| ||||
| Nghe nì 2-cô bé Love & NTH ... Kikiki ... !!!Chẳng thèm nói nữa Hành Động Ngay 2-tay mò rờ khắp đó đây Năm châu bốn bể từng phía cạnh Thơm thơm thủm thủm mùi ngất ngây ... !!! |
| |||
| Quote:
Muốn lắm ai ơi đâu muốn trách Nhưng ấy nấy chỉ muốn minh bạch Bao nhiêu ưu sầu cũng đành chịu Thôi thì coi đó là thử thách ![]() |
| ||||
| Quote:
Nếu có thanh minh cũng không xạch Thôi thì cứ thế im lặng nhé Để khỏi mở lời lại khiển trách ......... |
| |||
| Quote:
Vì thế cho nên đành vậy thôi Tất cả ân tình trao hết rồi Và thế cho nên đành im lặng Không trách chi người tôi vẫn tôi ![]() |
| ||||
| hổng biết LT là con trai hay con gái dzị ?? Ừ thì cứ thế đành vậy thôi Nếu người hiếu được sẽ tới rồi Đừng mong đợi nữa để buồn bã Vui vẻ đi nhe thêm nụ cười ![]() |
| |||
| Quote:
Thì phải vậy thôi...... biết sao giờ Yêu thương bao nỗi người làm ngơ Đã thế dzối gian và oán trách Người đã cho ta....ta mãi khờ ![]() |
| ||||
| uh .......................con trai hỉ ........kakaka ........mèn ...kiểu này chắc Love fá thả nga wá ........hôm ni work have nothing to do ........so nãy giờ fá chọc LT ...thank you nhé ![]() Thôi thì cứ mãi là kẻ khờ Yêu thương trao hết .......chẳng làm ngơ ... Người ta không hiểu thì mặc kệ .. Miễn sao tâm hồn thiệt thảnh thơi .....( vì at least yóuve tried ur best ) |
| |||
| Quote:
Thì ta sẽ vẫn là kẻ khờ Đã lỡ yêu rồi ...khó làm ngơ Bởi vì một chử "yêu người lắm" Nên giờ vẫn cứ .....mình bơ vơ |
| ||||
| hihihi ..............đang giết chê"t thời gian nè ...if LT có work phải làm ...just go ahaed ...chạy theo Love coi chừng mệt đó ![]() Thôi thì cứ thế nhe kẻ khờ Không chỉ riêng người ....kẻ bơ vơ Nhỏ cũng lạc lối ....vì hoài mộng Nên giờ cô đơn đành mộng mơ ........( kệ nó, mơ cũng okay mà hén ) |







!!!
!!!

Linear Mode