| |||
| TV đã vượt qua được vòng thử thách đầu tiên của chị Nụ thui á... Còn qua vòng thứ hai của anh HN bé ui. Vòng này mới mệt nè, tuy vậy củng không đòi hỏi gì nhiều đâu (hỏng dám sợ bị... bé và mấy anh đập): - Đừng quên thủ tục đầu tiên...coi như quà cáp bửa đầu gặp gở ông anh này đi, nhà hàng củng được, nhớ show cho anh xem bank account (100,000 hả em...discount hả...Okay 4,5,6 chục ngàn đô gì củng được rùi, last 2 paychecks, giấy độc thân cho phép anh run background investigation, credit report... Trùi sao giống cho mướn nhà hay mướn employee qué. ![]() - Phải biết về Phật Lý thì mới hợp với bé và gia đình hơn. Vậy bé sẻ an tâm trao thân cho người có đạo đức và cùng lý tưởng, dể dàng cho con đường phụng sự Phật pháp của bé không bị khó khăn, ràng buộc hay cấm đoán gì... Nhưng đừng lo không biết không sao: Tìm minh sư chỉ dẩn, xem băng nghe giảng nhiều nhiều củng xong.... Bé tuy đẹp và hiền nhưng kén chọn lắm bởi vậy đến bây giờ vẫn còn available. Hảy yên tâm bảo đảm là bé đẹp và rất dể thương, hơi nhè nhưng có cách trị (cứ tiếu lâm hay chọc cù lét là bé cười suốt ngày). Lôi đài này ủa lộn nơi đây sẻ là nơi bé tỉ thí ồ không xin lổi kiểm tra về đức độ của các anh em đó. Hihi Good Luck! ![]() |
| |||
| Quote:
![]() |
| |||
| Quote:
![]() |
| |||
| Quote:
![]() |
| ||||
| Quote:
Bé đẹp ... hehehe bé nói lộn bé đã xấu rồi thì anh có quảng cáo cách mấy thì bé cũng xấu đó anh àh! ![]() Thì anh của bé ngoan lắm mà ... chỉ tại bé thích nhõng nhẽo và wánh anh áh! Ai kêu anh làm anh bé chi ![]() |
| ||||
| Quote:
![]() Mấy anh đó chạy lấy đà chạy luôn thì có ![]() |
| |||
| Quote:
Chắc tới tết Ma Rốc thiệt rùi bé ui. Kiếm em rể tốt khó quá đi, thui bé vào chùa cho rùi. Mấy anh vừa tuổi và thích hợp với bé mà còn available anh chấm được 2 người ...1 ở Mỹ, 1 ở VN kẹt cái là mấy anh này...chắc xuất gia trong tương lai á. Trừ khi bé dùng tài sắc và nước mắm lộn nước mắt của bé làm cho mấy anh này xiêu lòng... Nhưng dù có được củng mang tội hihì. ![]() |
| ||||
| Quote:
Thương ông anh của bé hông, anh đem bé đi tùm lum dzậy anh ... về tới VN luôn thiệt tình ông anh của bé! Ý anh nói là người xấu còn dễ có chồng hơn phải hông nè! Còn bé đã xấu mùh anh (hay bé!?) kiếm cao quá cho nên bị ế là đúng rồi !Còn dzô chùa hủh anh? anh biết bạn bé nói sao hông? bạn nói bé mùh dzô chùa sẽ làm khổ cho quý thầy thêm, còn dzô chùa sư cô thì chùa sẽ có nhiều ... đi tới chùa thì làm sao mà tu ... Cho nên bé hông biết đi đâu luôn đó anh ... mùh anh cũng thiệt tình ... bé hông lo mùh anh lo chi cho mệt dzậy anh ![]() Anh kêu bé dùng tài sắc và nước mắm ... hahaha của bé để cho mấy anh đó xiêu lòng đi tu thì bé sẽ làm ... chứ làm xiêu lòng để thuộc về bé thì bé hông làm đâu anh ... tội này bé hông biết sao mà gánh cho hết được ... cho nên bé cố gắng không đi kiếm TTâm của bé đó anh! Vậy anh hãy đem bé ra cho người ta xiêu lòng đi tu giùm bé đi nha anh ![]() Anh HN ơi, sao bé hông thể giận một người làm cho bé buồn được vậy anh??? Người ta làm cho bé buồn rồi bé buồn chút cái bé sợ người ta bị buồn ... tội nghiệp người ta ... bé hông biết bị gì nữa ... bé nói với mẹ cứ bị mẹ gõ đầu và mẹ lắc đầu không nói gì. Vậy là sao hủh anh ??? Có phải vậy bé càng khổ phải không anh? bé cũng chả biết! Thôi bé hông nói nữa ... chắc bé bị điên quá ![]() |









Chắc tới tết Ma Rốc thiệt rùi bé ui. Kiếm em rể tốt khó quá đi, thui bé vào chùa cho rùi. Mấy anh vừa tuổi và thích hợp với bé mà còn available anh chấm được 2 người ...1 ở Mỹ, 1 ở VN kẹt cái là mấy anh này...chắc xuất gia trong tương lai á. Trừ khi bé dùng tài sắc và nước mắm lộn nước mắt của bé làm cho mấy anh này xiêu lòng... Nhưng dù có được củng mang tội hihì. 
Linear Mode