| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Dạ Chị Hai! bây giờ chuyện tình yêu gác sang một bên không nghĩ tới nửa, phải lo học để tốt nghiệp Đại Học truớc khi thành ông già cái đã, tình yêu nó muốn chên lấn vào lúc nào thì lo lúc ấy . Không phải tự đề cao, nhưng em làm người, luôn quang minh chính đại, không có gì che dấu, không có gì sấu hổ với chính mình, nên chuyện đó củng chẳNg cần lo lắng nhiều . Cái vụ chị hai nói dùng cái chê bai as reverse pyschology để dụ em tới gần, I dónt know about that ....and so far it aínt working, em tức dận và confront người ta củng là vì cái Pride thôi, not because I care what she thinks .....if yur sugesting that she wanna "come close" to me, which you are....thátd make 3 ppl that want to.....never thought em la the "Dào Hoa" type . LOL |
| ||||
| Quote:
... Đào hoa hay không cũng tùy ... có người cho rằng một anh cặp hai ba cô hay nhiều cô cùng lúc... gặp cô nào cũng dính liếu tình cảm ... gọi là đào hoa . Có người thì cho rằng ... một anh bị nhiều cô theo đuổi là đào hoa (mặc dù anh ta không hề thích những cô đó và không hề bay bướm với cô nào cả) . Cho nên hahaha ......... nhiều khi mình không có cái tính đào hoa cũng bị cho là đào hoa là chuyện thường tình ! Nhưng chị hai nói em biết trước ..... là nam nhi đại trượng phu thì phải có trách nhiệm, chính vì trách nhiệm nên ta phải cẩn thận, e dè, suy nghĩ chính chắn rồi mới quyết định ! Đâu cho ra đó rõ ràng nhất là tình cảm !!! Em hiểu ý chị hai chưa ![]() with love, chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chán thân tôi qúa, đã nói không thèm đếm xỉa tới chuyện tình yêu nửa, mà tự nhiên từ 3 bửa nay lại cứ nhớ đến bạn gái củ mà buồn . Lúc thì trắch nàng tại sao nói yêu mình, nhưng không thể ở với mình vì người kia "cần" cô ấy hơn, rồi lại dận mình tại sao lại qúa dể dàng bỏ cuộc, để người mình yêu ra đi, hạnh phúc bên người khác, rồi lại càng dận mình tại sao còn nghĩ tới chuyện đã qua đi từ năm trước rồi ! rồi lại dận người ta, tại sao gặp lại mình lại coi như người xa lạ, có thái dộ miểng cưởng, her excuse being that she doesn't want to be too close so that she could hurt me again, that shés afraid to see me cry....rồi lại dận mình tại sao đã nói Thương Trúc thật rồi, mà còn để cho bóng người xưa làm mình như Điên lên! Bây giờ em như người Điên, dở khóc dở cười, muốn La ầm lên, nhưng biết không nên, muốn khóc, nhưng nước mắt dường như cạn rồi, muốn cười cho hết hơi nhưng cười sao nổi ! Chán qúa! em Điên lên rồi! |
| ||||
| Quote:
Em hãy nghĩ tới tương lai trước mặt ! Quá khứ qua rồi đừng để quay về nữa ! Điều này dễ hiểu thôi, quá khứ là một mặt khác của thời gian, mà em biết thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay lại được ! Cho dù em miễn cưỡng cách nào cũng không có hạnh phúc . Em có biết chị hai cũng đã từng trải qua những cảm giác xáo trộn đó rồi ! Chính vì vậy mà as long as I still miss my ex, I wouldn't come to the next one ! Chị biết làm vậy sẽ khổ và not fair cho người đến sau ! Có nhiều chuyện mình expect nó cũng chẳng come theo ý mình muốn ! Cái câu mà em nói là cô bạn gái em ở bên cạnh người kia vì người kia cần cô ấy hơn ... cũng giống như là người bạn của chị hai lúc trước thôi . Ngay cả him không hề yêu cô ấy, mà lại ở bên cạnh cô ấy . Him nói chị không có him thì không sao, nhưng cô ấy không có him thì không sống được ! What ??? chỉ là giả dối, nhưng mà tại người ta tin vào những lời lẽ đó ........ thì mình làm gì khác hơn được ??? ! Cho nên chị có buồn nhưng không trách hận gì him cả . Chị hai nghĩ em cũng nên quên đi mối tình cũ đó ! Hãy cho bản thân em một cơ hội, cho dù em và Trúc không có kết quả, thì em cũng cho em cơ hội đến với một cuộc tình mới ......... tất cả những mối tình = tình yêu đều được bồi dưỡng và bắt đầu bằng tình bạn !!! Những mối tình = tiếng sét ái tình = chớp nhoáng = mới gặp đã yêu = không lâu dài !!! Tình bạn = chân thật hơn = tìm hiểu dễ dàng hơn = hợp nhau = yêu ! Sẽ lâu dài và hạnh phúc hơn nếu tình bạn này become tình yêu ! Muahzzzzzzzz em trai ! with love ![]() chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chị Hai, yur da best - always patient and kind w/ me - Em bị buộc vào thế Anh Cả, không được làm em, càng không được làm thằng em trai của một chị gái đáng mến đáng thương, nên được chị Ái nhận làm em trai thì cảm thấy rất hạnh phúc . Chị Hai bao giờ củng lắng nghe thằng này phàn nàn, và cho nhửng lời khuyên thật dịu dàng mà có hiệu qủa, chị hai mở cái thread này ra, em biết người có chuyện phàn nàn nhiều nhất, chị hai phải quan tâm nhất là chính thằng này ! Thank You Chị Hai . Với cô bạn gái củ, em còn buồn là vì còn chờ đợi, còn hy vọng xẻ có một ngày ..... Nhưng sau mấy lần nói chuyện, cuối cùng thì cô ấy củng cho em Lời Đắng cho cuộc tình, "Dónt talk to me, cuz I dónt wanna give u hope, Ím not going to leave him anytime soon, if u cánt stop talking about us, then we should stop talking" bây giờ, thì em dã hết hy vọng, hết chờ đợi rồi . Không nói chuyện với nhau củng là điều tốt, vì em không còn phải nghĩ bâng quơ nửa . Bây giờ thì đang nực cười, mà củng nhức đầu với Mẹ em và bé Trúc . Nói chị hai đừng buồn, nhưng Đúng Thật "Ôi Dàn Bà " LOL. nực cuời nhất là Mẹ em, ban đầu thì cứ cố tình gắnh ghép em với Trúc, bây giờ hai đứa để ý nhau thật rồi, thì lại gănh! hai tuần nay đổ về, sự khen ngợi của mẹ đối với Trúc dảm dần, đến nổi còn nạt Trúc "càng ngày càng chậm chạp", "càng ngày càng lười" Còn Trúc thì lại Than Phiền, mà em củng công nhận, "Không hiểu sao Mợ hai (gọi bố em là Cậu Hai) càng ngày càng bắt em làm nhiều hơn, la rầy củng nhiều hơn nửa" Song cả hai đều đổ lỗi cho em, Mẹ thì rầy "Củng tại nó cứ suốt ngày mãi mê nói chuyện với con đó!" Trúc thì trắch "Ai biểu Anh Hai cứ tối ngày ghẹo em làm chi?" . đúng thật, chưa có chính thức cặp kè mà đã có cẳnh "Mẹ Chồng Nàng Dâu" không phải là "Bạn Gái - Mẹ Bạn Trai" rồi LOL. Còn mẹ Trúc thấy hai đứa em phát triển tốt thì khoái lắm, không có em là khen em với Trúc, không có Trúc thì khen trúc với em, khiến em càng ngượng . Vậy mà Em Còn chuyên tâm học hằnh được, hơn nửa khóa này còn học được khá củng là chuyện lạ ! Khổ thật! LOL . |
| ||||
