Go Back   Discussion Forums > Biết Tỏ Cùng Ai > Gỡ rối tơ lòng
Reload this Page Sống Nội Tâm
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#51 (permalink))
Old
hungthan's Avatar
hungthan hungthan is offline
Junior Member
Rep Power: 0
hungthan is infamous around these parts
 
Posts: 12
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Join Date: Mar 2008
Quote:
Originally Posted by MotViSaoLac View Post
Welcome hunthan ghé thăm nhà Sao .....
Thanks sự đón chào của nhà sao

Last edited by hungthan : 11-14-2008 at 01:47 PM.
Reply With Quote
(#52 (permalink))
Old
U.F.O's Avatar
U.F.O U.F.O is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
U.F.O is on a distinguished road
 
Posts: 2,650
Thanks: 10
Thanked 73 Times in 26 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Bốn Biển Là Nhà
Quote:
Originally Posted by MotViSaoLac View Post
Thí chưa .....biết mờ .....bởi dzị .....có tâm sự thì Vấu Iêu cất kỹ .....hỏng thui bị anh iu đem đi .....tám ...dzzí mí bà hang xóm...lờ coi như .......xong ........
Anh có bao giờ tự nhiên đem tem sự của Vấu Iêu đi tám hùi nèo mô, tại bà hàng xóm ......................... hỏi chứ bộ .


Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện
Reply With Quote
(#53 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Gởi NỤ

Phần 2


Nó lủi thủi lê từng bước nặng nề theo con đường mòn quen thuộc . Ngày qua ngày nó cứ lang thang hết đầu đường, góc phố . Tối đến nó lại quay về căn chòi lụp xụp tối om . Ngã lưng trên tấm chiếu trải dưới sàn đất lòi lõm không bằng phẳng . Nó lăn qua lăn lại như là một hình thức đấm bóp cho chính mình, nó buông một tràng cười vô định nhìn lên trên cái mùng khâu vá nhiều lỗ rồi bỗng dưng hai con mắt nó mở trao tráo . Một hồi ức lại quay về .

Lẽ ra nó có một gia đình hạnh phúc . Tuy là không được khá giả như người ta nhưng ít ra nó có mẹ, có cha và cả người anh trai dễ thương nữa . Trong một trận thiên tai cả ba đã ra đi bỏ lại nó trơ trọi một mình trên cõi đời này . Ngày ngày nó chỉ biết đi xin ăn cho qua buổi, nhìn thấy những đứa bé cùng trang lứa ngồi ê a trong lớp nó cũng núp sau cánh cửa sổ rồi len lén nhìn theo cô giáo giảng bài .

Cuộc sống cứ thế trôi qua và nó ngày càng khôn lớn . Nó cũng biết đi giúp người ta làm chút công việc để được ăn hai bữa cơm qua ngày và đôi khi được trả một chút tiền công bỏ túi . Nó cứ lầm lũi một mình mặc dù trong lòng đầy hoài bảo, mơ ước nhưng nó biết là sẽ không bao giờ thực hiện được . Nó không bao giờ thổ lộ suy nghĩ và tâm tư của nó cho mọi người biết . Nó quá nghèo, bạn bè thì cũng không có ai, có chăng cũng chỉ là là đám bạn đồng hành lang thang như nó .

Nhiều khi nó nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh đêm về nó thút thít một mình . Sáng ra hai con mắt sưng vù . Ai có hỏi nó bảo là bị đau mắt ! Hàng xóm đôi lúc cũng cho nó được chút này, chút kia . Nhưng bởi họ cũng quá nghèo, có lòng không có sức nên nó cũng chẳng được khá gì hơn xưa ! Đôi khi nó bị ốm đau, mấy ngày không bước ra khỏi căn chòi, cũng chả ai để ý vì ai nấy đều tất bật để kiếm sống . Chỉ có mấy đứa bạn lang thang là chạy đi tìm nó ! Cho nó miếng cháo, xức cho nó miếng dầu, hay là cạo gió ! Ấy thế mà nó tuy nghèo, ông trời cũng thương nó . Chỉ bệnh cảm vớ vẩn đôi khi, ngoài ra nó cứ khỏe như con voi và da nó cũng đen theo thời gian !

