Go Back   Discussion Forums > Thông Tin Văn Hóa Xã Hội > Công giáo - Tin lành
Reload this Page Suy Niệm Lời Chúa - Lời Chúa Hôm Nay
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#1 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006



LỜI CHÚA HÔM NAY
( Ga 17: 1-11a)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.
"Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.
"Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha.



Để theo dõi sự lên xuống của thị trường chứng khoán, người ta leo mạng, nghe ngóng tin tức, và phỏng đoán thời sự .... để BIẾT! Khi đã gom góp tương đối đầy đủ dữ kiện gọi là BIẾT, nhưng cái quan trọng đàng sau cái biết là HÀNH ĐỘNG! Nếu chỉ BIẾT mà không sử dụng cái BIẾT để HÀNH ĐỘNG thì cái BIẾT đó có ích chi? Mà lại phải hành động làm sao cho hợp thời mới làm giầu được nha! Chả thế mà trong những thập niên vừa qua, có biết bao người Việt sống ở Mỹ trở thành triệu phú, cũng có biết bao nhiêu người tán gia, bại sản ... cũng chỉ vì cái vụ chứng khoán!

Trong bài Tin Mừng bữa nay, Đức Kitô cũng xác định thật rõ ràng: "Sự sống đời đời chính là chúng nhận BIẾT Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật," và "chúng đã TUÂN GIỮ lời Cha" Đó không phải là những nấc thang rõ rệt BIẾT và HÀNH ĐỘNG sao? Chúng ta nghe nói, học hỏi để nhận biết Thiên Chúa là Cha nhưng điều quan trọng là chúng ta có SỐNG cái BIẾT của mình "TUÂN GIỮ lời Cha" hay không, điều đó còn quan trọng và cấp thiết hơn!

Chúng ta đã SỐNG với cái BIẾT của mình chưa? Đã đối sử thế nào với người Cha của chúng ta, với người anh em con cùng Cha! Nếu chưa SỐNG với cái BIẾT của mình thì cũng đừng thất vọng! Hãy chỗi dậy, và bắt đầu! Không khi nào là MUỘN nếu chúng ta biết BẮT ĐẦU! Dù có phải bắt đầu lại hàng trăm, hàng ngàn lần mà chúng ta vẫn kiên tâm bắt đầu thì đừng sợ! Chúa đã hứa cầu nguyện cho những người con của Ngài: "Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha" Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta áp dụng cái BIẾT của mình vào cuộc sống! Hãy bắt đầu và đừng ngại trước những vấp ngã, cần kiên tâm bắt đầu lại! Dù có ngã vẫn hăng hái, mau mắn đứng lên để bắt đầu! Chỉ muộn lỡ... khi ta ngồi ỳ lại, và không biết bắt đầu!

Lạy Cha toàn năng, Cha biết chúng con yếu đuối mỏng dòn, Cha đã hứa cầu nguyện cho chúng con, soi sáng và nâng đỡ chúng con tìm về Chân, Thiện, Mỹ! Xin Cha ban thêm cho chúng con hiểu biết Cha hơn, và bắt đầu áp dụng cái BIẾT của chúng con vào cuộc sống hằng ngày Cũng xin Cha ban thêm nghị lực để chúng con biết kiên tâm bền gan chỗi dậy, bắt đầu mỗi khi vấp ngã!

Lạy Mẹ hằng cứu giúp! Không ai chạy đến cùng Mẹ mà Mẹ không nhậm lời cầu xín Xin Mẹ chuyển cầu lời van xin, ánh mắt chúng con nhìn về Con Mẹ, để chúng con nhận ra, hiểu biết Ngài hơn, và nhất là đi theo lối bước của Ngài trong mọi lúc là biết yêu thương, nhẫn nại, và tha thứ cho mọi người, để chúng con xứng đáng làm con một Cha trên trời!


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#2 (permalink))
Old
Sóng Triều's Avatar
Sóng Triều Sóng Triều is offline
Moderator
Rep Power: 5
Sóng Triều is on a distinguished road
 
Posts: 1,035
Thanks: 152
Thanked 37 Times in 29 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: Sydney - AUSTRALIA
Nhìu khi bít 1 đằng, mờ lại hành động 1 đằng khác nữa đoá MN ui !
Reply With Quote
(#3 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by Sóng Triều View Post
Nhìu khi bít 1 đằng, mờ lại hành động 1 đằng khác nữa đoá MN ui !
He he he ... dzị thì sao thành "Triệu Phú chứng khoán" được phải không Sóng Thần, ý wuên, Sóng Triều!


