| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| The Following 2 Users Say Thank You to AiTinh For This Useful Post: |
| ||||
| Quote:
![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Hahaha cưng ............... Nhỏ nghèo tiền, nghèo bạc ... gì thì chị có thể hổng biết .. chứ về nhân cách của Nhỏ thì không bao giờ, .......... nếu Nhỏ mà nghèo ....... thì chị và bao nhiêu người khác đói tả tơi luôn ... rồi còn chạy lại bên Nhỏ để mà xin chia xẻ nhân cách áh ........... hahaha, my dear little sis .... ![]() chị ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
|
| ||||
| Quote:
Còn Nhỏ của chị em đã vì chữ hiếu thâm tình mà đã hy sinh quá lớn lao rồi, lại âm thầm (điểm này đáng phục) thì sao lại gọi là bất hiếu được ??? Who dares to say that to you ? I will knock them out hehehe . Bởi chị biết cha mẹ em không trách em và cũng không bảo em là đứa con bất hiếu . Tự em nghĩ là em chưa tròn chữ hiếu với mẹ cha (nhưng thâm tình này cho dù trả hết kiếp người này cũng chắc gì đền đáp nổi ??? Nên chỉ là mình tận hết sức của mình thôi) ...! Còn chuyện gia đình kia, không phải là lỗi của ai hết ........ là do trời khiến xui hoàn cảnh nên như vậy .... em muốn làm tròn nhưng người ta có cho em cơ hội đâu ?? Thì tại sao em lại tự trách mình để làm chi ? You do'nt owe them anything, Nhỏ ... ! Có owe chăng là họ đã owed Nhỏ quá nhiều ...... vì whatever Nhỏ đã care and treat họ ....! Tình nghĩa ...... không thể nào xem như tiền bạc, cũng như con người không thể xem là một món hàng được . Nên đã gọi là tình nghĩa ....... thì ai là người có tình nghĩa tất nhiên phải hiểu what is tình nghĩa ? Và should never blame or require you to pay back ......! There is nothing to pay in love and relationship, but only can give and receive in volunteer ! If happened like that, so that will be true love and true relationship ! Otherwise ....... It is fake!!! Well ....... chị chỉ chia xẻ những cái gì chị đã học hỏi và đã trải qua ..., life is complex ! We use to be flexible in life too ! Love ya cưng ... muahzzzzzzzzzzz Nhỏ ! chị ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Trời, nãy giờ viết một chàng luôn .... rùi computer bị froze làm cho chẳng còn nhớ gì cả ................. Nhân cách ............nếu như Chúa đã cho em một trái tim và một đôi tay, Ngài cho em trái tim để yêu thương và một đôi bàn tay để xây dựng cho mình những gì mình mong muốn, nhưng sao Ngài cũng đã lấy đi trái tim em, đôi bàn tay em ..... Lấy đi trái tim em, Người ta đi rồi, mang theo cả trái tim em .......Bàn tay em, đã chịu nhiều đau khổ , và đôi tay em wá nhỏ bé đê ?có thể giữ người lại ... Giữ người ở lại, đừng giữ người đi .........Người đi rồi, có bao giờ thấu hiểu cho trái tim em ........Đi rồi, em làm sao có thể giữ lại .........Những gì hy sinh, yêu thươgng, lo lắng , chưa một lời kể lể, chưa một lời complained , những đọan đường dài đi thăm Người, mệt mỏi em cũng chưa bao giờ hé môi than van ..........vậy mà ........Người đi, làm sao em có thể giữ lại ........ Em có khi độc ác, co' suy nghĩ tại sao he hông mất đi, có surgery làm gì để rồi lại giết chết trái tim em .........tại sao có trái tim khô cảm wá .......khi em cần 1 bờ vai để dựa vậy mà họ vẫn ra đi ............haha, em như con một thú bị thương và đau quần quại, muốn chính đôi tay mình đâm hẳn vào trái tim người mình yêu, để không thấy sự tàn nhẫn từ trái tim của họ .........Mà sao, khi muốn làm thì như trái tim em lại đau gấp trăm ngàn lần, muốn ghét họ, muốn hận họ mà sao như em đang tự ghét mình, đang hận mình .......Càng muốn ghét, càng muốn hận thì lại càng nhớ, càng yêu ...............hahahahhaa ....có đôi lúc em tự điên lọan trong những cái shadow người để lại ..........Tình yêu mà đau khổ, mà điên khùng như vầy thì có phải là tình yêu không ?? Em có phải là con người không ??? tình yêu của em có phải từ 1 người điên không ??? Is there something wrong w/ me ?? am I still a human ?? hhahaahah ... Đôi bàn tay em, mỗi lần nhìn nó, em thấy nó nhàu nát , không còn thể làm được gì ...... Nhân cách, em có nhiều nhân cách wá , vậy mà em chẳng thể giữ lại được người ....trái tim em không giữ nổi, tình yêu em không giữ nổi .........thì em còn lại được nhân cách gì ....... Trao đi, unconditional love ... hhahha, give and recieve....mình give nhiều, mà có recieve bao nhiêu ..........em không dám nói rằng tình yêu của em là unconditional, vì em vẫn có sự selfish của riêng em ............em vẫn mong người ta quay trở về, em vẫn mong điều đó ........Đúng, em vẫn cầu xin ơn trên cho người khỏe mạnh, hạnh phúc và có tình yêu với cô ấy ........