Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Thơ sưu tầm
Reload this Page Gò Công thương yêu
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#31 (permalink))
Old
vo thuong's Avatar
vo thuong vo thuong is offline
Senior Member
Rep Power: 3
vo thuong is infamous around these parts
 
Posts: 127
Thanks: 2
Thanked 11 Times in 7 Posts
Join Date: Dec 2007
[quote=Uot Mi;43867]
Quote:
Originally Posted by vo thuong View Post

UM cám ơn VT nhiều nha! Hình đẹp lắm (cả hai đều đẹp )
Ði dạo bờ biển và ngấm biển buổi bình minh và hoàng hôn thật là tuyệt vời VT hén! UM rất thích !!!


Hỡi Thượng đế ! tôi cuối đầu trả lại,
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang.
Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái!
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường
Reply With Quote
(#32 (permalink))
Old
TuyetBang's Avatar
TuyetBang TuyetBang is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
TuyetBang is on a distinguished road
 
Posts: 2,797
Thanks: 43
Thanked 9 Times in 9 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: =:= Co~i Tre^n =:=
À, sis vo thuong quê originally ở GC huh? Mai mốt có dịp về chung hén hihihi Út cũng ở đó ah. Lần trước về chợ GC họ mới xây mới lại, nhìn cũng okay lém. Lần trước nữa thì có đi xuống biển Tân Thành dzí mí người bạn, ăn quá xá ăn luôn nhưng muh hỏng thí ai tém biển hít, chỉ ngồi ở trên bãi biển ... hưởng thụ thức ăn ??? Hong biết bây giờ thì họ có làm sạch chút hong, vì nghe nói làm khu du lịch hay là xây hotels gì ở đó cho mí người đi xuống đó chơi ah ... Út hỏng rành lém hihi.

Để hè về, nếu có đi xuống biển dzí mí đứa bạn, Út chụp hình cho sis UM xem hén hihihi Nhưng bảo đảm chỉ có food thui chứ hong thí Út tém biển đâu kaka tại vì hong biết bơi Mặc dù quê Ngoại Út là ở Cù Lao - Pháo Đài

Thank you sis VT for the poem and sis UM for the pictures nghen Love it! Muahzz



Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



Reply With Quote
(#33 (permalink))
Old
vo thuong's Avatar
vo thuong vo thuong is offline
Senior Member
Rep Power: 3
vo thuong is infamous around these parts
 
Posts: 127
Thanks: 2
Thanked 11 Times in 7 Posts
Join Date: Dec 2007
Quote:
Originally Posted by TuyetBang View Post
À, sis vo thuong quê originally ở GC huh? Mai mốt có dịp về chung hén hihihi Út cũng ở đó ah. Lần trước về chợ GC họ mới xây mới lại, nhìn cũng okay lém. Lần trước nữa thì có đi xuống biển Tân Thành dzí mí người bạn, ăn quá xá ăn luôn nhưng muh hỏng thí ai tém biển hít, chỉ ngồi ở trên bãi biển ... hưởng thụ thức ăn ??? Hong biết bây giờ thì họ có làm sạch chút hong, vì nghe nói làm khu du lịch hay là xây hotels gì ở đó cho mí người đi xuống đó chơi ah ... Út hỏng rành lém hihi.

Để hè về, nếu có đi xuống biển dzí mí đứa bạn, Út chụp hình cho sis UM xem hén hihihi Nhưng bảo đảm chỉ có food thui chứ hong thí Út tém biển đâu kaka tại vì hong biết bơi Mặc dù quê Ngoại Út là ở Cù Lao - Pháo Đài

Thank you sis VT for the poem and sis UM for the pictures nghen Love it! Muahzz
Từ ngày xa quê Việt đến nay, VT chỉ về VN một lần mà thôi (cách nay khoảng 3 năm ) vì việc làm của VT làm không cho phép VT về nhiêu...Lần đó VT cũng đã về thăm GC , viến thăm mộ của ông bà Nôi, Ngoại và mẹ của VT nhưng không có diệp ghé biển Tân Thanh. Có lẽ ngày nay đã có rất nhiều thay đôi..Hy vong một ngày gần đây VT sẽ có diệp trở về quệ

TB nbớ đường quên ghé thăm Lăng Hoàn Gia, Trương Công Định chụp hình và email cho VT hình nha ! Lúc còn nhỏ, sau giờ học VT rất thường đến đó cầu nguyện và clean up around the areas , may be just for fụn only! ?
Bây giờ nghỉ lại không hiểu tại sao mình lại thích làm những điều đó..!?

Love
VT


Hỡi Thượng đế ! tôi cuối đầu trả lại,
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang.
Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái!
Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường

Last edited by vo thuong : 03-20-2008 at 01:38 PM.
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On