Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Tình thơ đối đáp
Reload this Page Men Say Rượu Nồng - II
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#21 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Sure, CD làm liền nè ... ... còn cô bé NTH thì lau chén bát, dọn bàn pha Cafe & trà, AT có chịu gọt trái cây, làm bánh tráng miệng gì hông dzợ ??? !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
Reply With Quote
(#22 (permalink))
Old
vanvuong's Avatar
vanvuong vanvuong is offline
Moderator
Rep Power: 4
vanvuong is on a distinguished road
 
Posts: 485
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Join Date: Dec 2006
Bây giờ ta lại muốn say
Ghé thăm Cô Độc rượu đây ta mời
Uống say cho cả đất trời
Cùng nghiên cùng ngã cùng đời khổ đau

Uống đi, rượu ngọt bồ đào
Thêm vò mỹ tửu ta nào ngại chi
Uống đi, ta hảy nhâm nhi
Bao nhiêu tình ý trôi vào tâm cang

Rượu vào sao cứ thở than
Hay là rượu dỏm chẳng làm ta say
Nhớ người sao nhớ lắm thay
Rượu ơi, sao chẳng làm ta quên người

Rượu ơi sao chẳng là người
Vòng tay mở rộng rượu cùng với ta
Đừng nhe người hởi đừng nhe
Dẩu là giả bộ, ta thời cũng vui

Ta xin người, ta xin người
Ta xin người chớ lạnh lùng cùng ta
Rượu đâu xin hảy mang ra
Xin cùng ta uống đêm này thật say
Reply With Quote
(#23 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by codoc View Post
Sure, CD làm liền nè ... ... còn cô bé NTH thì lau chén bát, dọn bàn pha Cafe & trà, AT có chịu gọt trái cây, làm bánh tráng miệng gì hông dzợ ??? !!!
chuyện nhỏ thui muh CD, gọt trái cây, làm bánh tráng miệng ... hay nấu chè cũng được ... có đủ thứ hết trơn ngon quá chừng ... ai nhanh tay thì còn ... chậm tay thì cũng còn luôn hihihihihi .... bị gì AT chia phần đồng đều hít ... hổng có sợ ăn nhanh hay chậm đâu !



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#24 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by vanvuong View Post
Bây giờ ta lại muốn say
Ghé thăm Cô Độc rượu đây ta mời
Uống say cho cả đất trời
Cùng nghiên cùng ngã cùng đời khổ đau

Uống đi, rượu ngọt bồ đào
Thêm vò mỹ tửu ta nào ngại chi
Uống đi, ta hảy nhâm nhi
Bao nhiêu tình ý trôi vào tâm cang

Rượu vào sao cứ thở than
Hay là rượu dỏm chẳng làm ta say
Nhớ người sao nhớ lắm thay
Rượu ơi, sao chẳng làm ta quên người

Rượu ơi sao chẳng là người
Vòng tay mở rộng rượu cùng với ta
Đừng nhe người hởi đừng nhe
Dẩu là giả bộ, ta thời cũng vui

Ta xin người, ta xin người
Ta xin người chớ lạnh lùng cùng ta
Rượu đâu xin hảy mang ra
Xin cùng ta uống đêm này thật say
Bài thơ này hay lém .... bữa khác NTH cụng ................. thơ ....


Reply With Quote
(#25 (permalink))
Old
Tieu_Wa_Nhi's Avatar
Tieu_Wa_Nhi Tieu_Wa_Nhi is offline
Senior Member
Rep Power: 4
Tieu_Wa_Nhi is on a distinguished road
 
