Go Back   Discussion Forums > Biết Tỏ Cùng Ai > Gỡ rối tơ lòng
Reload this Page Tôi Đã Yêu Người Yêu Cũ Của Mẹ
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#11 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by Uot Mi
Tôi hoàn toàn bất ngờ và thấy mình như rớt từ tầng cao nhất xuống. Suốt thời gian qua tôi đi thần tượng và trao hết tình cảm của mình cho ai? Cho người yêu đầu của mẹ ư? Từ hôm biết được điều đó, tôi tự thấy ghê tởm mình kinh khủng. Xấu hổ, tủi thân và căm ghét bản thân mình vô cùng, tôi muốn bỏ luôn nghề báo nữa.



Điều đến giờ tôi vẫn không hiểu và không bao giờ dám hỏi, là tại sao anh biết rõ tôi là con của mẹ, vậy mà anh vẫn nói yêu tôi?

Bé ơi ....... cái reply này chị ái muốn chia xẻ dzí Bé cưng nè, .......theo chị ái thấy trong câu chuyện này .......

người đáng sợ nhất chính là "người tình xưa" (ông A) của bà mẹ đó

người đáng trách nhất chính là "bà mẹ đó" (bà B)

người đáng thương nhất chính là "cô bé" đó

Cô bé kia thật sự không cần kinh tởm bản thân mình ......... vì cô có làm sai ... nhưng cái sai duy nhất của cô là có lỗi với vợ con gia đình của ông A mà thôi . Cô làm sai và cô biết là cô đã làm sai nhưng bởi .... vì lý trí không ngăn được trái tim cô đến với mối tình oan nghiệt này và phá gia cang của ông A . Khi cô nói được những lời dưới đây ...... là cô đã biết cô sai rồi:

Quote:
Sau khi gặp nhau và anh nói hết tình cảm của mình, tôi đã nhận lời yêu anh. Với một cô gái đang yêu, chẳng có điều gì là tội lỗi kể cả anh đã có vợ, tất cả đều đúng và đẹp.

Cô hoàn toàn không có lỗi với mẹ của cô và ông A . Cô mới thật sự là người đáng thương hơn là ... đáng trách và đáng sợ !

Mẹ của cô, bà B ......... là người đáng trách ...... thứ nhất ông A là người tình xưa của bà ... vậy bà có hiểu con người của ông A không ??? Lẽ ra bà nên nói rõ quan hệ của bà và ông A trước khi gởi con gái của bà cho ông A . Còn nếu không nói rõ quan hệ thì bà cũng nên lường trước chuyện gì cũng có thể xảy ra ...! Hơn nữa nếu theo những lời này:

Quote:
Sáng sớm hôm sau, tôi thấy mẹ tôi ra khỏi nhà rất sớm. Trưa bà trở về trong bộ dạng thất thần và sầu não, nước mắt bà lăn dài trên má. Tôi hoảng sợ hỏi mẹ có chuyện gì thì bà càng khóc nức nở. Rồi bà quỳ xuống trước mặt tôi vừa khóc vừa nói bà đã làm gì có tội mà tôi đày đọa bà đến thế, sao tôi lại đi yêu một người đàn ông tôi không được phép yêu, sao tôi lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy mẹ và khóc. Mẹ tôi đẩy tôi ra rôi ngất đi.
Bà thật sự đã quá sai rồi ! Bà không thể trách hay nói cách khác bà không có tư cách để trách con gái bà: bà đã làm gì có tội mà cô bé đã đày đọa bà như thế... cô bé lại yêu người đàn ông mà cô bé không được phép yêu ??? why ??? lời lẽ này bà ám chỉ bản thân của bà ......... ! Cho dù bà chưa trực tiếp nhận ông A chính là người yêu cũ của bà, nhưng lời nói của bà đã bán rẻ bà rồi ! Trong khi cô bé hoàn toàn không biết mối liên hệ giữa bà và người tình xưa ! Nhưng bà chỉ đúng một điều là bà chỉ có thể dạy con bà: tại sao con lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta ???

