| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| hehehe em trai, .......... đây là một bài thơ chị ái viết theo luật thơ Đường, gọi là thơ Đường Luật tuy chưa được chỉnh lắm (vì chị không thích gò bó và giới hạn) ........... nhưng mà là thơ của chị ái . Hiếu không có bênh vực gì hết, đó là sự thật ! Còn "bài thơ các vị la hán chùa tây phương" gì đó em nói .......... chị chưa từng đọc qua thì làm sao mà biết em đang nói cái gì ? Nhịp quen quen ??? là vì cùng một thể loại thơ đó thôi . Thơ Đường Luật rất là khó làm và khi ra đời thì nó có cái bản chất chung giống nhau . Tuy ý thơ khác và sự cảm hứng có khác đi . Chị ái này không thích post thơ người khác, nhất là mình có thể tự làm một bài thơ mà tại sao lại đi post thơ người khác ??? Nếu post thơ người khác sẽ để là sưu tầm hoặc để trong (quote= " " ) . Nếu có lời, ý trùng nhau đó là sự ngẫu nhiên . Vì trên đời này tư tưởng có thể gặp nhau, cho nên trùng ý thơ là chuyện thường . Nhưng phải coi nội dung của bài thơ người ta đang nói về cái gì ! Vào đây đọc thêm vài bài nữa ... cũng là thơ Đường luật: http://www.forvn.com/forums/thj-tb-d...html#post58338 Hiếu nói như vậy không phải bênh vực cho chị ái mà là nói đỡ giùm cho em khỏi bị chị ái la luôn đó . Không biết cảm ơn người ta mà còn ....... em thiệt tình ! Chị ái cũng muốn biết em đang có ý gì đây ? Nếu chọc chị với Hiếu thì không sao . Nhưng nếu ý em nói là chị ái đi ăn cắp thơ người khác là chị không có được vui ! Vì chị biết em không biết về thơ ..... nhưng cũng đừng nên nói điều đó nhất là đối với chị ái đó là một sự sĩ nhục ! Giận em chị sẽ không có giận, nhưng chị ái sẽ buồn !!! AT Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| (http://www.geocities.com/dongquang/la-han.html) ![]() Huy Cận TD nghĩ là HLH chỉ giỡn thôi á AT. Em nó còn trẻ người non dại nên đùa dai, AT đừng giận ![]() |
| |||||
| Quote:
chị biết em không cố ý ........ nhưng em coi lại đi .......... có chỗ nào giống đâu ?? Bài thơ của Huy Cận là bài thơ làm theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt liên hoàn .... ! Chị là người nhạy cảm .... nhưng trong chuyện này chị nói không phải vì chị nhạy cảm ........ là muốn nhắc nhở em ...... vì sự thật là em đã gây sự hiểu lầm ............ cho người khác ! Em xem cách em nói thế hỏi bài thơ của chị ái có liên quan gì đến bài "các vị la hán chùa tây phương" kia không ???? thì rõ ràng là chỉ có hai trường hợp: một thì chị ái = nhà thơ Huy Cận . Còn hai là chị ái nháy hay copy = ăn cắp theo thơ của nhà thơ Huy Cận để biến hóa thành bài thơ của chị đó ![]() Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Huy Cận là Huy Cận .... còn Ái Tình là Ái Tình ............ Nếu Ái Tình không thể là Huy Cận thì Huy Cận cũng không bao giờ có thế làm được Ái Tình cả ! Cho dù ý của em là chọc vui chuyện Hiếu bênh vực cho chị (1.) ........ thì cũng là một sai lầm khi em đã mang những replies này vào không đúng chỗ ! Người ta có thể hiểu cả hai: 1. em chọc chị và Hiếu ... 2. em muốn cho mọi người nhìn thấy được chị đang ăn cắp thơ của người khác ! Cho nên trước khi em làm chuyện gì hay nói điều gì em nên nhớ suy nghĩ cẩn thận ! Nhiều khi mình không cố ý ..... = vô tình lại gây thêm nhiều hiểu lầm cho người khác ! Nhất là người đang có liên quan trực tiếp đến lời nói và hành động của mình ! ![]() chị ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
......... ái nói không phải vì giận .... mà ái không muốn người khác hiếu lầm ....... thơ ái là thơ chôm chĩa ......... ái bị người ta chôm thơ thì có ........ nhưng không có đi chôm thơ người khác ! Còn nếu mà muốn nháy theo hay mượn ý thơ của nhà thơ nào, nhà văn nào, cho dù là câu nói của người khác đã từng nói với ái thì cũng là sở hữu của người ta ........ thì ái sẽ nói thẳng, bỏ vào "quote" hay là ... sẽ ghi chú phía dưới bài thơ !ái biết bé HLH không có ý nói ái ăn cắp thơ ........ em chỉ muốn chỉ cho mọi người thấy ............. ái dzí Hiếu ......... là ..... "chê nhau" .... mà chê hồi nào ??? Nhưng lại "bảo vệ nhau" .............. hehehehe .............. cái gì đúng thì thôi, chứ bảo vệ gì đâu hahaha . Nhưng em ấy lại đem ngay cái đoạn đó vào làm đề tài ......... là không đúng ! Tính ái rất thẳng thắn .........nhất là đối với những người ái mến ...... ái không thích sẽ nói thẳng, sẽ sửa sai ......... còn họ thương hay ghét ái thì ái hổng sợ !! ái nói bé HLH là nói vậy thôi ..... chứ ái rất là thương bé HLH đó mà .......... trong đây chỉ có bé mới hay phá ái ........ làm ái cười đau bụng vì tư tưởng của bé hehehe ......... hổng phải là lần đầu tiên đâu Trúc ui ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
em thấy hai người áh bảo vệ nhau chằm chằm hiiiiiiiii |
| ||||
| Em trai, bộ lúc này em rảnh lắm àh ??? Học hành tới đâu rồi ? còn bao lâu nữa xong ? phá wá mà ... coi chừng chị phạt nữa chừ ![]() Cũng may là chị Ái và chị Ướt hiểu ý của em nếu không thì chị sẽ ... đè em xuống nhéo 2 cái tai của em cho đứt ra luôn áh ... hahahaha ![]() |
| ||||
| Quote:
sợ thế !!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ||||
| ko biết mọi người đọc 2 bài thơ làm sao nhưng mà TD đọc cả 2 bài đều ngắt ở từ thứ 4 của mỗi câu (4/3, VD: Các vị La Hán/ chùa Tây Phương) nên chắc là HLH mới nói là cái nhịp giống giống. Với lại cả 2 bài đều nhắc tới: đầu, óc, khóc lóc, than van, khổ,... nên cũng hơi có liên tưởng. Nhưng mà dĩ nhiên là nhìn vô thì biết liền là 2 bài ko phải cùng tác giả (nói giỡn chơi cho dzui, ông HC mà làm thơ tặng TD thì chắc là TD sẽ trở nên nổi tiếng, được nhắc tới hoài như Mộng Cầm của Hàn Mặc Tử quá ) |













Linear Mode