Quote:
Originally Posted by NuTinhHong Ờ ..... Dĩ Nhiền rùi ... hò hay quá ... Cá lặn hết trơn ....
-------------------
Nhưng điều chỉnh lại cái câu NTH nói lúc đầu tí xíu .... Ý NTH là .... "TWN nói LT mỗi lần cất tiếng hò không ai dám hò theo .... NTH nói là đâu phải tại LT ... Mà là trong đây mí cô nương kể cả NTH không biết hò .... chỉ có biết hét ...... Nên 2 ngừ cứ việt hò ... tụi này làm khán giả ủng hộ choa .... "  |
đó đó .......thì có cho nên LT mới nói vậy á sis ......
...........
thì LT cũng đâu có biết hò đâu sis, hò hay đâu bằng hay hò đâu ......cho nên cứ mỗi lần hò lên là chim nó bay tìm chổ nó trốn, cá nó lặn tìm chổ nó hổng nghe nhưng mà đối với LT thì mỗi lần hò như vậy thì tâm tư nó nhẹ hơn tí xíu cho nên mới ráng hò đó mà .......thông cảm thông cảm ...
hò ....hớ .....hơ.......
Lọ Tương đâu có biết hò
Lâu lâu ngứa cổ nên hò vậy thôi
Hò rên tiếng vịt ỉ ôi
Chim bay cá lặn .........hò ........hớ ......hơ ....
Chim bay cá lặn ôi thôi là buồn .........
