| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Không có gì buồn, mà còn là chuyện vui nữa, nên muốn chia sẽ với chị hai and everyone... Trước hết là mấy tháng này bị nghĩ học, application and dấy tờ bị trục trặc tùm lum, but I finally took care of it all and Ím going back to school in April, YAY! Với Trúc, thì everything back to normal . Em nghe lời chị hai hỏi "hôm bửa thấy dường như em không vui, có phải anh làm gì hay nói gì khiến em buồn không ?" thì nàng trả lời là hôm ấy hơi mệt, thêm đang lo lắng cho anh hai đang di thi bằng lái xe - trời ơi bây giờ hiếm có cô bé nào dể thương qúa - mà thấy em dang bực bội - cái mặt hầm hầm Dử qúa, nên không giám nói chuyện - lol. Sang Tuần sau gặp lại thì vui vẻ lại như thường, nhưng cái "Tình cảm" thì em nghĩ còn lâu mới xẩy ra, if at all, vì hai đứa bận rộn cả ngày, giờ anh trưa, anh chiều mới ngồi xuống nói chuyện được răm ba câu, mà cả hai đều shy, nên củng không nói nhiều . Thường là Trúc hay kể cho em nghe về cuộc sống bên Việt Nam, nhửng sở thích, how she hang out...mới hôm qua mới nhận ra là nàng hát rất hay, và nàng còn e dè kể là hồi còn ở VN đã yêu thầm một người bạn của anh hai, chơi đàn guitar rất dỏi và hát củng hay, lúc biết là nàng sắp đi Mỹ mổi lần gặp là cứ hát bài "Chim Đa Đa" ...LOL. Rồi có chiêu để lấy lòng người đẹp rồi ..... "Cây Đàn Bỏ quên" lol. |
| ||||
| Quote:
![]() Không cần gì phải gấp gáp ... cái gì chậm nhưng mà chắc thì tốt hơn là cứ ào ào ... cái kiểu "khi yêu yêu vội, khi lìa lìa xa" thì chẳng có khá chút nào hết em à ![]() Như vậy là mọi chuyện okay hén .... em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cưng ....! Nhiều khi không cần phải gặp nhau nhiều hay là nói với nhau nhiều ... miễn là tinh tế nhận ra và hiểu đối phương cho dù qua những cử chỉ, những lời ngắn gọn hay là tính cách của nhau biểu hiện hằng ngày đối với người khác, cũng có thể gọi là yêu được mà ![]() love you, chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hỏi một câu nhá - Con Trai và Con Gái có thể làm bạn thân mà không có một tà niệm gì không ? Theo anh chị, do you think a guy can be best friend to a girl w/o any sexual thoughts? Theo em thì câu trả lời là Yes. Em có quên một cô bạn rất thân từ hồi còn ở High School, Tiểu Muội của Đệ rất sinh sắnh dể thuơng, tắnh tình thì rất hoạt bát, và rất tự nhiên . Hồi High School ai củng hiểu lầm là chúng em cặp kè, thậm chí lúc em quen bạn gái, còn cho là em bắt cá hai tay . Nhưng Nói Thật, là em chỉ Thương tiểu muội như một cô em gái, không có tình ý gì khác, honestly, nothing sexual ever crossed my mind . Và em củng đã dò hỏi, thì được biết là tiểu muội củng chỉ xem em như người anh, còn đùa "Anh vừa Khờ vừa Ngốc, lại đep trai thấy ghê, em hổng dám đâu" lol . Số là bây giờ cô em ấy đã quen được một người bạn trai, mà người ấy củng là trong đám bạn thân của em . Đồng ý là con em gái của em hơi vô duyên, hai đứa đi chơi chung củng kéo em theo, ngồi ở bàn ăn, em đã cố tình ngồi riêng ra, củng kéo em ngồi chung, mà không phải là ngồi yên, cứ ngã người ngã cổ vào em, em đẩy ra, thì càng làm tới, em thì biết nó chỉ đùa dởn, nhưng thằng bạn trai làm sao mà hiểu ? thậm chí lúc hai đứa have a fight, củng mươn vai em mà khóc, rồi tra tấn lổ tai em bằng những câu ỷ ôi . Đến nổi đám bạn cứ chọc ba đứa là "Bộ Ba Táo Quân" "Hai Ông Một Bà" Có mấy lần em củng nói con em gái, thì nó trả lời là "Anh là anh hai, nó khùng sao lại đi ghen với anh hai" .... Còn thằng bạn trai thì cứ thế trắch móc, "anh hai, anh hai cái cù loi! You nói không có ý gì với Lana, đắnh chết Me củng không tin, chừ phi You 're Gay ! " Cái thằng trời đắnh! Em là người dới thiệu cho hai đưa quen biết nhau, còn trêu chọc gắnh ghép nửa, mà bây giờ nói em vậy à ? Đến hai tuần trước sau khi quen nhau được nửa năm thì hai đứa chia tay, tuy còn yêu nhau lắm (Không hiểu nổI), mà tiểu muội của em là người nói chia tay . Thế là ngày nào củng tới mượn vai em khóc . Đến hai ngày trước thì mới cho em biết là chia tay vì không chịu nổi cái "ghen" của bạn trai, mà không nói em củng biết, nó nghi ngờ nhất là em . Em rất buồn, nhưng nói với tiểu muội, tốt nhất là đừng tới gặp em, đừng nói chuyện với em trong một thời gian, vì em biết thằng bạn em sẻ nghĩ Tiểu Muội chia tay với nó là vì em . Chán qúa, mình trong sặch, mà bây giờ phải trốn trắnh, như là kẻ trộm cướp không bằng ! Chán qúa . |
| ||||
| câu trả lời của chị cũng là "yes" ........... ![]() còn cái chuyện mà anh bạn trai kia ghen cũng có lý do của him chứ . He có quyền ghen và ghen cũng đúng . Bởi vì tiểu muội của em chắc quen nhõng nhẽo rồi ... nên cô ấy không có care, với lại làm trước mặt bạn trai là cô ấy không có tà ý .... và trong lòng cũng trong sạch ! Chỉ tại quen như vậy rồi, nên cần phải sửa lại khuyết điểm đó ...! Cả hai đều có lý do để ghen và để nói tiếng chia tay . Em thì trong sạch chẳng cần ngại ngùng gì ! Em cũng khuyên em gái đừng có như vậy nữa . Nếu còn tính ngây thơ nhõng nhẽo đó thì phải quen anh bạn trai nào không ghen và hiểu được tình anh em của hai đứa em mới được . Nhưng mà chị nói cho em biết, là con trai ai cũng có sự tự ái và ghen tức khi người bạn gái của mình lại gần gũi kề cạnh người con trai khác, no matter là best friend or brother - sister gì hết ! Khi yêu thì họ không sáng suốt và khó mà chấp nhận được ! Em đừng có để trong lòng chuyện ấy nữa . Em trong sạch thì không có gì thẹn với lòng, và hãy vui vẻ lên em trai muahzzzzzzzz cưng ![]() chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Chẳng là gì, em biết mình Thanh Bặch,và củNg biết cái tự ái của con trai chứ, em củng là phái nam vậy, Nhưng chỉ buồn là bạn thân mà không tin nhau, hơn nửa dường như đã mất hai người bạn qúy . Nhưng Chị Hai đã nói thì em nghe, không buồn nửa và sẻ try not to let this weigh me down . Em sẻ khuyên và cân nhắc Tiểu Muội thêm nửa, khổ lắm chị ơi, đã 20 mà còn nhỏng nhẻu y như con nít ! Không hiệu sao em không Yêu cô ấy, shés the same as Trúc, the type I fall for and go after, có lẻ là duyên số, or whatever....không tin vào Destiny củng không được LOL . |
| ||||