Người đàn ông mà cô bé không được phép yêu chỉ ám chỉ một điều duy nhất vì người đó đã từng là người yêu của bà trước kia mà thôi ! Bà không nói thì làm sao con bà biết mà tránh ??? nếu bà đã từng nói ra, mà cô bé vẫn yêu người đàn ông cũ của bà thì bà mới có quyền trách cứ cô bé ! Đằng này ..... bà giấu giếm và khi chuyện đổ bể ra mới trách con mình không đúng chỗ ! Đó là cái sai trầm trọng của bà !

Để rồi suy luận ra rằng không biết có phải ngày xưa bà cũng mê ông ta hay không ? Và có quan hệ sâu xa đến mức nào ?? Cũng có thể lý do mà bố cô bé ly hôn với mẹ của cô nguyên nhân là vì ông A thì sao ??? Bởi vì:

Quote:
Mẹ bảo sẽ giới thiệu tôi với một người bạn học cũ của mẹ hiện đang là trưởng ban biên tập một tờ báo đang rất được độc giả yêu thích. Ba người chúng tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng khá ấm cúng và sang trọng. Người đàn ông ấy xuất hiện và gây ấn tượng đặc biệt với đôi mắt sáng, ngoại hình đẹp đẽ và đặc biệt rất phóng khoáng trong lời nói và cung cách giao tiếp.
Nếu bà đã biết được và sợ "nghiệp chướng" thì tại sao lại còn đưa con mình vào vòng lẩn quẩn ấy ??? Bà ít nhiều cũng biết ông ta có điều kiện cao như thế tất nhiên là dễ làm mềm lòng bao nhiêu người ... trong đó đã từng có bà nữa ! Bà đã không nói rõ câu chuyện của bà cho con gái của bà, mà ngược lại còn trách cô bé ......... phần cho gia đình người ta thì ít, mà phần cho bản thân bà thì nhiều ........... bà đã sai ..... sai bét luôn !!!

Quote:
Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống với nhau, mẹ luôn hi sinh mọi thứ để cho tôi được đầy đủ, vậy mà tôi đã làm gì? Anh chính là mối tình đầu của mẹ, nhưng anh và mẹ tôi có liên quan gì hiện giờ nữa hay không thì tôi không biết. Mẹ tôi đang ốm suốt 2 tuần nay, mẹ cứ liên tục nói “Liệu có nghiệp chướng gì đây?”
Cô bé tự trách mình vì đã có lỗi với mẹ, nhưng thật ra mẹ của cô mới là người có lỗi với cô ......... đã gián tiếp đẩy cô vào thế cuộc này ! Và cũng có thể bao nhiêu năm trôi qua ......... chính bà cũng đã và đang là người phá gia cang của người khác ......... và rồi đến con gái của bà .. mà bà đã góp phần vào cái sai lầm của cô bé ! Trước khi bà trách con mình ........ bà phải nên xét lại bản thân mình trước !

Ông A ....... là người đáng sợ nhất ....... bởi vì:

Quote:
Điều đến giờ tôi vẫn không hiểu và không bao giờ dám hỏi, là tại sao anh biết rõ tôi là con của mẹ, vậy mà anh vẫn nói yêu tôi ?
điều này chứng tỏ con cáo đã lộ đuôi rồi ........ đáng sợ vì ông ta cái vỏ bên ngoài có vẻ rất là đẹp và gây ấn tượng .... nhưng tấm lòng của ông ta thật đáng sợ ! Có thể là ông muốn trả thù mẹ của cô chăng ??? cũng có thể, nhưng cũng không hẳn ....

cũng có thể: nếu khi xưa ông si tình mẹ của cô và bà đã làm ông hận bà ... nên lấy không được mẹ thì trả thù nơi con, hay là lấy cả hai cho thỏa lòng hận tức;

nhưng cũng không hẳn: nếu ông là người đàn ông đủ điều kiện thế thì bao nhiêu cô vây quanh, trong mắt ông ta không có bà .... và bản chất ông ta là đào hoa, sở khanh, và đểu như thế thì cần gì bà ta mà phải trả thù !

