View Single Post
(#209 (permalink))
Old
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
Moderator
Rep Power: 9
AiTinh is on a distinguished road
 
Posts: 5,300
Thanks: 68
Thanked 27 Times in 23 Posts
Join Date: Dec 2006
Location: In Your Heart :)
Quote:
Originally Posted by tracydo View Post
mình lập gia đinh 10 nãm càn ngày càn cô đỏn, vợ chồng o hiểu nhau. Có nhiều lúc mình muốn bỏ tầt cả nhưng dể nòi o dể làm.

tâm sự thêm khi bạn nhận được thư của mình!!

td
Chào bạn Tracy Do,

Theo lời bạn nói thì cuộc sống hôn nhân của bạn không được hạnh phúc, như ý !

Vì sao khi lập gia đình ..... mà bạn lại cảm thấy càng cô đơn ??? Người ta cô đơn mới tìm một nửa còn lại của mình để có những ngày tháng ấm áp và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân !

Vợ chồng không hiểu nhau .... là do ban đầu không tìm hiểu thật kỹ càng trước khi bước đến hôn nhân ...., nhưng mà đã lấy nhau 10 năm rồi ..... quan trọng là thật thà nhường nhịn nhau, chia xẻ, thông cảm nhau ......... và nếu còn yêu như thuở ban đầu ...... thì sẽ không có gì không vượt qua được ! Trừ khi .... bạn đã hoàn toàn chán ngán .... và không còn yêu như ngày xưa nữa !!!

Bỏ tất cả ........... đúng vậy, nói thì dễ .. nhưng làm thì khó .........! Nếu ai cũng dễ dàng phủi bỏ tất cả một cách nhanh chóng ..... thì thế gian này đâu có chuyện gì để mà nói nữa !!!

ái và anh chị em sẽ sẵn sàng chia xẻ và ...... và advice bạn nên làm thế nào ...... bạn hãy mở lòng ra tâm sự ......... biết đâu vẫn còn cách .... để cứu vãn ... tình thế .............

thân,
ái



Xuân an lạc trăm hoa cười đua nở
Như Tình Yêu là hơi thở trong lành
Hạnh Phúc không chỉ tình trai gái
Còn bao Tình Thân Ái ở chung quanh


... Yêu là chia một quả tim
Là trao một nửa, là thêm một lần ...!


Reply With Quote