| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| " Có, không đùa dỡn tháng ngày Bao nhiêu phiền não rũ bay hồi nào Đá kia ngồi đếm chiêm bao Nước bao nhiêu nữa cũng vào biển trong Ngàn năm mây trắng thong dong Phiêu bồng hóa hiện mênh mông cuối trời Còn đây, một hóa hồng tươi Trên môi nhân loại nụ cười còn nguyên"[media]http://www.forvn.com/forums/imagehosting/1640047d6aaaab46c8.gif[/media] Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái! Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường |
| ||||
| Quote:
Muahzzzzzzzzz VoThuong, sorry em, chị ái có thấy em post câu hỏi này với chị bên thread "ai muốn tâm sự vào đây nha" ..... nhưng chưa có time để reply cho em .... bây giờ thấy em pot lên cái thread này ... chị biết là em đang đau khổ lắm ! VT à, em hãy bình tĩnh ...... đây là điều đầu tiên mà em nên làm ... trước khi làm bất cứ điều gì khác ....... bình tĩnh nha em ! Chị còn nhớ có đọc trong lá thư em viết cho T.NBT đó ... thì em có bảo là em chưa bao giờ thay đổi chỉ có người đó thay đổi thôi ! Và những câu hỏi tâm sự của em thì giống như là em tự bỏ cuộc và trốn tránh, lìa xa người đó trong khi người đó không biết là em đang đau khổ, và có thể là nghĩ sai về con người em ??? Rồi bây giờ em bảo là người ta "Nhưng tại sao khi biết là người ta đã thật sự quên mình, đã không còn nghỉ đến mình nữa…đã không thương lai còn “ghét” nữa…nên đau làm sao…. " Những điều này mâu thuẫn với nhau làm cho vấn đề trở nên phức tạp và khó hiểu . Điều này cũng đồng nghĩa với những điểm này: 1. Có lẽ người đó từng yêu thương em và bây giờ đã thay đổi = không còn yêu em nữa ... ? Nên làm cho em buồn khổ vì em vẫn còn yêu thương ! 2. Người đó chưa từng yêu thương em như một người bạn gái, mà chỉ coi em là em gái, nhưng em tưởng lầm là người ấy yêu em, nên khi biết ra sự thật thì em nghĩ người ấy đã thay đổi ! Và em bị đau khổ vì lầm tưởng họ cũng yêu em ! 3. Em và người đó từng yêu thương nhau, nhưng không thể đến với nhau được . Vấn đề này chỉ có em mới biết rõ nguyên nhân .... biết không thể nào nhưng em vẫn đau khổ, chỉ có một lý do là em chưa quên được . Điều này giống như là đang từ thiên đàng rơi xuống địa ngục .... thì em đang tuyệt vọng, trái tim em đang đau là đúng rồi ! 4. Và bây giờ em biết là người ta đã không còn nghĩ đến mình, đã quên mình, không còn yêu mình mà ghét mình ! Nên trái tim em đau nhói ! Đại khái là vậy đi ....hén ! Thế thì không biết trường hợp nào mới đúng với em nhất, em phải xác định rõ ràng thì người khác mới giúp em được, bởi vì chị và các anh chị là người ngoài cuộc không hiểu rõ câu chuyện thì không giúp em đúng cách được . Em có hiểu hay không ? ![]() Chị ái nói thiệt, em hỏi "Ai người hiểu cho VT đây ???" ..... chị không hiểu rõ nguyên và vấn đề bên trong, nhưng chị thật sự hiểu và cảm nhận được tâm trạng của em trong lúc này, cảm nhận được nỗi đau của em đang trải qua, nỗi đau đang gặm nhấm trái tim em từng giây từng phút ! Bởi vì chị cũng quan tâm, thương mến và lo lắng cho em, và cũng bởi vì chị cũng đã từng yêu ! VT thương, Quote:
