| ||||
| Cố quên mà có được đâu ! Để cho nỗi nhớ thêm sầu tả tơi Cố quên nhau giữa cuộc đời Lại thêm nỗi khổ không rời ... đuổi theo Nhạt nhòa ... phủ kín rong rêu Lạnh lùng chưa hết ... còn gieo khối tình Cố quên ... là tự quên mình Cái tôi mãnh liệt vô hình ... kề bên ! Nào ngờ ... trong tận cõi quên Mảnh tình nghiệt ngã khơi lên cõi buồn Để cho nước lại xuôi nguồn Thứ tha ... đè nén ... tâm hồn chẳng vui ! Như tình quay gót thế thôi ... Người đi để lại lòng tôi nghẹn ngào ... Rời xa ... tình cũng phai màu Nghĩa thì đã cũ ... niềm đau hững hờ ... Cố quên ... sao lại đợi chờ ... Hoài công với kẻ ... bên bờ đam mê ... Thì thôi hãy cố quên đi Bạc lòng ... quay gót mấy khi ... trở về ! AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz AT cái nè, hy vọng Năm Mới sẽ tốt đẹp hơn, ráng nhe ![]() |
| ||||
| Quote:
Love đúng là Love ... lúc nào cũng nồng nàn ... chan chứa hít á ... hèn gì AT thấy ấm áp hihiihihi , hy vọng năm mới đừng có nhiều phiền phức ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hiihhi Love chỉ có nồng nàn dzí AT thui á, iihhi j/k thui ........chứ cũng ráng, có lẽ trong forum vì hổng biết ai ra ai nên an ủi nhau ... chứ ở ngoài Love mean lắm á ![]() |
| ||||
| Quote:
humm thiệt hông dzị Love ... ? AT không tin đâu ... mí người hiền mí bị đau lòng .. còn như dữ đâu bị đau khổ ... nên AT nghĩ Love dễ sương hì hì hì ... Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| iihiihhihi chác hiền như ma sơ á AT ơi ..........thường thương hiihhi ai cũng đau khổ vì tình yêu muh hiihhi ![]() |
| ||||
| Giây phút ấy tưởng chừng vĩnh cữu Nào ngờ đâu mây phủ mưa giăng Ta đi tìm lại vầng trăng Thuở mà chú Cuội yêu Hằng thiết tha ... Giây phút ấy tưởng là bất diệt Nào hay đâu vĩnh biệt thiên thu Cuộc đời ... tựa cánh phù du Hẹn thề rồi cũng xem như bụi trần ... Giây phút ấy một lần nghiệt ngã Chia tay rồi hãy trả cho nhau ... Ngọt bùi, cay đắng, khổ đau Vết thương còn đọng xanh xao một đời ! Giây phút ấy một lời ngắn ngủi ... "Mình chia tay" ... anh hỡi... thật không ? Mặt anh lạnh ngắt như đồng Tim em quặn thắt nghe lòng rưng rưng ... *** Người dưng ... ta chỉ người dưng Buồn chi nỗi khổ ... xin đừng theo ta Giấc mơ ... ôi một giấc mơ Được rồi ... mất đó còn chờ đợi chi ? Níu làm gì ... kẻ ra đi ... Sầu đan gối chiếc ... xuân thì cũng phai ! Khi tình vỗ cánh xa bay Trái tim ... lại được lên ngai ...một lần ! AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Yêu thương bỗng hóa xa vời Mặn nồng chợt hóa ra lời biệt ly ... Giã từ dĩ vãng ... người đi Bụi mờ ... phủ lấy đam mê ... nhạt nhòa Dối gian giăng kín đậm đà Cận kề ... bất chợt ... tình là ... số không Ngày xuân lại hóa đêm đông Ái ân lại trở nên dòng tương tư ... Phủi rồi một giấc phù du Người đi kẻ ở tình như ... mộng buồn Trách chi con nước quên nguồn ... Người đi bỏ mặc ... người còn vấn vương Gót hồng khuất nẻo ... chiều buông Áo phai trong nắng ... thiên đường đã xa Trái tim ... non chợt ... hóa già Người dưng thế đấy .... mãi là ... người dưng ! AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Anh cứ đi quay lưng là phủi sạch Có ngại ngùng chẳng giữ được tình nhau Bởi cận kề chỉ chuốc lấy khổ đau Và em biết chẳng bao giờ tương ngộ Đêm từng đêm lệ dài hoen mắt đỏ Bỏ đi rồi anh có tiếc không anh ? Có trở về tìm kỷ niệm ngày xanh Cho thương nhớ lụi tàn .... khơi chút ấm Cho lạnh nhạt hóa thành muôn say đắm Em ở đây ? Còn anh tận phương nào ? Viết thư tình .... tâm sự với trăng sao Dòng mực tím ...nghẹn ngào theo nét bút Con tim bỗng vỡ oà trong lồng ngực Để em còn biết được trái đất quay ... Và tâm tư còn ... nặng nợ lưu đày ... Thì hạnh phúc .... một ngày kia ... sẽ đến ...! AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng | le hen | Hình ảnh | 0 | 01-26-2008 01:54 PM |
| Brit quay về với trợ lý cũ | QuocBao | Tin Tức Văn Nghệ Sĩ | 0 | 08-04-2007 04:16 AM |
| Gà quay nước dừa | Tocnautigon | Nhà bếp Đại Nam | 0 | 03-02-2007 12:53 AM |
| Gà quay nước dừa | Tocnautigon | Nhà bếp Đại Nam | 0 | 01-29-2007 12:25 AM |
| Huy Vũ _ CD Mộng Tình Dối-Hãy Quay Quay Vê Với Anh | Tocnautigon | Direct downloads | 0 | 01-11-2007 10:05 PM |









Linear Mode