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#4 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
( Ga 17: 11b-19)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.
"Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý.



Ông bố muốn tập nghề cho anh con trưởng, nên ông sai anh ra khai phá rừng cỏ tranh mênh mông bát ngát để trồng tỉa hoa mầu! Ngày ngày vác cuốc sẻng cùng là cơm nước ra bìa rừng! Đứng trước khu rừng ngút ngàn xanh mướt, cỏ tranh cao trên đầu người, ngó thấy mà ngao ngán, anh liền bỏ cuốc sẻng xuống, vào gốc cây đánh một giấc thiệt ngon lành cho tới trưa dậy ăn uống rồi ... ngủ tiếp cho tới mặt trời gần khuất sau những rặng núi xa xa anh mới chỗi dậy vác dụng cụ về nhà!

Sau một tuần, ba anh ra coi công việc tiến triển tới đâu! Thì hỡi ơi, mọi sự vẫn y chang “như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”! Còn anh con trai đang nằm vắt chân chữ ngũ ngáy o o như bò kéo xe trâu dưới gốc cây gần đó! Ông đánh thức anh dậy và nói:
- Con! Một tuần qua con làm được những gì rồi? Ông hỏi.
- Ba thấy đó! Cỏ tranh thì cao, rừng thì mênh mông, một mình con làm sao cho đặng chớ! Anh trả lời.
- Ba đâu có bắt con làm một ngày hết cả khu rừng tranh này đâu! Ông nói.
- Ngao ngán quá ba ơi! Chắc con không có “tay nghề ruộng rẫy” đâu! Anh than vãn.
- Nè con, cha xin con thử mỗi ngày làm sạch một khoảng cỏ tranh chỉ rộng vừa bằng chỗ con nằm thôi, được không? Ông xin với anh.
- Dzị thôi huh ba? Chuyện nhỏ! Anh hứng khởi trả lời.
- Cám ơn con, cứ thế nha. Ông vỗ vai anh và nói.
- .... Dạ!

Và cứ thế, mỗi sáng khi vác cuốc sẻng ra trước cánh rừng cỏ tranh, anh hăng hái phá đúng một khoảng tranh vừa đủ chỗ anh nằm! Sau một tuần, ông bố lại ra coi công việc của con ông đến đâu rồi! Lần này anh con trai chỉ cho ba thấy một diện tích đã được phát quang khá lớn! Ông vui vẻ khuyến khích người con: “Con thấy không, nếu không bắt đầu thì chẳng khi nào hoàn thành được”

Vâng, thưa qúi anh chị! Đức Kitô đã sai chúng ta vào giữa lòng đời để làm vườn nho cho Ngài, như Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế! Nếu chúng ta không bắt đầu thì công việc vẫn còn bừa bộn không khi nào kết qủa!

Nhưng trước khi bắt đầu, điều Ngài mời gọi chúng ta hãy đến để kín múc, lãnh nhận Lời Cha từ nguồn mạch tinh tuyền LỜI CHA là chân lý.! Không có lấy gì mà cho!
Chúa không đem chúng ta ra khỏi thế gian, nhưng Ngài sai chúng ta vào giữa giòng đời suôi ngược để tiếp nối cánh tay, môi miệng của Ngài, ngõ hầu ra truyền hồng ân Thiên Chúa tới cho mọi người!

Dù đi trong giòng đời trôi nổi, như một chiếc thuyền nan, con thuyền không thuộc về giòng sông, nhưng con thuyền đến với giòng sông để làm sạch nó và dùng nó như phương tiện về bến bình an! Chúng ta cũng nên tỉnh thức và nhận ra điều mà chính Thầy Chí Thánh đã cảnh báo cho chúng ta: “Thế gian ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian!” Vì thế, đừng nản chỉ, hãy cầu nguyện và bắt tay vào việc! Mỗi ngày một chút, công việc sẽ tiến triển theo như ý Cha của chúng ta trên trời định liệu!
- Người tông đồ không nhìn cái kết qủa bên ngoài, nhưng bằng vào lòng tin tưởng và kết qủa theo Ý Chúa Muốn!
- Người tông đồ không rao giảng bản thân kệch kỡm, mà rao giảng Đức Kitô Tử giá và Phục sinh!
- Người tông đồ không lôi kéo người ta đến với cái tôi ti tiện nhưng là đưa mọi người về với Chúa! Như tiếng trống, chuông lôi kéo giáo dân đến với Chúa trong thánh đường chớ không phải tới để tôn thờ cái trống, cái chuông! Nhưng trước khi đó, cái trống, cái chuông phải được đặt trong Thánh đường!

