“Tôi mơ một giấc mơ khi thời gian qua đi. Khi hi vọng còn nhiều và cuộc đời còn đáng sống. Tôi mơ tình yêu không bao giờ chết... Không có bài hát nào không được hát, chai rượu nào không được nếm...Tôi mơ giấc mơ cuộc đời tôi rất khác với địa ngục tôi đang sống. Khác với những gì tưởng như đang xảy ra.." - Lời bài hát I dreamed a dream như vẫn còn ngân vang, thấm sâu vào trong tâm hồn của những con người đã, đang và sẽ tiếp tục tin vào những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Người phụ nữ độc thân Susan Boyle, thần tượng âm nhạc mới đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới tuần qua, cho ta cảm nhận về những giá trị thực, tài năng và mơ ước đang trở lại...
Một giọng hát tuyệt đẹp, một bài hát về giấc mơ không thành của một “người khốn khổ” đã biến giấc mơ của một phụ nữ bị bỏ quên thành sự thật. Một phụ nữ với những phẩm chất trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của xã hội hiện đại - già, béo, xấu, nghèo, lạc mốt, thất học và quê mùa - đã chứng minh một tài năng thật sự có thể được công nhận và làm rung động trái tim hàng chục triệu người trên toàn cầu trong năm ngày mà không cần một ngoại hình sáng lấp lánh.
Ước mơ vươn tới một ngôi sao đã thành hiện thực
Vòng một của Britains Got Talent đã kết thúc, ngay sau đó cô nhận được bản hợp đồng thu âm đầu tiên của hãng SyCo Music - một công ty của vị giám khảo khó tính Simon Cowell. Và rồi, gương mặt của cô gái xấu xí Susan liên tục xuất hiện trên các trang đầu của những trang web hay các tờ tạp chí hot của thế giới và trong cả những chương trình truyền hình nổi tiếng của Larry King và Oprah Winfrey...
Tính đến chiều qua, clip hình ảnh của thiên tài âm nhạc này hát trên Youtube có tới gần 33 triệu lượt truy cập với hơn 163.000 lời nhận xét và sẽ còn tăng nữa.
Susan Boyle là con út trong gia đình chín anh chị em ở Blackburn, West Lothian, Scotland. Lúc mới chào đời, Susan bị ngạt khí nên phải sống trong lồng kính. Chính vì thế, khả năng học tập và sức khoẻ của Susan khi lớn lên rất tệ. Bạn bè hay cười nhạo ngoại hình và bệnh tật của cô. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống ca hát thế nhưng phải đến năm 12 tuổi cô mới bắt đầu say mê và môn nghệ thuật này đã ngấm vào máu của cô từ đó cho đến nay.
Thần tượng âm nhạc mới của Anh và cả thế giới từng làm việc cho một tổ chức từ thiện. Mẹ Susan cũng khuyến khích cô tham gia ca đoàn ở địa phương, tuy nhiên, Susan đã tạm dừng mơ ước của mình để ở nhà chăm lo cho người mẹ bệnh tật. Mẹ cô qua đời năm 2007 ở tuổi 91. Hiện tại, Susan đang sống một mình cùng con mèo tên là Pebbles trong một căn nhà nhỏ ở Scotland.
Niềm say mê âm nhạc và sự lạc quan đã luôn thôi thúc người đàn bà không đẹp này
Khi cô nói mơ ước trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nổi tiếng và tài năng như Elaine Paige, khán giả ở nhà hát mang tên The Clyde Auditorium, Glasgow, Scotland đã cười mỉa mai. Bây giờ, trở về làng quê nhỏ bé và yên bình, nhiều trẻ em vẫy tay chào cô, những người quen nói về cô với vẻ tự hào. Cô vẫn hát ở dàn đồng ca nhà thờ như trước. Chỉ có điều bây giờ người ta đã chờ đợi cô nhiều hơn.
Trước đó, người biết Susan Boyle có thể hát và lại hát rất tuyệt, có lẽ chỉ là cô và mẹ của cô. Với hình thể không hề giống như chuẩn lấy gì là đẹp đẽ, ở tuổi 47, vẫn đang tìm việc, sống ở một vùng ngoại ô, lại “chưa bao giờ được ai hôn” như cô thừa nhận, Susan Boyle hiện có một tương lai sang lạn tại thiên đường sân khấu Broadway. Một giấc mơ có thật.