Nói tóm lại điều duy nhất tại sao ông ta vẫn nói yêu và thậm chí quan hệ sâu xa với con gái của người tình cũ .... nếu không là trả thù, thì chỉ vì bản chất xấu xa của ông ta mà thôi ! Ông ta có lẽ là tên nguỵ quân tử, tên hèn và tồi mà thôi ! Cho dù địa vị của ông ta cao cỡ nào cũng không che giấu được điều ông ta đã làm ! Bởi vì nếu ông ta không biết cô bé là ai thì chuyện đó coi như còn có thể giải thích được ! Nhưng ông ta đã biết rõ cô bé là ai rồi ..... mà còn gây ra chuyện như thế ...... thì cho dù là trả thù hay không phải trả thù ... ông ta cũng là người đàn ông đáng sợ !

hehehe thôi nói nhiều quá rồi ......... Bé đọc mắc công Bé mỏi mắt .... chị ái chỉ muốn phân tích một chút để mình cũng có thể rút đó làm bài học kinh nghiệm hén Bé ...............! Nhiều khi phải phân tích ra rồi mới thấy cái đúng và cái sai thật sự .................. và trách nhiệm thuộc về ai ! Nhưng biết đâu Bé có suy nghĩ hay và khác nữa áh hihihi

muahzzzzzzzzzzzz Bé,
chị ái



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#12 (permalink))
Old
Anh_Tam's Avatar
Anh_Tam Anh_Tam is offline
Senior Member
Rep Power: 3
Anh_Tam is infamous around these parts
 
Posts: 136
Thanks: 20
Thanked 6 Times in 5 Posts
Join Date: Aug 2007
Không biết nói gì tên này xấu lắm 1 là muốn trả thù, 2 là thấy gái đẹp thì tóm hết. Cô bé này liều và bad too lại yêu và trao thân cho người biết có vợ rồi.
Reply With Quote
(#13 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,076
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
Chị Ái, chị hiểu ý bé hết trơn … bé cám ơn chị Ái nhiều lắm … bé muahzzzzzzzzz chị và ômmmmmm chị Ái của bé nha!

Chị Ái sở dĩ bé đem cái bài này vô đây ý của bé là muốn các anh chị phân tích, hay có chút ý kiến gì để cho học hỏi thêm áh chị.


The best way out is always through

Reply With Quote
(#14 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,076
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by U.F.O View Post
Nghe UM tỏ tình, anh Dzịt củm đụng wớ, xỉu nè, UM mau lợi mằn hô hấp nhân tạo cho anh Dzịt i.

Anh Dzịt thí đàn ông đáng ghét nhất lờ nhửng đàn ông mún cướp đoạt UM của anh Dzịt thui hè . Ngoài chiện cướp giựt UM ga thì đàn ông nèo củng dể sương như...................................... anh Dzịt dzị .
Anh Dzịt xỉu thì kệ anh chứ ... UM hông xèm mằn hô hấp nhân tạo âu ... để cho anh Dzịt chít weo luôn ... hahaha

UM thì thấy anh Dzịt đáng ghéttttttt nhất áh ... vì anh Dzịt đã đuổi hết mấy người cướp giựt ... hahaha đi hít chơn


The best way out is always through

Reply With Quote
(#15 (permalink))
Old
NhuAi's Avatar
NhuAi NhuAi is offline
Senior Member
Rep Power: 4
NhuAi is on a distinguished road
 
Posts: 400
Thanks: 29
Thanked 8 Times in 3 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Trai Dat
Lúc NA đọc gần hết .. lại nghĩ là: coi chừng kết cuộc lại loạn luân thì khổ !!!