Lạy Cha nhân lành, Cha đã sắm dọn cho chúng con đầy đủ phương tiện để sai chúng con vào đời, chỉ cần chúng con “kết hợp cùng Cha” và biết bắt đầu làm theo Thánh Ý Cha! Xin cho chúng con biết chạy đến, và kín múc từ nguồn Thánh Thể những hồng ân Cha để trao tặng cho anh chị em con! Chúng con phải là những chén tràn đầy chớ không chỉ là những máng chuyển ơn của Cha!

Lạy Mẹ khiêm cung, Mẹ hằng chiêm niệm Lời Chúa để tìm hiểu Thánh Ý Ngài và đem ra thực hành trong cả đời Mẹ, xin Mẹ cũng dạy chúng con biết chạy đến suối nguồn Lời Chúa trong Tin Mừng, qua các vị đại diện Cha, để chúng con học hiểu Lời Chúa, và mang Chúa đến cho mọi người quanh chúng con.


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#5 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
( Ga 17: 20-26)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa.


Trong một buổi hội thoại, có người hỏi: “ Chúa Nhật không muốn đến nhà thờ, ở nhà đọc kinh có được không?”

Chúng ta nghĩ sao về vấn đề này? Cả tuần được ngày nghỉ lại phải bò tới nhà thờ nhìn cái ông cha già leo lên leo xuống thấy mà bắt mệt! Lại phải cái tội nói dai, nói dài, nói dở nữa mới chết chớ! Đến nhà thờ chỉ để ... ngáp ruồi á!

Dạ, đúng thế! Nếu đến nhà thờ để giữ ngày Chúa Nhật kiểu đó, đúng là chỉ để ngáp ruồi; mà cũng không biết còn ruồi để mà ngáp nữa không nha! Vì nhiều người ngáp quá, ruồi nó chết hết rồi, hoặc sợ mà tẩu đi nơi khác!

Có người còn nói: Cần chi ba cái thứ lẻ tẻ đó! Ở nhà thông hiệp cũng được mà! “Giữ đạo tại tâm” chớ bộ!

Ối giời ơi, cái luận điệu đó, càng ... “ĐÚNG” hơn nữa! Chỉ cần Chúa biết lòng mình kính mến Chúa là đủ, đâu cần đến nhà thờ làm chi cho mất thời giờ, mệt xác! Đến mà chỉ để XEM cái ông cha LÀM ... lễ thì chán bỏ mẹ! Khiếp thật! Ai cũng có những luận điệu chắc như “đinh đóng cột” thế còn hỏi với han con khỉ chi nữa chớ!

NHƯNG không phải vậy đâu quí nương, quí công tử của Chúa! Nếu đơn giản như thế thì Giáo Hội cần chi phải khuyến khích, nhủ khuyên, và BUỘC con cái mình đến Thánh Đường tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật làm chi nữa chớ!

Này nhé: Nếu chỉ cần “giữ đạo tại tâm” thì khi chúng ta chỉ cần nói với cha má là: Con thương ba má lắm, nhưng con để trong lòng thôi! Rồi khi ông bà trái gió trở trời hoặc nằm chết cong queo cũng không thèm ghé tới thăm hỏi ... thì cái lòng ...lợn luộc “con thương ba má lắm” có thiệt khônng đây!

Còn việc chúng ta tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật thì là thế này:
1- Để nhắc lại sự thánh thiện của ngày Chúa “nghỉ việc” ngày Chúa hoàn tất công cuộc sáng tạo của Người. Chúa đã thánh hoá và chúc lành cho ngày đó (Sáng Thế Ký 20:11)

2- Để ngày kỷ niệm Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Ngày đó phải được dành để kính tôn, ca tụng Thiên Chúa (Sách Giáo Lý Công Giáo-GLCG 2168-2173)

