| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Theo cách NA kể thì nàng đang mở động đào . NA cứ phớt tỉnh ăng lê đi dô vì nàng đang mời đó. Mặc dù nhà băng rổng nhưng tấm lòng bao la như biển cả, ngút ngàn như sóng triều, dư sức um em trọn đời ......................... |
| ||||
| NhuAi ui, bây giờ quan trọng là NA chỉ gặp lại tình cờ .... rồi cô ta lại đi mất tiêu ! NA có biết chút information gì của cô ta không thì mới được chứ ? Lên báo hông lẽ đăng: tìm cô bận áo xanh ... hồi xưa xanh da trời, bây giờ xanh nước biển, lúc trước có cùng tôi nhảy bản chachacha .... gần đây mới gặp lại nhìn tôi cười tinh nghịch ....chạy chiếc xe Honda..... tôi rất muốn làm quen với cô . Đây là số phone của tôi: 1800-NhuAi . ??? Hơn nữa trong tình cảm đâu có phân biệt giàu nghèo ! Nếu cô ấy thật lòng có ý và thương NA thì cho dù nghèo cô ấy vẫn không chê ! Còn như cho dù NA có giàu nứt vách, cô ta không thích NA thì cũng như không thôi hà ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Quote:
không thực sao vực được .... động ... Sợ nàng thấy chiếc xe cà tàng của NA lần sau có gặp chắc phớt tỉnh ăn lê thì có !!!! ![]() |
| ||||
| Quote:
Cái vụ giàu nghèo quan trọng lắm à nghen !!!!!! ngôi nhà tranh hai trái tim vàng hình như rất hiếm xảy ra trong thời buổi này ... nhất là khủng hoảng tài chánh toàn cầu đang manh nha khắp nơi hix hix hix Sao số NA xui thế nhỉ hix hix hix |
| ||||
| UM lại giỡn chơi nữa rồi ... đi đám tang .. khách khứa toàn bận đồ màu đậm không ... Như là NA ai .. bận áo màu xanh đậm, áo khoác da nâu , quần jean xanh heheheh |
| ||||
| Mèn ui ! Đừng đón nàng dí xe cà tàng . Áo wần sạch sẻ thì cứ đến bên nàng tán dô mạnh bạo "dường như anh có gẹp em đâu đó gòi", gòi dẫn đi bách bộ có phởi tình tứ hơn kô ? Gòi từ từ tiến dô động đào . Dẫu có đi xe láng chưa chắc đạt dược mục tiêu đâu đoá . Con gớ bi vờ phái mí chàng biết chọc các nường cừ te tét .......Nhớ cí dụ nì NA gành lém mờ ??? Quote:
|
| ||||
| Quote:
![]() Dù biết rằng tình chỉ là mơ Con tim ơi, đừng quá thẩn thờ Yêu chi lắm vẫn là thương với nhớ |
| ||||
| Quote:
Ý của ái là nếu cô ấy thật sự thương NhuAi thì cho dù NhuAi nghèo, còn giống NhuAi đã nói cô ta cũng khá giả ............, đâu phải là túp lều tranh chứ ! Đã yêu nhau thật lòng thì cô ấy sẽ không quan niệm giàu nghèo ! Nếu cô ấy không chê bai, thì NhuAi cũng không nên vì mặc cảm mình nghèo mà không chấp nhận cuộc tình ấy ! Của vợ công chồng cũng có sao đâu ! NhuAi nghèo nhưng có chí, chịu khó ..... thì cũng có thể sống hạnh phúc nếu mà hai vợ chồng cùng làm việc và sống tiết kiệm một chút ! Thường thì, theo ái thấy đối với người con gái họ cần người con trai thương họ thật tâm, biết nghĩ đến họ ........ là nhiều hơn chứ không có cần người con trai giàu mà không trung thực, không chung thủy và phách lối (NhuAi hiểu ý của ái chứ) ! Còn những người con gái mà sống vì tiền thì đâu cần bàn đến chuyện tình yêu chân thật làm gì ! Cũng như là có nhiều người giàu mà vì tiền quá rồi cuối cùng lại không có hạnh phúc ! Nhưng mà NhuAi có biết được ý cô ta thế nào ??? Cô ta có thích NhuAi không mới là chuyện đáng nói bây giờ nè ! Nếu NhuAi thật sự thích cô ta thì hãy đánh liều một phen ...(đăng báo cũng được)..... xem ý cô ta thế nào ??? Nếu cô ta chấp nhận NhuAi thì khỏe re hén .......... Còn như cô ta có ý chê bai thì NhuAi cũng hiểu ra được con người của cô ta ........ không phải là người mà NhuAi tìm áh ! Lúc đó NhuAi đừng buồn mà phải vui vẻ, đừng hối hận mà nên cảm ơn cô ta ......... vì nhờ vậy mà NhuAi có thể kết thúc cái "tương tư" của mình, bởi vì NhuAi đã từng đặt niềm tương tư ấy không đúng người ! Để mình khỏi thắc mắc vì mình đã từng nói ra ! Để NhuAi có thể có niềm hy vọng mới và tìm một người nào yêu thương và hiểu NhuAi ......... thì mới có hạnh phúc !Hôm bữa đó NhuAi sao không lái xe theo cô ta ....... coi cô ta ............. ở đâu hihihi Đừng có hix hix nữa NhuAi ui .......! Nếu mà có duyên gặp lại đến cả sau hai năm ...........cho dù là tình cờ ......... ái nghĩ chắc là tình duyên đang đến với NhuAi rồi đó . Bro. hãy thử một lần xem sao, nếu bro. thật lòng đang muốn làm quen với cô gái ấy ![]() Chúc NhuAi may mắn, ái Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |












.......... Còn như cô ta có ý chê bai thì NhuAi cũng hiểu ra được con người của cô ta ........ không phải là người mà NhuAi tìm áh ! Lúc đó NhuAi đừng buồn mà phải vui vẻ, đừng hối hận mà nên cảm ơn cô ta ......... vì nhờ vậy mà NhuAi có thể kết thúc cái "tương tư" của mình, bởi vì NhuAi đã từng đặt niềm tương tư ấy không đúng người ! Để mình khỏi thắc mắc vì mình đã từng nói ra ! Để NhuAi có thể có niềm hy vọng mới và tìm một người nào yêu thương và hiểu NhuAi ......... thì mới có hạnh phúc !
Linear Mode