Tôi không bao giờ nghĩ đến là tại sao giữa đàn ông và đàn bà có một khoãng cách to lớn . Và cũng không thễ nào nghĩ ra hoàn toàn về những hành tinh như Vinus, Mar .
Tôi thật sựkhông thễ nào hiễu là đàn ông thì nghĩ bằng đầu óc còn đàn bà thì nghĩ bằng trái tim
Thí dụ:
Một buỗi tối tuần trước, bạn gái cũa tôi và tôi chuẫn bị đi ngũ . Thiệt ....mọi việc chuẫn bị băt đầu khi con tim đang bùng lữa và tự nhiên em nói "em cãm thấy hông thích làm vậy, em chĩ muốn ôm anh mà thôi " .
Tôi ngạt nhiên trã lời, vậy là sao ?!
Thế là em nói ra những lời lẽ mà những người đàn ông con trai đều không hề muốn nghe ...
"Anh chưa có hoàn thành trách nhiêm cũa mình đối với người đàn bà cũa anh mà luôn lúc nào cũng chịu sự dầy dò thễ xát". Em tiếp tục trong khi tôi còn đang sững sốt, "anh có thễ nào yêu em bằng tấm chân tình và đừng yêu em bằng thễ xát trên giường không?.
Tôi biết là chuyện đó không thễ xãy ra nên đi ngũ .
Ngày kế đó, tôi lấy một ngày nghĩ phép đễ cùng chung vui với em . Chúng tôi vào một tiêm ăn rất là thanh nhã dùng bữa ...và đi mua xấm ỡ một tiệm lớn và nỗi tiếng . Tôi và em đi rão một vòng và em thữ nhiều bộ đồ hiệu, em do dự không biết phãi chọn bộ nào cho xứng và đẹp bỡi vì bộ nào cũng vừa mắt cã, thế là tôi nói, em cứ lấy hết đi, mình mua hết . Em tạc ngang qua thữ giầy và lựa kiễu, màu cho hợp với quần áo vừa mời chọn, tôi lại nói, cứ lấy một đôi cho mỗi bộ đi em .
Rồi đão thêm một vòng đến chỗ bán đồ nữ trang, em tấp vào lựa một đôi bông hột xoàn . Tôi nói, đễ anh nói nầy nha .....Em vô cùng cao hứng, em nghĩ là là tôi sẽ nói chĩ cần ngọn sóng nhõ là con thuyền anh sẽ chìm . Tôi nhìn thẵng em tôi nghĩ là em đang thữ tôi chứ gì ? tai vì em hõi tôi mua cặp dợt mà em thì chưa bao giờ biết đánh cầu dợt .
Tôi tự nghĩ đễ thẫy cái vòng cho em vào .... bèn nói, "được mà em yêu", em gần như là đã tìm được thõa mãn trong sự cao hứng .
Tôi miễm cười một cách nghiêm túc . Cuối cùng em nói, anh ui mua xong rùi, mình đi tính tiền nha, tôi lờ đi như đang suy nghĩ chuyện gì và nói, "em yêu, anh không thấy có cãm hứng". Vừa nghe xong câu đó mặt em tự dưng biến sắc và hai càm đánh vào nhau . Anh ..nói ...Cái Gì ?. Rùi tôi thong thã trã lời, "em yêu, anh muốn ôm lấy mấy thứ nầy chĩ vừa đũ hoàn thành trách nhiệm đi mua xấm cũa đàn bà", em nghe những lời đó nhìn vào tôi châm châm như muốn ăn tươi nuốt sống .
Tôi lai tiếp tục, "tại sao em không yêu tôi bằng tấm chân tình mà phãi yêu tôi bằng đồ vật tôi mua"
Các bạn biết là tối hôm đó ra sao rồi ...Hahahahaha
Đặc chuyện nói nghe chơi thui nha, anh, em đừng nên làm vậy rùi có chuyện không mai thì đừng chưỡi H nha