3- và hơn thế nữa đó là một biểu tỏ SỰ HIỆP NHẤT của Đức Tin và thông hiệp với Giáo Hội để làm chứng nhân cho lòng Tin và bác ái của Chúa Kitô! Khi hiện diện cùng nhau nơi Thánh đường là họ làm chứng sự thánh thiêng của Chúa và niềm hy vọng cứu rỗi và từ đó chúng ta nâng đỡ nhau, liên đới với nhau trong sự dìu dắt, hướng dẫn của Chúa Thánh Thần! (GLCG 2182) nên khi chúng ta tới Thánh đường tham dự Thánh Lễ, không phải chỉ chăm chăm chú chú dự lễ, dâng lễ rồi lảy ngoảy ra về chẳng cần biết tới ai; mà phải thăm hỏi, quan tâm tới nhau nữa! Đó là chứng tỏ sự HIỆP NHẤT mà Chúa mời gọi “để chúng NÊN MỘT như Chúng Ta là MỘT” và như lời Thánh Phaolo viết cho giáo đoàn Epheso: “Mọi người phải lấy bác ái mà thực hành chân lý, nhờ đó mà lớn lên trong Đấng làm đầu là Chúa Kitô; trong Người, toàn thân thể được phối hợp và kết tụ bằng sự liên lạc tương trợ nhau, tùy theo công dụng khả năng từng phần tử, khiến thân thể được tiến triển hầu xây dựng trong đức ái.” (Eph. 4:15-16)

Lạy Cha hằng sống, Cha luôn muốn chúng con hiệp nhất cùng nhau như chính Cha hiệp nhất với Chúa Cha! Xin cho chúng con một tinh thần biết yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, và kính trọng anh chị em con, vì họ là hình ảnh Chúa, là anh em một Cha trên trời, là bạn đồng hành cùng chúng con đem Chúa đến cho mọi người! Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như chính Chúa truyền dạy, và đã yêu thương chúng con!

Lạy Mẹ nhân hiền, Mẹ đã yêu thương cả những người hành nhục con Mẹ, những người bội phản ơn Chúa. Mẹ đã kiên tâm cầu nguyện và giúp đỡ các tông đồ Chúa trong thuở giáo hội sơ khai để kiên vững niềm tin của các ông. Xin Mẹ cũng giúp chúng con một niềm tin vững bền và biết chia sẻ, thông hiệp với mọi anh chị em con!


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#6 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
(Ga 21: 15-19)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".
Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy.



Trong một cuộc thi tài bắn xạ tiễn, An và Bài, hai chàng thách đố nhau, nếu tên nào bắn trúng đích nhất sẽ thắng cuộc!
Sau khi thảy đồng tiền để quyết định ai là người bắn trước; Anh An được bắn trước và ... may mắn làm sao, anh khỉa một phát trúng ngay hồng tâm! Anh Bài thấy tài thiện xạ của An cũng hơi ngán, nhưng nghĩ là “Hắn ăn may” nên nói:
- Anh bắn cũng khá đó, nhưng đó chỉ là ... “ăn may”! Nếu anh có tài thiệt, thì bắn thêm phát nữa, nếu trúng hồng tâm thì tôi coi như anh thắng cuộc! Anh Bài nói.
- OK, để tôi thử nha! Anh An nói. Nếu tôi bắn trúng thì anh nghĩ sao?
- Thi tôi phục anh sát đất chớ gì! Anh Bài trả lời.
Sửa lại điệu bộ và nhắm đích! Bịch một phát nữa lại trúng ngay hồng tâm! Anh An quay lại hỏi anh Bài!
- Sao, có phải là may mắn không nhỉ?
- Chưa hẳn là thiệt tài, biết đâu hôm nay ngày hên của anh nên thần may mắn ghé thăm anh được hai lần! Anh Bài chống chế cách yếu xìu!
- Vậy anh muốn thế nào nữa mới tin tài thiện xạ của tôi? Anh An hỏi.
- Nếu một lần nữa mà anh bắn trúng hồng tâm, thì tôi ... tâm phục, khẩu phục mà chịu thua anh! Anh Bài ra điều kiện.
............

Chả biết lần thứ ba anh An có bắn trúng hồng tâm hay không, nhưng hôm nay thì anh thuyền chài bị Thầy mình bắn trúng tim đen tới ... ba lần, hết còn nhóc nhác! Anh bực lắm, vì hỏi gì hỏi lắm thế? Đã biết người ta yêu mình mà còn hỏi đi hỏi lại hoài, ai mà chẳng bực mình? Nếu anh hay chị được hay là bị người yêu của mình hỏi tới ba lần: “Có yêu em/anh không?” thì quí anh chị nghĩ sao? Riêng hắn, có lẽ hắn nổi sùng lên mà ... bỏ đi qúa! Nhưng rồi hắn sẽ ....trở lại sau đó!