First step: Because as much as you want to forget ... then as much as you will miss them and think about them . As long as you push yourself to stop loving them ... then as long as you will love them more, and you will hurt yourself twice . Second step: Then ... you will forget or you will not hurt anymore in the future .... trust me, honey ! Because no wound will be healling up without time ...although it will exist a scar . One scar will represent a lesson you learned and it will help you to find more ways to resist or control your own feeling with the same situation in the future of your life . Bởi vì em càng cố quên có nghĩa là em càng nghĩ nhiều và nhiều hơn về người đó và điều này có nghĩa em càng nhớ nhiều hơn . Hãy để cho nỗi khổ đau xuôi theo tự nhiên, nhưng em bình tĩnh để nhận thức đó là sự thật . Sự thật không thể thay đổi được . Em cũng hiểu cái câu này mà "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" ........... câu này không phải là em uống chén thuốc nó đắng quá tự nhiên em bỏ đi cái tật nhõng nhẽo chẳng hạn .. không phải nói ra sự thật là tự nhiên lòng em mất tiêu ....... Mà câu này có ngụ ý là: cái tật, cái xấu của con người thường khó có chừa bỏ .... cho đến lúc mà họ nếm được những cay đắng, đau khổ trong trường đời ... thì họ mới sáng mắt ra, họ mới biết là nhân quả thế nào để rồi chừa bỏ . Và sự thật thì thường người ta rất sợ bởi vì khi nói ra đa số là sẽ mất lòng chứ ít có khi nào làm vừa lòng người khác ! Cho nên người ta mới hay nói là "sự thật phơi bày" .......... "sự thật phơi bày ra ánh sáng" là như vậy . Mà cho dù không được hài lòng, có mất lòng người ta hay mất lòng mình thì sự thật cũng vẫn là sự thật, không thể thay đổi được ! Em có hiểu tại sao chị đem câu này để giải thích với em không ? . Là bởi vì chị muốn em bình tĩnh để nhận thức, để chấp nhận sự thật, mà chị biết là sự thật này sẽ làm mất lòng em, có nghĩa là làm em không hài lòng . Nhưng mà nó vẫn là sự thật ! Bởi vì nó đã là sự thật rồi em à !Quote:
But it is also false because ...in fact or in reality, he is not the only one can top your cry ! You still have others around you who love you, care and concern you will make you stop your cry too ! As chị said before, time will answer all things those could not be done hurriedly, or quickly as you wished ! Em à, trong lúc này em đang nhớ thương him và khóc bởi vì em muốn chính người đó là người lau những giọt nước mắt đó cho em và sẽ làm em ngừng khóc . Mọi việc là ở nơi em . Then chốt chính là em mà thôi ! Bởi vì trong lúc này em chỉ biết có người đó và nghĩ đến một người đó cho nên em nghĩ là chỉ có người đó mới có thể làm em hết khóc ! Điều này đúng nhưng không thật sự đúng 100% ! Em hãy chấp nhận sự thật và cho mình thời gian để quên ... chứ không có nghĩa là em phải hành hạ em bằng cách tự bảo lòng mình quên ngay bây giờ ! Xin lỗi ... không ai có thể làm được điều đó ... đâu em !! Đó cũng đồng nghĩa với ...em hãy cho em cơ hội quen biết thêm bạn bè chung quanh, em sẽ từ từ nhận ra và cảm nhận được ... ngoài người đó em còn có biết bao nhiêu người khác quan tâm và lo lắng cho em . Họ có thể là những người bạn ... not only can stop your cry but also can make you laugh and happy ! Lúc đó em sẽ tự mình thay đổi cách nhận xét hay quan điểm của chính mình ... bởi vì em sẽ học được rất nhiều từ những người chung quanh ! Thì lúc này em sẽ thấy là ... without ... người đó em vẫn sống tốt, vẫn sống vui và em lại có thêm nhiều bạn bè khác sẵn sàng chia xẻ, nâng đỡ an ủi em trong cuộc sống, sẵn sàng cho mượn bờ vai khi em cần đến, sẵn sàng lau những giọt nước mắt cho em một cách chân tình và tự nguyện ......... mà em không cần phải chờ đợi, van xin . Em không cần phải chờ đợi hay van xin giống như em đang chờ đợi người đó trở về để lau nước mắt cho em ! Quote:
... có ai đập đầu vào gối mà chết đâu nè ? ..... nếu em thiếu suy nghĩ thì em sẽ nói câu khác nguy hại hơn rồi ! Điều này chứng minh là em hãy còn bình tĩnh ...! Cho nên chị muốn điều đầu tiên là em nên bình tĩnh để có thể sáng suốt mà suy nghĩ em nên làm gì cho đúng, cho phải đạo . Em nên nhớ trên đời em không phải chỉ vì có một người đó để em phải sống và cần sống . Mà em hãy nghĩ tới ngoài tình yêu, em còn biết bao nhiêu là tình cảm khác . Nhất là tình thâm phụ mẫu . Em không nên chỉ vì một người ... mà làm đau lòng cha mẹ, vì họ sẽ lo lắng cho em, vì em là con của cha mẹ em ; không nên chỉ vì một người mà họ chẳng cảm nhận được đau khổ của em và không còn concern, care and love em anymore ! Điều này không đáng cho em làm vậy ! Nếu họ cảm nhận được và họ còn care, concern và love em thì họ đã quay về mà stop your cry rồi cưng !Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình . Cho dù mình tốt hay xấu ... thì trong cái tốt và cái xấu đó chúng ta đều có một lý do chính đáng cho cách hành xử của mình ! Mình làm gì không thẹn với lòng là đủ rồi ! Điều quan trọng là em đừng để cho người thân em phải lo lắng cho em mà họ không thể làm gì giúp em được ... Điều đó đồng nghĩa với "họ đau lòng lắm" khi chỉ có thể đứng nhìn em đau khổ ! Bởi vì "ai thắt thì người đó gỡ" ........ chỉ có em mới mở gỡ được cái gút ở trong lòng em ..... và em cần phải có lòng can đảm để gỡ nó ra ! Cũng giống như chị ái, cảm nhận được nỗi đau của em, cho dù chị hết lòng tận tâm giúp em, cũng chỉ có thể là khuyên nhủ và giải thích cho em hiểu thêm nhiều vấn đề và giúp cho em bình tĩnh . Cho em biết là còn có nhiều người quan tâm và đang cố gắng stop your cry while you need them ! ...... Nhưng người quyết định vẫn là em, cho nên chị mong em sẽ được bình tĩnh, sáng suốt mà giải quyết vấn đề ! Để rồi không những em sẽ ngừng khóc mà còn sẽ cười tươi trong cuộc sống ....! ![]() with love, chị ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hihihi cái cũ ko đi, cái mới ko tới ....ko quên được người xưa sao gặp người mới được, mà mối tình vụng dại kia ko quên được thì VT làm sao có một ngày vui sương. Đàn ông có câu: "nếu biết em bõ tui,thà đễ tui bõ em trước" nên đàn ông bị bõ ....khỗ lắm ....hihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hehehehe bữa nay nhờ Hiếu nói câu đó ....... làm mình hiểu về mấy anh hơn nhiều hahaha ......... chắc là từ nay phải coi chừng đàn ông ... quá ! ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chuyện đời là vậy đó Ái ui, ai cũng muốn dành sĩ diện cho mình, nên khi mới xãy ra chuyện thì phãi tìm cách giãy quyết liền chứ cứ đễ nó dồn dập thì có ngày cũng nỗ tung ra thui, rùi sau khi nỗ thì khó mà hàn gắn lại, lúc đó thì ...ai nói được tiếng chia tay trước là giữ được thễ diện cho minh. Ong hay ba noi chung ma`hihihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
........ewwww.......![]() |
| ||||
| Quote:
