| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Quote:
lẽ ra phải có ba viên đạn, hai viên cho con khỉ đỏ, một viên cho con khỉ xanh ... thì mới chết cả hai ....! bây giờ chỉ có 2 viên đạn thôi .......... nếu ái lờ người thợ săn đóa thì ái sẽ ..: canh và bắn một viên đạn cho xuyên thủng từ con xanh qua con đỏ, thế thì con xanh chết ngay, còn con đỏ bị thương . Canh và bắn viên thứ hai vào con đỏ thế thì cả hai con chết rồi ! ái thấy đây là cách vẹn toàn nhất ! cách thứ hai, cũng tạm thời có lý nếu hổng nghĩ ra được cách thứ nhất: bắn một viên đạn vào con khỉ đỏ, nó sẽ bị thương nhưng chưa chết ... cũng hổng chạy đâu xa được .... rồi canh bắn ra viên đạn thứ hai vào con khỉ xanh ... (nó ngủm) nhưng viên đạn sẽ thủng xuyên qua trúng con khỉ đỏ luôn thì hai con cùng chết ! .... vì viên thứ hai bắn con xanh trước (nó cần một viên là chết) cho dù xuyên qua con đỏ không trúng nặng đi nữa thì cũng không còn sống nổi vẫn bắt được nó .... rồi muốn giết hay tha tùy hỉ ! còn cái cách này hổng được vẹn toàn: viên đạn đầu tiên cũng bắn vào con khỉ đỏ, nó sẽ bị thương ....Còn nếu viên đạn thứ hai bắn vào con khỉ đỏ trước, rồi mới xuyên qua con khỉ xanh ....... thì con đỏ chết ngắt ! Nhưng nếu mà bắm dỏm thì không trúng con khỉ xanh thì nó vẫn sống nhen reng chạy thoát ......! Nhưng muh .....Hehehe còn riêng anh thợ săn đó dùng cách nào thì ái làm sao biết hehehe vì ái hổng phải là him ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| cám ơn chị Ái đã tham gia giải thích câu đố của TV chị giải thích 3 cách bắn khỉ rất có lý, nhưng rất tiếc cả 3 cách ấy đều không phải là cách bắn khỉ của anh thợ săn..... mời chị Ái và các anh chị đoán tiếp nhé. Bôn ba chi xứ người Khi mình còn đôi tay.... |
| ||||
| thì bởi vậy mới nói ......... chị ái hổng biết bắn súng áh TV ui ........... cho nên ........ chị hống biết câu trả lời hehehe ...... àh mà chị nghe nói ....hình như khỉ thích ăn chuối lắm ....... thôi dụ cho hai con khỉ xanh và đỏ ăn chuối rồi bắt nó ........ cho khỏi tốn viên đạn nào hết ........ hén ....! mà thôi chắc cũng hổng xong gùi .... vậy thì .... .... chị ái cũng ngồi chờ mấy anh chị em khác ................. làm anh thợ săn đóa hén TV ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| chị Ái ơi, câu đố này là cách bắn khỉ của anh thợ săn chứ không phải của em, cây súng em còn không đụng tới nữa...... chứ đừng nói tới bắn........ mời các anh chị tham gia nhé, đúng hay sai không thành vấn đề, cái tham gia cho vui nhà vui cửa vậy mà......... Bôn ba chi xứ người Khi mình còn đôi tay.... |
| ||||
| Quote:
![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hihihi ........... TV .... nghe em nói ............... thì chị ái nghĩ lờ chị ái ........ không muốn làm thợ săn nữa rồi ...... mà chỉ muốn thả hai con khỉ dzìa gừng thui hờ ............ hehehe Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
![]() Bé cũng có ý như chị áh chị Ái bé bỏ tụi nó dzô túi mang ra rừng rồi thả chúng ra ![]() Muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz chị Ái ![]() |
| ||||
| Quote:
![]() |









Linear Mode