Vâng, Thánh Phêrô hôm nay bị Đức Kitô, thày yêu kính của các ông, không hỏi ai, lại nhè ngay ông mà hỏi tới ba lần! Nhưng không như sách dịch của tiếng Việt nam mình đâu! Theo nguyên bản thì Chúa dùng những danh từ khác nhau, tuy rằng cùng nghĩa: Thí dụ: “Con có THƯƠNG Cha không? Con có YÊU Cha không? Con có MẾN Cha không?” và “Con hãy chăn dắt đoàn CHIÊN của Cha! Con hãy coi sóc những con CỪU nữa nha!” Nếu trong văn cảnh đó, thì Thánh Phêrô cũng đỡ thấy tủi ... nhưng ông là người dân chài đơn thành, chất phát, và có bộ hơi ...nóng tính nên cùng thấy phiền lòng không ít! Nhưng đó cũng là để đền vào cái tội ông đã yếu mềm chối Thầy tới ba lần! (Ga.18:17, 25, và 27)

Trong đời sống chúng ta, đã nhiều lần cũng thẳng thừng chối Chúa, không bằng lời nói như Thánh Phêrô, nhưng có lẽ bằng hành động! Thí dụ: Khi ta chọn lựa một thú vui trái phép phạm đến “đền thờ Chúa Thánh Thần”; khi chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ không thèm nhìn, hoặc chào hỏi “người mình ác cảm”; hay lúc chúng ta vì ghen tương vô lối, đặt lời chửi bới, dèm pha “đối thủ” của mình ..... v.v..... Đó là những lần ta “Chối Chúa” thì nếu chúng ta có chạm gặp một vài điều trái ý, không hài lòng trong cuộc sống như mưa gió không thuận hoà, bão tố tàn phá hoa mầu ... hay những điều tương tựa, thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng: Đó cũng là lẽ thường, và sẵn sàng tuân theo, đón nhận những điều đó để đền vì những hình phạt của tội lỗi chúng ta sau này!

Hãy Lợi Dụng những cái mới cũ trong kho của mình(Matt. 13:52) vì: “Mọi sự đều tốt cho kẻ lành!” (Rom. 8:28)

Lạy Cha yêu mến, Cha là chủ tể muôn loài, và Cha sắp xếp mọi sự xảy ra để sinh ích cho chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Cha trong mọi cảnh ngộ cuộc đời: Khi vui cũng như lúc buồn, thành công cũng như trong thất bại, khi sống cũng như trong giờ chết! Chúng con xin phó thác trong tay Cha trọn vẹn để tỏ lòng yêu mến Cha dù có lặp đi lặp lại trăm ngàn lần! Chúng con chỉ xin Cha ban cho chúng con lòng can đảm để thủy chung đi theo những lối bước, an bài của Cha! Nhất là biết tôn trọng yêu mến những người đại diện Chúa trong giáo huấn của Giáo Hội Ngài.

Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ đã yêu mến và ôm ẵm những lưỡi đòng mà Simeon đã tiên báo khi Mẹ dâng Con trong Thánh Điện Ngài! (Luca 2:35) Xin Mẹ cũng dạy cho chúng con biết yêu mến, thánh hoá những đau buồn của chúng con, dâng lên cùng với các Thánh Lễ trên bàn thờ để cầu cho mọi người trên thế giới biến yêu mến, tôn thờ Thánh Ý Chúa, đừng phạm thượng, dơ chân đạp mũi nhọn, để mọi ng ười cùng chúng con tôn vinh danh Chúa muôn đời.


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#7 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
( Mc 10: 28-31)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất.


Một anh nói với bạn gái của anh:
- Em biết anh yêu em hơn hết mọi sự .
- Dạ, cám ơn anh, em cũng thế. Cô bạn gái trả lời
- Anh có thể cho em hết MỌI SỰ của anh.... trừ cái xe thể thao anh mới mua! Anh nói tiếp!
- Hmmmm....như vậy anh đâu có yêu em hết mình! Cô bạn gái lẩm mẩm trong lòng

Động lực nào đã khiến hai người con trai và con gái “góp gạo nấu cơm chung” nếu không phải là Tình Yêu! Nhưng có cái khổ là ... MỌI SỰ của anh là của em, và MỌI SỰ của em là của anh ... TRỪ cái xe mới, trừ một góc thân thương nhất! Như vậy có thực sự anh chị trên yêu nhau hết mình hay còn dè xẻn, bớt sén ....

Người ta nói, nếu bạn thấy một anh con trai mở xe cho một cô gái bước vào, thì có thể một trong ba trường hợp sau:
1- Hai người mới gặp gỡ nhau, đang ở vào cái “thuở ban đầu lưu luyến” ấy!
2- Hoặc là người con trai ... vừa mua được chiếc xe mới!

