Go Back   Discussion Forums > Biết Tỏ Cùng Ai > Cafe' Đại Nam
Reload this Page Chỉ là cà phê ...
Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
(#21 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
HDV khi nào vắng boss thì ghé về đây cafe & thẩn thờ với cfn nhe

Anh CD em còn tưởng anh uống ly cafe thấy dở wá nên đi uống beer gì đó mất rùi


=========


Hỡi cafenho Cô Em



1-ly Trà, 1-tách Cafe
Thơm ngon nghi ngút say mê thấm nồng
Hương vị ngọt đắng mùi trong
Làm anh thưởng thức tận lòng ấm êm

HỠI CAFENHO CÔ EM
Xin cho anh hỏi vài thêm đôi lời
Chồng-Con rồi có tựa nơi ...
Hay là Đơn Độc chờ thời sánh vai ??? <<== CD


Cà phê tí tách giọt rơi rơi
Nhìn làn mây trắng lướt ngang trời
Người đi về đâu cà phê nhớ
Nửa mảnh tâm hồn lặng đơn côi

Người đã đến cướp mất trái tim
Bội bạc quay lưng tiếng im lìm
Tạ từ chẳng nói chân mạnh bước
Sang sông rồi hạnh phúc ấm êm

Ngồi đây suy tư về kỷ niệm
Giọt cà phê vẫn nhẹ nhỏ rơi
Bất giác người về hỏi câu hỏi
Ta dẫu thật lòng, cũng thế thôi

Cà phê đậm đà uống qua môi
Tình xa duyên lỡ , tan mất rồi
Em nào dám mơ được sánh bước
Thuyền đắm giữa dòng, sóng nổi trôi

Có anh nơi đây, em đã vui
Tình dẫu có yêu chỉ một người
Cà phê hai tách em pha nhé
Anh kể em nghe, chuyện buồn vui
Reply With Quote
(#22 (permalink))
Old
CoDoc's Avatar
CoDoc CoDoc is offline
Moderator
Rep Power: 6
CoDoc is on a distinguished road
 
Posts: 2,542
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 2 Posts
Join Date: Dec 2006
Giai Nhân ơi, nếu em là Tố Bão
Anh xin làm Núi Đồi em thổi qua
Lúc Giông Cuồng loạn nhoà xoáy Phong Ba
Anh mở rộng tay vòng Xoa Dịu Hoà

Giai Nhân ơi, nếu em là Mây Áng
Anh xin làm Gió Thoảng cùng xa bay
Vai sánh vai ẩn lượn khắp đêm ngày
Rồi Đôi Cặp du ngoạn đi đó đây

Giai Nhân ơi, nếu em là Mưa Hạt
Anh xin làm Đầm Hồ đựng vang Âm
Khi em Sầu Nhỏ Lệ ơi Khóc Thầm
Anh Chan Giải Nước Giọt ấm êm thâm

Giai Nhân ơi, nếu em là Đò Bến
Anh xin làm Buồm Thuyền lướt Sóng Dâng
Hối hả cập đến Bến Yêu ân cần
Xin Cột Chật chẳng rời cạnh vạn năm

Nhưng Mơ Giấc ... chỉ là Giấc Mơ thôi
Vẫn Lẻ Loi ... Độc Hành ... riêng mình tôi
Khắp Tứ Nẻo ... Lữ Khách ... hoài mong đợi
Vậy ai đâu ... đem Tin Yêu ... trao đổi ./.

CD !!!

P.S.: Cô chủ quán cafenho ui, cho 1-ly Cafe đá đen đường đi, để CD anh có nhã hứng thi thơ dzí cô chủ quán CFN chí ... !!!


"LỊCH SỰ LÀ BÔNG HOA THƠM CỦA NHÂN LOẠI"

Last edited by CoDoc : 09-11-2007 at 02:44 PM.
Reply With Quote
(#23 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by cafenho View Post
cfn cảm ơn lòng nhiệt tình của Ướt Mi và sự chiếu cố từ NTH nhe

Lần sau cfn sẽ ươm trà
Màu xanh thật đẹp đậm đà mời Mi
Dùng xong Mi có muốn đi
Cũng xin ghé lại nơi đây Nhỏ chờ
Chờ chi chờ cổ nó dài
Chờ anh nào đó có tài hay hơn
Chờ chi 2 kẻ lơn mơn
Nụ Hồng héo quắc, hay hờn chỉ Mi (Mít Ướt áh)

hihihihihihi ...... thanks Cafenho .... không nỡ đi nè



Last edited by NuTinhHong : 09-11-2007 at 04:43 PM.
Reply With Quote
(#24 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Chờ chi chờ cổ nó dài
Chờ anh nào đó có tài hay hơn
Chờ chi 2 kẻ lơn mơn
Nụ Hồng héo quắc, hay hờn chỉ Mi <<==NTH


Có duyên ta gặp nơi đây
Nợ duyên cộng lại tri kỷ trăm năm
Nụ hồng duyên dáng vô ngần
Ướt mi thuỳ mị "lơn mơn" chỗ nào

cà phê nhỏ luôn đón chào
Bạn bè tứ hướng ghé vào nghỉ chân
Cà phê đậm thoảng hương tình
Một và mai mãi trân quy mọi người

Last edited by cafenho : 09-11-2007 at 08:27 PM.
Reply With Quote
(#25 (permalink))
Old
Uot Mi's Avatar
Uot Mi Uot Mi is offline
Moderator
Rep Power: 11
Uot Mi is on a distinguished road
 
Posts: 7,068
Thanks: 171
Thanked 148 Times in 95 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by NuTinhHong View Post
Chờ chi chờ cổ nó dài
Chờ anh nào đó có tài hay hơn
Chờ chi 2 kẻ lơn mơn
Nụ Hồng héo quắc, hay hờn chỉ Mi (Mít Ướt áh)

hihihihihihi ...... thanks Cafenho .... không nỡ đi nè

Chị Nụ ... seo chị lại quảng cáo Mi lờ mít ướt với người bạn mới dzậy ??? hông biết âu ... bé hóc gồi nè ... ghét

cfn, đừng nghe chị Nụ quảng cáo nha ... bi giờ thơ nó chạy đi đâu mất tiêu hết chơn gồi ... để khi khác nhé cfn

àh ... UM cám ơn ly trà của cfn luôn nhé


The best way out is always through

Reply With Quote
(#26 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Giai Nhân Ơi 2 !

Giai Nhân ơi, nếu em là Tố Bão
Anh xin làm Núi Đồi em thổi qua
Lúc Giông Cuồng loạn nhoà xoáy Phong Ba
Anh mở rộng tay vòng Xoa Dịu Hoà

Giai Nhân ơi, nếu em là Mây Áng
Anh xin làm Gió Thoảng cùng xa bay
Vai sánh vai ẩn lượn khắp đêm ngày
Rồi Đôi Cặp du ngoạn đi đó đây

Giai Nhân ơi, nếu em là Mưa Hạt
Anh xin làm Đầm Hồ đựng vang Âm
Khi em Sầu Nhỏ Lệ ơi Khóc Thầm
Anh Chan Giải Nước Giọt ấm êm thâm

Giai Nhân ơi, nếu em là Đò Bến
Anh xin làm Buồm Thuyền lướt Sóng Dâng
Hối hả cập đến Bến Yêu ân cần
Xin Cột Chật chẳng rời cạnh vạn năm

Nhưng Mơ Giấc ... chỉ là Giấc Mơ thôi
Vẫn Lẻ Loi ... Độc Hành ... riêng mình tôi
Khắp Tứ Nẻo ... Lữ Khách ... hoài mong đợi
Vậy ai đâu ... đem Tin Yêu ... trao đổi ./. <<== CD

cho 1-ly Cafe đá đen đường đi, để CD anh có nhã hứng thi thơ dzí cô chủ quán CFN chí ...



Ly cà phê đen đá
Nhâm nhi niềm vấn vương
Lời ngọt ngào tha thiết
Cho thêm hai muỗng đường

Cà phê đen đá đừơng
Mát lòng người tha thương
Năm châu hay bảy biển
Đậm đà giấc mơ riêng

Anh tìm áng mây hồng
Lả lướt bay muôn hướng
Mơ tìm gặp người thương
Tây Châu giai tuyệt mỹ

Anh tìm hình tri kỷ
Đò Tây dáng thướt tha
Không đẹp như người ta
Em về bên quán nhỏ

Ở cuối tận con phố
Lá xanh khúc đường quanh
Ngồi đây nghĩ về anh
Tung bay ngàn muôn lối

Đến một ngày bước mỏi
Anh ơi! có quay về
Bên em và cà phê
Đá đường trong kỷ niệm

Last edited by cafenho : 09-11-2007 at 08:30 PM.
Reply With Quote
(#27 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Giọt cà phê rớt nhẹ
Ly cũng buồn lạnh tanh
Hương khói nay không còn
Nồng nàn như thuở nọ

Uống cà phê đầu phố
Sương còn đọng trên cây
Nắng Thu vắng đôi ngày
Mây đông về ngang ngõ

Lơ đãng theo cơn gió
Cà phê tình yêu đâu ?
Hỏi vạc sống canh thâu
Làm chi đêm ngắn lại ??

Để khi bình minh đến
Cà phê anh và tôi
Chung lối đi cuộc đời
Nắng mưa bớt lẻ loi
Reply With Quote
(#28 (permalink))
Old
cafenho's Avatar
cafenho cafenho is offline
Senior Member
Rep Power: 4
cafenho is infamous around these parts
 
Posts: 1,025
Thanks: 1
Thanked 6 Times in 4 Posts
Join Date: Sep 2007
Ly cà phê cuộc đời
Uống hoài sao vẫn đắng
Dù tháng ngày thầm lặng
Trong nỗi sầu hiu hiu

Ly cà phê giữa đời
Lênh đênh nhiều trôi nổi
Đâu bến bờ yêu thương
Đâu quán cóc , người chờ ??

Ly cà phê xa lạ
Một ngụm thấy đắng môi
Tìm đâu thoáng ngọt ngào
Và nơi nào tình nóng

Ly cà phê bỗng lạnh
Suy nghĩ chợt vắng xa
Mắt nhoà lệ lay láng
Chảy dài đôi má hiền

Ly cà phê vắng lặng
Hay không tên nỗi sầu
Chấm hỏi với ngàn câu
Tình cuối có còn nhau

Ly cà phê gần cuối
Đã uống nhiều đắng cay
Thấy không trời hạnh phúc
Nắng có hồng bên hiên

Hay cà phê đã lạt
Như ân ái ngày qua
Giọt cà phê cuối cùng
Đắng mặn tình nhau không ???
Reply With Quote
(#29 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by cafenho View Post
Chờ chi chờ cổ nó dài
Chờ anh nào đó có tài hay hơn
Chờ chi 2 kẻ lơn mơn
Nụ Hồng héo quắc, hay hờn chỉ Mi <<==NTH


Có duyên ta gặp nơi đây
Nợ duyên cộng lại tri kỷ trăm năm
Nụ hồng duyên dáng vô ngần
Ướt mi thuỳ mị "lơn mơn" chỗ nào

cà phê nhỏ luôn đón chào
Bạn bè tứ hướng ghé vào nghỉ chân
Cà phê đậm thoảng hương tình
Một và mai mãi trân quy mọi người

Nụ mời lại Nhớ nè ........ \ _ / café nóng hổi ........... vừa thổi vừa nhâm


Reply With Quote
(#30 (permalink))
Old
NuTinhHong's Avatar
NuTinhHong NuTinhHong is offline
Super Moderator
Rep Power: 8
NuTinhHong is on a distinguished road
 
Posts: 4,481
Thanks: 21
Thanked 278 Times in 40 Posts
Join Date: Dec 2006
Quote:
Originally Posted by Ướt Mi View Post
Chị Nụ ... seo chị lại quảng cáo Mi lờ mít ướt với người bạn mới dzậy ??? hông biết âu ... bé hóc gồi nè ... ghét

cfn, đừng nghe chị Nụ quảng cáo nha ... bi giờ thơ nó chạy đi đâu mất tiêu hết chơn gồi ... để khi khác nhé cfn

àh ... UM cám ơn ly trà của cfn luôn nhé

Thơ chạy thì bé cứ dzì nè .....

Thơ hỡi thơ ơi hãy trở về
Đi chi đĩ mãi khó ưa ghê
Nhà ngươi đáng ghét sao đi chứ
Bỏ lại riêng ta đâu có phê


Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On