Khi Susan Boyle bước ra sân khấu trong vòng thử giọng đầu tiên của chương trình Britain’s Got Talent, cô mặc chiếc váy màu vàng, đầy những cảm xúc như bất kỳ một thí sinh nào khác: chút sợ hãi, hồi hộp. Với Susan, có thêm một chút phấn khích. Cô hơi mập, răng không đều, tóc tai bù xù. Bề ngoài khiến ngay lập tức khán giả la ó, huýt sáo chê bai; ban giám khảo nhíu mày tỏ ý coi thường.
Không ai nghĩ Susan Boyle có thể làm nên trò trống gì. Nhưng còn mình, cô biết sẽ thực hiện lời hứa “làm điều gì đó trong đời” khi mẹ cô qua đời. Ban giám khảo sau đó miêu tả rằng họ cứ nghĩ là “Susan Boyle sẽ trở thành trò hề.”
Nhưng ngay khoảnh khắc cô cất tiếng hát câu đầu tiên trong bài I dreamed a dream (Tôi mơ một giấc mơ - trong vở nhạc kịch Les Misérables, Những người khốn khổ), Susan Boyle đã khiến rất nhiều người khóc khi chứng kiến một điều tuyệt diệu. Những gì ba vị giám khảo có thể thốt ra là: “Đây là điều ngạc nhiên nhất trong chương trình ba năm qua!”, “Tuyệt diệu!”, “Bất ngờ!”, “Hoàn toàn là đặc ân được nghe cô hát!”. Cả ba giám khảo vốn nổi tiếng khó tính đều đồng ý cho cô vào vòng trong với sự đồng thuận cao nhất.
Thành viên nữ giám khảo duy nhất của cuộc thi Britain’s Got Talent đã không khỏi ngạc nhiên khi…
...Susan Boyle đã chứng tỏ được hình thức không phải là tất cả, tỏa sáng tài năng đúng lúc mới là điều kỳ diệu.
Sau một đêm, âm nhạc thế giới có thêm một ngôi sao. Sony BMG, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội để bàn với cô về một hợp đồng thu âm. Sau buổi thử giọng, Susan Boyle cũng khóc. Cô thật sự đã bước ra ánh sáng. Một câu chuyện có thật, ngọt ngào, nhuốm màu cổ tích.
Từ sở thích ca hát đời thường…
…người phụ nữ độc thân 47 tuổi này đã trở thành một hiện tượng âm nhạc được báo chí quan tâm đặc biệt.
Theo nhận xét của giới chuyên môn, sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua, Boyle nhiều khả năng sẽ trở thành người chiến thắng trong chương trình Britain’s Got Talent. Người ta đã bắt đầu so sánh chị với Paul Potts, một nhà kinh doanh điện thoại di động hát opera và đã trở thành người thắng cuộc của chương trình này năm 2007. Sau đó, Potts đã có nhiều album nhạc đứng đầu bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại 15 quốc gia.
Britain’s Got Talent là cuộc thi tài năng được tổ chức khá giống với Ameriacan Idol, nhưng nó không chỉ gói gọn trong lĩnh vực ca hát. Nó còn là sân khấu của rất nhiều màn trình diễn khác như biểu diễn, vũ đạo, hài kịch… Thí sinh tham dự rất đa dạng, có thể là cá nhân, gia đình hay một nhóm bạn bè…
Thật tình cờ khi chúng ta cùng viết về 1 con người, 1 bài ca, 1 tâm hộn Thật tuyệt vời phải không! tôi đã rất cảm động khi nghe cô ấy hát, và cũng cảm động với những dòng tâm sự của 1 người bạn tội Tôi muốn khuyên bạn ấy "phòng không cửa sổ", nhưng tôi chẳng dám nói, vì tôi sợ bạn ấy nghĩ tôi thật trẻ con, và mọi người kêu tôi nhiều chuyên. Hiiiiiii... Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thệm Hiiiiiiiiii.... Cảm ơn bạn nhiều!
Cám ơn Lilily, UM đem lời bài nhạc vào đây luôn nha! UM cũng rất cảm động khi nghe cô hát! Chúc Lilily tìm được niềm vui nơi đây nhé!
I Dreamed a Dream
I dreamed a dream in times gone by When hope was high And life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
Then I was young and unafraid And dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung. No wine untasted. But the tigers come at night With their voices soft as thunder As they tear your hope apart. And they turn your dream to shame.
He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride But he was gone when autumn came. And still I dream he''ll come to me. That we will live the years together But there are dreams that cannot be. And there are storms we cannot weather.
I had a dream my life would be So different from this hell. I'm living So different now from what it seemed. Now life has killed The dream I dreamed.