Quote:
Originally Posted by NhuAi Nếu các members cũ từ ĐN còn sót lại thì hẳn nhớ có một khoảnh khắc NA post bài về 01 cô bé bận áo xanh ...
to cut the story short ... Hôm đó NA đi dự lễ cưới .. vô tình quen 01 cô bận áo xanh ... không dám hỏi tên .. chỉ mời nhảy 01 bản Cha-Cha-Cha ... về mà lòng còn vấn vương ... chịu không nổi mới lên ĐN thổ lộ và xin ý kiến !!!!
Thoáng cái đã gần 2 năm
Cuối tuần qua .. NA đi dự lễ tang của ba 01 người bạn vừa mới qua đời vì bị heart attacked. Sau khi đốt nhang cho bác xong, NA lên xe ra về
Khi vừa ra khỏi cổng carpark thì thấy 01 cô bận áo xanh nước biển, cười tươi như hoa, NA nhìn thoáng qua, chợt giật mình, ngoái cổ nhìn lại .. thì ra là nàng .. chỉ khác là 2 năm trước nàng bận áo xanh da trời, giờ bận áo màu xanh nước biển !!!
Nàng cũng nhìn NA, mặt cười và đôi mắt tinh nghịch quỉ quái cứ nhìn NA ...
Chuyện xảy ra chỉ khoảng 5-10 giây, vì NA phải lái xe khi ra khỏi carpark, nhìn lại thì thấy nàng lên 01 chiếc xe honda 4W loại mini
Uhmm qua dáng cách thì surely là nàng đã đi làm và coi bộ tình hình cũng khá ... chả bù NA chạy chiếc xe lệch xệch .... nhà băng lại rỗng tếch !!!!
Bây giờ phải làm sao !!!! chả lẽ đăng báo .. vả lại mình nghèo quá .. nhìn sơ qua là biết không phải môn đăng hổ đối rồi .. hix hix hix ...
Ai có ý kiến gì thì cho NA biết với !!!!!  |
Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng hén, cí dzụ ni UFO bị wài

riết rồi ................. chai, hỏng chai hỏng được.
NA đừng quan tâm cí chiện môn đăng hộ đối wá, khi con gái iêu mình thì cho dù đi bus họ củng hông care, chừng nào ngồi bus chán gòi lúc đó họ mí ............ care lận.