| Em trai ...... cảm ơn em đã xem chị giống như một người chị gái mà em mến em thương ! Chính vì chị em mình chia xẻ với nhau bằng tấm chân tình cho nên tình cảm này chị ái cũng trân quý lắm ![]() Quan tâm tới em trai của mình là chuyện người chị nên làm mà ![]() Chuyện cô bạn gái cũ, bây giờ cô ấy đã nói quá rõ ràng, em dứt khoát là tốt cho tương lai của em rồi ! hahaha chị hai không buồn em đâu ... vì trên đời có người tốt, người xấu, người vầy người khác ! hihihi .......... chị hai biết em thật lòng chứ em không phải mỉa mai đàn bà . Bằng chứng là em quý chị hai và nghe lời khuyên nhủ của chị hai đó mà ! Thì em cũng biết là mỗi người không ai giống ai . Em nói câu "chị hai đừng buồn"! Cũng là không muốn chạm tự ái của chị hai hay bất cứ người nào khác hihihi . Em rất là ngoan và thông minh ! Mẹ em cũng là vì quan tâm tới hai đứa em thôi ! Ý bà nhắc nhở là cho dù có yêu đương nhau chăng nữa thì cũng phải để tâm vào chuyện học hành, và công việc ! Có lẽ Trúc và em quấn quít nhau nhiều hơn nên có phần "chậm chạp" thật thì sao ? Mà bởi vì em đang trong cơn say tình ái nên không nhận ra ! Cũng có thể Mẹ em thấy em quấn quít Trúc quá rồi ... sợ em đam mê mà lãng xao việc học hành ! Cũng có thể Mẹ thấy em lại không hề quan tâm và chăm sóc Mẹ như xưa nên Mẹ buồn .... mẹ trách và mẹ hờn ... vì bây giờ em có Trúc rồi thì ... chẳng còn biết đến ai khác nữa hihihi ... Hay là Mẹ em nghe được lời người ta nói qua nói lại là ... tại sao em là cậu chủ lại quen người làm ....v..v... chị hai nói là tâm lý chung vậy thôi cưng ! Có nhiều lý do khiến Mẹ không vui, nên cằn nhằn ... nhưng nếu như thế thì cũng không tốt và tội nghiệp cho Trúc !Em hãy tâm sự với Mẹ ... và hỏi Mẹ thật lòng: Mẹ ơi Mẹ không thích con quen với Trúc có phải không ? Hay lý do gì khiến Mẹ không vui ? Mẹ hãy nói cho con biết ! Lúc trước Mẹ luôn khen Trúc và muốn con làm quen với Trúc, sao bây giờ hình như Mẹ không thích con thân mật và gần gũi với Trúc nữa ??? Nếu em thật lòng thương Trúc thì cứ nói thẳng với Mẹ là em thương Trúc ....... và cảm ơn Mẹ là nhờ Mẹ giới thiệu mà em mới quen được với Trúc ....... thì người con gái mà Mẹ chọn ...... dĩ nhiên là ... Mẹ phải hài lòng rồi ... mới muốn con mình quen chứ ! Em nghĩ có đúng không ?! hahaha Em chuyên tâm học hành vì lòng em đã vui trở lại ... em đã có Trúc mà không sợ mất Trúc ... em mới có tâm để mà học, Trúc đã đem lại niềm vui và thành tích học tập tốt ... chứng tỏ là người bạn gái cũ đã không còn làm khó trái tim của em được nữa rồi ! Còn Mẹ của Trúc khoái bởi vì bà hài lòng về em ... và cũng hãnh diện vì đứa con gái của mình ! Chỉ đơn giản vậy thôi ! Để tránh tình trạng đang làm việc mà hai đứa cứ tâm sự ... thì em có thể hẹn Trúc và xin phép gia đình hai đứa có thể đi chơi, ăn uống, coi phim ... có time riêng để mà tâm sự và tìm hiểu .......ngoài giờ làm việc ! Thế thì Trúc cũng để tâm vào công việc và em cũng chăm lo học hành ... như thế có thể Mẹ em sẽ thích hơn nhiều ! Nhiều khi công việc đang gấp, lúc đang busy ... mà hai đứa em bỏ bê ... rồi lo nói chuyện, nên Mẹ la cũng không phải là không đúng đâu ![]() Chị hai mong em luôn được vui vẻ ... hạnh phúc ! Thành công trong cuộc sống ! muahzzzzzzzzz em trai ![]() chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chào Chị Hai. Chị hai khỏe không ? chắc chị hai dạo này bận lắm hả ? post của em từ đầu tháng, tới