Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Tình thơ đối đáp


Old 12-17-2006, 01:11 PM   #1 (permalink)
CoDoc
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 2,366
Credits 2,838
Exclamation Men Say Rượu Nồng - II

TÁI SAY !!!

Nghiêng nghiêng ngã ngã ngất ngây
Hôm nay ta lại TÁI SAY 1-mình
Ực ực nốc uống linh tinh
Tứ phương Mời Bạn cạn bình cùng ta

Mại vô Giao Kết đi nà
Hữu Tình Huynh Đệ thật là Mến Thân
Tỷ Muội Chào Đón ân cần
Tiểu Gia Đình Quán xa gần Mời nha ./.


12/17/06
CD !!!
!!!
__________________
"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
  Reply With Quote
The Following User Says Thank You to CoDoc For This Useful Post:

Old 12-17-2006, 03:06 PM   #2 (permalink)
TuyetBang
Super Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 2,775
Location=:= Co~i Tre^n =:=
Credits 20,142
Default

Ké xíu nha anh CD



Nghe mời ta vội vào ngay
Chưa kịp chào hỏi thì đây ... rượu mời
Gặp nhau tíu tít vui cười
Cùng say cho có bạn ... đời thêm vui!?


tp
__________________

Ta không trách kẻ bạc tình
Mà ta chỉ trách sao mình quá yêu!?

^_^ TP ^_^



  Reply With Quote
Old 12-18-2006, 03:25 AM   #3 (permalink)
vanvuong
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 440
Credits -90
Default

Quote:
Originally Posted by TuyetBang View Post
Ké xíu nha anh CD



Nghe mời ta vội vào ngay
Chưa kịp chào hỏi thì đây ... rượu mời
Gặp nhau tíu tít vui cười
Cùng say cho có bạn ... đời thêm vui!?


tp
Lời ai sao quá thiết tha
Kìa là bằng hửu, đây là tình thân
Vậy nha, xin kính cả nhà
Dùng trà thay rượu thật là kính dâng

VV
  Reply With Quote
Old 12-18-2006, 02:43 PM   #4 (permalink)
NuTinhHong
Super Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 4,371
Credits 15,431
Default

Đêm qua ghé quán thăm anh
Rượu mời em uống lòng thành cạn ly
Mừng ta lần nữa li bì
Bạn bè tri kỷ thơ thi vui đùa ....

Chào ông chủ quán CD ..... đim qua em có ghé .... uống vài ly nhưng anh không có ở đó ...... em đành uống 1 mình nhưng quên trả tiền ....
__________________
  Reply With Quote
Old 12-18-2006, 02:57 PM   #5 (permalink)
AiTinh
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 5,170
LocationIn Your Heart :)
Credits 31,628
Default

Quote:
Originally Posted by codoc View Post
TÁI SAY !!!

Nghiêng nghiêng ngã ngã ngất ngây
Hôm nay ta lại TÁI SAY 1-mình
Ực ực nốc uống linh tinh
Tứ phương Mời Bạn cạn bình cùng ta

Mại vô Giao Kết đi nà
Hữu Tình Huynh Đệ thật là Mến Thân
Tỷ Muội Chào Đón ân cần
Tiểu Gia Đình Quán xa gần Mời nha ./.


12/17/06
CD !!!
!!!

Buồn buồn thiết thiết tha tha ...
Trái tim chừng chợt vỡ ra lệ lòng ...
Ngây ngất Men Say Rượu Nồng
Có trăng có rượu thơ cùng trào tuôn
Uống cho vơi những nỗi buồn
Mừng huynh, đệ, tỷ, muội còn gặp nhau !
Một lần kết nghĩa thâm giao
Cảm tình đọng mãi ngàn sau đậm đà !
__________________

Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


  Reply With Quote
Old 12-18-2006, 06:37 PM   #6 (permalink)
NuTinhHong
Super Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 4,371
Credits 15,431
Default

Quote:
Originally Posted by vanvuong View Post
Lời ai sao quá thiết tha
Kìa là bằng hửu, đây là tình thân
Vậy nha, xin kính cả nhà
Dùng trà thay rượu thật là kính dâng

VV
Trà thơm thay thế rượu nà
Vấn Vương không rượu đành trà thế thay
Cạn ly trà nóng bắt tay
Kết bè kết bạn thiệt hay thiệt mừng

__________________
  Reply With Quote
Old 12-19-2006, 11:50 AM   #7 (permalink)
CoDoc
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 2,366
Credits 2,838
Thumbs up Chào Tiểu Gia Đình ...