Có lẽ tâm trạng của VT bây giờ ......nó củng đã là tâm trạng của Sao cách đây không lâu ...nên có thể nói Sao rất hiểu và thông cảm được cái sự đau khổ đó -cái cảm giác đó nó như thế nào ? .....đập đầu vào gối hủh ....? ....vô ích ....khóc lóc thảm thiết hủh ? ......vô nghĩa .....thậm chí có thể nói nếu có được đầy đủ can đảm thì .....cầm lấy con dao ....và tự mình đâm một nhát thẳng ngay vào tim cho xong ......VT ạh! Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, rồi một ngày nào đó , khi hình bóng củ đã phai nhoà trong ký ức của bạn rồi ....bạn mới cảm nhận được rằng nếu ngày đó mình thật sự làm vây...thật sự chết vì người đó thì có lẽ trên đời này không ai dại dột hơn mình ....( Sao nói ở đây là thật sự đang muốn chia sẽ nổi lòng của người đã từng trong cái cảnh ấy ) ....VT phải mạnh dạng đứng lên ....với suy nghĩ rằng ....không có mình , người ấy vẫn sống - không có mình , người ấy mỗi ngày vẫn cười nói thật vui vẻ với những người bên cạnh xung quanh - vậy thì tại sao mình lại phải đau khổ vì họ .... trong lòng họ không có ta ....thì tại sao ta lại phải đau khổ vì họ -> nếu họ sống được không có ta - họ vẫn vui vẻ khi không có ta .... thì tại sao ta lại không làm được như họ ....=> NHững gì họ làm được thì mình phải làm được , tại sao mình phải để họ được một cuộc sống vui vẻ trong khi mình lại vì họ âm thầm chịu đựng từng nỗi đau xé lòng ...từng ngày một ...ngày một trôi qua ....thật đau đớn , thật khó chịu .....người ta có hiểu được nổi lòng của mình không ....hình như là không ....cho nên hoàn cảnh này ...có lẽ là một thử thách để rèn luyện thêm cho mình một ý chí vững vàng, nếu bạn có thể vượt qua được .....thì kết quả sẽ thật là mỹ mãn . Có lẽ người ấy trong lòng bạn là một thần tượng khó quên ....nhưng đó chỉ là ý nghĩ của mình thôi .....thần tượng ấy sẽ bị sụp đổ trong lòng bạn ....nếu như bạn nhìn xa hơn , rộng hơn ....người mà làm cho người khác vì mình mà đau khổ ....thì người ấy chưa hẳn là người tốt ..... muốn quên đi một người thật khó , ...người ta thường nói thời gian sẽ giúp được điều đó ....thật vô nghĩa ....nếu như mình thương yêu một người như thần tượng ....thì cho dù thơi gian có trôi qua bao lâu thì mình củng không sao quên được người ấy .... duy chỉ có một điều duy nhất là : thần tượng đó phải bị sụp đổ trong lòng bạn thì bạn mới có thể quên được người ấy mà thôi - làm sao để có thể làm được điều đó ? ....mình phải đem tất cả những gì xấu nhất ....ra để nghĩ về người đó ....chẳng hạn như ....mình phải nghĩ ồh ...anh ấy là người hay nói dối , hoặc gì gì đó ....nói chung là cái xấu của người ấy lúc nào củng nằm hàng loạt ...trong đầu mình ....thì một ngày nào đó ....bạn sẽ tự nhiên cảm nhận được rằng ...ồh !...tại sao mình lại là người may mắn quá vì người ấy không phải là chồng or vợ mình , nếu không thì chắc mình sẽ phải chịu cảnh đau khổ cả đời này há ......hihihihih ......Sao nói nhiều vậy ....=> Chúc vạn sự tốt lành sẽ đến với bạn há ..... ![]() |
| ||||
| Quote:
....ái đọc mờ ái còn run luôn áh Sao !Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Úi chu choa ....Sao ui, ko dám đâu ....H tu rùi .....sắp thĩnh Tam Bão về nè hahaha Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |






Muốn quên người cần thời gian và cần 1 cảm giác mới 



........ewwww.......

Linear Mode