| Thân chúc các bạn mùa Giáng Sinh thánh thiện và vui vẻ .
HAI GIỌNG HÁT TRẦM BỔNG
Sóng Triều
Chuyện ít người biết ….
Ba danh ca có giọng cao đặc biệt nhất thế giới là Luciano Pavarotti, Placido Domingo và José Carreras. Cho dù chưa ghé qua Tây Ban Nha (Spain), ai cũng biết có sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai miền Catalanes và Madrilenã. Catalanes đang tranh giành ngôi vị độc tôn tại Madrid. Trong lúc đó, Placido Domingo là người Madrilenã còn José Carreras lại thuộc vùng Catalanes.
Năm 1984, vì nguyên do chính trị, Carreras và Domingo trở thành thù địch. Vì quá nổi tiếng và được tôn dương khắp thế giới, Placido và José đều ký hợp đồng, giao kèo chỉ trình diễn nếu như …..không có người kia.
Năm 1984, Carreras đối đầu với một kẻ thù còn lợi hại hơn Domingo: Ông đột ngột bị nhiễm bịnh ung thư máu (giống như Sóng Triều). Carreras phải chống chọi với nhiều phương cách chữa trị, kể cả ghép tủy xương và thay máu, buộc lòng ông phải bay đến Mỹ mỗi tháng để điều trị.
Thời gian này, Carreras đã không đi trình diễn được nên cho dù đang có một tài sản kếch xù, việc phải di chuyển thường xuyên và chi phí điều trị đã làm cho cơ ngơi tài chánh của ông bị sụp đổ. Khi nguồn kinh phí đã cạn kiệt, ông khám phá ra một cơ quan bên Madrid chuyên tiếp trợ cho những người mắc bệnh ung thư máu. Nhờ cơ quan “Hermosa” này mà Carreras đã chế ngự được bệnh ung thư máu và đi trình diễn trở lại.
Không bao lâu sau, Carreras tìm lại được đài danh vọng và có ý muốn nối vòng tay với cơ quan Hermosa. Khi đọc nội quy của cơ quan, Carreras tình cờ khám phá ra nhà sáng lập lại chính là Placido Domingo. Về sau ông lại còn biết thêm là chính Placido đã cố tình thành lập cơ quan Hermosa để tìm cách giúp chữa bệnh cho Carreras, nhưng lại giấu tên để Carreras khỏi phải hạ mình đón nhận sự giúp đỡ của kẻ thù.
Nhưng phần xúc động nhất là khi hai danh nhân gặp nhau….
Trong một chương trình diễn ca nhạc tại Madrid, Carreras làm cho Placido kinh ngạc bằng cách tạm ngưng buổi trình diễn và khiêm tốn đến quỳ dưới chân Placido, tạ tội và lên tiếng cám ơn Placido trước mặt khán thính giả. Placido đã nâng Carreras đứng lên và hai đại danh ca đã ôm ghì chặc lấy nhau để bắt đầu một tình bạn mới thật thấm thiết.
Trong một buổi phỏng vấn, một ký giả hỏi Placido nguyên do nào khiến ông đã lập cơ quan bảo trợ để chỉ giúp cho kẻ đối nghịch của mình là danh ca Carreras. Placido trả lời ngắn gọn nhưng quả quyết:
“ Chúng ta không thể đánh mất một giọng hát mượt mà như vậy”
Đây là câu chuyện thật của hảo ý con người, một gương sáng và nguồn cảm hứng cho mọi người. Ngày kia, khi bạn tình cờ ngắm được một ánh sao băng, hãy khẻ nghe tiếng lòng: đó là linh hồn của người đã đạt được mục đích là ban phát tình yêu cho một tâm hồn khác.
Câu chuyện của Carreras nhắc nhớ mầu nhiệm Giáng Sinh. Mùa này, hồi tưởng lại Chúa ra đời hai thiên niên kỷ trước, mừng Chúa Cứu Thế đã ban phát tình yêu cho nhân loại, cách riêng là yêu chúng ta. Người đã xuống trần không phải vì nhân loại đã yêu Người trước, nhưng là để ban phát tình yêu cho chúng sinh. Người đã quỳ xuống trong vườn Cây Dầu Gethsemani để tạ tội thay cho chúng ta trước mặt Chúa Cha và sau khi hoàn thành sứ mạng Cứu Chuộc, về Trời, Người đã để lại cho chúng ta lời vàng ngọc:
“ Trong mọi sự, chúng con hãy làm cho người khác những gì chúng con muốn người khác làm cho chúng con. Đây là tinh túy của Lề Luật và lời huấn dụ của các Tiên Tri”
Sóng Triều |