| ||||
| Ngày Xuân Nhớ Ngoại ! Ngoại ơi tết đã kề rồi Lòng con dâng nỗi bồi hồi nhớ thương Nhớ ngày xưa, tết quê hương Con mừng tuổi ngoại rộn ràng hát ca Mứt gừng, mứt bí, mứt cà … Chè, xôi, bánh tét, với trà thơm ngon Dưa chua, củ kiệu thiệt giòn Thịt kho với trứng như còn hương say Pháo hồng dưa đỏ hây hây Gió xuân đùa ngọn trúc bay là đà Tình xuân nồng thắm chan hòa Ngoại ơi con nhớ ngoại mà lòng đau ! Quê nhà đón tết ra sao ? Xứ người tết cũng nhạt màu kém vui Dù rằng có đủ vị mùi Mà con vẫn thấy tình người cách xa … Xuân về nhớ những xuân qua Nhớ về quê ngoại xuân nhà ấm êm Lòng con dâng nỗi khát thèm Trong vòng tay ngoại xuân thêm rạng ngời Tình không nói hết bằng lời Con thương nhớ ngoại lệ rơi ngập lòng ! Xuân về ngoại có vui không ? Con xin kính chúc ngoại ông, ngoại bà Phước, lộc, thọ đủ cả ba Dồi dào sức khỏe tuổi già an vui Trăm năm hưởng phước ân trời Ngày nào tâm cũng rạng ngời yêu thương Ngoại yêu ! Là cả thiên đường Ngày xuân nhớ ngoại, lệ vương mắt sầu Cũng đành nén những niềm đau Ngoại ơi hẹn những xuân sau con về …! AT Yahooooooooooooooooo .......... Nụ trúng nữa hén ..... ![]() Why dâng nỗi ? đã bảo là khát thèm ... tất nhiên là khao khát ... thèm thuồng ... một cảm xúc ... mãnh liệt, muốn thật là muốn ... muốn ngay lập tức ... Nó giống như tự nhiên mình thèm ăn món gì đó ... thèm đến nhỏ nước miếng ... hay là đến cơ thể mình nó chịu hổng nổi .... vì thiếu chất đó trong người vậy ! Cho nên ao ước, mơ ước thì biểu hiện lòng khát khao nhưng quá nhẹ nhàng cho sự khát thèm ... Còn khắc khoải thì lại là lòng không yên ... cứ trăn trở, khó chịu ...mà thôi, và khắc khoải khát thèm nghe câu thơ không có hay và không có ấn tượng nhiều . Thường thì ái ít khi nào dùng hai từ khát thèm lắm ........theo ái nó rất là khó dùng trong thơ vì dễ gây hiểu lầm .... trong tình cảm sự khát thèm chỉ có thể nói cho tình thâm gia đình, nhất là ông bà, cha mẹ thôi .......... và tình yêu .., nhưng còn về tình yêu thì ......... ai có yêu qua ...thì biết hén ... miễn bàn ở đây ! Vì cái thread đang thả là về ....... Ngoại ![]() Cho nên dâng nỗi biểu lộ cảm xúc rất là xác thực với trạng thái khát thèm, nghe tự nhiên và gần gũi hơn hén ! Trong lòng đang dâng lên một nỗi khát thèm .......được ở trong vòng tay của ngoại ! ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Ngoài Hiên.... Giọt Mưa Thu.... Thánh Thót Rơi...... | le hen | Hình ảnh | 0 | 03-01-2009 01:20 AM |
| Ngoài Cái Nụ Ra Thì Không Ai Dám.......( 18+ ) | le hen | Hình ảnh | 2 | 03-26-2008 03:59 PM |
| Ngoại tình | le hen | Hình ảnh | 0 | 02-21-2008 03:32 PM |
| 2 Bộ VN: Ngoại Tình & Sống Lại Ở Quê Hương (ISO) | vivianvivinguyen | Phim Lẽ Các Loại | 0 | 01-19-2008 12:29 PM |
| 5 điều tối kỵ khi chồng ngoại tình | Tocnautigon | Hôn nhân gia đình | 0 | 01-08-2007 12:57 AM |











Linear Mode
