| |||
| Quote:
![]() |
| ||||
| Quote:
vì tàu lặn là nói chiếc tàu lặn xuống nước thôi . Còn "phát tiết" là nổi giận, nổi cáu lên thì phải là hành vi của con người ....... phải là đi tàu ngầm .... đã cho hint bên thả thơ rồi hahaha ........ chỉ đi ngầm mới không dám lên tiếng, còn chiếc tàu lặn thì lặn lúc muốn ngoi đầu lên ai dám cản nó đâu Và tiền âm phủ nữa ............. last night là tiền tử ......... hehehe ... cho nên ái đã cho câu đó đúng luôn là hai thứ tiền đó .... đã giải thích ở trên ! có nghĩa cũng là có đố mẹo một chút ......... chứ nếu thật sự tiền tử .... của thân nhân .... có người không ham vì người thân mất không tìm lại được, tiền đó chẳng có ý nghĩa với họ ......; nhưng cũng có người không care, họ chỉ khoái lấy được số tiền đó ...... chẳng cần biết đến sống chết của người thân ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| Bánh gì toàn thịt không xương? Bánh...mì bánh...xe ![]() Tình gì gá nghĩa trăm năm ? Tình yêu Hội gì tề tựu năm châu ? Hội Đàm Tình nào ô thước bắc cầu cho qua ? Tình bị ngăn cách Long gì là chỗ vua nằm ? Ồ vua chưa chết: Long Sàn (chời vậy mà trả lời là long huyệt)Người gì lùn quá đi thôi ? Người nhỏ con (tí hon, Xì Trum), giống dân Eskimo là lùn nhất rùi chưa chịu, baby mới chịu sao ![]() |
| ||||
| Quote:
Long gì là chỗ vua nằm ? Ồ vua chưa chết: Long Sàn câu này đúng với điều kiện là "long sàng" = king's bed 4 câu kia vẫn chưa đúng .... biết tại sao chưa đúng không ? Tình yêu ... có chắc gì yêu nhau là gá nghĩa trăm năm chăng ??? specific đi .... tình yêu quá chung chung .... ái đố làm gì ? HN nhớ lại coi .... hội gì mà cả 5 châu đều tham dự , mà cho dù có đủ 5 châu tham dự hay không cái sign của nó cũng là mean như vậy rồi.... big hint ... rồi nhen ![]() Tình bị ngăn cách .... thì quá nhiều vô số kể mà đâu có phải tình nào cũng được ô thước bắc cầu đâu há ......... hint hint rồi nhé ![]() Bánh gì toàn thịt không xương ....có sách mách có chứng .... áh , bánh bao nhiều khi ăn có xương à ...... heheheh Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| [quote=AiTinh;31983] Tình bị ngăn cách .... thì quá nhiều vô số kể mà đâu có phải tình nào cũng được ô thước bắc cầu đâu há ......... hint hint rồi nhé [quote]Ngưu Lang Chức Nử (trả lời như gì mới được hả) ![]() |
| ||||
| Quote:
![]() Hội nghị thế giới ......... thì đâu có đặc biệt như hội mà ái đố ............chời ơi ....! Người gì lùn quá đi thôi ... câu này đố trí nhen .... suy nghĩ tiếng Việt đi sẽ ra .... người gì mà lùn quá vậy .... hahahaha quá lùn luôn ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| [quote=hien nhan;31985][quote=AiTinh;31983] Tình bị ngăn cách .... thì quá nhiều vô số kể mà đâu có phải tình nào cũng được ô thước bắc cầu đâu há ......... hint hint rồi nhé Quote:
Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| Quote:
Hội Thế Vận hả. Người lùn (đố mẹo?), người mông cổ? ![]() |









vì tàu lặn là nói chiếc tàu lặn xuống nước thôi . Còn "phát tiết" là nổi giận, nổi cáu lên thì phải là hành vi của con người ....... phải là đi tàu ngầm .... đã cho hint bên thả thơ rồi hahaha ........ chỉ đi ngầm mới không dám lên tiếng, còn chiếc tàu lặn thì lặn lúc muốn ngoi đầu lên ai dám cản nó đâu 
Linear Mode