Posts: 418
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Tuyet Tinh Coc
Heya Tiểu Gia Đình, Tiểu Wá về rồi nè! đáng lẻ vào sớm hơn nhưng cứ bị trục trặc với registration, but all taken care of. Rầu Thúi Ruột luôn, Công lao bao nhiêu bài thơ bao nhiêu năm đều mất hết, chưa kịp save mấy bài thơ của mình thì DaiNam lại crash! Mất Hết Rồi! Hình Dương Qúa Đẹp như vậy cũng bị mất luôn, mà sao search lại không thấy! chắc nhờ ai tìm thấy Avatar Dương Qúa thì send cho Tiểu Wá dùm nhé! Mất hết thơ, làm hứng thơ cũng ngẹn rồi, tán gióc cho đở buồn thôi, thơ để khi khác nhé
Reply With Quote
(#26 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by Tieu_Wa_Nhi View Post
Heya Tiểu Gia Đình, Tiểu Wá về rồi nè! đáng lẻ vào sớm hơn nhưng cứ bị trục trặc với registration, but all taken care of. Rầu Thúi Ruột luôn, Công lao bao nhiêu bài thơ bao nhiêu năm đều mất hết, chưa kịp save mấy bài thơ của mình thì DaiNam lại crash! Mất Hết Rồi! Hình Dương Qúa Đẹp như vậy cũng bị mất luôn, mà sao search lại không thấy! chắc nhờ ai tìm thấy Avatar Dương Qúa thì send cho Tiểu Wá dùm nhé! Mất hết thơ, làm hứng thơ cũng ngẹn rồi, tán gióc cho đở buồn thôi, thơ để khi khác nhé
Welcome home, Tiểu Wá Nhi (TTTS), CD Huynh đang chờ Sư Đệ về lại Tiểu Gia Đình, nhưng chờ lâu wá, CD cũng nghĩ Tiểu Đệ bị trục trặc về phần Registration ... ... thôi đi Wá Nhi à, thì kể như bắt đầu lại, kỳ này Wá Nhi phải nhớ Retrieve những gì Sư Đệ sáng tác ra, CD Huynh vẫn biết Wá Nhi Sư Đệ vẫn mãi mãi trung thành với Tiểu Gia Đình - Nhà Lá Tửu Lầu của chúng ta, Wá Nhi vẫn là Thành Viên - Member tốt của Quán MSRN này ... !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
Reply With Quote
(#27 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by vanvuong View Post
Bây giờ ta lại muốn say
Ghé thăm Cô Độc rượu đây ta mời
Uống say cho cả đất trời
Cùng nghiên cùng ngã cùng đời khổ đau

Uống đi, rượu ngọt bồ đào
Thêm vò mỹ tửu ta nào ngại chi
Uống đi, ta hảy nhâm nhi
Bao nhiêu tình ý trôi vào tâm cang

Rượu vào sao cứ thở than
Hay là rượu dỏm chẳng làm ta say
Nhớ người sao nhớ lắm thay
Rượu ơi, sao chẳng làm ta quên người

Rượu ơi sao chẳng là người
Vòng tay mở rộng rượu cùng với ta
Đừng nhe người hởi đừng nhe
Dẩu là giả bộ, ta thời cũng vui

Ta xin người, ta xin người
Ta xin người chớ lạnh lùng cùng ta
Rượu đâu xin hảy mang ra
Xin cùng ta uống đêm này thật say

Anh bạn VV, càng ngày CD càng thấy : "Chân Nhân bất Lộ Tướng", Vần Thơ lưu lót Tuyệt Hay ... !!! Hy vọng VV sẽ ở lại trong Nhà Lá - Tiểu Gia Đình của CD, sáng tác nhiều Thơ hay để CD & tất cả các bạn trong Tiểu Gia Đình thưởng thức Tài Ba của Thi Sĩ VV ... !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
Reply With Quote
(#28 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by vanvuong View Post
Bây giờ ta lại muốn say
Ghé thăm Cô Độc rượu đây ta mời
Uống say cho cả đất trời
Cùng nghiên cùng ngã cùng đời khổ đau

Uống đi, rượu ngọt bồ đào
Thêm vò mỹ tửu ta nào ngại chi
Uống đi, ta hảy nhâm nhi
Bao nhiêu tình ý trôi vào tâm cang

Rượu vào sao cứ thở than
Hay là rượu dỏm chẳng làm ta say
Nhớ người sao nhớ lắm thay
Rượu ơi, sao chẳng làm ta quên người

