| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| uh, Ái nói cũng đúng ....... nhưng giận quá mà nói quá đáng thì ........hihihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
....... ái không vô cớ nói ai, và cũng không vô cớ quá đáng với ai hết . Những người mà được ái nói quá đáng thì Hiếu cũng thấy rồi đó, ái nói như vậy là còn quá nhẹ nhàng rồi, chứ chả có thời gian đâu mà để nói nhiều hơn nữa . Những hạng người như thế thì có phải nên nói như thế hay không ??? Chứ biểu ái làm sao ??? mình đâu có ăn nói thô tục như họ đâu Hiếu ??? Hay là muốn im lặng để mặc cho họ nói ??? Người nào vô tình, hay là lỡ dại mà nói quá đáng, làm sai quá đáng có nghĩa là họ không cố ý thì cho dù ái có đau lòng vẫn bỏ qua . Nhưng mà những người ngụy quân tử như ai kia ........ biết rõ lòng dạ thâm độc như thế mà không lên tiếng để cho họ có cơ hội làm sai quấy thêm thì không được ... và mình nói cũng là để vạch ra bộ mặt thật của họ cho những người khác (bị họ đánh lừa và gạt gẫm) người ta biết luôn mà không nên tới gần hạng người đó . Một công hai ba chuyện, có ích cho mọi người mà !Như vậy hôm bữa Hiếu nói ái trong cái chuyện người dân 3 miền đó, Hiếu nghĩ là ái quá đáng với Hiếu sao ??? cái đó ái không giận gì Hiếu và cũng nghĩ là Hiếu không có ác ý ........ nhưng mà cái cách nói chuyện của mình sẽ gây hiểu lầm và làm cho người ta đánh giá tư cách mình (không phải ai cũng nghĩ là mình nói chơi đâu Hiếu, bạn bè quen biết nhau còn có thể hiểu nhau, nếu người ta không hiểu thì sẽ ra sao ??) ...... làm cho người ta hiếu sai về con người của mình, ái coi Hiếu là bạn nên mới giải thích và nói rõ những điều nên nói cho Hiếu biết đó ! Vì ái thà rằng nói với Hiếu ... chứ không muốn mai này Hiếu nghĩ là đùa mà bao nhiêu người khác cho là Hiếu không đùa, Hiếu mỉa mai, Hiếu nói xấu họ thì tội nghiệp cho Hiếu bị người ta quở trách ???? Hiếu thấy cái point chưa ??? Cho nên lúc đó ái đã dám nói và dám sửa, giải thích cho Hiếu hiểu hơn cũng là ái đã chấp nhận rằng sẽ nhận được ở Hiếu: giận, ghét, chửi mắng hay bất cứ điều gì từ nơi Hiếu rồi hihihihi Hiếu nghĩ lại coi .. ái nghĩ cho Hiếu trước nên mới nói đó hihihi ...... lúc đó ái chỉ nói là không thích Hiếu gọi ái và nói chuyện như vậy ... chứ cũng chả có nói gì hay mắng Hiếu điều gì quá đáng mà phải không ??? Nếu không thì Hiếu chịu im lặng dễ dàng vậy sao ??? Không nhiều thì ít ...ái cũng biết phần nào bản tính của Hiếu mà hahahaha ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hihihi sis Lida ....... cái thread này lâu gùi áh sis ui ............ khi nào sis có chuyện gì buồn cứ tâm sự với mọi người ..... để bạn bè có thể chia xẻ và giúp sis, an ủi sis trong tình yêu thương, quý mến ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Ái Mến VT rất là thích đọc thư và thơ viết của các anh , chị “Moderator”:Ái, NTH, UM, Linda, Hiền Nhân…hiêu.vn....và các ban trong gia đình Forvn. Ước gì VT có thể viết đươc một phần mà thoi…cũng đủ vui lắm..! Xin nhận VT làm đệ tử đi nha ! Tình cãm sao khó hiểu và mâu thuẩn quá phải không Ái ? Thấy người ta buôn , thì mình lại buồn hơn , thấy người ta đau thì mình lại đau hơn…Ước chi mình có thề làm được điều gì đề người mình thương được vui … Cám ơn đã cho VT cơ họi tâm sự nha Thương VT Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang. Sầu đã chín, xin Người thôi hãy hái! Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường |
| |||||||
| Quote:
Cảm ơn VT đã tin tưởng bạn bè trong Đại Nam để mà ngỏ lời tâm sự và trải lòng mình ra trước những điều khó khăn, đau khổ mà VT đã và đang còn mang nặng ở trong lòng . Cho ái thay mặt anh chị em cảm ơn VT . Thân chúc VT luôn được bình an trong tâm hồn bởi vì khi ta có sự bình an trong tâm hồn thì ta mới có đủ sáng suốt mà giải quyết mọi vấn đề ![]() Việc nhận đệ tử không biết anh chị em khác thấy thế nào ? Riêng ái thì không dám làm sư phụ của ai hết áh ... Nhưng mà bất cứ điều gì ái có thể giúp trong khả năng của ái, thì ái sẵn sàng giúp đỡ cho VT, và còn có các bạn bè khác cùng ái giúp cho VT trong tinh thần hòa ái !Quote:
![]() Quote:
VT à, nếu VT chưa thật sự xác định được tình cảm mà VT đã trao ra là thuộc về tình cảm nào trong những loại tình cảm của thế gian thì làm sao biết là "unconditional" ??? Và "unconditional" là vô điều kiện như VT đã nói thì tại sao lại còn đau khổ và không thể bình an trong tâm hồn đây !!! Nếu mà nói yêu thương không điều kiện thì ta không còn đau khổ nữa VT ơi, mình trao ra tất cả mà không cần nhận lại bất cứ điều gì ở người đối diện . Mà điều này còn chứa đựng cả một sự hy sinh vô bờ bến, đó là hy sinh bản thân mình vì mọi người ... hay vì một người nào đó ! Quote:
Quote:
VT à ...... điều mà khiến VT càng đau khổ đó là VT "cố quên, muốn quên người" ... Bởi vì khi VT cố quên thì sẽ càng nhớ, cố quên người đó bao nhiêu thì sẽ nghĩ đến người đó bấy nhiêu lần ! Cho nên không cần phải quên đi, yêu thì cứ yêu, nhớ thì cứ nhớ ........... bởi con tim ta đang còn yêu, còn nhớ có cấm nó thế nào nó cũng rỉ máu vì yêu và nhớ mà thôi . Ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ, trên đời còn nhiều việc quan trọng chờ ta làm . Hãy dũng cảm chấp nhận sự thật và sống lạc quan, rồi có ngày tình yêu mới sẽ đến sẽ làm cho VT cười tươi trở lại, hạnh phúc trở lại ! Hãy dành thời gian rảnh để làm việc gì mà VT thích, keep you busy với những công việc khác, để mà giảm bớt đi thời gian nhớ, yêu người ta ...... ! Và khi nào nhớ đến họ, nghĩ tới họ thì hãy vui vẻ mà nghĩ: ta yêu người không điều kiện, bây giờ người hạnh phúc thì ta cũng được hạnh phúc . Ta không thể bên cạnh người để chăm sóc cho người, thì cũng có người khác thay ta mà lo lắng, chăm sóc cho người ! Ta không thể ở bên người đó cũng là do duyên số ! Hay đó cũng là do ông trời xếp đặt ! Do Chúa đã an bày ! ...v...v.... Cho dù VT có đi đến đâu cũng không chôn được ...... xa cỡ nào thì cũng gần trước mặt VT mà ... đúng không ?? Quan trọng là khi nào mà lý trí của VT thắng được và control được trái tim của VT thì mới có thể là quên được ..... mà muốn như thế không phải là chuyện dễ , nhưng cũng không thể nói là không làm được, mà phải nói là cần thời gian .......... chính là thời gian .......! VT ... hãy cho mình thêm một ít thời gian ! Giống như ái nè ..... có thời gian ái cũng rất là đau khổ ..... nhưng bây giờ không thấy đau khổ nữa ..... điều này không có nghĩa là ái đã không còn yêu, và đã không còn nhớ .......nhưng mà nghĩ thông suốt, thì tự mình sẽ cảm thấy thoải mái và hết khổ đau ! Và ái cũng không có ép mình phải quên ........ vì càng ép mình quên bao nhiêu thì lòng càng khó chịu và càng thấy nhớ !!! VT ơi ... đừng lo hén .... Bé Mít Ướt đó hả ....... Bé lúc nào cũng nhè dzí ái hết ... VT yên tâm đi ......... Bé UM .... cũng đã nghĩ thông phần nào rồi ! Quote:
Cho nên VT thấy đó ....... trên thế gian có không biết bao nhiêu là người (không đếm xuể) đi tu .... mà có rất ít người giữ được tâm thanh tịnh và là một thầy tu đúng nghĩa !!! "Lòng này vẫn còn đam mê" ..... bởi vì mình vẫn còn là một con người .... đam mê chính là một trong những điều mà chúng ta phải cố gắng giảm bớt, bỏ đi .... mỗi ngày trong cuộc sống ! Quote:
Mèn ........ tiếng Anh ái thì dở lắm ....... nên không biết dịch ra tiếng Việt sẽ thế nào nữa ! VT có thể post lên đây để anh chị em cùng giúp VT ! Hay là nếu VT ngại thì có thể PM lá thư cho ái hay là bất cứ anh chị em nào mà VT tin tưởng muốn dịch ra giùm ... Hy vọng là mọi người sẽ cùng nhau giúp cho VT nhé ! Thân mến, ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hihihi VT ui, H ko phãi là Mod đâu ...khi trước H cũng có tâm sư....vào đây tán ngẫu cho qua chuỗi ngày ......vô tình đọc được mấy cái threads cũa mấy cô Mod trong này thấy hay quá ....nên giờ ghiền luôn rùi ....ngày nào cũng vào tâm sự ...phá phách ...trong này Ái là người nhạy cãm nhất và tĩ mĩ nhất ...Ái ko sợ mất thời gian bất cứ chuyện gì, thẵng thắn, cưng nghị và yêu quê hương dân tộc . H nghĩ VT nên bái Ái làm sư phụ thì sẽ học hõi được nhiều hơn, còn muốn vô tư, hiền đức thì nên bái bác Hiễn Nhân . Chúc VT có những phúc giây vui cười trong DN nầy và quên đi những gì ko tốt đẹp hihihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Ái nói cũng đúng ...nhưng đưng wá khiêm tốn H thấy Ái được mà ...bẵng ko khi lỡ Ái .... thì ai học được cái tài đó chứ ...đúng ko...hihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |






....... nếu có ác ý ...thì Hiếu không bao giờ lên tiếng sorry ái ... còn nhớ cái chuyện cách gọi của người dân 3 miền không ??
. 


Linear Mode