| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Quote:
giận gùi hỏng xèm chơi nữa âu ...hic hicXuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| hủm trúng lun ... cho em suy nghĩ chít lun nà .... thấy ghét ... ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| 2. Câu này không được đàng hoàng, đầu độc trí óc con nít. Cho nên không được tính! 3. Nếu câu trên là vậy, đừng có nói cho Bebe là câu này là cái đó nha. 10. Chữ "Tiên, Tiền, Tiễn, Tiện" Ái Tình ơi là Ái Tình! Thiệt tình hết nói lun. ![]() |
| ||||
| Quote:
![]() 3. cái tủm ![]() |
| ||||
| Quote:
hummm phản đối vô hiệu vì điều đó là sự thật, không phải là đầu độc con nít . Vậy chứ thời ăn lông ở lỗ thì sao, thậm chí còn ở trần truồng không mặc đồ đó Bebe . Hơn nữa đã bảo là đố mẹo, đố trí thông minh, nếu là con nít thì đừng nên tham gia ... trừ khi là thần đồng, con nít bình thường thì không đủ tài trí để hiểu . Còn người lớn thì phải xem chuyện đó là chuyện bình thường trong xã hội . Chân phụ là quan trọng trong hôn nhân . Người ta đố một cách tế nhị ai biểu nghĩ tầm bậy gáng chịu chứ .... muốn bắn, muốn giết thì tuỳ nhưng phản đối vẫn vô hiệu ạ hehehe3. hãy xem lại phần trả lời của LB đi Bebe, LB đã trả lời rồi, nhưng câu trả lời sai tuốt tuồn tuột rồi giời ạ ... 10. trả lời đúng rồi . Ngang tàng ... phách lối anh mê Tiên Huyền cơ được mất ai thì cũng yêu Tiền Ngã đau nước mắt rơi nhiều Tiễn Nặng nề xoay xở trăm chiều cũng xong ! Tiện Tiên: tiên nữ .... cho dù có ngang tàng phách lối anh cũng mê mệt vì anh mê sắc đẹp, chứ ngang tàng phách lối kiêu căng kênh kiệu mà còn xấu hoắc nữa thì ai mà thèm ché . Huyền cơ (thêm dấu huyền) ...Tiền: có nghĩa là không biết được mất, hết, còn ra sao thì người ta cũng yêu thích . Ngã đau (thêm ngã) Tiễn: tiễn đưa, mấy ai chia tay mà không bùi ngùi rơi lệ . Nặng nề (thêm nặng) Tiện: tiện lợi, hữu ích, cho dù nặng nhọc cách nào xoay trở trăm chiều cũng xong . Nó đúng với ý nghĩa của câu thơ trong bài thơ mà đúng luôn với ý nghĩa của từng chữ . AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| xí em đó nha ... nếu phản đối sao không phản đối ngay từ đầu đi ché .... bày đặt giải thích huỵch tẹt hổng còn một mảnh nhỏ nhí nào nữa gùi mí phản đối ... phản đối hoàn toàn vô hiệu . No objections . Your objection was not grant . ![]() 3. trật lất gùi ... cái tủm là cái chi vậy trời ??? Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |













Câu này không được đàng hoàng, đầu độc trí óc con nít. Cho nên không được tính!



Linear Mode