Wow ... tất cả làm Thơ Tuyệt wá ... !!! Thank you nhiều đã trở lại & ghé Tửu Quán - Nhà Lá của CD ... !!!
__________________
"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
  Reply With Quote
Old 12-19-2006, 11:54 AM   #8 (permalink)
CoDoc
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 2,366
Credits 2,838
Exclamation Say Thơ

Say say chỉ có Lời Thơ
Ngoài đời chẳng biết Nhậu mờ chi đâu
Tại vì Buồn Chán U-Sầu
Mượn Vần-Ghi-Hoạ vài câu thôi mà

SAY THƠ ta viết tà tà
Men Nồng uống chút đó là Rượu Nho
Hiểu nghe tên chữ tò mò
Volka-Nhi Nữ-XO chã thèm ./.


12/19/06
CD !!!
!!!
__________________
"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
  Reply With Quote
Old 12-19-2006, 12:10 PM   #9 (permalink)
CoDoc
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 2,366
Credits 2,838
Exclamation Merry Christmas !!!

CD mò đi mò lại mí kiếm ra được 1-bài Thơ Christmas làm last year, các bạn cho CD re-post lại nha ... !!!


M ong sao đầm ấm êm tươi
E m-anh tổng hợp cạnh vui gia đình
R ung ring quà cắp đẹp xinh
R ì rào ca nhạc Giáng Sinh an lành
Y êu Hoà Bình, không Chiến Tranh

C húng ta Hoà Nhã vây quanh Đất-Trời
H oạ Vần Thơ Ý nơi nơi
R u vào giấc mộng tuyệt vời Bình Yên
I n Lời cười nói tự nhiên
S ao cho Chân Thật tận khuyên Thiện Từ
T hiên Thần Tiên Thánh phép tu
M ang cho Nhân Loại Khử Trừ Tà Ma
A - Men Đức Mẹ E-Va (Eva Maria)
S oi Sáng chỉ hướng chúng ta thoát tù ./.


December 2005
CD !!!
__________________
"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
  Reply With Quote
Old 12-19-2006, 04:29 PM   #10 (permalink)
AiTinh
Moderator
 
Join Date Dec 2006
Posts 5,170
LocationIn Your Heart :)
Credits 31,628
Default

Quote:
Originally Posted by codoc View Post
CD mò đi mò lại mí kiếm ra được 1-bài Thơ Christmas làm last year, các bạn cho CD re-post lại nha ... !!!


M ong sao đầm ấm êm tươi
E m-anh tổng hợp cạnh vui gia đình
R ung ring quà cắp đẹp xinh
R ì rào ca nhạc Giáng Sinh an lành
Y êu Hoà Bình, không Chiến Tranh

C húng ta Hoà Nhã vây quanh Đất-Trời
H oạ Vần Thơ Ý nơi nơi
R u vào giấc mộng tuyệt vời Bình Yên
I n Lời cười nói tự nhiên
S ao cho Chân Thật tận khuyên Thiện Từ
T hiên Thần Tiên Thánh phép tu
M ang cho Nhân Loại Khử Trừ Tà Ma
A - Men Đức Mẹ E-Va (Eva Maria)
S oi Sáng chỉ hướng chúng ta thoát tù ./.


December 2005
CD !!!


M ừng ngày Thiên Chúa Giáng Sinh
E m anh ước nguyện chân thành yêu nhau
R ằng Thiên Chúa ngự trên cao
R u tình nhân loại bằng câu nhân từ !
Y êu người gom hết tâm tư

C hia niềm hạnh phúc tình như biển trời ...
H ồng ân tuôn đổ muôn nơi !
R ắc gieo phép lạ rạng lời phúc âm
I n lòng, tạc dạ, ghi tâm
S oi hào quang tỏa hương trầm lời kinh
T a dâng khúc nhạc hòa bình
M ừng vui trong Chúa nhân lành hát ca
A -men ! Mẹ Ma-ri-a !!!
S áng ngời vinh hiển bao la nhiệm mầu !

AT
__________________

Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


  Reply With Quote
Reply
Page 1 of 66 1 231151 > Last »




Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes