| ||||
| hehehe là con người ai sống cũng có nguyên tắc riêng ... ![]() giống như ăn tô phở ... mà nước soup không nóng ... thì ái hổng bao giờ ăn .... đó không phải là khó tính ... mà là có cái lý do bên trong hehehe .... ![]() ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Đúng là nguyên tắc mà cũng cần có rau quế thì mới thơm ngon hehehe nhưng có đều là mổi một người nấu phở đều có hương vị khác nhau cũng như cafe vậy mà ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
Nhưng .......... nếu mà tô phở bị nguội, nước soup lạnh tanh .... ái không tài nào ăn được ! ái thà là không ăn ... chứ ăn tô phở nguội vậy ái thật sự không ăn được ! Ăn phở khi chan nước soup vô là phải ăn liền .... ái không nhơi nhơi ..., nếu vừa phải làm công chuyện mà vừa ăn phở thì thà ái làm xong công chuyện mới ăn, hoặc là ăn xong mới làm hahaha ......... cái này hổng thể gọi là khó tính được đâu há ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Hehehe coi vậy mà cũng thích nóng mà nóng quá ăn lột lưởi chít ![]() Mà có ai đâu mà ăn phở nguội hở Ái ? 1- Hủ tiếu hay bánh phở đều phãi trụng qua nước sôi. 2- Nước súp lúc nào cũng nóng hay đang sôi tại vì mình còn bỏ rau quế, ngò, giá, tương, tương ớt, chanh, cho nên tô phở ra lò lúc nào cũng tỏa hơi nóng . Không riêng gì Ái H nghỉ ai cũng vậy mà ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
.... ái hổng ăn kiểu này được hahahaNóng ở mức độ lột lưỡi thì ái nghĩ không đâu ... vì khi để mấy thứ rau, ngò, giá ... vô thì nước đã hết là sôi mà chỉ còn giữ lại nóng thôi ... nếu ăn không lẹ thì nguội lại cái màng mỡ sẽ đọng lại ... ngán lém... ái ăn hông được ! Tóm lại khi đã ăn những món có nước soup (nước lèo) hehehee thì phải ăn nóng sẽ ngon và đúng nghĩa của món ăn có nước soup...vì đó chính là món ăn nóng hahaha Nhưng khi ăn món khô ... chẳng hạn như bún chả giò, bún thịt nướng ... v...v... thì ái phải ăn nguội .... thịt phải nóng và chả giò thì phải nóng và giòn .... nhưng mà bún thì phải nguội .......... nếu mà bún mới hâm nóng lại ... thì ái sẽ chờ đến nó nguội lại .. mới ăn ... vì ái thứ nhất không thích ăn như vậy, thứ hai nữa khi mà bún còn nóng thì ăn không còn ra cái vị ngon của nó nữa, làm cho rau cũng bị héo luôn ...và chan bao nhiêu nước mắm nó sẽ hút hết vào bún .... làm cho bún bị khô lại ... chan nhiều thì một hồi sẽ bị mặn và bún sau khi nguội lại sẽ bị bã ra ....! Và khi luộc bún hay phở .... thường thì ái xả lại bằng nước lạnh ! Còn khi ăn món nóng thì sẽ để vào cái giá hay trong tô ...trụng lại sơ qua trong nước sôi rồi chan nước soup lên hehehe Giống như uống trà ..... một là uống trà đá, hai là uống trà nóng ...... trà nguội ái không uống hahaha ...... cà phê cũng the same ....! Nước ngọt soda hay juice phải có để đá or để tủ lạnh ........ nước ngọt mà không có lạnh thì ái không uống .... I will drink water hahaha ! Nước chanh cũng vậy, một là đá chanh .. hai là chanh nóng .... nhưng chanh nóng thì phải pha cho khéo không thì có vị đắng ... mà chanh nóng thì thường ái để mật ong ....! ái không uống nước chanh nguội ! ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Hahaha ăn uống đúng kiểu cách ........coi mòi Ái khó nuôi quá .....thiệt tội nghiệp ...... ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hehehe bởi dzị ... trừ cha mẹ nuôi mình thôi .... mình đâu có dám chờ ai nuôi .. ... mình tự lo mình trước coi bộ chắc ăn áh ...... ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
![]() ![]() ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| thì sao hả ??? hahaha ... cí chuyện nội trợ là chuyện nhỏ hahahaha ... là con gái mà hông làm được chuyện nội trợ thì ....... coi như trớt quớt gùi hahahaha Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| CD hẹn người yêu ra quán cafe | le hen | Hình ảnh | 4 | 02-13-2008 02:05 PM |
| cafe một mình | le hen | Cafe' Đại Nam | 39 | 03-22-2007 09:10 PM |
| Cafe Trống Vắng | Runaway | Cafe' Đại Nam | 7 | 01-17-2007 08:05 PM |
| Tình Yêu Cafe Sữa | HoaKhongTen | English & short stories | 2 | 12-15-2006 10:04 AM |









.... ái hổng ăn kiểu này được hahaha
Linear Mode