Hôm nay chúng ta nghe ông Phê-rô hỏi Thầy mình: “Đây chúng con đã bỏ MỌI SỰ mà theo Thầy” của thánh sử Macô 10:28 và chúng ta thấy Đức Kitô kể ra “những ai bỏ: nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng ... vì Thầy và vì Phúc âm ... sẽ được gấp trăm ở đời này ... cùng với sự bắt bớ, và đời sau được sự sống vĩnh cửu”
Cùng một câu hỏi: “Chúng con đã bỏ MỌI SỰ” chúng ta có thể tìm gặp trong Tin Mừng viết theo thánh sử Matthêu 19:27 và Luca 18:28; ở những nơi đó, chúng ta cũng sẽ tìm gặp câu trả lời tương tựa của Đức Kitô: “Không một ai đã bỏ cửa nhà, cha mẹ, anh em, VỢ CON vì nước Thiên Chúa mà chẳng được lĩnh nhiều gấp bội ở đời này, và sẽ được hằng sống đời sau(Luca 10:29 & Matthêu 19:29)

Chúng ta thấy có sự hơi khác biệt một chúc nho nhỏ trong câu trả lời của Đức Kitô trong Tin Mừng viết theo thánh sử Macô và hai vị Luca, Matthêu đó là Đức Kitô nói đến người VỢ của những tông đồ Chúa! Nhưng một số anh em tôn giáo bạn, đã không muốn đề cập tới hai thánh sử Luca và Matthêu khi nói đến đời sống độc thân của các người “Tình nguyện bỏ MỌI SỰ” vì Đức Kitô và vì Tin Mừng!

Chúng ta cũng nên biết tại sao Công giáo muốn các vị linh mục độc thân vì “chồng phải trả nợ vợ, và vợ phải trả nợ chồng; Đàn bà không có quyền trên thân mình nhưng chông mới có quyền; cũng thế, chồng không có quyền trên thân xác mình mà vợ có quyền! (I Cor. 7:4) và Thánh Phaolô còn nói tiếp: “Ai không vợ sẽ chuyên lo mọi việc thuộc về Chúa làm sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, còn kẻ có vợ họ phân tâm lo lắng việc đời cốt để vừa lòng vợ.” (I Cor. 7:32)

Một số người lấy lý do khan hiếm người dâng mình làm vườn nho Chúa, nên họ muốn hoà hợp đời sống độc thân với việc lập gia đình, điều này đã được Chúa mạc khải và than phiền với một nữ tu, sứ giả của Ngài: “những người muốn hoà hợp đời độc thân của linh mục với việc hôn nhân vì họ thiếu tin tưởng và sự quan phòng của Cha”!

Lạy Cha, Cha là Chúa quan phòng và thông biết mọi sự! Cha biết điều chi lợi ích cho giáo hội Cha, xin Cha soi lòng, hướng dẫn nhiều người yêu mến đời sống độc thân để dâng mình phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân! Xin cho chúng con luôn nhớ để cầu nguyện để vườn nho Cha có nhiều thợ gặt nhiệt thành, thánh thiện, và chính chúng con phải là những hàng rào gìn giữ các Ngài trong tình yêu thanh khiết vẹn toàn để thánh hiến cho Nước Trời!

Lạy Mẹ là Mẹ Giáo Hội, Mẹ là nữ vương các kẻ đồng trinh, xin Mẹ canh giữ giáo hội Chúa trong giáo huấn của Ngài. Xin Mẹ thêm sức mạnh, gìn giữ các linh mục của Con Mẹ, để các Ngài biết hết tâm phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong tình yêu trong sạch, thánh thiện và trọn hảo!

Chúng con xin cám tạ ơn Chúa muôn đời về những an bài cho có những linh mục biết dấn thân, vì sự hy hiến của họ, qua họ, Chúa đã ban xuống muôn ngàn hồng ân qua bàn tay của các Ngài trong các bí tích, được tiếp tục tham dự Thánh Lễ, và được đón nhận chính Mình và Máu Chúa hằng ngày nơi bàn tiệc thánh! Muôn đời chúng con ta ơn Chúa, và các linh mục của Cha!


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#8 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Amen .....


Reply With Quote
(#9 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
( Mc 10: 32-45)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: "Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại".
Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người đáp: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.



Khi còn nhỏ được cô giáo dẫn đi coi zoo, cô giảng cho biết :
- Các em có bít con dzoi sợ giống chi hông?
- Dạ, sợ cọp! Một em trả lời.
- Hổng trúng! Cô giáo đáp.
- Dạ sợ người. Em khác trả lời.
- Cũng hổng trúng luôn! Cô giáo tiếp!
- Cô ơi, vậy nó sợ giống chi cô? Hắn hỏi lại cô giáo.
- Các em biết không? Nó to rứa mà sợ mí con kiến đó. Cô trả lời.
- Sao nó to tổ chản thế mà lại sợ con kiến tí ti dzị cô? Hắn hỏi lại.
- Có gì đâu, con kiến mà dính dô cái thành trong của cái vòi thì con voi hết có nhóc nhách, làm chi cũng hổng đá nó ra được! Cô giáo giảng giải ...
- Hèn chi! Hắn khâm phục cái lý lẽ của cô giáo

Trên đời, mỗi người đều có những cái sợ rất ư là ... cà chớn, cà chua ... khó có thể cắt nghĩa! Thí dụ như mí chị, có người thì sợ con dán, con nhện, con giun... mí anh thì ít sợ ba cái thứ lẻ tẻ đó, nhưng cũng có kẻ sợ con sâu nó nhun nhũng ... thí mà ... khiếp!

Tại sao chúng ta lại có những cái sợ vô duyên đó? Bố khỉ, sợ thì sợ thôi, chớ biết sao trả lời đây!

Nhưng có một cái, hầy hết ai cũng sợ, đó là ĐAU KHỔ! Đừng nói là mấy ông bà thánh không sợ đau khổ nha! Họ cũng sợ thí mồ! Điển hình là Đức Kitô của chúng ta nè! Khi nghĩ đến những khổ cũng sợ xanh mặt kìa! Nhưng vì yêu chúng ta, Ngài đã thắng lướt cái sợ tự nhiên đó!

Hôm nay, chúng ta thấy mấy môn đệ theo Chúa lên Giêrusalem mà lòng thì sợ hãi, lo lắng ... vì biết Thầy mình mà lên đó , thế nào cũng bị mấy ông trưởng tế, luật sĩ, và kỳ lão làm khó dễ, tìm cách giết ... vì đâu phải Chúa chưa tiên báo những đau khổ của Ngài khi lên Giêrusalem! Ngài đã nói cho mí ông biết tới ba lần kìa (Maco 8:31 & 9:30 & 10:33-34) nhưng cũng may, giữa những lân tiên báo về cái chết nhục nhã của Ngài, Ngài đã cho ba ông Phêro, Giacobê, và Gioan nhìn thấy vinh quang của Ngài qua lần biến hình trên núi ... hy vọng kiên vững niềm tin của các ông trước những thử thách! Cho nên bữa nay, dù Chúa nhắc lại: “Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại". nhưng hai ông đâu có ngán, vẫn xà tời và "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy".

Thế đó, với một tình yêu bao la hai anh chị yêu nhau có thể thắng vượt mọi trở ngại để đến với nhau! Thì cũng một đường đó, khi có một tình yêu bao la, một niềm tin kiên vững chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận những khó khăn phía trước trong lối đi tìm về đời sống vĩnh hằng!


Lạy Cha, khi xưa Cha đã cho ba môn đệ nhìn thấy vinh quang cao cả của Cha để kiên vững niềm tin cho họ, chúng con cũng xin Cha cho chúng con biết nhìn ra quyền lực và quan phòng của Cha để chúng con biết can đảm đón nhận Thánh Ý Cha trong mọi cảnh ngộ cuộc đời, vì những sự khốn khố, trái ý, đau khổ đó, chỉ là những nấc thang mang chúng con tới gần Cha hơn!

Lạy Mẹ Đồng Công, Mẹ đã can đảm đứng dưới chân thánh giá để kiên vững giáo hội sơ khai, mà các tông đồ là những hạt giống! Xin Mẹ giúp chúng con một niềm tin sắt đá, đừng để chúng con bị lung lay trước bất kỳ gian khổ nào! Xin cho chúng con biết lợi dụng những đau khổ để liên kết với Chúa vì Chúa đã dùng những khổ đau để cứu chuộc chúng con.


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
(#10 (permalink))
Old
MinhNghia's Avatar
MinhNghia MinhNghia is offline
Moderator
Rep Power: 4
MinhNghia is on a distinguished road
 
Posts: 465
Thanks: 6
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
LỜI CHÚA HÔM NAY
(Lc 1: 39-56)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. " Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.



