
 
Posts: 505
Thanks: 3
Thanked 31 Times in 19 Posts
Join Date: Jun 2007
lãng = lãng-xẹt
tử = ngủm-cù-tèo

nhóc mít ướt nì ấm ức gì mà muốn nick chết lãng xẹt vậy ?!

sao, dạo này vẫn nhè đều chứ huh ?? cố nhè nhiều-nhiều tí nhá; Hè nóng wá, cần nước áh !!
Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
NhuAi's Avatar
NhuAi NhuAi is offline
Senior Member
Rep Power: 4
NhuAi is on a distinguished road
 
Posts: 400
Thanks: 29
Thanked 8 Times in 3 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Trai Dat
NTH chế đâu ra mấy tấm hình lồng bài thơ vô hay vậy ta ...
Chỉ cho NA với
Hay là giới thiệu NA với TS đi ... sẽ chung 01 cây cà lem chịu chưa

NA


Ừ thì là bro đó ... Có ai treo thân vào cây này không dzị
Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by Uot Mi View Post
hehehe chị Nụ, bé chúc mừng chị nha ... lãng tử của chị đã xuất hiện

Nick, khỏe chứ lâu lắm ... lắm rồi hông gặp chúc Nick vui nhé! tất cả đều là anh chị em bạn mà!

Nụ cám ơn bé chúc mừng Nụ nhe

Nick, nick khoẻ chớ ???? Nụ chờ lâu wá chừng chừng !!! Còn bé UM ngày nào cũng khóc sứt môi ... ý lộn sứt mắt ... lại lộn nữa ... sướt mướt hết trơn


Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by nick View Post
lãng = lãng-xẹt
tử = ngủm-cù-tèo

nhóc mít ướt nì ấm ức gì mà muốn nick chết lãng xẹt vậy ?!

sao, dạo này vẫn nhè đều chứ huh ?? cố nhè nhiều-nhiều tí nhá; Hè nóng wá, cần nước áh !!

Sao mấy cái smilies của nick khác người dzị .... xanh lè xanh lét


Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by NhuAi View Post
NTH chế đâu ra mấy tấm hình lồng bài thơ vô hay vậy ta ...
Chỉ cho NA với
Hay là giới thiệu NA với TS đi ... sẽ chung 01 cây cà lem chịu chưa

NA
1 cây cà lem ... chung nhau ăn .... cũng được àh, NA ???

NA vào đây kiếm người đẹp nè: http://www.forvn.com/forums/tg-m-bb-...uyetsuong.html

NA nhớ luôn tiện hỏi TS .... là nàng đang dùng software nào nhe ???


Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by nick View Post
Em đừng có chìm mãi trong cơn mê
mặt trời đã lên rồi
tỉnh dậy đi nào
nắng mai đã luồn qua khe cửa
em nhìn kìa, đang sưởi ấm từng giọt sương khuya

Dậy đi em nhé
xem đàn chim sẻ hớn hở đón Hè
hót líu lo
tung tăng cả mẹ và con
vui lắm, như chợ hoa mùa Tết hàng năm

Dậy đi em nhé, anh sẽ đưa em đi thăm
một khoảng trời không lần bão tố
vang vảng tiếng cười trên các hè phố
từ những trái tim
non trẻ ấu thơ

Đừng sợ
anh sẽ không để em bơ vơ
không phút ngóng chờ
dậy đi em nhé
kết thúc rồi, chỉ là một giấc mơ thôi..!!


Phải chăng anh ơi hè vừa đến ?
Em đã nghe rồi Chim hát ca
Hoa phượng nở đua tình nắng hạ
Mùa hè ngắn ngủi thoáng mau qua

Vậy em dậy nhé mình trò chuyện
Quen biết bao ngày chào hỏi thăm
Luôn tiện cám ơn và cảm tạ
Lời thơ ngọt mật đầy thành tâm

NTH
06/20/08


Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Tranh Thêu Việt Nam Uot Mi Hình ảnh 17 09-16-2008 11:31 PM
1 túp lều tranh,2 wả tim zàng là nó đây ! le hen Hình ảnh 0 01-29-2008 06:29 PM
Tranh Chú Tiểu và Thư Pháp Uot Mi Phật giáo - Hòa hảo 7 01-22-2008 01:24 AM
Tu Ðạo Không Nên Tranh Hơn hien nhan Phật giáo - Hòa hảo 0 01-11-2008 11:39 AM
Tranh Ghép Uot Mi Hình ảnh 0 01-03-2008 01:48 AM