| Ừ dzị thì em ráng lên nha cưng ......... làm người sống không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất là tốt lắm rồi ...... còn thiên hạ, miệng đời thì nhiều lúc không cần nghĩ đến ! Nếu lúc nào cũng nghĩ tới vì thiên hạ ....... vậy ai sẽ vì ta đây ? Ai sẽ làm cho bản thân ta được vui vẻ ??? Đôi lúc cuộc đời không như mình mong ước .......... cho nên .... ta học cái khôn cái dại ở đời là để làm kinh nghiệm cho bản thân mình ...... vì thế em càng trải qua nhiều đau khổ em sẽ càng trưởng thành nhiều hơn ..... chị hai mong và nghĩ rằng sau mấy cơn sóng gió đã qua, em đã chính chắn hơn nhiều rồi ..... đúng không nè ? ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| I can always turn to you for the deepest, most valuable advice Chị Hai, Thank you for dealing w/ Thằng Em Trai phiền phức này, lol Em Nghĩ em Thương Trúc thật rồi chị hai ơi, Thằng em trai của em đang học ngằnh "thời trang" và có cặp mắt rất "Mỹ Thuật" , nó thấy Trúc anh bận "qúa là nhà quê" và đã đề nghĩ sẻ "give her a make-over" từ mái tóc đến quần áo this weekend . Trúc 's really excited, nhưng em thì rất nervous, em không muốn Trúc vì ảnh hưởng của thằng em của em và nhửng cô gái Mỹ mà thay đổi ngoại dáng . Em biết mình thật vô duyên, thay đổi hay không là quyền của Trúc, Ím not even her BF, it doesn't matter what I think, nhưng em thật không muốn thấy Trúc thay đổi mái tóc đen mun, dài chấm mông, và những bộ quần áo tuy đơn sơ, nhưng thật kính đáo, nghiêm trang . "Nói ra sợ mất lòng em, van em em hãy dử yên quê mua...cho vừa lòng anh" you know? Thật em qúa vô duyên phải không chị hai ? lol Another thing . Cô Qúy (Mẹ của Trúc) có kể cho mẹ em nghe, and I overheard là Trúc bị chứng mờ mắt, càng ngày càng thấy nghiêm trọng, và Bác Sỹ đã nói không có thể chửa được, và lâu ngày thì sẻ trở thành "mù" . Tuy nhiên Cô Qúy lẫn bác sỹ không dám cho Trúc biết điều này, vì sợ Trúc sẻ bị buồn chán . không hiểu sao em nghe được chuyện này thì đau lòng lắm . Of course là tội nghiệp Trúc, but I feel that íts something more than pity, sounds really corny, but I seriously wish if I could that I would give her my eyes, when she goes blind. Từ Lúc biết được chuyện này, I always look into her eyes, always trying to tell her that everything will be okay, w/o letting it slip that, íts really isn't and she will eventually go blind . Em biết mình thật vô duyên, không có là cái gì của Trúc hết, nhưng em không muốn Trúc quên khuôn mặt của em, I dónt want her to forget how I look like . Dống Phim Hàn Quốc "Nấc Thang Lên Thiên Đàng" qúa hả Chị Hai nhể ? LOL . nhưng chuyện này là có thật 100 phần Trăm đấy ! |
| ||||
| Quote:
Muahzzzzzzz em trai, em có khỏe không ? Chị hai nghĩ là em đã bắt đầu thương Trúc rồi đó ... vì cái cảm giác đau lòng khi nghĩ là Trúc sẽ bị blind, em đã không chịu đựng được mà còn wish sẽ give her your eyes if she is blind . Em có biết đôi mắt của một con người quí và quan trọng đến mức nào không ? Thường thì không có ai muốn đánh đổi và trao nó cho người khác ! Nhưng em có ý định đó, cho dù chị hai biết là em có thực hiện được hay không ? Nhưng mà em có suy nghĩ đến và có tấm lòng ! Phim Nấc Thang Lên Thiên Đường quá thảm ... kết cuộc quá là đau lòng và buồn bã .... chị hai coi phim đó khóc nhiều lắm ! Chị coi được mấy bộ phim Hàn quốc nhưng mà để lại ấn tượng, bài học, giáo dục sâu sắc nhất là bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường và Ngôi Nhà Hạnh Phúc ! Nhưng Trúc bị bệnh gì mà mờ mắt ? Có nhiều lý do gây ra chứng mù mắt trong đó có thể do bệnh tiểu đường một phần ! Theo chị biết có nhiều người họ cũng donate parts of their body after their death . Cho nên là bây giờ cũng có thể có more hope hơn em à ! Em hãy lạc quan lên một chút ! Kêu Mẹ của Trúc dắt Trúc đi bác sĩ chuyên về mắt hỏi rõ nguyên nhân căn bệnh, và có thể kiêng cử trong vấn đề ăn uống, hay cần ăn thêm thức ăn gì bổ ích cho mắt và giảm bớt tình trạng của mắt ! Rồi uống thuốc ... hy vọng mọi việc better ! Nếu em không thích Trúc make-over thì em tìm cách nói riêng với Trúc . Hỏi thử coi ý Trúc thế nào ? Mà em thấy Trúc có ý với em không hả ? Nếu có thì em hãy cố gắng nắm lấy cơ hội nha ! Em hãy thử nói với Trúc là em thích Trúc với dáng vẻ tự nhiên như thế này hơn . Đơn sơ giản dị mà duyên dáng như thế em thích hơn nhiều . Thử coi ý Trúc có phù hợp với em ? Và để coi Trúc có vì em mà không make-over chăng ??? Với lại chị hai chỉ nhắc nhở em nên suy nghĩ chính chắn trước khi bước chân vào một cuộc tình thế này nha ! Thương em nên nói nhiều đường tùy em quyết định ! Yêu thương một người mang chứng bệnh (nan y) không chữa được, là em phải chấp nhận và can đảm vượt qua đau buồn và không hối hận về sau . Thà là em không quen họ ngay từ đầu . Đừng để yêu thương cho người ta hy vọng, rồi sau này lỡ Trúc mà có blind thiệt, em thay đổi, change mind .......... lúc đó em bỏ đi, mặc kệ Trúc thì tội nghiệp người ta lắm ......... em có hiểu ý chị hai không ???? Chị hai mong em có được những giây phút vui vẻ bên người em yêu thương ! thương em nhiều ![]() chị hai Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hi chị Hai, LOL, sigh, đúng là đàn bà con gái VN mình, nhắc đến phim Hàn Quốc - Korean Drama, là Mừng Quýnh lên! lol. Em không mê, nhưng củng thích và hay coi ké của Mẹ và thằng em trai . không hiểu có phải Trúc có thể "read my mind" không, nhưng đã đổi ý, không Make-over nửa . không biết nói dởn hay nói thật, or maybe half and half, nhưng còn chọc dệ là làm việc với đệ suốt ngày, để quê mùa thì nhìn xứng đôi với đệ hơn ! Score! thật ra, em chưa muốn đến với Trúc, vì còn chưa thể quên bạn gái củ . Nếu em theo đuổi Trúc bây giờ, most likely than not, em sẻ làm tổn thương cô ấy, và em sẻ chỉ là a bad memory in her eye, em không muổn sau này cô ấy nhớ mặt em as a bad memorỵ That aside, đang bực mình qúa! có người em không biết củNg chưa biết rỏ về em, gặp nhau chỉ qua một người bạn , mà cứ chê bai em ấu trỉ, tháts ok, nhưng còn cứ ý như là em không có tư cắch theo đuổi không có tư cắch nói chuyện với Y ! Ai Thèm mà ham vậy ! nói em không đủ tư cắch, thì tại sao cứ tối ngày đưa em ra để chê bai, trêu chọc ! Thật đúng là con người thứ gì đâu ! |






.....xứ Huế thì chỉ đẹp trong thơ dzí nhạc thui .....còn ở ngoài thì thiệt lờ hỏng dzám .........nhòm .......
......còn thì Sao nổi tiếng nói chuyện chua như...... lemon .......trong gia đình mình .....hong biết longnguoinhulaua .....còn gan để đứng lợi nghe mờ thưởng thức Sao nữa hong ......
Sao dễ sương dzị ... mờ ai ... lại không thưởng thức chứ ! 


Linear Mode