| ||||
| Mà em vẫn dại khờ tim khép kín "yêu quá nhiêu ...yêu như kẻ dai khờ ..chỉ biết yêu một người mà thôi... Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái! Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường |
| ||||
| Quote:
Thư tình này em viết gởi riêng anh ... Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ đến ... Vì em biết từ khi tình lỗi hẹn ... Nói cho nhiều đâu níu được ...tương lai ... Dẫu biết rằng ta chẳng có ngày mai ... Mà em vẫn dại khờ tim khép kín ... Người ta đến ... lòng em còn câm nín ... Dấu yêu xưa còn hiện hữu trong đời ... Thì làm sao em lại dám trao lời ... Khi biết rõ nụ cười đang gượng ép ... Vì như thế là tình kia vẫn đẹp ... (Trích Thư Tình Cho Anh _ AiTinh) 1. lạnh lùng 2. vô tình 3. ngậm ngùi 4. u hoài 5. ngại ngùng 6. dại khờ 7. đợi chờ 8. trao người 9. si cuồng 10. ôm sầu AT welcome Vo Thuong đến với forvn ...... wow ... VT vào là đoán trúng ngay Trong đoạn thơ trên .... diễn tả một mối tình đã lỗi hẹn ... các bạn có phải thấy ái dùng từ hơi ngộ không ??? "Nói cho nhiều đâu níu được ...tương lai ..." .... thường thì người ta sẽ nói là không ai biết được tương lai vì nó chưa đến, nó chưa xảy ra đúng không ? Nhưng mà "vì em biết từ khi tình lỗi hẹn" ... chính vì điều này đã lỗi hẹn rồi thì không thể níu kéo gì được ở tương lai cả ... ý nghĩa nó là thế ..... Và rồi "Dẫu biết rằng ta chẳng có ngày mai ..." chính vì biết rằng không thể níu kéo được gì cho tương lai, biết rằng ta chẳng có ngày mai ... cho nên "Mà em vẫn dại khờ tim khép kín ..." Bởi vì câu này có liên quan đến câu sau "Người ta đến ... lòng em còn câm nín ..." ......... ! Tại sao dại khờ ? Chỉ có dại khờ mới diễn tả được tâm trạng đó . Ngậm ngùi, u hoài, ôm sầu, ngại ngùng, thì không phù hợp và không đủ sức thuyết phục trong câu thơ và cả đoạn thơ . Trao người thì dĩ nhiên là phải còn trao người rồi, điều này không cần nói ra cũng đã hiểu, bởi vì tim khép kín là đã vẫn còn trao người rồi mới khép, nếu không thì đã mở rồi ... Lạnh lùng, và Vô tình thì không thể nào được, vì ý thơ có liên quan trực tiếp với nhau, hai câu này sẽ không có nghĩa gì, và phản nghĩa khi nối các câu thơ lại với nhau . Đợi chờ thì nó quá nhẹ nhàng cũng không đủ sức thuyết phục, nếu là đợi chờ như thế có phải đợi chờ một cách dại khờ không nè ? . Si cuồng ... hahaha Hiếu thiệt tình, đâu phải si cuồng là tim khép kín, si cuồng diễn tả trạng thái bồng bột, thiếu suy nghĩ, yêu cuồng sống vội dâng lên trong lòng trong một lúc nào thôi . Chỉ có dại khờ là đúng và chính xác . Bởi vì biết là như thế mà vẫn dại khờ trái tim khép kín, vẫn dại khờ nên mới không chấp nhận một người khác, vẫn dại khờ cho nên mới có suy nghĩ như thế ... dại khờ tuy rất là đơn giản, nhưng cũng bởi cái đơn giản đó mà làm cho con người ta trở nên như thế, đơn giản nhất chính là phức tạp nhất . Khi đã yêu, tất cả những câu trả lời ở trên có người sẽ giống thế, có người không giống thế . Nhưng đã yêu rồi thì bất cứ ai cũng dại khờ hết !!!AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Khi đã yêu rồi thì bất cứ ai cũng dại khờ hết !!! Therefore my heart is a mess of scars and tears... Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái! Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường |
| |||
| This was a good suggestion that you put up here...dude…..hope that it benefits all the ones who land up here. |
| ||||
| Quote:
Lãng mạn gì nè chời hehehe ! Ừ hôm bữa Mẹ nói chuyện xong hai cũng định nói dzí em, nhưng tại nhà có khách cho nên ...... hổng có nói ![]() Út nói tháng 10 em qua bên H chơi hả ! Your mom đã khỏe chưa ? cho hai gởi lời thăm mom dzí dad của cưng luôn ! Em có muốn nói gì nữa thì nói trong PM cho hai nhen hehehe sẽ có sự riêng tư hơn ......... em hiểu ý hai chứ ? ![]() hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| cho TX chơi dzí... dại khờ... tim khép kín. trùi ui, chào bà con... lâu quá TX làm mất cái link vô forum, tới hôm nay mới mò ra, thôi mở hàng ở khu thả thơ trước hén. Hỏng biết có trúng hông đây. Nhân tiện hổng biết có ai biết bài thơ này không cho TX xin với. ... Em vẫn vậy không có gì khác lạ Như nắng vàng trên phố lúc anh qua Em mong manh hiền lành như hoa lá Vẫn xinh như đám cỏ trước hiên nhà... TX nhớ được có 4 câu hà, có ai biết chỉ TX dùm nghen, TX cám ơn nhiều nhiều. |










:
btw, bữa giờ Ve chỉ nói phone với Út và Mẹ , mà hông có nói với Hai, Hai dạo này có khoẻ không nè ?
Lãng mạn gì nè chời hehehe ! Ừ hôm bữa Mẹ nói chuyện xong hai cũng định nói dzí em, nhưng tại nhà có khách cho nên ...... hổng có nói
Linear Mode