Quote:
Originally Posted by Tieu_Wa_Nhi Long long time belatated,
Cám ơn Chị Hai, You know yóure the best .
Chị Hai ơi, em tưởng em đã thảm rồi, hôm nay ghé mắt vào Nhà của UM, thấy anh NgôThiênTú nhầm lẫn UM là người yêu củ của mình, Trời Ơi sao mà thảm thương vậy ? that gotta hurt so bad, so embarassing . He took it gracefully as a man thoụgh . Giống Giống Mã Văn Lâu cứ tưởng Sông Nhi là Hàn Ni trong Truyện "Mùa Thu Lá Bay" qúa chứ hỉ ? haha |
Em trai ........ khi em đau khổ ...... em hãy nhìn xuống ... và nhìn chung quanh em sẽ biết rằng ........... còn bao nhiêu người đau khổ hơn em gấp trăm lần ! Thế là em sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ của mình còn nhẹ hơn nhiều !
em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi em cũng nhìn xuống ... và nhìn chung quanh ... em sẽ hiểu được còn bao nhiêu người bất hạnh hơn mình, còn bao nhiêu người lang thang, đói rách ..... lúc đó em sẽ cảm nhận em còn hạnh phúc hơn bao kẻ khác ........!
Em chỉ nên nhìn lên ........ khi em cần phấn đấu, vươn lên để bước tới thành công, hay em cần có thành tích, cần sự thành đạt ......... khi em nhìn lên ... em sẽ cảm nhận được em còn thua kém bao nhiêu người, và chính vì điểm này em sẽ cố gắng hơn để đạt được kết quả mỹ mãn, tốt đẹp hơn cho bản thân mình !
Em chỉ nên nhìn lên ........... khi em đã là người thành công, giỏi dang và nổi tiếng ! Em nhìn lên để hiểu rằng em giỏi còn có người khác giỏi hơn nhiều ..... để em sẽ không cảm thấy kiêu căng, tự đại ....... em không dám khinh khi một ai, khi mà em chưa lường được người đó thua kém hay là giỏi hơn em ! Tập cho em đức tính khiêm nhường và tập cho người khác không có lòng đố kỵ, ghen tương !
Cái khó khăn của đời người là dám sống thật với lòng mình ..... dám đối diện với lỗi lầm sai trái của mình gây ra ... dám chấp nhận hậu quả mà mình là người đã gieo ........ dám hy sinh mà không hề hối tiếc ... dám sống và để ngoài tai dư luận của thiên hạ khi mình không thẹn với lương tâm ......và cuối cùng nếu mình có thay đổi không còn là mình đi chăng nữa ........ thì không phải do ai bắt buộc ... mà do bản thân mình tự nguyện ... tự nguyện thay đổi để phù hợp, để thích nghi với hoàn cảnh sống hoặc là để hòa hợp trong tình cảm gia đình ...v..v... bởi vì khi con người ta hiểu được ý nghĩa, giá trị và muốn làm thì ... sự tự nguyện đó làm cho mình không hối tiếc về sau, mình không thể trách móc hay thù oán về sau !!! Bởi vì sự thật thường hay phủ phàng ..... nên dám sống thật với con người mình là điều khó khăn khi ta phải đối diện !
Tại em đưa ra sự so sánh với NTT đó ... cho nên chị hai sẵn dịp nói luôn ... nghĩ tới đâu thì nói tới đó ........... chỉ mong em trai đọc rồi thì cười chứ hông buồn nữa ... muahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cưng
chị hai