Rượu ơi sao chẳng là người
Vòng tay mở rộng rượu cùng với ta
Đừng nhe người hởi đừng nhe
Dẩu là giả bộ, ta thời cũng vui

Ta xin người, ta xin người
Ta xin người chớ lạnh lùng cùng ta
Rượu đâu xin hảy mang ra
Xin cùng ta uống đêm này thật say
---------------------------------------------------------

Rượu nào mà chẳng Đắng Cay
Rượu nào chẳng Xỉn - MEN SAY RƯỢU NỒNG
Nghiêng nghiêng ngây ngất long đong
Quay cuồng Thân Thể nóng Lòng Tâm Tri

Nhiều lúc lắm Lời bất khi
Thật Thà nói hết li bì thốt ra
Uống đi nốc cạn ly nà
Hồn-Tim ấp ủ hét la 1-mình

Hoàng Hôn đêm sáng Bình Minh
Thất Tình gục ngã vạn bình mãi quên
Ráng quên tảy sạch Kia Tên
Cố xoá Hình Bóng càng thêm Nhớ Người

Thôi thì Ta hãy tự cười
Nhớ thì cứ Nhớ ngoai nguôi cõi Lòng
Mỗi Tình Học Hỏi thế xong
Cũ đi Mới đến cảm thông Nổi Buồn

Hy vọng Tình Mới sẻ suông
Thoát ly Đơn Lẻ vạn muôn suốt Đời
Để Ta khỏi phải chơi vơi
Thuyền chẳng cập Bến lội bơi Biển Hoài

Nam Nhi vững cứng Hùng Oai
Đừng vì đánh rớt vài bài Tình Si
Đừng để Phái Nữ Khinh Khi
"Đội Trời Đạp Đất" phải vì Công Danh ./.


01/03/07
CD !!!
!!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"

Last edited by CoDoc : 01-03-2007 at 10:47 AM.
Reply With Quote
(#29 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by Tieu_Wa_Nhi View Post
Heya Tiểu Gia Đình, Tiểu Wá về rồi nè! đáng lẻ vào sớm hơn nhưng cứ bị trục trặc với registration, but all taken care of. Rầu Thúi Ruột luôn, Công lao bao nhiêu bài thơ bao nhiêu năm đều mất hết, chưa kịp save mấy bài thơ của mình thì DaiNam lại crash! Mất Hết Rồi! Hình Dương Qúa Đẹp như vậy cũng bị mất luôn, mà sao search lại không thấy! chắc nhờ ai tìm thấy Avatar Dương Qúa thì send cho Tiểu Wá dùm nhé! Mất hết thơ, làm hứng thơ cũng ngẹn rồi, tán gióc cho đở buồn thôi, thơ để khi khác nhé
Welcome TieuWaNhi ...................... Tưởng Wá Nhi biệt tích .......... theo Cô Long quy ẩn gian hồ gòi ché ...... Nice to see you again ................ Little Brother!


Reply With Quote
(#30 (permalink))
Old
vanvuong's Avatar
vanvuong vanvuong is offline
Moderator
Rep Power: 4
vanvuong is on a distinguished road
 
Posts: 485
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Join Date: Dec 2006
@ NTH : Cám ơn nhe NTH, VV không biết uống rượu, lần đầu bị say lại được NTH thưởng thức, v*y thỉ mời NTH 1 chén nữa.

Rượu không tri kỹ l*m sao uống
Xin hảy cùng ta, cạn chén say
Lối mộng sao m*, nhiều bi lụy
Say tình bằng h*u, cạn chén đi

@ CD : CD l*m mình tưởng mình sắp th*nh Cóc thi sĩ mất, một chút tâm sự khi lòng mình chơi vơi, mời CD thêm 1 ly.

Rượu nồng cùng với men say
Thêm tình bằng h*u, còn gì qu* hơn
Nâng ly xin chút bạn hiền
Trăm năm men rượu tình nồng vấn vương
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On