Go Back   Discussion Forums > Biết Tỏ Cùng Ai > Gỡ rối tơ lòng
Reload this Page Sống Nội Tâm
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#1 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Tại sao có người khó buông xuôi những quá khứ và cứ sống trong cái khổ của nội tâm? Sống nội tâm không làm cho tâm hồn thanh thản, mà làm cho tâm hồn lúc nào cũng buồn và bức rức khó chịu.

Tập viết văn nhưng không biết viết Nụ thích cái đề tài này ... nhưng coi bộ vài chục năm sau vẫn chưa mần được

Có ai thấu hiểu được sống nội tâm là thế nào hông? Viết ra cho bà con tham khảo dzí



Last edited by NuTinhHong : 11-03-2008 at 04:25 PM. Reason: Spelling
Reply With Quote
(#2 (permalink))
Old
Ho Chu Tiem Ho Chu Tiem is offline
Junior Member
Rep Power: 0
Ho Chu Tiem is infamous around these parts
 
Posts: 18
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Sep 2007
Ôm hết nỗi buồn vào lòng, không nói cho ai biết, tự giải quyết lấy . Nếu giải quyết không được thì không vào chợ quán cũng tửng tửng
Reply With Quote
(#3 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Oh .... cám ơn ... Sống chi mà bi thảm


Reply With Quote
(#4 (permalink))
Old
U.F.O's Avatar
U.F.O U.F.O is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
U.F.O is on a distinguished road
 
Posts: 2,649
Thanks: 10
Thanked 73 Times in 26 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Bốn Biển Là Nhà
Nhửng người hông may sống nội tâm rất buồn thảm và đau khổ vì ..................... cha mẹ ly dị, mẹ hông chịu bắt dzìa nuôi, thành thử cha fải gởi cho ở trong lòng.................. nội, vì được nội cưng chiều nên thường bị cô chú bác ganh tị gòi đỳ như người ở, chấm hết .


Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện
Reply With Quote
(#5 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
Tại sao có người khó buông xuôi những quá khứ và cứ sống trong cái khổ của nội tâm? Sống nội tâm không làm cho tâm hồn thanh thản, mà làm cho tâm hồn lúc nào cũng buồn và bức rức khó chịu.

Tập viết văn nhưng không biết viết Nụ thích cái đề tài này ... nhưng coi bộ vài chục năm sau vẫn chưa mần được

Có ai thấu hiểu được sống nội tâm là thế nào hông? Viết ra cho bà con tham khảo dzí
Nụ ui ...... Nụ cố gắng là sẽ thành công mà ......

Để chừng ái si nghĩ ga xong gùi .... sẽ ...... viết ga ít dòng tư tưởng share dzí Nụ hén ..........



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#6 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by U.F.O View Post
Nhửng người hông may sống nội tâm rất buồn thảm và đau khổ vì ..................... cha mẹ ly dị, mẹ hông chịu bắt dzìa nuôi, thành thử cha fải gởi cho ở trong lòng.................. nội, vì được nội cưng chiều nên thường bị cô chú bác ganh tị gòi đỳ như người ở, chấm hết .
Xí ...... chời ..... mèn ......... Dzịt ui là Dzịt .............. cí nì lờ Dzịt si bụng Dzịt ga bụng .... của ... hàng xóm huh cưng ???

Mà đọc lợi thí ........ cũng hơi ....... có lý ...... biết trước dzị ..... để nấu cháo Dzịt cho dễ hơn ...... (đừng gượt ..nhen.... ái chạy hông kịp) hehehe



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#7 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,076
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by U.F.O View Post
Nhửng người hông may sống nội tâm rất buồn thảm và đau khổ vì ..................... cha mẹ ly dị, mẹ hông chịu bắt dzìa nuôi, thành thử cha fải gởi cho ở trong lòng.................. nội, vì được nội cưng chiều nên thường bị cô chú bác ganh tị gòi đỳ như người ở, chấm hết .
Chời, UM chả hiểu gì hết anh Dzịt ui ..............

Chị Nụ có hiểu hông chị Nụ


The best way out is always through

Reply With Quote
(#8 (permalink))
Old
MotViSaoLac's Avatar
MotViSaoLac MotViSaoLac is offline
Super Moderator
Rep Power: 5
MotViSaoLac is on a distinguished road
 
Posts: 1,023
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 14 Posts
Join Date: Mar 2007
Theo Sao thì ....

