| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||
| Quote:
Nếu mà nói chuyện ràng buộc, xiềng xích thì sự thật ............ khi đã lấy nhau = lập gia đình với nhau thì cả nam và nữ đều phải tuân theo cái nguyên tắc chung là phải tự biết mình đã có nơi có chỗ rồi, không còn có thể ăn chơi trác táng hay là bay bướm gì khác nữa ! Nói đây là nói với những người hiểu biết đúng cái nguyên lý của hai chữ "hôn nhân". Còn với mấy người nói với họ mà như "nước đổ đầu vịt" thì cũng vậy thôi hà Hiếu ơi ! Khi còn độc thân ...... không ai có quyền ràng buộc ai cả . Nhưng khi đã đám cưới rồi thì phải có bổn phận và trách nhiệm của mình, chứ chả phải là xiềng xích lại ....... đó là do mình hiểu một cách thiếu suy nghĩ . Nếu đã suy nghĩ như thế thì không nên tìm và cưới vợ nữa . Nói tóm lại nếu mà không ý thức được thế nào là đời sống "hôn nhân" và "vợ chồng" thì tốt nhất đừng nên đám cưới . Nhưng điều này "không đám cưới" cũng không có nghĩa là muốn ăn chơi thế nào thì ăn chơi và tự do thế nào cũng được ! Bởi vì những gì mình làm sẽ bộc lộ tư cách và tác phong đạo đức của mình = bản chất của con người mình thôi ![]() Thường người ta nói mắc sai lầm .. mà còn là sai lầm lớn nhất ..... thì ít có ai mắc lắm . Bởi vì người ta sẽ không ngờ rằng mình mắc sai lầm lớn vậy ! Có nghĩa là phần trăm sẽ là con số rất nhỏ .......... ! Nhưng đằng này con số lập gia đình lại rất là đông .... chẳng lẽ lớp đàn ông đi trước không đủ sức để chứng minh họ bị xiềng xích cho lớp đàn ông sau ?? Hay là lớp đàn ông sau thật sự mong muốn đến giai đoạn hôn nhân kia ??? Mà tại sao biết là sai lầm lớn mà chẳng tránh ??? Có phải quá mâu thuẫn hay không ? hahaha nếu ái nói là chưa có chồng vẫn có thể đi lạng quạng được thì sao nè ? ........ hahaha .................. bộ Hiếu không nghe câu:"chưa chồng đi dọc đi ngang có chồng cứ thẳng một đàng mà đi" Điều này có nghĩa là vẫn có thể "đi lạng quạng được" ........ nhưng không phải là "làm lạng quạng" được ! Hai điều này hoàn toàn khác nhau áh ! Và có nhiều người bởi tại giai đoạn hai của Hiếu ở trên ........ mà = làm lạng quạng (là do đàn ông dụ dỗ, mật ngọt ...) cho nên mới ra = giai đoạn ba là tiến đến hôn nhân ......... thì đây chính là sự xiềng xích mà Hiếu nói đó ........ bởi vì chịu trách nhiệm vì sự "làm lạng quạng" với con người ta ! Cho nên Hiếu chưa hài lòng vì thật trong lòng đâu có muốn cưới = tự xiềng xích ! Còn những người đã khao khát và mong mỏi được tiến đến hôn nhân thì họ sẽ cho đó là = thiên đàng của tình yêu . Trong khi Hiếu sẽ cho đó là địa ngục = because Hiếu never want to get married with her ... hahaha ![]() Lời nói "khi cưới vơ về cũng như tự mình xiềng xích mình lại rùi" đó không phải là không có nghe qua và không có bao giờ ! Nhưng mà nó tùy trường hợp của mỗi người đàn ông mà có thể đem ra nói hay không ! Theo ái nghĩ rất đơn giản thế này: những người đàn ông không được hạnh phúc mới thốt ra những lời như thế mà thôi ! Còn những người hạnh phúc thì người ta còn cảm ơn không bao giờ hết vì vợ người ta đã chịu đám cưới với người ta ........ đã trở thành một người vợ, người mẹ tốt trong gia đình và người đàn bà tốt ngoài xã hội ! Thật ra sai lầm lớn nhất cho cả đàn bà và đàn ông .... không phải là đi đến hôn nhân như Hiếu nghĩ . Mà chính là: đã chọn sai người để đi đến hôn nhân = sợi dây xiềng xích ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Hahaha TM và Ái ui.......Giãi thích nghe cặn kẽ lắm nhưng chĩ nghiên về phía phụ nữ mà thui ......nè nè hõi thữ mí bác coi có bác nào phãn đối cái việc cưới vợ là tự đeo xiềng cho mình không hahaha ......Đây là tâm trạng cũa bọn đàn ông mà ... TM ui bỡi vậy mới nói đàn ông mà còn độc thân thì mặc sức mà tung hoành tứ hãi còn khi đã lập gia đình rùi thì 1/2 đó đã mất đi rùi hehehe còn 1/2 kia thì tìm ghệ nhõ hahaha .....Thì đàn bà trời sanh là đã bị thiệt thòi rùi ...bây giờ thì đã đứng ngang hàng hoặc có thễ cao hơn đàn ông ....chứ thật mà nói khi xưa người đàn bà ỡ đây (Mỹ) chĩ được làm việc trong nhà, sanh con chứ ngoài xã hội thì họ ko cho làm bất cứ việc gì cã ......TM ui bây giờ khác rùi hahaha người ta còn có câu "ông ăn chã thì bà ăn nem". Ái ui, hehehe Nếu nói trước ta hai đời mà đi ngang đi dọc thì có nước mà ỡ vậy luôn ....còn đàn ông thì từ xưa đến nay vẫn dọc ngang ....chĩ tiếc là thời đại bây giờ đàn bà khỡi xứng và đã qua mặt đàn ông vì thế cho nên khi đã lập gia đình rùi thì 1/2 cũa mình đã mất rùi hahaha Bỡi vậy mí nói !!! Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hihihi Hiếu ............ nhưng mà câu nói đó là từ thời xưa đó chứ đâu phải là ái nói đâu nè ........ tâm lý của đàn ông ...... nhưng Hiếu lợi đi ... reply chung dzí cái reply cho ái mờ hihihi ...... cho nên ái mí nói lờ hổng phải dzị áh . Với lại ...... ái đâu có nghiêng về phụ nữ không thôi ! ái không bênh ai, cũng không bỏ ai hết áh, chẳng qua là cái gì đúng và thật thì okay hà . Vả lại ... cái câu nói đó cũng chẳng phải là tâm lý của tất cả đàn ông ... mà chỉ là cho những người giống ý nghĩ như Hiếu thôi hà ....... ! Cái chuyện hồi xưa và bây giờ đàn bà khởi qua mặt đàn ông như Hiếu nói thì cũng có lý do mà ...... ai biểu xưa kia đàn ông quá đáng, làm trời coi đàn bà không ra gì ... có thể là bây giờ ông trời trả báo ..... ! Đừng nói là sao hổng trả báo mí người thời trước mà trả báo tui hehhee ................ bởi vì tui của kiếp này cũng được sinh tử luân hồi của những kiếp trước ....... cho nên .......... nói là nói vậy thôi chứ mỗi người mỗi khác ...... cả đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy ! Cũng giống thời xưa cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, nhưng bây giờ có quyền tự do lựa chọn người bạn đời của mình !Cho nên ........ Hiếu đang trong tâm trạng ...... muốn vợ mà ... sợ đám cưới .... hahaha .... ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Ai muốn vợ hồi nào hihihi Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hahaha ...... ái chỉ nói ...... vậy thôi ...... là giải thích cái tâm trạng và chọc Hiếu .... còn chuyện Hiếu có muốn vợ hay không ... thì tự Hiếu biết thôi hahaha ..... mắc cười quá ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Lúc còn dung dăng dung dẻ thì sợi xích mềm như nhung lụa : chang như bảo: Em cừ xiềng anh đi . Cí gì anh cũng chìu hít à ! Khi xiềng đã vào gông thì hỡi ơi, đó là xiềng sắt, lúc nào cũng đau thấy mụ nội . Ti nhiên, ST thấy lâu lâu cái xiềng đó lại êm ái, ngọt ngào, ăn thua mình bít dỗ ngọt đối phương ........... Coi dzị chứ hông dễ đâu . Biết vậy nên trước khi chọn "giây xiềng" thì nên ăn cắp chìa khóa làm copy để se cua khi ........bị ăn hiếp hay khi muốn xổ chuồng ..............thì có mà tự giải thoát ! Ai đó vừa mới nói: Cho nên ........ Hiếu đang trong tâm trạng ...... muốn vợ mà ... sợ đám cưới .... hahaha .... |
| ||||
| Bác ST ui, bác nghĩ coi nằm ôm cái gối ôm mà nghĩ ......trùi phãi chi là ẽm thì còn gì bằng ...hihihi nhưng mà khi đã có ẽm thì một nữa thân mình bị điều khiễn rùi ....bác ST nói có lý đó nha ....đễ coi coi nếu mà copy được chìa khoá thì .......hehehe Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits they become character; Watch your character; it becomes your destiny. |
| ||||
| hahaha huynh Sóng ...... theo ái nghĩ ...... bà nhà huynh đưa chìa khóa cho huynh giữ đấy chứ ........... nhưng phải cất cẩn thận ........ chứ huynh đâu có dám .... đem copy để se cua đâu hahaha ....... cho nên giờ nì huynh mí còn ngồi đây than thở ... đó lờ huynh tự nguyện cất kỹ cí chìa khoá đóa mờ ![]() Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| ||||
| Uhm .. lại bàn chuyện tình yêu; xiềng xích ![]() Mấy tháng nay đang theo dõi 01 cô bé trên xe lửa ... chưa biết tên, chỉ biết mặt và biết xuống trạm/ga xe lửa nào thôi ... Không biết có cơ hội gì hông ta ???? ![]() NA |









........ hahaha .................. bộ Hiếu không nghe câu:


Linear Mode