| ||||||||
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
| Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ Phụ nữ lúc yêu và ngay cả khi quyết định đi đến hôn nhân nên chọn một người đàn ông biết nghĩ. Moonee Vì sao? Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ chọn một người phụ nữ biết nghĩ làm vợ. Nếu anh ta chẳng may không chọn bạn tức là anh ta đã không biết nghĩ vì đa số phụ nữ đều là những người biết nghĩ... Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn biết được những giá trị của hạnh phúc mà anh ta đang có và không bao giờ đánh đổi nó bằng bất kỳ giá nào. Nếu anh ta đánh đổi bạn lấy một cục vàng thì ít nữa khi gặp cục kim cương anh ta sẽ sẵn sàng đánh đổi vàng lấy kim cương. Và cuộc đời anh ta sẽ là một chuỗi ngày đánh đổi cái này lấy cái khác... Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn là người đàn ông có trách nhiệm với bố mẹ, vợ con. Anh ta không chỉ biết yêu thương bố mẹ mình mà còn biết chăm lo cho bố mẹ của bạn nữa. Vì một người đàn ông biết nghĩ luôn lấy yêu thương và bao dung làm nền tảng. Anh ta biết dù anh ta có thành đạt trong cuộc sống đến đâu mà không có một gia đình hạnh phúc thì sự thành đạt đó cũng chỉ là vô nghĩa... Điều này tôi được chia sẻ từ một người bạn họa sĩ thành đạt nhưng rất yêu thương gia đình. Anh ấy nói rằng: "Càng lớn tuổi anh càng thấy gia đình là thứ quý giá nhất". Vì một người đàn ông biết nghĩ trước một cám dỗ sẽ không chần chừ khi lựa chọn gia đình mình bởi anh ta biết đó là nơi duy nhất anh ta được yêu thương và che chở thật lòng ngay cả khi hạnh phúc hoặc lúc khổ đau. Anh ấy sẽ biết dứt khoát với những điều có thể làm hạnh phúc gia đình tan vỡ. Vì người đàn ông biết nghĩ không bao giờ chỉ nói để cho bạn vui lòng mà anh ta hành động bởi tin điều đó mới có giá trị thực sự để thể hiện tình yêu thương. Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ không bao giờ là kẻ bạc tình... Vì người đàn ông biết nghĩ sẽ luôn nghĩ làm thế nào để những người thân yêu của họ hạnh phúc. Họ làm việc vì tin rằng mình đang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình của mình. Vì một người đàn ông biết nghĩ nhất định sẽ là một người cha tốt. Con cái bạn lớn lên sẽ luôn tự hào về người cha của chúng. Theo điều tra những đứa con tự hào về cha mẹ mình thường lớn lên thành đạt và khỏe mạnh. Nếu bạn có một người đàn ông như vậy thì những lỗi nho nhỏ của anh ấy trong cuộc sống bạn sẽ dễ dàng bỏ qua lắm. Hãy yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày nhé. Và đừng quên thì thầm với anh ấy rằng: "Thật may mắn em đã lấy được một người đàn ông biết nghĩ như anh nhé". Anh ấy hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc khi nghe được điều đó từ người vợ ngoan của anh ấy đấy. Sưu Tầm * Cám ơn Ngọc Thanh đã sưu tầm giúp diễn đàn |
| The Following User Says Thank You to hien nhan For This Useful Post: |
| |||
| cái tiêu đề nghe lạ quá ![]() Suy Nghĩ hay nghĩ ngơi biết suy nghĩ => ai hỏng biết, nếu ông nào hỏng biết suy nghĩ thì lấy làm gì ![]() biết nghĩ ngơi = làm biếng ![]() ![]() giỡn cho vui chớ bài nầy XÀM quá, tui chỉ thấy một câu là biết XÀM Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ không bao giờ là kẻ bạc tình... câu nầy là XÀM nhứt, lấy gì chứng minh, bảo đảm bài nầy lấy từ website ở VN, nói mà hỏng biết nói cái gì |
| ||||
| Quote:
HCT ............. chà lâu quá không gặp ......... HCT vẫn khỏe chứ ??? ![]() Suy nghĩ ......... khác với nghỉ ngơi ! Là nghỉ ngơi ............ chữ nghỉ phải dấu hỏi áh HCT ! suy nghĩ = think, thought (suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, làm) nghỉ ngơi = break, rest (mệt quá muốn nghỉ ngơi một chút) Dĩ nhiên ai chẳng có suy nghĩ ... nhưng đây chỉ là cái lý luận bình thường của con người . Là con người ai cũng có suy nghĩ cả ! Ngay cả một đứa trẻ mới lên 3 cũng có suy nghĩ mà ! Ai không có suy nghĩ chắc là bị bệnh rồi áh ! Nếu chỉ hiểu chữ "nghĩ" ở phạm vi nhỏ bé này thì không có đúng với chữ "nghĩ" trong cái thread này đâu ![]() Nên "nghĩ" trong trường hợp này là "nghĩ" trên cả "nghĩ" giống như (vua trên cả các vì vua, giỏi trên những người giỏi) . Nghĩ trong trường hợp này là nói đến một khía cạnh seriously về một type người mà người ta đã chọn lọc đặt ra làm mẫu để nhận xét hay so sánh về một đề tài, mục tiêu, một va chạm thực tế nào đó trong cuộc sống ! Một người đàn ông biết nghĩ, sẽ biết suy nghĩ cẩn thận trước khi nói hay hành động . Sẽ biết nghĩ đến hậu quả trước những cám dỗ . Sẽ biết nghĩ thiệt hơn, đúng sai khi đối diện với khó khăn, phức tạp của cuộc sống ! Họ sẽ biết nghĩ cho người khác vì khi họ biết nghĩ, là họ cũng không có ích kỷ mà nghĩ cho riêng bản thân mình . Một người đàn ông biết nghĩ sẽ đắn đo và suy nghĩ cẩn thận để tìm hiểu ra giá trị sự thật của cuộc sống, những gì mà họ đang có trong tầm tay ...v...v..! Thay vì một người không biết "nghĩ" thì sẽ làm giảm đi hạnh phúc gia đình . Trong khi một người biết nghĩ sẽ là cơ hội vun bồi hạnh phúc gia đình hơn ! Nhưng mà HCT thắc mắc cái câu : Quote:
một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ khó hay hiếm trở thành kẻ bạc tình ...! hay: Một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ không bao giờ muốn làm (muốn trở thành) kẻ bạc tình ...! Bởi vì trong trường hợp này thì lại phù hợp với cái câu này "never say never" ! Nhưng mà HCT nói câu đó "xàm" thì nghe hơi chướng tai áh HCT ơi ! hihihi Nói tóm lại nếu chọn giữa một người biết nghĩ và một người không biết nghĩ .... thì ái cũng sẽ chọn một người biết nghĩ ......... vì xác suất ... hạnh phúc sẽ nhiều hơn ...! Còn thật lòng mà nói ... trong cuộc sống ... ta không thể chắc chắn và khẳng định trước những điều chưa xảy ra, chưa xảy đến !!! Có thể hiện tại vẫn ấm êm ... mà tương lai thì sẽ đỗ vỡ tan tành ! Cho nên không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào ! Vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của mỗi người trong xã hội, tuỳ thuộc vào số mệnh của con người trong kiếp này nữa ! Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
| |||
| wow, tui nói có một câu mà người đẹp xã một hơi tràng giang đại hải ![]() ![]() Lời giải thích của người đẹp nghe có lý nên tui nói tác giả bài nầy "xàm" là tác giả thành tài hỏng có thành nhân phán một câu xanh dờn Vì một người đàn ông biết nghĩ sẽ không bao giờ là kẻ bạc tình... nghe câu nầy là tui bị "phản cảm" về người viết rồi, thế gian nầy làm gì có chuyện "không bao giờ" Anyways, thanks người đẹp |
| ||||
| Quote:
anh hiền nhân dạo này khẻo chứ >?? lâu quá mới vô diễn đàn !!! hiiiiiiiiiii thấy ông anh dạo này đổi mới nhiều quá nha ! từ sofware lại qua mấy cái này nữa ah ?? |
| ||||
| sis SM khỏe hông sis ?? Sao đọc bị chóng mặt gùi ..sis...?..... hihihi Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở Như Tình Yêu là hơi thở trong lành Và Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh ![]() ... Yêu là chia một quả tim Là trao một nửa, là thêm một lần ...! |
![]() |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
| |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Liễu Nghĩa Kinh, Bất Liễu Nghĩa Kinh - TT Thích Thiện Tâm (MP3) | Uot Mi | Tàng Kinh Các | 2 | 01-30-2009 03:09 PM |
| Ý Nghĩa Chử Hiếu | hien nhan | Tàng Kinh Các | 0 | 08-06-2008 01:45 AM |
| định Nghĩa Vợ Chồng | Lida | Thơ vui | 0 | 12-01-2007 08:48 AM |
| Thật là công phu và ý nghĩa | hieuvn | Hình ảnh | 0 | 11-16-2007 02:53 PM |
| Y Nghĩa Bất Y Ngữ_Cư sĩ Chính Trực | Uot Mi | Phật giáo - Hòa hảo | 0 | 10-24-2007 03:46 AM |











Linear Mode