Trong những ngày Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, MO; những lần đi cung nghinh Đức Mẹ, người ta thấy một số anh chị em tôn giáo bạn, đứng bên đường cầm biểu ngữ phản đối, và cho rằng người Việt “thờ Đức Mẹ” sẽ bị xa hoả ngục! Có một tên thấy ngứa mắt, lủi ra ngoài nói chuyện với họ.
- Đúng nha, ai mà Thờ Maria đáng bị tội, vì lỗi điều răn thứ I. Hắn nói.
- Đúng đó, sao mấy người kia không biết thế, mà cứ “thờ bà Maria” thế? Họ trả lời.
- Đâu phải, họ chỉ tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, chớ họ đâu có “THỜ”, hắn trả lời.
- Hmmm ...

Thế đó, những năm đầu, người ta còn thấy anh chị em tôn giáo bạn đi phát truyền đơn có in những câu Kinh Thánh nói về những ai thờ ngẫu tượng sẽ bị luận phạt! Hắn cũng dùng “gậy ông, đập lưng ông” in câu Thánh Kinh: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét" (Matt. 7:1) vì biết rằng họ rất xính Thánh Kinh ... và rồi sau đó vài lần, những nhóm người đó không còn đứng đường để biểu tình chống đối nữa; mà giờ này họ còn cho một chiếc xe bus chở những người hành hương từ nhà Dòng ra chợ Wal-Mart gần đó không cần lấy tiền, chỉ ai cho đồng nào thì cứ tự nguyện bỏ vô cái hộp trên xe thôi!

Thưa quí anh chị, đúng thế! Người Công Giáo không bao giờ “Thờ” (Adore) Đức Mẹ, mà chỉ “Tôn kính” (Honor) cách đặc biết mà thôi, nên đâu sợ ai nói chi!

Hơn nữa, bài Tin Mừng bữa nay cho chúng ta thấy, nếu chúng ta có tôn kinh Mẹ bao nhiêu, Mẹ không nhận lấy cho mình mà qui hướng ngày về Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương đến Mẹ, và không những Chúa chỉ ban những ơn đó cho Mẹ, mà còn cho cả những kẻ biết kính sợ, yêu mến Chúa như Mẹ nữa!

Vậy thì, chúng ta sợ gì mà không tôn kính Mẹ! Đừng sợ chúng ta tôn kính Mẹ quá đáng! Có quá thì Mẹ cũng qui hết về Thiên Chúa, là Đấng đáng mọi lời tung hô, ca tụng! Mà chẳng bao giờ chúng ta thờ lạy, chúc tụng, tung hô Chúa cho đủ!

Vả nữa, Chúa không đến trực tiếp để cứu chuộc chúng ta, Ngài đã dùng Mẹ, qua Mẹ mà đến với chúng ta; vì Ngài nhận thấy đó là đường lối tốt đẹp nhất! Vậy tại sao chúng ta không “Nhờ Mẹ để đến với Chúa”? Chả lẽ chúng ta tìm được đường lối tốt đẹp, mau chóng hơn Chúa sao? Nếu ai tìm được đường lối đến với Chúa ngon lành hơn đường lỗi Chúa đã dùng để đến với chúng ta, thì nhất định chúng ta phải hè nhau mà tôn vinh người đó lên làm chúa cho rồi!

Lạy Cha nhân lành, Cha đã ban tặng Đức Maria muôn ngàn hồng ân một cách trào tràn, cũng là để Mẹ chuyển tới cho chúng con! Xin Cha dạy chúng con biết chạy đến cùng Mẹ để nhờ lời Mẹ khẩn cầu! Tiệc cưới Cana là một điển hình! Không phải Mẹ van nài, khẩn cầu, mà Mẹ chỉ ngỏ ý và phó thác cho Cha, đã làm Cha phá lệ làm phép lạ đầu tiên: Nước trở nên rượu ngon, dù chính Cha đã xác định.”giờ Con chưa tới” (Ga 2:4)

Lạy Mẹ hằng cứu giúp, chưa nghe một ai chạy đến cùng Mẹ mà không được Mẹ nhận lời! Mẹ đã đón nhận và trao ban một cách quảng đại! Xin Mẹ dạy chúng con cũng biết trao ban cho anh chi em chúng con những gì chúng con đã nhận nhưng không, vì “cái gì các con nhận nhưng không, hãy trao ban nhưng không” (Matt10:8) để nhờ đó mọi người nhận ra hồng ân Chúa đoái thương đến chúng con mà ngợi khen Chúa muôn đời.


Amen


VÂNG LỜI THẦY, CON XIN THẢ LƯỚI!

"Master, we've worked hard all night and haven't caught anything.
But because you say so, I will let down the nets."
(Luke 5:5)
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On