cuối tháng mới có reply . lol. Chị hai reply từ cuối tuần trước, thì củng là đầu tuần trước em hiểu được mọi việc . Em lầm rồi chị hai, đã hiểu lầm ý của người ta . tưởng đâu người ta qúy em, muốn con gái người ta quen em, nhưng thật ra là trái ngược . Hôm đó em đang dọn bàn vào bếp thì vô tình nghe mẹ đang nói với Cô Qúy "...Cô yên tâm, thằng Thiên nhà tôi chỉ coi con bé Trúc là em gái thôi . Con tôi học dỏi, cao ráo trắng trẻo, đời nào mà khoái con bé quê mùa, lùn xịt, đen thui, dẹp lép như thế kia..." Em nghe mẹ nói thì phải nín cười, nhưng nghĩ kỷ lại lời nói thì buồn lắm, không hiểu sao, Mẹ Trúc nói gì mà Mẹ em lại nói thế . Cả ngày hôm đó, cả hai mẹ con Trúc, như muốn trắnh mặt em, em chào hỏi củng không trả lời, thậm chí không cười với em được một miếng nửa . đêm đó trên xe về khi chỉ có hai mẹ con, mẹ nói vòng vèo rốt cuộc mới nói với em, nếu là nam nhi, nếu thương mẹ, thì không được qua lại với Trúc nửa . Em buồn lắm, chẳng hiểu đầu đuôi là ra sao , chỉ đằnh câm miệng gật đầu "Dạ" Mấy ngày sau tiếp, Trúc vẫn lặnh nhạt với em, đến có một ngày, Cô Qúy bệnh nên đã xin nghĩ, Mẹ em cũng bệnh nên ở nhà, vì vắng khắch, nên bố mượn thời gian đi chợ, trong nhà hàng chỉ có em với Trúc, em mới hỏi chuyện là thế nào, thì Trúc mới nói là mẹ Trúc thấy em là một "thằng Thư Sinh khờ" trắng tay, phải "ăn bám" bố mẹ, hơn nửa"tối ngày" đàn hát, văn chương thơ thẩn, và thấy em đã "Mê" Trúc rồi, nên không muốn hai đứa em qua lại . Em buồn, mà củng dận lắm, không ngờ người ta xem thường mình tệ như vậy . ngày hôm sau em đã nói thẳng với Mẹ của Trúc là em chỉ "Thương" Trúc, chưa phải là "Yêu" mà càng không phải là "Mê" nên cô ấy cứ yên tâm . Em còn nói, nếu cô ấy không đồng ý, thì em củng chẳng cần . Bạo miệng mà yếu lòng, bây giờ không thấy thì thôi, thấy nhau, mà không nói không chào, nhìn thẳng mặt củng không dám, thật khiến em đau lòng lắm . Đôi khi nghĩ tại sao không an phận "Kiếp Đơn Côi" cho rồi, cứ phải đi theo ái tình mải để rồi chỉ nhận được thất vọng, đau lòng thôi vậy chứ ? Chán lắm rồi chị hai ơi ! |
| ||||
| chơì ơi Tieu Wa Ni ơi, co chai muh sao thất tình trièn miên dzạ ? chắc tại công tử bột quá chớ gì ? ... ayyyy ... trên đường tình đôi lúc cũng phải sở đoản 1 chút , chớ thật thà quá ... coi chừng ở goá suốt đời á ... |
| ||||
| HSM, Không muốn thừa nhận mình là công tử bột, mình đâu có mệnh làm Công Tử, nhưng củng có thể là thế ...... ừ thì củng bởI mình khờ khạo nhút nhát qúa nên cứ bị thất tình hoài đấy ! |









... Đào hoa hay không cũng tùy ... có người cho rằng một anh cặp hai ba cô hay nhiều cô cùng lúc... gặp cô nào cũng dính liếu tình cảm ... gọi là đào hoa . Có người thì cho rằng ... một anh bị nhiều cô theo đuổi là đào hoa (mặc dù anh ta không hề thích những cô đó và không hề bay bướm với cô nào cả) . Cho nên hahaha ......... nhiều khi mình không có cái tính đào hoa cũng bị cho là đào hoa là chuyện thường tình ! Nhưng chị hai nói em biết trước ..... là nam nhi đại trượng phu thì phải có trách nhiệm, chính vì trách nhiệm nên ta phải cẩn thận, e dè, suy nghĩ chính chắn rồi mới quyết định ! Đâu cho ra đó rõ ràng nhất là tình cảm !!! Em hiểu ý chị hai chưa 
Linear Mode