Người sống nội tâm ( nội = trong , bên trông, hướng nội .....Tâm= tâm hồn, tâm tánh, tâm trí ). Người sống nội tâm là người có tâm tánh hướng nội, cât' giữ kín trong lòng .

Người được gọi sống "nội tâm" ...là người có bản năng sống thiên về tình cảm nặng hơn lý trí . Ít cởi mở , ít vui vẽ, ít có bạn bè & hay ôm ấp tâm sự một mình nếu có . Người sống nội tâm có chiều hướng sử xự theo tình cảm & bản năng tự có của mình . Họ không mau thay đổi & khó có thể nhìn nhận sự việc nhạy bén để tự mình giải quyết . Người sống nội tâm hay suy nghĩ về những gì đã qua trong đời họ với những cái hay, cái tốt , cái đẹp mà những người chung quanh đã cho họ ...nên họ rất khó chấp nhận cái hiện thực mà họ nhìn thấy ...vì vậy mà họ luôn ấp ủ trong lòng cái hình ảnh đẹp đó và không thể quên & chấp nhận được sự việc diễn tiến theo thời gian mà không được tồn tại trong lòng họ nữa .

Những người sống nội tâm sẽ dể dẫn đến sự tự vẫn vì họ không thể chấp nhận để vươt qua chính mình . Nếu là người mạnh hơn tí ....thì họ luôn sống trong suy nghĩ mong lung của chính bản thân ....rồi thần kinh trí não ....không thể kiểm soát được ...đã trở nên mất trí hay chứng tự bế .

Theo Sao ....người sống nội tâm ...nên tìm cho mình một người bạn thân, đang tin cậy để có thể tâm sự , kể lể những uất ức thầm kín mà mình không thể thố lộ ....bạn có thể viết ra giấy hết những gì mình đang suy nghĩ và xem như mình đã giải thoát được tâm sự của mình rồi hoặc tốt nhất thì bạn nên tìm cho mình một bác sĩ tâm lý ...để có thể giúp cho mình trong những lúc tinh thần tự bế không thể giải thoát .

Đây chỉ là ý của Sao thôi nha ... ....cấm mọi người cười đó .....hihihih ....để mình Sao cười thui ......hí hí hí


________* To handle yourself, use your head, to handle others, use your heart. *________
Reply With Quote
(#9 (permalink))
Old
U.F.O's Avatar
U.F.O U.F.O is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
U.F.O is on a distinguished road
 
Posts: 2,649
Thanks: 10
Thanked 73 Times in 26 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Bốn Biển Là Nhà
Quote:
Originally Posted by AiTinh View Post
Xí ...... chời ..... mèn ......... Dzịt ui là Dzịt .............. cí nì lờ Dzịt si bụng Dzịt ga bụng .... của ... hàng xóm huh cưng ???

Mà đọc lợi thí ........ cũng hơi ....... có lý ...... biết trước dzị ..... để nấu cháo Dzịt cho dễ hơn ...... (đừng gượt ..nhen.... ái chạy hông kịp) hehehe
Dĩ nhiên lời Dzịt nói ga lờ từ trong bụng Dzịt gòi, chứ Dzịt âu bít bụng bà hàng xóm ăn cí món gì từ sáng tới giờ thì mần răng Dzịt biết đường mè xuất ................................ khẩu ché .


Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện
Reply With Quote
(#10 (permalink))
Old
U.F.O's Avatar
U.F.O U.F.O is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
U.F.O is on a distinguished road
 
Posts: 2,649
Thanks: 10
Thanked 73 Times in 26 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Bốn Biển Là Nhà
Quote:
Originally Posted by Uot Mi View Post
Chời, UM chả hiểu gì hết anh Dzịt ui ..............

Chị Nụ có hiểu hông chị Nụ
Lại fở cắt ................................... nghĩa nửa hẻ ? ý giời khó cãi .... ủa lộn ...... ý UM mí fải, thôi thì bi giờ anh Dzịt củng gáng chịu cực để sau nì chịu khổ .

Sống = Live
Nội = Grandparents (đừng có nói UM kêu bố mẹ của bố = ngoại nhe )
Tâm = chử Tâm nếu ghép dzí 2 chử SỐNG NỘI thì hông thể dịch lờ .......... TIM được mè fở dịch lờ .............. LÒNG, Cho nin túm 3 chử ni lợi dịch cho gọn lờ ............ Sống trong lòng nội . Chiện đơn giản như đang giỡn dzị mè UM củng hông mau mau hiểu dùm, choáng UM ghê.


Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On