| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Quote: Ái cảm ơn HN thật nhiều, đã nghĩ đến Ái ....... chẳng lẽ việc của Ái mà bắt HN gánh vác chịu thay thì coi đâu có được ....... nhưng thật sự Ái cũng đang rất là khổ sở và đau buồn ....... không biết .... rồi sẽ như thế nào nữa ..... khi nằm xuống là bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu việc lại làm cho Ái nhức đầu không ngủ được ......... dù Ái đã cố gắng rất là nhiều, nhưng Ái thiệt là mệt mỏi quá ....HN ui !!! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| HN hiểu nỗi buồn của Ái. HN nghĩ hoàn cảnh của HN còn thãm hơn của Ái nữa kìa. Cả 4 chử "Trung, Hiếu, Nghĩa, Tình" đều đang nằm trên vai của HN, và đang bị vây tứ phía. Một chử đã mệt nói chi là bốn. Nhưng Ái thấy HN vẫn dùng ý chí mãnh liệt để phấn đấu chống lại sự buồn khổ và hăng say làm việc trong và ngoài mạng á. NEVER GIVE UP nha Ái. Ái hảy phấn đấu, sống với lý tưởng của mình. |
| ||||
| Quote:
Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chòy ơi tưởng được em *hug .... an ủi .... mờ trước hug sau wính .... làm hai né hông kịp ....... mà thui hổng né luôn ..... em muốn wính, muốn giết gì tuỳ ý em luôn ......... Chuyện đã xảy ga gùi ..... Mẹ cũng hiểu được, nhưng chỉ tại hai thấy có lỗi dzí Mẹ .... và nhiều chuyện xảy đến với hai quá ..... hông biết xui xẻo gì mờ dzữ quá ...... làm hai đau đầu mà còn đau tim nữa em à . Nhất là trong mấy năm nay .... toàn là những chuyện bad cứ nhào dzô làm hai thở hổng kịp luôn .... Em dạo này ga sao gùi .... tháng 8 em có dzìa hông ? em dzìa đó ở có quen hông ? Lúc này mập hay ốm ? ......... chòy hai hỏi gì lung tung quá ....... chắc lờ đầu óc hơi mệt !!! Út nói để hỏi em coi tháng 8 này em có dzìa hông ? Hai thì có nhiều chuyện buồn nên hổng gọi cho em ...... sợ than thở em lại la hai ... nữa !!! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| Quote:
Bởi vậy làm được đến mức nào thì làm chứ sao bây giờ Ái ơi. Không lẻ bỏ hết tình nghĩa cha mẹ anh em bạn bè... thì đâu còn là con người. Quote:
Hihi...Thì Ái đang cộng tác làm việc trên mạng cùng Đại Nam (Phục vụ quần chúng) và ngoài mạng cùng HN cũng là một lý tưởng vậy (Phục vụ cho chúng sinh và Phật Pháp á...) Ái khổ từ nhỏ là gì có nhiều nghiệp, mà có thì phải trả Ái ui... Ái hảy tin HN, dùng nghị lực, làm nhiều thiện nghiệp, sống có mục đích... Mặc dù có khó khăn nhưng nhờ thực hiện những việc đó mà HN lần lượt vượt qua và đạt được nhiều điều may mắn và thành công trong cuộc sống ngay cả những việc không thể ngờ sẻ được. ![]() |
| ||||
| HN ui, Ái hiểu được, hiểu rất rõ và cũng tự nhủ lòng bao lần, nhưng nói thì rất dễ mà làm thì khó quá ...... cũng phải từng bước và take time mà có thể long time, hay không biết đến bao giờ ....! trừ khi có người có thể làm cho trái tim Ái biết cười trở lại ....., làm cho tâm hồn Ái có thể quên đi phiền não thì hy vọng Ái có thể thoát ra sớm, bằng không phải khổ sở dài dài .... thôi mà ! Nếu không hiểu và không cứng rắn thì chắc giờ này Ái đã không còn có thể survive đến bây giờ ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |







Ái đừng buồn nữa, để HN buồn thay cho Ái luôn. Tặng Ái Hoa nè. 


Hihi...Thì Ái đang cộng tác làm việc trên mạng cùng Đại Nam (Phục vụ quần chúng) và ngoài mạng cùng HN cũng là một lý tưởng vậy (Phục vụ cho chúng sinh và Phật Pháp á...)
Linear Mode