Go Back   Discussion Forums > Vườn Thơ > Tình thơ đối đáp
Reload this Page Men Say Rượu Nồng - II
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#151 (permalink))
Old
Tieu_Wa_Nhi's Avatar
Tieu_Wa_Nhi Tieu_Wa_Nhi is offline
Senior Member
Rep Power: 4
Tieu_Wa_Nhi is on a distinguished road
 
Posts: 418
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Tuyet Tinh Coc
Anh CD, sao lại thể nhỉ, anh không phải là người đã khuyên Tiểu Đệ đừng chán nản và tiếp tục làm thơ lại từ đầu sao ? sao bây giờ lại nói là mất hết thơ nên chán, khôNg muốn làm thơ nửa ? Nhà của mình thì mình phải quản lý chứ, thôi đừng có đi hoang nửa ông!
Reply With Quote
(#152 (permalink))
Old
Lọ Tương Lọ Tương is offline
Senior Member
Rep Power: 4
Lọ Tương is on a distinguished road
 
Posts: 253
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Join Date: Jan 2007
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
wow ... lẹ thiệt ....

Men tình chưa dzứt .... em còn thương
Đêm nhớ ngày mong anh nẻo đường
Đi gặp dáng anh ở điểm hẹn
Nơi xưa gặp gỡ bắt đầu thương .....

hihihihihi .... làm đại .....
Thế là đêm nhớ ngày lại vương
Dáng em ẩn hiện khắp phương hướng
Men rượu tình nồng thoảng toả hương
Tình như mộng ...thương nhớ ..... nhớ thương
Reply With Quote
(#153 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
WOW ... LT, NTH & TWN ... Thơ Tuyệt wá ... !!! Thank you ghé thăm & ghé thăm lại Nhà Lá Tửu Quán của CD ... ... các bạn tiếp tục nha ... SEE Ya ... !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
Reply With Quote
(#154 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
Thiếu Ái Tình ............... là thiếu đi tất cả !!!!!!!!!!!!!
Nghe NTH cưng nói mà ái gơi gơi nước mắt nè ......... thiếu Ái là thiếu đi tất cả ... nghe câu này không cũng chết người rồi hả bé

Ái về rồi nè ....... thì có lẽ thơ thẩn tiếp nha cưng


AT



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#155 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by codoc View Post
Hello Ai & TWN:

Dạo này Thơ Văn biến mất tiêu rùi, CD đâu còn Tâm Tư để mà làm Thơ Say nữa, tỉnh rồi hông còn Men Nồng nữa, cho nên đi hoang kiếm thiên hạ wậy chơi ... !!! Thôi dzậy đi há, CD đi hoang tiếp ... Kikiki ... !!!

Bro. CD sao cứ đi hoang hoài vậy ? phải quản lý quán của mình đi chứ nè, cứ bỏ đi giao lại cho người khác trông coi không hà . Kiếm thiên hạ quậy coi chừng họ rượt chạy không kịp đó ........ sao thơ văn biến mất không còn tâm tư để làm thơ say nữa ....? Chắc CD đang bị cô bé nào làm cho tỉnh luôn rồi hahaha . Cho nên uống hoài không say .... thì làm sao mà thả thơ ... thẩn được phải không hả

AT



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#156 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by Tieu_Wa_Nhi View Post
LOL, Hi chị Ái, yeah, có vào đây mấy lần nhưng thấy vắng hoe chẳng lẻ tự mình đối đáp với mình ? Đại Ca CôĐộc chắc mất tích rồi, Tiểu Đệ mở quán củng chỉ thăm quan có mấy lần!

em trai ........ chị Ái đã về rồi, thì sẽ tiếp tục thơ thẩn lại nha ........ hy vọng là sẽ thả thơ như ngày xưa ...

AT



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#157 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by AiTinh View Post
Nghe NTH cưng nói mà ái gơi gơi nước mắt nè ......... thiếu Ái là thiếu đi tất cả ... nghe câu này không cũng chết người rồi hả bé

Ái về rồi nè ....... thì có lẽ thơ thẩn tiếp nha cưng


AT
Ừa ... Nụ nói xong .... cũng hỏng tin nổi ........... những lời í .... là của mình ...


Reply With Quote
(#158 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,543
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by AiTinh View Post
Bro. CD sao cứ đi hoang hoài vậy ? phải quản lý quán của mình đi chứ nè, cứ bỏ đi giao lại cho người khác trông coi không hà . Kiếm thiên hạ quậy coi chừng họ rượt chạy không kịp đó ........ sao thơ văn biến mất không còn tâm tư để làm thơ say nữa ....? Chắc CD đang bị cô bé nào làm cho tỉnh luôn rồi hahaha . Cho nên uống hoài không say .... thì làm sao mà thả thơ ... thẩn được phải không hả

AT
Quote:
Originally Posted by Tieu_Wa_Nhi View Post
Anh CD, sao lại thể nhỉ, anh không phải là người đã khuyên Tiểu Đệ đừng chán nản và tiếp tục làm thơ lại từ đầu sao ? sao bây giờ lại nói là mất hết thơ nên chán, khôNg muốn làm thơ nửa ? Nhà của mình thì mình phải quản lý chứ, thôi đừng có đi hoang nửa ông!

Ái & TWN :

CD đi hoang đế tìm lại nguồn hứng Thơ muh, đâu vì lý do nào khác đâu ... !!! Nhờ Ái, Tiểu Sư Đệ & NTH take nhà dùm CD nha ... thank you ... tiếp tục hành trình ... !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"
Reply With Quote
(#159 (permalink))
Old
Tieu_Wa_Nhi's Avatar
Tieu_Wa_Nhi Tieu_Wa_Nhi is offline
Senior Member
Rep Power: 4
Tieu_Wa_Nhi is on a distinguished road
 
Posts: 418
Thanks: 2
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Tuyet Tinh Coc
đêm qua cùng em ở nhà xem phim
em thích theo dỏi những cuốn phim buồn
thế rồi cảm động, nước mắt em tuôn
anh cười anh ghẹo "khờ qúa bé ơi "

Em ước gì tình ta như truyện phim ấy
Có hạnh phúc và không ngại đắng cay
anh lắc đàu bảo không muốn thế
vì có cuốn phim nào đâu
đẹp hơn tình ta lúc này

Tự nhiên có hứng làm đại, chẳng theo luật gì hết, enjoy
Reply With Quote
(#160 (permalink))
Old
Lọ Tương Lọ Tương is offline
Senior Member
Rep Power: 4
Lọ Tương is on a distinguished road
 
Posts: 253
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Join Date: Jan 2007
Men tình chưa uống đã say
Say trong nhung nhớ ..muôn ngày nhớ nhung
Rượu tình ngây ngất tương phùng
Nồng nàn như thuở bước chung bên người
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On