| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Hehehe, bác ST ngồi ôm TV hoài với cái sofa thì trước sau cũng bị bệnh tại vì thiếu sexicice ũa lộn excersice còn mang di động thì đi lên đi xuống nhiều, tuy có nhiều cơ hội bị cày virus và tiền phục vụ khá cao nhưng mức độ thưỡng thức thì excellent ![]() H chọn cell phone và cày phần mềm chống virus ạh ![]() ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hihihi chời ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Ái ui seo kêu choy lớn dzậy ![]() Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| Quote:
Như dzợ ST chọn cí nào hỉ ????? Dù biết rằng tình chỉ là mơ Con tim ơi, đừng quá thẩn thờ Yêu chi lắm vẫn là thương với nhớ |
| ||||
| Quote:
Dù biết rằng tình chỉ là mơ Con tim ơi, đừng quá thẩn thờ Yêu chi lắm vẫn là thương với nhớ |
| ||||
| Quote:
![]() Dù biết rằng tình chỉ là mơ Con tim ơi, đừng quá thẩn thờ Yêu chi lắm vẫn là thương với nhớ |
| ||||
| Quote:
Quote:
xem TV là biết news và ta có thể chuẩn bị mọi thứ và đề phòng mọi thứ, ngồi sofa xem TV là mở mang thêm kiến thức và exercise brain, eyes, và ngồi sofa cũng exercise body được như thường ....... đọc news có thể tìm ra cách để đề phòng bệnh ! Coi TV thì coi ở nhà, an toàn và chắc chắn = vợ biết lo lắng cho ta mọi mặt, thiếu vợ ta mất đi cả linh hồn ! TV chỉ tốn một lần tiền mua thôi ... và khi nó die rồi mới thay TV mới = có thể chấp nhận được ! TV ta control, điều khiển được nên sống lâu hơn ! Biết lúc nào on và lúc nào off là bảo đảm sức khỏe an toàn ! Ở chung lâu ngày quen hơi mến tiếng, gắn bó và keo sơn ... = ý nghĩa sự hạnh phúc ! mang di động đi lên đi xuống mà nhắm mắt coi chừng té cầu thang băng bột ! tin trong di động thường là tin nhảm nhí không đáng tin cậy . Chưa kể trong lúc lái xe nghe di động bây giờ các tiểu bang cấm rồi, vì xảy ra tai nạn . Cái điều quan trọng nhất là mang di động bên người coi chừng bị nổ banh xác (tin này đã đăng thật trên news nguồn tin cho biết có người mang di động bên mình bị nổ và bị tử vong, một số người bị thương nặng) ..... còn giống Hiếu nói nhiễm virus Hiếu không sợ ??? ... khi đã nhiễm virus rồi cho dù phần mềm phần cứng gì cũng hổng chống nổi, vì cứ cái kiểu đổi di động liền liền sẽ nhiễm con virus HIV mà thôi hihihi = người tình đáng sợ cho dù nó hấp dẫn nhưng không thiếu phần nguy hiểm cho tính mạng . Di động = người tình .... người ta nói "thay người tình như thay áo" đó là sự khác biệt lớn giữa vợ và người tình ... có đáng hãnh diện gì đâu khi người tình mới của mình là người tình cũ = đã bị người khác xài qua rồi ?? còn cho dù brandnew cũng là recycle đó thôi, điều này ai ai cũng biết, mà có ai chịu nói ra đâu ?......... Di động tốn tiền nhiều lần, không die cũng thay cũng đổi = dễ dàng nhiễm HIV = không thể chấp nhận vì hại bản thân mình mà còn hại luôn family và những người chung quanh ! = người tình không an toàn và không có hạnh phúc nếu mà = tư tưởng của Hiếu đó Là con người nếu biết thưởng thức thật sự thì không ai thưởng thức cái di động thay vào đó là cái TV an toàn và bền vững hơn ! Vì bên trong sự thưởng thức đó nó có mức độ khôn lường .... mà di động ta không control được = die easy ! di động thì hay change liền xì ........ biết mùi lai gì mà nhận ra ....... mà hổng chừng bị truyền nhiễm mùi của di động hahaha hahaha phân tích một chút chơi thôi ....... để vạch rõ lợi hại của món đồ mà hai người đem ra ví cho con người . Chứ còn trên đời ai cũng có quyền tự do để lựa chọn ...........hihihi ......... ai thích mái ấm gia đình = lấy vợ, sinh con ! ai thích phong lưu thì = thay người tình như thay áo ! Nhưng mà đại khái nghiền ngẫm câu này thì cũng áp dụng y chang vậy thôi "freedom is not free" ......... muốn có được tự do thì phải đổ bao nhiêu công sức, tranh đấu, xương máu, hy sinh ..v.v.. còn muốn thưởng thức sự ngoạn mục của di động thì phải chấp nhận trước cái hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra hahaha chỉ vậy thôi ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |











Linear Mode