Nghĩ lại thì kết cục cũng không tệ mấy kekekek


Ừ thì là bro đó ... Có ai treo thân vào cây này không dzị
Reply With Quote
(#16 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by Uot Mi View Post
Chị Ái, chị hiểu ý bé hết trơn … bé cám ơn chị Ái nhiều lắm … bé muahzzzzzzzzz chị và ômmmmmm chị Ái của bé nha!

Chị Ái sở dĩ bé đem cái bài này vô đây ý của bé là muốn các anh chị phân tích, hay có chút ý kiến gì để cho học hỏi thêm áh chị.
Bé ......... thì ai biểu mình lờ chị em chứ hehehe muahzzzzzzzzzzz cưng

Ai nhìn vào câu chuyện trước tiên có thể trách người đàn ông kia xấu và rồi trách cô gái kia ...... mà chẳng ai nhìn tới bà mẹ đó . Sự thật người đàn ông đó xấu nhìn cái là biết rồi . Nhưng mà người phải chịu trách nhiệm chính là bà mẹ trong câu chuyện có liên quan đến hành vi sai trái của con gái bà ! Bởi vậy chị ái mới nói cô gái đó đáng thương hơn là đáng trách !

Ôm Bé nè hugsssssssssssssssssssssss



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
(#17 (permalink))
Old
vanvuong's Avatar
vanvuong vanvuong is offline
Moderator
Rep Power: 4
vanvuong is on a distinguished road
 
Posts: 485
Thanks: 2
Thanked 1 Time in 1 Post
Join Date: Dec 2006
Lâu quá không vào đây không ngờ mọi nguời tranh luận vui thế

Đàn ông muôn đời vẫn thế, vẫn muốn tìm hoa bắt buớm, nhứt là đàn ông có chút thành tựu như Bill Clinton cha8ng2 hạn, ông A có xấu xa như Ái nghĩ không, hay cũng chỉ là không đèn nén đuợc cái bản ngả ham muốn của mình, rồi khi hối hận cũng ....

Còn bà B có đang trách như Ái nói không ? hay củng đáng đuợc cảm thông trong bi kịch đời nguời không ngờ truớc đuợc, biết đâu truớc khi tấm thảm kịch xảy ra, ông A và bà B đều có những kỷ niệm đẹp về nhau, và nhân cách của ông A củng không có gì đáng bị chê trách

Câu chuyện ở đây thật là một truờng hợp để mình nhìn lại chính mình và đời nguời thật có nhiều chuyện mình không thể ngờ đuợc


Đời người là 1 chuổi ngày bất định và nhiều lo âu, thì cuộc sống có ý nghĩa gì ?
Reply With Quote
(#18 (permalink))
Old
U.F.O's Avatar
U.F.O U.F.O is offline
Super Moderator
Rep Power: 6
U.F.O is on a distinguished road
 
Posts: 2,650
Thanks: 10
Thanked 73 Times in 26 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Bốn Biển Là Nhà
Quote:
Originally Posted by Uot Mi View Post
Anh Dzịt xỉu thì kệ anh chứ ... UM hông xèm mằn hô hấp nhân tạo âu ... để cho anh Dzịt chít weo luôn ... hahaha

UM thì thấy anh Dzịt đáng ghéttttttt nhất áh ... vì anh Dzịt đã đuổi hết mấy người cướp giựt ... hahaha đi hít chơn
Hủm rày UM bị ..................... cướp giựt nhìu chéc UM dzừa lòng gòi chứ gì, dzị lờ UM sướng gòi, đúng lờ sáng mắt UM, tối mắt anh Dzịt mè.


Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện
Reply With Quote
(#19 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,076
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
UM có bị ai ... cướp giựt gì đâu nà ??? Tại anh Dzịt ... bận nhiều wá nên bị tối thui con mắt chứ đâu phải tại ... UM cũng hông biết tại cái gì nữa
Mà sao anh Dzịt mới ... cởi ra có chút xíu dzậy ??? UM chưa thí gì hít chơn nè
Anh Dzịt ráng ... bận cho nhiều nhiều đi hén ... nhưng nhớ coi chừng sức khỏe


The best way out is always through

Reply With Quote
(#20 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by vanvuong View Post
Lâu quá không vào đây không ngờ mọi nguời tranh luận vui thế

Đàn ông muôn đời vẫn thế, vẫn muốn tìm hoa bắt buớm, nhứt là đàn ông có chút thành tựu như Bill Clinton cha8ng2 hạn, ông A có xấu xa như Ái nghĩ không, hay cũng chỉ là không đèn nén đuợc cái bản ngả ham muốn của mình, rồi khi hối hận cũng ....

Còn bà B có đang trách như Ái nói không ? hay củng đáng đuợc cảm thông trong bi kịch đời nguời không ngờ truớc đuợc, biết đâu truớc khi tấm thảm kịch xảy ra, ông A và bà B đều có những kỷ niệm đẹp về nhau, và nhân cách của ông A củng không có gì đáng bị chê trách

Câu chuyện ở đây thật là một truờng hợp để mình nhìn lại chính mình và đời nguời thật có nhiều chuyện mình không thể ngờ đuợc
VV ui .... ở đời có những chuyện không thể ngờ trước được ..... ái đồng ý điều này

Nhưng mà câu chuyện ở trên không phải bất ngờ mà là nếu có thể ngăn chặn được thì tại sao lại để nó xảy ra .......... nhận định mỗi người có khác ... đó chỉ là nhận định của ái thôi .... đối với ái ông A là người biết rõ câu chuyện, biết rõ cô gái ấy là con gái của người yêu cũ của mình mà vẫn làm ra chuyện như vậy ??? Giống như bro. NhuAi nói đó đọc gần kết cuộc........ "còn tưởng đâu là kết cuộc bị loạn luân nữa" .......... nếu mà tệ đến mức đó nữa thì tư cách của gã đàn ông đó ra gì ??? Cho nên dù muốn dù không ông ta cũng không phải là người đàn ông tốt !

Còn người mẹ kia đáng trách thật mà ....... bà ta cũng biết rõ mọi chuyện và biết tài nghệ ông người yêu cũ của mình thì tại sao lại đưa con mình vào cảnh đó làm chi ??? Bộ bà không bao giờ nghĩ con gái của bà thì cũng phải giống bà một phần nào thì sẽ dễ dàng yêu cái ông A kia .. giống như bà đã từng yêu trước kia hay sao ??? Cái đáng trách nhất của bà là bà không tự xét mình, chẳng bao giờ nói rõ với con ...ông B là người yêu cũ của bà .. mà bà lại đi trách ngược con bà "tại sao lại yêu người đàn ông mà cô bé không được phép yêu" ???? rồi đâm ra ghét bỏ hay nói thẳng là có vẻ hận trách con mình sao làm như vậy ???

Trong câu chuyện trên ... chỉ có cô bé là người đáng thương (đáng được cảm thông nhất) mà thôi ! Bởi vì trong câu chuyện trên cô bé là người trẻ tuổi và thiếu suy nghĩ, kinh nghiệm nhất . Nhưng mà hai người kia đã già đầu rồi đó mà Mới nhìn qua vấn đề người ta sẽ nghĩ tất cả tội lỗi là do cô bé gây ra ! Nhưng sao không nhìn sâu xa hơn vấn đề sẽ thấy vì sao nó nghiêm trọng như thế

VV ái chỉ nói sự thật và hợp lý chứ không có phải ghét đàn ông mà nói vậy đâu VV ..... vì trên đời có người tốt, kẻ xấu ....... nhưng mà đối với ái thì trong câu chuyện trên là ái có nhận định như vậy đó ! VV có giận thì ái cũng chịu thôi

Hơn nữa ái nói chắc có mình bé Ướt Mi hiểu ý ái thôi hà



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On