Đúng, em cám ơn cô ấy đến với người .........em chúc phúc cho họ .......nhưng sao trái tim vẫn đau nhói , em không ghét căm thù cô ấy, vì cô ấy không có tội ......em cũng có trái tim, nó cũng biết rỉ máu khi rời xa người mình yêu ..........yêu thì dễ, quên thì khó ... làm sao quên được 1 ngừời đã đi ăn xâu vào trong sương tủy của mình .....làm sao quên đi , làm sao có thể thôi nghĩ tới ........làm sao có thể ác độc với họ, vậy mà chính em đã làm ..........và ngược lại, họ cũng đang làm với em ... Nếu họ owe em, em đòi có được hông ?? làm sao họ trả ?? làm sao mà đòi khi họ không còn yêu mình, làm sao mà bắt ép được 1 người trả tình yêu khi họ không còn yêu mình .......Cũng như my best friend, họ nợ em một mạng , có lúc em muốn họ trả cho em cái mạng đó , nhưng hahha trả rồi thì được gì ... lấy được cái xác nhưng cái hồn thì không có ...hmmm nên làm sao mà đòi ..........thui thì nếu họ đi được thì cứ để họ đi .. Em không hối hận quết định của em ......xi thấy nụ cười của Ba Mẹ, khi thấy khuôn mặt dấu yêu của tụ nhỏ, em không hối hận quết định của em .......vì họ là nửa phần hồn của em ......nhưng con người có thể sống không khi chỉ có nửa hồn ...... hôm nay đầu óc em hông được tỉnh táo, nên ăn nói lung tung ......hihi con Nhỏ hiền của chị chẳng có hiền hôm nay ............khi đau đớn nó cũng dữ dằn như những người khác ...... |
| |||||
| Nhỏ thương ..., Quote:
Nhân cách của em quá tuyệt vời ! Nhưng em như là muốn phủ nhận và không cần nó bởi vì em đã không giữ nổi trái tim người ??? Điều này không đúng ! Sự thật ở đây chính là sự thiệt thòi và kém may mắn của người đó, bởi vì họ đã không có đủ trình độ, thành ý, trái tim để nhận thức ra nhân cách của em . Họ rời bỏ em ra đi chưa chắc em đã là người chiến bại, mà chính là họ đã thảm bại hoàn toàn vì đã không nhận ra giá trị quí báu của em . Nhân cách không phải là để giữ lấy trái tim của một người mà chính là để giữ lấy tư cách của chính mình không bị mai một . Nhân cách đó nó biểu hiện và diễn đạt thực tế hơn, khi một người bỏ mình ra đi rồi, mà nó vẫn còn tồn tại trong chính bản thân mình . Đó mới là điều đáng nói ! Có nghĩa là cho dù người ta bỏ mình ra đi, mà nhân cách mình vẫn không biến đổi . Mình không vì một người đó mà trở thành con người bất nhân, bất nghĩa, bất tín ... với người khác . Mình không vì "lấy không được" mà trở thành thù hận kẻ đã phản bội mình . Mình không vì người đó để mà vứt bỏ hay hủy hoại hết nhân cách của mình sẵn có ! Không phải em không giữ nổi họ ở lại trong đời em, mà chẳng qua có thể họ đã không cùng chung một nhịp tim với em nữa, hay có thể không cùng tầng số rung động, hoặc có thể nhân cách của họ đã bị biến đổi . Quote:
Quote:
Độc ác hay không thì lòng em biết rõ .... lòng em có muốn vậy không ? Em tự biết rõ mà !!! Nguyên nhân và lý do của em ... rất là quý báu với gia đình em ... nhưng với họ thì có thể họ cho là tầm thường và không biết quý con người của em, bởi những hành động rất là đáng phục của em ! Và họ tự làm điều gì đó ngược lại cho em ... họ độc ác với em ư ? Không ! Chính họ độc ác với bản thân họ trước ... vì khi họ làm thì lương tâm họ biết trước, và họ sẽ đau khổ hơn em bây giờ gấp trăm lần, nếu ... họ còn yêu em ! Nhưng nếu họ đã không còn yêu thì ... không cần nghĩ là độc ác hay hiền lành nữa, vì họ sẽ chẳng còn lưu luyến gì cái nghĩa cũ tình xưa ! Quote:
Nói cách tổng quát và thực tế .... em phải có một linh hồn để sống .... và có trọn vẹn một linh hồn cho nên em mới có thể quyết định sáng suốt và không hối hận việc em đã làm ! Nói cách chi tiết và khía cạnh hơn, trong tình yêu không phải em chỉ có nửa hồn thôi sao cưng ??? Thế cho nên người ta mới đi tìm một nửa còn lại của mình !!! Cho nên đằng nào thì em cũng sống được, cho dù em chỉ có nửa hồn em vẫn sống được đó ! Và hai loại tình cảm này hoàn toàn phân biệt rõ ràng em à . Nó không thể đứng chung một vị trí cho nên: Em vẫn có thể nói gia đình và tụi nhỏ là cả linh hồn của em (cho tình thâm) Họ ... chiếm trọn trái tim và linh hồn em (cho tình yêu) Bởi vì mỗi một thứ tình cảm đều có giá trị riêng biệt và cái nào cũng có thể chiếm hết linh hồn và trái tim em cả ! Quote:
Mong em đọc và suy nghĩ rồi đừng buồn nữa .. chị mong Nhỏ của chị luôn vui vẻ và bình an ! ![]() Love you cưng, chị ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chị thương, Đang ngủ, tự nhiên giật mình tỉnh giấc, bên này bây giờ là đã 3:10 sáng rùi ........đọc post của Chị, trả lời song rùi hy vọng Nhỏ có thể trở lại giấc ngủ ... Nhỏ cám ơn Chị đã an ủi và khuyên cản Nhỏ .........Có lẽ có đôi lúcc mình cần 1 người khác nhắc nhở về con người thật của mình , vì đôi lúc có những lúc xáo trộn trong tâm linh , và tự hỏi những gì mình làm có đúng không ..... muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ![]() |









Linear Mode