Ngoài những câu xã giao bắt buộc mỗi ngày trong lúc lang thang tìm công việc ai nhờ gì thì nó giúp nấy, nó hầu như không muốn nói chuyện với người khác ! Nó cũng mơ ước một mái ấm gia đình, nó đã mười bảy tuổi rồi, nhưng nó chỉ biết thở dài trong lòng: nó nghèo quá, nó xấu quá, ai mà dám ưng nó đây ? Có hôm trong xóm của nó không ai mướn làm gì cả, nó phải lang thang lân la qua xóm khác bị ăn hiếp bị đánh đòn vì giựt đi miếng cơm manh áo của mấy đứa lang thang bên làng ấy . Nó vẫn chịu đựng không một tiếng rên la . Nó đã trải qua hơn mười năm mồ côi cha mẹ và cuộc sống tồi tàn . Vẫn căn chòi xiêu vẹo, sụp đổ mấy lần rồi dựng lại cho có nơi nó ngủ tạm qua đêm . Nhưng nó không hề rời khỏi mảnh đất của cha mẹ nó đã từng sinh sống .

Đêm nay nó không ngủ được, nó nhớ mông lung, nước mắt ướt nhem, nó dở mùng chui ra, mò tìm cái diêm quẹt để mồi cây đèn . Nó thắp mấy nén nhang cho cha mẹ và anh hai nó rồi vừa quỳ vừa khóc ! Mấy con muỗi cũng thừa cơ vo ve bên cạnh hút cho đã những giọt máu của một cô bé nghèo và khốn khổ ! Nó tắt đèn rồi lại chui vào cái mùng và ngã lưng xuống chiếu ! Hôm nay tay nó bị phỏng đau rát quá vì đụng trúng xoong nước lèo, nhưng mà phải rửa chén cho người ta làm sưng phồng và đỏ lên không biết rồi ngày mai có làm việc được hay không ?? Nước mắt nó lại đoanh tròng . Nó không biết mình đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ ??? Nó khóc ngất một hồi và mệt quá ngủ đi lúc nào không hay !

Tiếng gà gáy làm nó giựt mình tỉnh giấc . Nó thấy ê ẩm cả người và nhấc mình không nổi, tay nó đau quá chừng ! Nó cắn răng chịu đựng, và cứ thế lại lang thang ra đường . Gặp lối xóm cũng chào hỏi như thường lệ, nhưng hôm nay nó không thể đi xa, và nó cũng không làm việc được không phải vì không ai mướn nó, mà vì lòng bàn tay nó đã bị phỏng nặng, nó không thể làm những việc rửa chén, gánh nước, chẻ củi, hay bưng đồ ăn . Dù nó đã cố gắng chịu đựng nỗi đau nhưng hoàn toàn vô vụng, nếu làm một tay liệu có ai chịu không ? Và có ai trả công cho nó không ??? Ngồi lặt rau ư ?? Được, có thể lắm nhưng mà hình như không ai cần nó cho việc ấy cả ! Thế là nó đành xin mấy người quen cho nó vài củ khoai đỡ đói qua ngày .

Hình như nó cũng không muốn ai hiểu và đọc được những suy tư của nó ! Nó không muốn xài tiền, vì số tiền công mà dành dụm bấy lâu nay nó nâng niu như mạng sống và để thực hiện hoài bảo của mình ! Mà chẳng biết đến bao giờ điều đó mới thành sự thật !

Nó chính là một cô bé sống nội tâm !

AT
12: 59 AM, November 19, 2008



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#54 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Nghèo cũng là 1 mặc cảm làm .... mình có nội tâm không vui ha Thanks Ái


Reply With Quote
(#55 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
Nghèo cũng là 1 mặc cảm làm .... mình có nội tâm không vui ha Thanks Ái
Không có chi Nụ cưng Yeah Nụ....... bởi mặc cảm đó mà khiến người ta âm thầm và khép kín .....



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On